Các chị ơi nếu chồng vô tâm không quan tâm tới gia đình thì phải làm thế nào ạ. Chồng em vô tâm lắm chả biết hỏi han vợ câu gì cả
Ðề: Chồng em vô tâm quá Mẹ này nói không thế thì khó quá nhỉ. Có bức xúc gì mẹ nó xả ra cho mọi người cùng nghe xả tress đi,
Ðề: Chồng em vô tâm quá Vô tâm kiểu chả biết hỏi han gì thì mẹ nó đừng buồn, lão ko biết cái này nhưng lại rất rành những cái khác. Đôi khi chúng mình làm vợ chỉ biết đòi hỏi thế nọ thế kia nhưng lại ko nhìn sâu vào cuộc sống để hiểu chồng mình như thế nào? Lão ấy là người ít nói, ít bày tỏ nhưng sống rất nội tâm thì đâu phải là lão vô tâm phải ko mẹ nó Mẹ nó cũng nên có ví dụ minh hoa để cả nhà cùng cảm nhận và chia sẻ chớ
Đúng là lúc bực mình thì nhìn thấy mặt là ghét các chị ạ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình cũng hơi ... hơi quá đáng, hay đòi hỏi này nọ. Dưng mà chồng em cũng vô tâm lắm ạ, nhiều lúc mệt mỏi cũng chả thấy chồng hỏi han động viên một câu, nhờ làm cái gì cũng bảo để đấy tí nữa anh làm cuối cùng để đển tận vài ngày sau cũng chả thềm làm. Mình làm việc cả ngày mệt mỏi, lại còn cả việc nhà, chẳng cần các ông ý làm hộ, chỉ cần động viên an ủi thôi là được thế mà không bao giờ nghe thấy 1 câu nào. Chả nghĩ đến vợ bao giờ, thương em trai còn hơn thương vợ chán lắm ạ. Các chị ơi người ta nói: vợ chồng bỏ nhau được còn anh chị em thì không bao giờ bỏ nhau được em thấy đúng lắm ạ, chả biết các chị thế nào chứ em thấy vợ chồng nhiều lúc chả bằng người ngoài đâu....
Ðề: Chồng em vô tâm quá em chưa lấy chồng, nên cuộc sống gia đình mù tịt. 1 ông chồng vô tâm thì hẳn là quá tệ nhưng có thể do họ lo công việc quá ấy mà
Ðề: Chồng em vô tâm quá Ôi ôi, giống xã nhà này. Chỉ khác là dẻo mỏ hơn thôi. Nhưng đến khi bảo động tay động chân vào thì hứa hẹn cả tháng k thấy làm. Chỉ được cái là khi vợ ốm hoặc nhà thật sự có việc thì lăn xả vào thôi. Nhưng đâu phải lúc nào tớ cũng ốm, lúc nào nhà cũng có việc hệ trọng đâu.
Ðề: Chồng em vô tâm quá vô tâm là đức tính của đàn ông mà chị... chị phải tâm sự chia sẻ thắng vs chồng cơ chị ạ, ko thì họ ko biết đâu
Ðề: Chồng em vô tâm quá chồng vô tâm thì cứ nói thẳng, chả mong chờ các ông chồng thay đổi đây mẹ nó ơi, tớ giờ cứ thẳng thắn trình bày, nhắc làm, chồng quên thì nhắc lại đến khi nào làm thì thôi
Ðề: Chồng em vô tâm quá Các ông chồng thường nghĩ đơn giản mọi vc nên thường gọi là vô tâm! Nói mãi cũng thế mà thôi, chán lắm
Ðề: Chồng em vô tâm quá Chồng mình thì, chán chả bit nói j nữa, vợ đang bị 1 thằng đò đưa mà cứ tỉnh như ruồi, tức thật.
Ðề: Chồng em vô tâm quá Nếu vậy thì đò đưa lại "thằng" kia đi xem chồng còn tỉnh bơ được không, hehee,
Ðề: Chồng em vô tâm quá Các lão ý toàn nghĩ chuyện xa xôi, lớn lao thôi, đàn ông nông nổi giếng khơi mà. Quan tâm vợ bằng hành động là lo kiếm tiền xây nhà, mua xe, lo cho con ăn học là sự quan tâm lớn nhất của các ông ấy, còn quan tâm vợ bằng lời nói thì ... quên rồi, vì lo mãi mê kiếm tiền nên nhiều lúc chị em mình thấy như bị bỏ rơi.
Ðề: Chồng em vô tâm quá Khổ, mình lại thật thà nói vs hắn rằng "ox rất yêu em nên vs em thế là đủ, ko cần thêm nữa , lãng phí tài nguyên"
Ðề: Chồng em vô tâm quá Híc thực ra có thể các ông ấy nghĩ khác nhưng thể hiện khác và toàn cho rằng ko cần thiết híc!