Ðề: Cháu là hotboy nhí... úi chết, nhầm mẹ Bo với mẹ Ben rùi, hức hức, "dừ " rồi nên lẩm cẩm ghê cơ ( chữ kí là Tôm tí tởn đi thi ngoisaonhi còn nhà Tôm ở đây mẹ Bo nhé, rảnh rỗi 2 mẹ con sang nhà Tôm chơi nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/377360-ảnh-của-Tôm
Ðề: Cháu là hotboy nhí... vâng vâng, cháu chào bác, vừa nãy mẹ cháu mải trả lời cho mẹ Tôm mà ko để ý bác sang chơi. Mẹ cháu ít tuổi ấy mừ. Đang rét mướt thế này nhiều bạn bị viêm họng lắm. cho nên cho địa chỉ uy tín cho các mẹ đưa con đi khám.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... chả bít nữa, mng ai cũng rủ rê dưng mà mẹ lười lắm, lại fải chụp ảnh. nói chung lười.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Qua thăm nhà Bo cái này ko lại bảo mẹ Bo khoe ảnh kiểu gì khoe xong mẹ Zai mất hút luôn Mẹ Zai lap bị hỏng nên cả ngày nay ko vào thăm nhà được. Sáng thứ 7 mẹ bo được nghỉ làm hok? Ngày mai nhà Zai lại về ngoại nè
Ðề: Cháu là hotboy nhí... hi hi, mẹ Bo tưởng thế thật đó, thứ 7 vừa rùi mẹ cháu xin nghỉ để về quê ăn cưới chứ bt ko đc nghỉ. Anh Zai mưa gió thế cũng dc về bà chơi à, e Bo fải ở nhà rùi chiều thứ 7 mẹ lên luôn.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Cuối tuần Bo có đi đâu chơi hông nè, Ken vẫn còn bệnh, nên chỉ được đi Nhi Đồng chơi thui, thương lém í.........
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Tớ thấy là dù sau này các bạn ý lớn hơn, có bao tấm hình đẹp hơn, biết tạo dáng hơn, biết làm mặt xấu, mặt đáng yêu, ngộ nghĩnh, ... thì có lúc mình chỉ lướt qua, nhưng những tấm hình lúc mặt ngố ngố thế này thì ngắm không bao giờ thấy chán. Yêu không chịu được. Con người ta mình còn yêu chứ nói gì con mình. Mẹ nó nhờ?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo á chả đc đi đâu, nhà Bo ko ở trong trung tâm nên Bo ít đc đi chơi lắm, mà ngoài HN đang mưa rét thì càng ít đc đi đâu. Ken đã đỡ hơn chưa mẹ nó?
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Bo ui, Bo à, Tôm quàng khăn sữa (cho cổ đỡ lanh) sang chơi với Bo nè, tháng này Bo giỏi ghê ta, tăng được 5 lạng, chẳng bù cho Tôm, hức hức, hình như ko tăng tẹo nào hồi 15/8 đi tiêm, mẹ cân cho Tôm là 9.7kg, đến 15/9 tức là tròn 1 tháng sau lại đi tiêm, Tôm có 10.2kg (, gần 15/10 rùi ko biết thế nào , cơ mà hôm trước mẹ cho lên cân thì cũng được gần 11kg, hi vọng cân k sai, hi vọng hi vọng ^^ chúc Bo 1 ngày vui vẻ, chơi và ăn ngoan cho cả nhà vui nha !!!
Ðề: Cháu là hotboy nhí... Hí hí, dạo này cái má cháu lại phính ra đc 1 tí rùi cô ạ, mẹ cháu lại fải cắn thôi Lâu lắm mới gặp anh PD, anh PD đi chơi thik thế còn gì, có nhiều ảnh ko lúc nào em Bo sang xem
Ðề: Cháu là hotboy nhí... TRùi ui là trùi trộm vía con tôi, quả này vật Bo thì Bo ngã lăn cu chiêng ra thôi. Bo có 8,5kg thôi, hờ hờ
Ðề: Cháu là hotboy nhí... 8.5kg thì bằng Ken nì.............mừ Ken mới 8th thôi. Có điều qua đợt bệnh này, nhìn Ken sò quá, thiệt khổ.....
Ðề: Cháu là hotboy nhí... uh thé à, trộm vía miễn là con khỏe mạnh không ốm đau lặt vặt là được e à.............. cố gắng lên nhé.
Ðề: Cháu là hotboy nhí... ken nhà mẹ này trộm vía cũng lớn chứ nhỉ. như anh Minh nhà này gần 2 tuổi mà 13kg đây này..........
Ðề: Cháu là hotboy nhí... E có thằng cháu nhà ông anh trai chồng 2.5t có 9,5 kg thì sao. He he Đấy nhìn cái mặt lừa tình thui chứ cân nặng thì chán ghê ấy Ken ạ
Ðề: Cháu là hotboy nhí... he he tranh thủ quảng cáo nào, đang còi cho uống thử sữa c bán xem nào, thấy các mẹ uống cũng ổn đấy ko biết có hợp cháu nhà e ko?????????
Ðề: Cháu là hotboy nhí... bác ơi thế sữa đó có đắt lắm ko? Thằng nhà e thì ăn như thụi (trộm vía), ít uống sữa lắm bác ạ, phát triển thì như bt ko có vấn đề gì, chỉ tăng cân thì chậm thôi ợ.