Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HEO'MAMA, 3/10/2011.

  1. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Htr còn gọi điện dọa mình như sau (đứng trước cửa nói đt to): uh, T à? MH đây! Đang ở nhà hay ở đâu đó? Định hỏi thẩm phán tí! Nếu có trường hợp nó dạng như vu khống thì giải quyết ra sao? Có cái án gọi là xử án treo đc không? Xử hình sự đc không? A`, xử phạt hành chính à?
    - Trời ơi! mình ko đinh làm to lên đâu nhưng định dọa nạt à, đây cũng ko phải thấp cổ bé họng ko có hiểu biêt để dọa nạt nhé! Đúng là cái đồ " vừa ăn cướp vừa la làng". Chị ta khoe quen biết quan chức cấp cao "thẩm phán cơ mà" .
     
    Đang tải...


  2. Jolie&Pit

    Jolie&Pit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    2,440
    Đã được thích:
    908
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    chắc chị ta bị tâm thần rồi đó bạn, tâm thần nhiều dnagj lắm, gần nhà mình có 1 ng bị tâm thần phân liệt cũng kiểu chửi bới như này, được cái anh ta cứ chửi đổng thôi, chửi ông tổ trưởng dân phố mà nhà ông ấy cách xa vài chục mét, có khi lại chửi lúc đêm khuya, có khi chửi lúc sáng sớm, cũng nhổ nc bọt tùm lum bẩn thỉu kinh khủng nhưng đc cái k nhổ vào nhà ai. có 1, 2 lần gọi CA khu vực đến thì anh ta lại nói năng hết sức bình thường, tổ tớ chưa làm cách nào đuổi anh ta đi được, đau hết cả đầu.
     
  3. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Thôi để mình kể chuyện cười cho các bạn xả stress nhé! Chuyện về chị giáo viên này thôi nhưng hài lắm!
    Chị giáo nói chuyện với cô chủ nhà:
    - Cháu là thần đồng đấy bà ạ! Cháu là niềm hy vọng của nhà họ H, cháu mang gen thông minh của bố mẹ cháu vì bố mẹ cháu là thạc sỹ mà!
    Chị giáo nói chuyện với con:
    -Con mẹ thông minh quá! Con mẹ giỏi quá! Chỉ có mẹ mới dạy con thế này đc thôi, chứ cái loại ngu dốt thì làm sao mà dạy đc con.
    - Con ạ! Mẹ là 1 tấm gương sáng của đất nước. Đối với ông bà nội mẹ là ng con có hiếu, đối với bố mẹ là ng vợ tuyệt vời, đối với con mẹ là tấm gương để con noi theo học tập vì mẹ là thạc sỹ mà, sau này con cũng sẽ là thạc sỹ, nếu con cố gắng con sẽ là tiến sỹ...
     
  4. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Loại này ko học đâu chỉ chạy bằng thôi.
     
  5. dream_of_dragonfly

    dream_of_dragonfly facebook.com/docao2009

    Tham gia:
    24/5/2009
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Ôi, hồi xưa cạnh nhà tớ cũng có một cô giáo cãi nhau với hàng xóm như hàng tôm hàng cá, không thiếu từ gì cả. Cô này ly dị chồng, rồi cặp kè hết với người này người nọ, còn cặp với cả phụ huynh học sinh cơ.
     
  6. curly_aries

    curly_aries Sữa xách tay cho con yêu

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Em nghĩ là chị ý có vấn đề về TK, chứng hoang tưởng.
     
  7. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Mình cũng nghĩ chị này có chút vấn đề về thần kinh bạn ạ! Tối qua cô chủ nhà hẹn sang giải quyết vấn đề mà buổi chiều 2 mẹ con chị ta cứ hô khẩu hiêu: tự tin chiến thắng rồi hát vang bài chiến thắng, cả mẹ cả con cơ...Chết mất thôi.
    Tối qua chồng chị ấy đi làm về muộn nên cô chủ nhà lại hẹn tối nay. Có gì mình sẽ thông tin tiếp cho mọi người, mong mọi ng theo dõi topic và đọc hết từ đầu đến cuối để hiểu vấn đề.
     
  8. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Hì, đọc liền 3 trang....theo dõi thế nào chứ em cũng chưa gặp kiểu hx thế bao giờ.....
     
  9. camvinh11

    camvinh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Em đoán rằng chị giáo đó có vấn đề về thần kinh, chắc chắn là có, không nhiều thì ít. Ở cái thời đại này mà lúc nào cũng vỗ ngực tự hào là thạc sĩ này, thạc sĩ nọ...lại còn cách nói chuyện với con thế nữa chứ. Em thì thấy lo cho thằng bé con chị giáo ấy đấy, mẹ như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến con. Chị chủ top cố lên nhé! Chúc chị thành công!
     
  10. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Tối qua, cổ chủ nhà đã sang giải quyết mục đích là hòa giải 2 bên gia đình. Trong lúc nói chuyện mà chị ta chỉ tay vào mặt mình và gọi mình là " con này, con nọ ", " cái loại này loại nọ ", thì thấy có cô chủ nhà mà còn ăn nói cực kì vô văn hóa nữa là ko có ai. Nói chung chị ta tráo trở và đổ mọi tội lỗi lên đầu mình và còn nói sẽ cho ng về đây điều tra mình. Chả hiểu đầu óc có bị làm sao ko nữa, ng ta ko phải đầu gấu ko buôn gian bán lậu mà cho ng đi điều tra ko hiểu điều tra cái gì. Lúc nói chuyện vẫn còn vỗ ngực mình là thạc sĩ, rồi bảo cô chủ nhà ko có trình độ bị cô ấy nói cho là: cô là ng ko có trình độ thật nhưng cô ăn nói có giáo dục, còn hơn mấy ng học cao mà ăn nói ko có văn hóa. Rồi chị ta bảo cái loại mình chị ta ko thèm quan hệ do ko cùng "đẳng cấp". Chồng mình mới nói: xin lỗi chị chứ chị nói đẳng cấp là cái gì, tôi với chị cùng là nhân viên thì chị hơn tôi ở cái đẳng cấp gì? Rồi mình tiếp: xin lỗi chị có phải quan chức cao cấp hay tầng lớp quý tộc ko mà kêu ko cùng đẳng cấp?
    Ôi trời ơi, mình chưa gặp ai mà lươn lẹo như vậy.
    Mình cũng đã xuống nước nói là: cháu chỉ muốn sống yên ổn, cháu ko muốn nghe những lời lẽ xúc phạm nên cũng muốn hòa giải. Cuối cùng là hòa giải nhưng mình nghĩ chị ta sẽ ko để cho mình yên đâu, bởi vì tính khí chị này mà đã thù ai thì sẽ đuổi cùng giết tận. Nếu chị ta còn làm gì nữa thì mình sẽ thực hiện kế hoạch gửi ghi âm lên trường.
     
    Sửa lần cuối: 7/10/2011
  11. maggie minh

    maggie minh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Ô, hóa ra vẫn tồn tại những kẻ kì quặc như hàng xóm nhà bạn nhỉ. Mềm nắn, rắn buông bạn à, bạn suy xét kĩ xem có nên vào ngày đẹp trời, nói chuyện phải quấy một cách đàng hoàng không? Cứ nhịn mãi chắc gì đã được. Có vẻ như cô ta bị tâm thần.Mà tâm thần thì đâu có được dạy học sinh. Những gì cô này đang làm cũng là một dạng bạo hành tinh thần hàng xóm. Bạn qua webtretho, post vào mục tâm sự mà xin ý kiến, có thể gợi ra đề tài cho phóng viên khai thác đó.
     
    HEO'MAMA thích bài này.
  12. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Cám ơn bạn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  13. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Hết thuốc, y học bó tay...................................................................
     
  14. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Hihi, em buồn cười quá, chị ta có vấn đề về thần kinh thật rồi chị ạ, hihi, em cứ buồn cười! Cả cái vụ hát bài ca chiến thắng nữa hihi,
     
  15. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    e thì thấy sao cô chủ nhà hiền thế nhỉ,người làm ảnh hưởng tới xung quanh thế thì tiễn cho nhanh
     
  16. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Hiền j , chả qua cũng vì tiền thôi, họ cần j bit cảm nhận của người khác, chỉ cần nhận đủ tiền nhà là uk. Mà ThS sao còn đi thue nhà nhỉ ?
     
  17. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Cô chủ nhà thì ko phải vì tiền, nhà cô ấy rất giàu, mà giá thuê so với những chỗ khác là rẻ hơn vì đều là ở lâu năm. Nhưng do con trai cô ấy lại đang học trường chị này dạy bạn ạ nên ko dám đuổi, đuổi sợ ảnh hưởng đến con cô ấy. 2 vc nhà chị giáo này cũng mới mua đc đất ở xa xa nên oai phong lắm đi đâu cũng khoe, rồi khoe con trai bây h là trai hà nội rồi ( mới nhập khẩu mà)...khổ quá trẻ con nó nghe thấy nó cười cho thối mũi.
     
  18. bo cua tho

    bo cua tho Các loại sữa bột em bé

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    7,856
    Đã được thích:
    1,501
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Ối trời ơi càng đọc càng buồn cười, càng tức hic
     
  19. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,850
    Đã được thích:
    1,073
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Chị này 100% bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Tránh xa cho lành chứ chẳng thể nói chuyện 3 mặt 1 lời với loại người này đâu chị ạ. KO khéo con mình lại bị ảnh hưởng bởi lối sống ấy thì khổ.
     
  20. vetuong

    vetuong Babydream 08.668 28 234

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    ÔI CHAO , hẻm nhà mình cũng có một người gần giống như vậy, nhiều lúc nghĩ người ta có vấn đề nên cứ nhịn hoài, riết chị ta làm quen, nhà mình ở đầu hẻm, nhà chị ta gần cuối hẻm, cứ đi đâu ngang qua nhà mình là ngó mồm vào chửi thề, chẳng biết ai làm gì chị ta nữa, hôm nào nhà mình đóng cửa lại là chị ta đi ngang đập rầm rầm, cũng 2 mẹ con tính tình như nhau, chồng chị ta làm công an phường , mình góp ý với tổ trưởng khu phố sang nói chuyện là y như rằng ngay hôm sau chị ta lại lên cơn làm đủ thứ trò, khạt nhổ, miện lúc nào cũng ...mẹ,... má , không phải một mình nhà mình, mấy nhà khác trước đây cũng thế, chị ta còn đi vận động các nhà khác đừng chơi, đừng nói chuyện với nhà mình, mà có ai rảnh như chị ta đâu, chị ta rất khỏe mạnh, bình thường mà tính tình ganh ăn tức ở gì đấy, chẳng biết...không lẻ bán nhà đi chổ khác ở, cả nhà mình đi làm cả tuần , thứ 7, cn mới ở nhà dọn dẹp sinh hoạt,cứ cuối tuần là chị ta đi qua , đi lại dòm ngó., Thiệt tình,
    chủ top ơi mình ủng hộ bạn lên án chuyện này ,vì người hàng xóm của bạn là giáo viên, nếu con em chúng ta gặp phải người gv này chắc chắn là chuyển trường khác
     

Chia sẻ trang này