Mâu thuẫn với mẹ chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bong, 23/2/2005.

  1. bong

    bong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Cả nhà ơi em đang phai đau đầu với một vấn đề là rất hay mâu thuẫn với bà nội của Bống. Thực ra không phải là những xô xát lớn hay mâu thuẫn gì kinh khủng vì mọi người trong gia đình em rất chịu khó nhịn nhau và không có nhiều xích mích lắm. Nhưng giữa em và mẹ chồng ngày càng có những chuyện bực mình với nhau, quanh quẩn cũng chỉ là chuyện chăm sóc Bống. Vì em muốn cho con ăn một kiểu bà lại cố thủ ý kiến của mình. Quan niệm của bà là tao nuôi mấy đứa rồi tao biết và cứ tự làm theo ý mình. từ chuyện cho Bống ăn gì, ăn như thế nào đến chuyện cháu ốm tự cho cháu dùng thuốc ra sao. Nói nhiều thì bà tự ái mà không nói thì không được. Cả nhà cũng cần biết là bà nội Bống rất cổ hủ và lạc hậu sống theo kiểu nông thôn. Bà cho cháu ăn cái gì là cả tuần trời luôn. Mà bây giờ Bống thì cực kỳ lười ăn, bà chẳng thay đổi gì cả dù mẹ cháu đã dặn là phải nấu kỹ càng thế nào vì nó khôn mồm lắm. Rồi thỉnh thoảng bà lại đoán cháu bị bệnh này bệnh kia, toàn những bệnh dễ sợ cả và cho cháu uống thuôc. Thậm chí bà còn nghe theo lời hiệu thuốc cho cháu uống những thuốc rất nặng. Mình nói không nên dùng bà đâu có nghe. Bà cháu có tật là có người mách cái gì là cứ nhất quyết làm theo dù con cái có phản đối thế nào. Chỉ hôm nào mẹ cháu và cô cháu cùng quyết liệt phản đối bà mới thôi nhưng thỉnh thoảng vẫn cố ý làm theo mình. Mà cái khó là bố cháu không có ở nhà, vài ba tháng mới về nên mẹ cháu rất khó xử. Nhiều khi mẹ Bống gần như stress luôn. Chán lắm. CHuyện mâu thuẫn về việc nuôi con em đã đoán trước khi sinh nhưng bây giờ vẫn không thể chịu đựng được em chỉ mong có được ai chịu ngồi nghe, nêu cho lời khuyên càng tốt. Nhiều lúc em rất muốn có được bác sĩ tâm lý giống như ở nước ngoài ngồi cả ngày nghe em than thở... :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bong
    Đang tải...


  2. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Mụ ở VN mà mụ lại đòi có bác sĩ giống như nước ngoài ư :lol: ?. Còn chuyện muốn có ai đó nghe mình than thở thì dễ ợt. Cứ vô LCM mà than, thể nào cũng gặp người này, người khác (ít nhất cũng có tui - chuyên buôn dưa lê bán dưa chuột vỉa hè đây :lol: ).

    Mà cái chuyện mâu thuẫn mẹ chồng (MC) - con dâu (CD) thì nói cả ngày cũng không hết được. Nhưng cái chuyện cho ăn, cho uống là chuyện cực kỳ quan trọng, không thể lơ là được đâu. Ngày xưa nó khác, bây giờ nó khác. Bà có giỏi đến đâu cũng đừng để cho bà tự chẩn đoán bệnh cho bé, rồi tự đi mua thuốc về cho bé uống, cực kỳ nguy hiểm đấy. Mình đã biết có trường hợp bà tự cho cháu uống thuốc, rồi cháu bị dị ứng thuốc nổi đầy khắp người (vẫn còn may là mới chỉ dị ứng thôi đấy, ai mà lường trước được hậu quả của nó nếu cho uống thuốc lung tung).

    Mẹ Bống đã thử cách này chưa: Mời 1 bác sĩ đến nhà khám cho Bống và cho cả nhà (tất nhiên có cả bà của bé) một bài "thuyết trình" về việc chăm sóc trẻ, vạch ra tất cả những sai lầm từ trước đến nay (tất nhiên vụ này mình phải lên kế hoạch trước, phím trước những gì bác sĩ cần "thuyết trình"...). Như thế bà bé sẽ thấy những lời khuyên đó rất khách quan, từ một bác sĩ nhi khoa hẳn hoi, chứ không phải CD mình (trứng mà đòi khôn hơn vịt à :roll: , bà nào mà chả nghĩ thế !?).

    AX mà đi vắng thì mệt nhỉ, lấy ai mà bênh vực đây :wink: . Cố gắng mà chịu đựng mẹ Bống nhé.
     
  3. bong

    bong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm ofline đấy là hôm mời bác sĩ về khám cho bà nghe đấy, đúng y chang những gì mình nói với bà . Lần trước cũng vậy bà cứ bảo cháu bị tiểu đường với bị thận đòi chouống thuốc mẹ Bống bực quá to tiếng với bà và mang đi xét nghiệm bà mới chịu yên đấy lần này lại hết bảo cháu bị dị ứng đến bị sởi lại mời bác sĩ về diễn thuyết mới yên được mấy hôm nay, nói chung là rất đau đầu.
     
  4. me Gấu

    me Gấu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng từng gặp phải tình cảnh như chị nhưng là bà ngoại . Mình nói xong hả ? Bà giận nhưng mấy tiếng sau lại quên và lại tham gia vào việc nuôi dạy con của mình . Em cũng mệt mỏi lắmnhưng rồi phải tự mình chăn sóc con vậy thôi .
    Và đúng như chị Nguyệt nói, phải gọi bs đến thôi . Theo em, chị nên đưa ra một cái thực đơn cả tuần cho bé rồi nhờ ai đó làm bs ký vào rồi đưa cho bà thực hành . Chị nói với bà kheo khéo một tý, ví dụ như bs nói người già rất có kinh nghiệm trong chế biến những món này nên con giao luôn cho mẹ thực đơn cả tuần mà bs kê cho Bông . Chị thử làm thế xem sao .
    He he, em biết cái cảm giác streess ấy nó như thế nào rồi . Điên cực kỳ luôn :wink:
     
  5. meminhky

    meminhky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Xin chia sẻ cùng mẹ Bông, mẹ Bông ơi làm theo các của mẹ Gấu và Bà thông già nhà tôi đi, chứ ko thì không ồn đâu. Vì nhỡ nói dại bà làm theo các của bà rồi co ngày mình ân hận ko kịp đâu. Chúc mẹ Bong sớm tìm được cách giải quyết cài vụ này sớm nhé.
     
  6. Chang kum

    Chang kum Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/2/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Me Bong oi, Phai co gang chiu dung thoi chu minh ma gang qua thi cung kho. Phai tim chien luoc mem deo va tu tu thi moi thanh cong. Minh thi khong co mau thuan voi me chong nhung Bo Chong` minh thi kho tinh kinh khung va cung bao thu nhat luon. Suot ngay hat bai Khong duoc lam cai nay cái nọ. Phải làm thế này thế kia. Noi chung la dễ sợ lắm. Trước kia mình cứ tức điên lên và cố gắng giải thích nhưng mà vô ích. Bay giờ chính sách của mình là 3 không : Không nói, không nghe và không thấy.
    AX của minh cũng đi làm xa nhưng chỉ 1 tuần là về nhà 1 lần mà minh vẫn thấy khó chịu lắm rồi nên mình thông cảm với mẹ Bông lắm. Cố gắng nhé.
     
  7. bong

    bong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Cám ơn các mẹ em dạo này cũng đỡ rồi. được than thở với mọi người nên cũng giảm được xì trét.
    Bây giờ em cũng tập quen với cách chịu đựng, không cãi lại mẹ chồng nữa nhưng khổ cái đi làm mà lúc nào cũng nơm nớp lo cho con ở nhà. Mọi người ở cơ quan cứ bảo là em giỏi chịu đựng nhưng biết làm sao đây. Dân thấp cổ bé họng mà lại muốn cho êm cửa êm nhà.
    Thôi thì mong đến ngày ông xã về HN vậy nhưng chẳng biết đến bao giờ mới có ngày đấy :((
     
  8. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ủa, chồng chị Bống đi làm ở đâu mà xa vậy? "Một mình" ở nhà nuôi con lại còn phải "chịu đựng" MC khó tính thì vất vả Bống nhỉ?
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Hoàn cảnh của mẹ Bong thấy thương quá,vậy mà có lúc chị đã ước ao sao có bà Nội hoặc Ngoại bên cạnh vì nhiều khi cháu ốm đau thấy khổ quá,nếu cách của các mẹ không cải thiện được mấy thì em có thể bàn với OX gởi cháu ở nhà trẻ là tốt nhất ,chứ kéo dài tình trạng này chị thấy không ổn tý nào
     
  10. BINLADEN_HAN

    BINLADEN_HAN Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    1
    Van de cua minh lai o cho la MC lai muon quyet dinh ho minh la xem cho minh hoc o dau. Minh da den cho con hoc 2 lan de xem cach cac cho cham soc chau roi, den gio an cu de cho tu xuc, duoc mieng nao thi duoc, het gio cac co don bat cat di. sua minh mang den nho co pha ho thi co quen, mac du hang thang van quan tam den co. Co hom minh pha sua tu nha va dan la cho uong buoi sang thi den chieu ve nha thay con cam sua, ngac nhien me cam va kiem tra thi oi thoi con toi uong sua tu sang, mui sua boc len me k the chiu noi.

    Di hoc thi 3 ngay vua roi lien tiep bi ban cao cau xuoc het ca mat mui, ve nha nhin thay mat con bi nhu vay xot ca ruot, co bao MC thi MC bao chyen binh thuong. hoc duoc 2 thang sut mat 1kg.

    Minh tuc qua chuyen cho con truong khac thi ba bat phai quya ve do de gui, neu k ba cho an rieng. Tai sao MC lai cu can thiep vao chuyen nuoi con va hoc hanh cua chau den vay????
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chào BINLADEN_HAN! cái tên này hình sự quá :lol:
    Em có thể góp ý cùng cô giáo của cháu và nhiều lần không có tác dụng em có thể đưa chuyện này lên cô Hiệu Trưởng yêu cầu cho chuyển lớp khác,còn chuyện cháu sút ký là do nhiều thứ lắm:thay đổi môi trường...chưa quen thức ăn của nhà trẻ.....rối loạn tiêu hóa...Con của chị đi nhà trẻ ba tháng đầu sút 2ký đó đến nổi OX sốt ruột đòi cho cháu nghĩ thêm một thời gian nữa mới cho vô học lại ,nhưng chị cũng ráng gồng mình gởi ,sau ba tháng cháu không sút nữa mà cũng không lên cứ nằm như vậy hết một năm ,năm sau cháu vẫn đi học và lên cân đều....nên em đừng nghĩ tất cả tại cô không quan tâm.Còn mẹ phản đối kịch liệt như vậy thì em giải thích hoặc cứ để bà đón cháu nói bà theo dỏi thì bà sẽ biết thôi mà.Em hãy làm tất cả những gì có thể trước đã vì mỗi lần chuyển cháu sẽ là người bị khổ nhất ,chưa kịp thích nghi với môi trường mới lại tiếp tục làm quen với một môi trường khác sẽ không tốt cho cháu .Mong là em sẽ sớm giải quyết được vấn đề ai gởi con lần đầu mà không sốt ruột. Thân
    Em vô: view xuống chữ Encoding chọn Unicode (UTF-8) để đánh tiếng được tiếng Việt có dấu,em thử nếu không được vô HÒM THƯ GÓP Ý sẽ có nhiều thông tin để em tìm chứ không dấu khó đọc quá
     
  12. Mecumeo

    Mecumeo Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/11/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Chia sẻ với chị. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, bà cứ thích làm theo kinh nghiệm của bà....Hay nếu cháu đủ tuổi đi mẫu giáo thì chị cho cháu đi. Chứ trẻ nhỏ mà cho uống thuốc lung tung sợ lắm
     
  13. me_mam

    me_mam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ chồng - nàng dâu đúng là mệt thật, mỗi nhà mỗi cạnh Mình cũng phận làm dâu nhiều lúc rất mệt mỏi và khó chiu. MC khó tính kinh khủng nhất nhất là phải nghe theo bà, bà bảo A là A, B là B cấm có cại Mệt nhất là khi có con nhỏ, bà lúc nào cũng "tao nuôi bố nó thế này, thế kia mà vẫn cao to có sao đậu Chúng mày bây h suôt ngày sách với vở", giải thích với bà thật khó khăn mà bà chẳng chịu nghẹ Giá mà có thể ra ở riêng là điều tốt nhất.
     
  14. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Xin chia sẻ cùng các mẹ. Tớ lại tự hào về mẹ chồng tớ vô cùng. Bà lo cho bọn tớ về mọi thứ. Tuy đã 60t nhưng bà lo toan gánh vác việc gia đình, bà biết nhìn người, không bao giờ nghe xu nịnh. Rất tâm lý, khi con dâu ăn mặc ra sao hay mua sắm gì bà không bao giờ nhòm ngó. Ông ba chồng tớ nhiều khi bảo thủ gia trưởng bà còn lên tiếng bênh vực. Mẹ tớ ở xa, ngaoif Hp cơ không có điều kiện chăm tớ những lúc ốm đau. Vậy bà chăm tớ khi tớ đi mổ, đi đẻ, chăm mà ai cũng nghĩ là mẹ ruột.
     
  15. metomyeu

    metomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/7/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ Jerry sướng ghê, có được mẹ chồng tâm lý. MC mình thì tính lại đồng bóng, cứ thích cái gì là nói, kể cả khi có bố mẹ đẻ mình ở đấy. Hôm qua bà tuyên bố, bà có 2 thằng con trai, thằng nào tử tế thì bà còn giúp còn không thì cho ăn cứt(so rì, viết nguyên văn cho nó chân thật). Choáng toàn tập, chả hiểu bà nghĩ gì mà lại nói vậy, đến con trai bà mà bà còn vậy chả hiểu con dâu thì thế nào nhỉ. Buồn quá thôi
     
  16. Mẹ Jerry_tl2008

    Mẹ Jerry_tl2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/8/2008
    Bài viết:
    1,016
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    103
    Cái nọ bù cái kia chứ. Tớ ở xa nhà mà, lấy chồng cách 1400km chứ ít ỏi gì. Không có mẹ chồng tâm lý chắc tớ ở không nổi vì tớ bà chị dâu nhỏ mọn, ích kỷ. Chán lắm
     
  17. yêu con nhiều

    yêu con nhiều Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/7/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chưa từng thấy ai củ chuối như bà nội nhà này. Kiên quýêt k cho bé uống thuốc linh tinh dù có phải chuyển nhà đi chỗ khác.
     
    hello.kittymecuabese thích.
  18. me be Tiep

    me be Tiep Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2008
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    18
    Cho bé uống thuốc linh tinh là 1 điều cấm kỵ đấy ah. C thử dùng phương pháp nạt mềm buộc chặt xem sao. Bà mẹ chồng nào mà chả ưa nịnh hjhj. Nhưng mẹ chồng em thì thẳng như ruột ngựa nên chẳng nịnh đc j cả. Chỉ mỗi điều em đc chồng, anh chị chồng, bố mẹ chồng chiều lắm.Chẳng bao h phải đụng tay vào việc cả mỗi khi nhà có công có việc( VC e ở cách ông bà nội 50km mà thỉnh thoảng mới về chơi) ko biết có phải xa thơm gần thối như các cụ nói ko nhỉ?
     
    mecuabese thích bài này.
  19. mechuotchit

    mechuotchit

    Tham gia:
    12/12/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Tình cảnh như Mẹ Bông còn khá đấy. Mình đây chỉ vì mâu thuẫn trong việc bột, cháo của chuột chít mà bây giờ bà tự ái nằng nặc đòi về không trông cháu cho nữa. Cũng chẳng biết làm sao. Tính bà thì bảo thủ, có chịu nghe ai bao giờ đâu. Sao mẹ chồng- nàng dâu không thể dung hòa được nhỉ ?
     
  20. NMH

    NMH Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1,836
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    773
    Mình nghĩ mẹ Bong nên tự chuẩn bị sẵn bữa ăn cho con, từng bữa cho vào hộp cất tủ lạnh, dặn bà đến bữa thì hâm nóng cho cháu ăn, chắc chắn bà tiếc sẽ không bỏ đi và nấu ăn theo ý mình đâu.
    Còn việc bà tự cho uống thuốc thì phải thật kiên quyết nói chuyện với bà thôi, dù bà có giận cũng chịu.
    Kể cho bạn nghe chuyện của mình nhé: OX mình mấy hôm trước bị cảm sốt, cả nhà cứ bảo sốt virut đấy, cứ truyền nước là khỏi. Mình đã mời bác sĩ và BS nói đúng là sốt virut nhưng nhẹ nên không nên truyền nước. Nhưng cả nhà (MC và chị chồng) cứ gọi người đến truyền nước. Trước mặt cả MC mình nói thẳng: anh chữa trị thế nào anh nghĩ là đúng thì em cũng không thấy vấn đề gì, nhưng hai đứa con em nếu không có chỉ định của BS thì đừng ai thuyết phục em phải tuân theo. MC chắc khó chịu với mình nhưng mình cũng kệ thôi.
     

Chia sẻ trang này