Ðề: ảnh của Tôm ^^ mời cả nhà xem ảnh mới của cháu ạ ^^ thấy mẹ ăn kẹo cháu cũng phải bon chen 1 cái mới được đồ vật nào có dây là cháu thích lắm ạ, mà lần này cháu ko lộ hàng nữa nhé, hihi mẹ đăg kí lớp tập thể dục cho con chưa? dạo này bụng con "phệ" quá ( trộm vía trộm vía )
Ðề: ảnh của Tôm ^^ á, Ken Ken thấy Tôm "lộ hàng" rồi nhé, hí hí....chộp lại mới được, mai mốt để còn uy híp chàng chứ, ak ak..
Ðề: ảnh của Tôm ^^ Con trai đáng yêu quá đi mất, nhìn ảnh cuối mà muốn cắn cho phát nhé. Trộm vía con
Ðề: ảnh của Tôm ^^ Trộm vía em bé nhà này kháu khỉnh đáng yêu quá Nhà tớ cũng có em bé bằng tuổi Tôm, chỉ sinh sau Tôm có 10 ngày thôi. Cơ mà em bé nhà tớ tướng tá không ngon lành cành đào như bạn Tôm đâu. Bạn Tôm có bí quyết gì không chia sẻ cho tớ với nào
Ðề: ảnh của Tôm ^^ tình hình là mẹ cháu tấp tểnh, tí tởn theo chân mẹ aZai show hình papa mama với cả nhà ạ ^^ nếu có " ô mai sấu ở cuối lọ " thì mọi người cũng an ủi bố mẹ cháu 1 tiếng nha
Ðề: ảnh của Tôm ^^ Ôi, cả Bố và Mẹ đều đẹp thế nì biểu sao mà Tôm ko iu cơ chứ, ngưỡng mộ gia đình Tôm quá đi hà............
Ðề: ảnh của Tôm ^^ Ồ, Tôm ốm hở, thế bi giờ đã khỏe chưa? Trộm vía, Tôm bụ bẫm nhìn iu quá đi. Mẹ Ken Ken chỉ mong Ken Ken được 1 phần của Tôm thui là mừng lém rồi í
Ðề: ảnh của Tôm ^^ Bạn Ben nhà này cũng giống bạn Ken Ken rùi, chả được bụ bẫm như bạn Tôm đâu. Cơ mà trộm vía bạn Ben ăn giỏi & bú bình tốt lắm nên mẹ cũng chả lăn tăn mấy
Ðề: ảnh của Tôm ^^ Ba Tôm còn chịu đi chụp hình chung với cả nhà chứ ba Ben chả chịu đâu, chỉ có mẹ là thích chụp hình cho các con thôi. Vậy nên chả có cái hình nào chụp cả nhà cho ra hồn như nhà Tôm cả, hic hic hic, tủi thân tủi thân
Ðề: ảnh của Tôm ^^ Hic, hôm nay đến lượt Ken Ken ốm, trớ hết cả sữa, ko ngủ được, sốt nè Tôm ơi........hic hic................
Ðề: ảnh của Tôm ^^ hic hic, nhìn ảnh Tôm bụ bẫm thế thôi chứ lười ăn lắm, đã thế lại còn ko biết ti bình, buồn ghê gớm í mẹ Ben ơiii
Ðề: ảnh của Tôm ^^ Tôm ơi bây giờ đc mí kg rùi? Nhìn còn "già" hơn Bo rùi. (ở đây là khen hok fải chê à nha). Địa chỉ mẹ Bo cho là đúng đó. Bs Yến nhé. Mẹ cho Tôm đi khám đi nhé. Như mẹ Bo cứ cho uống siro để lâu Bo bị mủ luôn đó, sợ lắm.