Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Đọc xong chẳng biết chia sẻ thế nào với bác chủ topic nữa cơ mà e thấy bác nóng quá... E dồng ý với bác này
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! thông cảm với cảm giác của bác, nhưng vợ bác mà gặp chồng em thì chắc k đc đến ngày hôm nay bác ạ, bác là còn nhẫn chán rồi đấy....tuy nhiên bác đừng giải quyết theo hướng tiêu cực nếu bác còn thương con...sống đc với nhau thì sống k thì chia tay êm đẹp để con nó vẫn còn ấn tượng tốt về ba mẹ nó bác ạ....Vài dòng chia sẻ với bác thôi........
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! E thấy tội ngịp bác chủ thớt quá ạ, nhưng làm ng ai cũng có lúc sai mà, sao a k nhẹ nhàng khuyên bảo vợ? Với lại e nghĩ về phía bác, bác nghĩ chưa từng làm j lỗi với vợ, nhưng biết đâu cũng có lúc bác cư xử k phải ( or ng khác tác động) đến vợ bác thì sao, hay vì cái tát ngày ấy bác chưa xin lỗi mà vợ bác vẫn để trong lòng? bác nên tìm hiểu rõ ràng và nói chuyện với vợ nhé
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Đến hôm nay mà chủ top vỡn ko nói j thì tức là mọi việc lại ổn áp rùi bà con ạ.
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Toàn thấy các mẹ lo cho chủ top thôi nhưng mà ......ơ..............chủ top chạy đâu mất rồi???
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Cứ chiến nhau thế chẳng được gì, không hợp thì chia tay ngay cho nó lành
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Chủ top vào thông báo cho vợ biết lí do sự thay đổi sắp tới của mình thì phải. hic hic, nghe từ cđ mình vội lao vào ngay, vì vừa hôm qua vợ chồng em có cuộc nói chuyện thế này - Em: Ui, con chó con của mẹ (nựng con) - ox em nằm cạnh: Hề hề - Em: Hề hề gì con chó già - á, thế em là con cđ (em vừa đẻ xong mà) ớ ớ... Hì hì, em buôn tí cho nhẹ cái topic nhỉ, có nhà nào nói chuyện như kiểu vc em không.... Nhà em 2 tên bằng tuổi nhau, toàn nói chuyện kiểu ấy nên em thấy mấy từ này không kinh khủng lắm... hic
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Thôi,đàn ông cao thượng,bố nó bỏ qua cho mẹ nó đi,coi như lúc nóng giận thì nói bừa ấy mà.Có yêu thì mới cưới,mà gia đình hạnh phúc tức là có tiếng cười của trẻ con,mà để con mình được hạnh phúc thì bố mẹ cố gắng nhường nhịn nhau,chín bỏ làm mười.
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Đúng là 1 câu chuyện bi hài. Nhưng là cuộc sống mà, khó nói. Nên anh bạn hãy cố gắng thông cảm thêm và xen vào đó 1 chút tha thứ thử xem. Biết đâu vợ anh bạn không những sợ mà còn nể anh bạn hơn ;
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! bình tĩnh nào em,em làm thế chỉ khổ con,mà còn làm khổ bố mẹ em đó,em phá đời kiểu đấy bố mẹ em mà biết sẽ rất đau lòng.Mình bảo ban vợ,phân tích đúng sai,để cô ấy sửa đổi ,trong cách cư sử,nếu k thay đổi mà coi tiền quan trọng hơn tình cảm vợ chồng,thì thiếu gì cách giải quyết êm đẹp,hà cớ gì mà mình phải hủy hoại mình,giữ tốt thì khó chứ phá thì mấy,sau đấy biết ăn nói thế nào vào với gia đình 2 bên,sau họ lại trách mày có hơn gì vợ mày không ?đây mình cứ đàng hoàng,âm thầm đi tìm việc,phấn đấu bằng việc làm ,vừa cho mình vừa cho con,vợ nhìn vào nó sẽ nể,giáo dục vợ bằng cách đó em sẽ được rất nhiều thứ, vợ con ,gia đình, công việc,đi đâu cũng ngẩng cao đầu,mình là thằng đàn ông đàng hoàng,nếu em cờ bạc rượi chè trai gái ,gia đình em sẽ tan nát,khổ nhất là con em,tử tế thì mới dễ xin việc,bê tha ai họ nhận em,đời thì còn rất dài tương lai phía trước em ạ,hãy rộng lòng tha thứ cho vợ ,đừng cố chấp em nhé,ngạn ngữ trung quốc có câu [không cãi nhau không phải vợ chồng],gia đình nào cũng có lúc va chạm cơ bản mình là đàn ông ,mình cao thượng em nhé,đến khi gia đình lại êm ấm,vợ em sẽ rất biết ơn em,chúc vợ chồng em sớm hòa thuận nhé.
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! đã từng có vài lần rơi vào tâm trạng như Bác. nhưng thôi Vợ nó dại nhưng mình vẫn thương Con hơn phải ko Bác. đành nhẫn nhịn vì CON vậy!!! PS: bác viết thế thôi chứ đọc qua thấy Bác chắc phải yêu Vợ chiều Con phết. Cố lên Bác!
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! các mẹ kêu chồng cũng nhiều, giờ đến các bố kêu vợ nữa. em chưa có gia đình nhưng cứ đọc các tâm sự này của các anh các chị mà não hết ruột. yêu thì ai chả yêu say đắm, nhưng lấy nhau về thì.... tạm rút ra kinh nghiệm: nghĩ cho mình 1 thì nghĩ cho ng kia 2, để hiểu những gì đối phuơng trải qua. hiểu vất vả của nhau mới thông cảm và thương yêu nhau nhiều hơn đc. thế nếu ngta ko hiểu cho mình thì sao nhỉ???? chắc phải cố gắng đào tạo lớp : luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu " cho anh iu thôi vậy, lúc nào đỗ thì mới lấy vậy. hehe chủ top đừng làm giống phần cuối viết nhé. như thế thì mình tệ khác gì vợ nó chửi đâu. mình là mình vẫn phải giữ vững lập trường, rồi vợ nó sẽ hiểu chẳng ai sướng đc như nó khi có 1 ng chồng biết chăm lo cho gia đình đâu. còn 1 khi nó đã ko hiểu thì.... em chưa nghĩ ra. hehe chủ top cố gắng vui vẻ lên, còn phải tìm đc việc nữa chứ. con mình còn nhỏ, còn phải nuôi mà.
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! nếu bác mà là thằng chó đẻ thì em nguyện làm vợ chó đẻ. giỡn tí thôi. em ước được chồng có ý thức gia đình như bác mà chả đc. chồng em á. khổ lắm
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! suy nghĩ tiêu cực như thế chỉ hại mình và hại con mình, khổ bố mẹ mình....bla bla. tất cả đều là máu mủ của mình, Còn cô vợ kia chả bị liên can j là mấy đâu. Cái chính a phải huấn luyện và cải tạo cho vợ qui phục a. sẽ có 1 ngày a bảo a là chó đẻ thế mà đẻ con đc với cô đấy. kaka cố lên anh. Cuộc sống muôn màu sắm ghê cơ.
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Đọc tâm sự của chủ top thấy buồn buồn (cũng đang có tâm sự) nên định an ủi chủ top bớt nóng giận nhưng chẳng thấy chủ top đâu, chỉ thấy mọi người vào chia sẻ. Đọc hết thấy đỡ buồn hơn rồi.
Ðề: Tâm sự của Thằng chồng chó đẻ! Chắc chủ top vào đọc những lời chia sẻ của mọi người nên nguôi giận rồi. Mình nghĩ, vợ chủ top nóng giận nên chửi vậy thôi, chứ khi hết nóng thế nào cô vợ cũng suy nghĩ lại và thấy ăn năn về lới nói của mình thôi. Chúc chủ top hạnh phúc và tìm được việc làm.