Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Nhà Zai bây giờ thành sàn biểu diễn của các quý bà rùi, Ai? Ai? đang tranh chức giám khảo của tui đó?
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Thôi, xí hổ lắm, ngượng chết đi được ấy, hí hí hí Nói chung là mẹ Ben không "đu dây điện" được với mẹ Zai Zai & mẹ Ken Ken với cả mẹ Tôm đâu, nhường sân khấu cho mái tơ nhé
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Nì nì, giám khảo sẽ do MẸ KEN KEN làm cho nhá.......................đảm bảo sẽ rất công bằng (cơ mà nàng nào muốn đoạt giải thì cứ PM mình nhé...hí hí...)
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Hì, vậy em nhỏ hơn được có mỗi............ss thui, hihi. Cơ mà tự tin đi ss, gừng càng già càng cay mừ.............mấy em trẻ chưa chắc cay bằng mình đâu, ak ak....
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) xinh như thế mà làm giám khảo cho phí iiiiiiiiiiiiii đi à?
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Thôi cay quá lại ứ ai thèm chơi với mình á mẹ Ken Ken ạ, mấy em trẻ trẻ thích ngọt cơ, hi hi hi
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Nhà anh Zai đâu rồi. Zai và mẹ sang chơi nhà Bon đi, nhà Bon đang vắng vẻ quá, bùn quá nè.
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Mẹ Zai ơi, dạo này côgn việc chị thế nào? Ổn cả chứ? Đã nhận lương giải xui chưa vậy?
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Ken Ken chỉ chơi được với Anh Zai ngày hôm nay thôi nhé, 2 ngày cuối tuần Ken Ken chơi với Ba Mẹ rùi, ko ghé thăm nhà Anh Zai được đâu. Cơ mà hôm qua đến nay Ken Ken bị viêm họng, bú sữa vào là trớ ra hết, lại sốt hầm hập nữa chứ, mệt quá đi Anh Zai ui...........hic hic....
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Ken bị viêm họng ra làm răng? Sao khổ thế. Mà Ken nhà ở đâu nhỉ? Cô cho mẹ Ken địa chỉ 1 fòng khám tư ở Hà Đông. Hum trước Bo bị viêm phế quản (có mủ ở họng rùi nhé),đau họng ko ăn đc gì, mà khám và mua thuốc ở đó 4 ngày là khỏi hẳn, ko ho nữa, ăn ngon lành
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Ken ở tận Xì gòn lận Bo ơi...............................hic......... Bệnh hôm qua đến nay vẫn chưa khỏi, cứ quấy khóc suốt nì............
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Bo thì hôm đó ko bị sốt. Thôi mẹ cứ cho Ken đi khám đi, tiếc quá, 2 lần Bo khóc (khóc to ko dỗ đc là toàn bị bệnh) , gặp bà bs này Bo khỏi liền ko tái fát nữa. Ken mà ngoài này thì tốt qá, trong đó mẹ Bo chả bít ai để mách. Thôi cứ cho con đi khám đi.
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) hú uuuu, aZai ơiiiii, htrcc được mẹ a khen thế là mẹ e phê đến hnay mí sang nhà a hậu tạ được, cơ mà mẹ a đi đâu, thấy im hơi lặng tiếng quá
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) hình như mẹ Zai dạo này bận cái rì í mẹ nó ạ, dạo này thấy ít lượn lém, tí nữa sang thăm bé nhà mẹ nó nhé
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Iu lắm đó, ko xem là tiếc đó..........................hì hì...........
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Ôi, tháng này mới được 7 ngày mẹ Zai gặp đủ chuyện đen đủi nè: Sáng mùng 1 đi đổ xăng, đưa tờ 200k đổ hết 50k còn tặng em bán xăng 150k còn lại, chiều mùng 3 đi chợ bị rơi box, sáng mùng 5 lap hỏng, mới đi sửa về nè Lại còn bị ba Zai mắng là đoảng chứ đen đủi gì nữa chứ
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) thấy rồi, biết rồi. Thôi, hết đen là đến đỏ bà ạ. Cuộc đời chỉ là vòng tròn của đen-đỏ thôi mà.
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) e Tôm : lon ton đi lấy 1 tờ giấy và bật lửa, tiếp đó bật lửa đốt giấy đốt hết vía đen cho mẹ aZai ^^ ah, aZai, mẹ a làm tnao mà cả cái đường link dài ngoằng thu gọn vào mấy chữ " nhà của Zai Zai đẹp trai đây" thế , mẹ e cũng mún làm dư thế cho e để mọi người vào nhà e cho dễ, giúp mẹ e với
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Haizzz, thì cũng cứ nêu cao tinh thần AQ cho nó đỡ xót đây, mong là cũng được như tái ông thất mã bà nhỉ?
Ðề: Đức Anh Anh chàng cá tính đẹp zai đây) Hehee, có khi nhờ Tôm đốt vía đen từ nay trở đi toàn gặp chuyện đỏ cũng nên, nhở? Để anh qua nhà bày cho Tôm nha, dễ ợt à