Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HEO'MAMA, 3/10/2011.

  1. lucvietson

    lucvietson Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Tâm thần, hoang tưởng tốt nhất là hãy tránh xa... Kẻo lại gần lại sinh ra lắm chuyện bạn ạ!
     
    Đang tải...


  2. dauxanh2011

    dauxanh2011 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    3,265
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    vợ chồng nhà bạn này dễ dãi quá, mình tưởng là nhà cố định chuyển đi thì khó, còn nhà đi thuê, tốt nhất bạn nên chuyển nhà đi nơi khác cho nó trong lành. Loại người này thần kinh có vấn đề nên bạn ko làm gì được đâu, bạn không nên cho con bạn tiếp xúc với cả nhà này, kể cả là đứa bé con của chị ta, trẻ con ko có tội, mình nghĩ bạn ko cho con mình chơi với con chị ta ko phải là tội gì cả, mà chỉ là bảo vệ con bạn thôi. Theo mình thì giải pháp tốt nhất là bạn chuyển nhà tránh xa loại người này ra, còn chuyện chị ta dạy ở nhà nước thì thuyên chuyển công tác không phải là khó, chỉ cần bạn quay được hình ảnh những lời nói của chị ta thử khiếu nại lên trường, Thanh tra giáo dục làm ầm lên xem chị ta có dám to mồm nữa k. Vợ chồng nhà này đầu óc có vấn đề, tốt nhất nên tránh xa, dây vào làm gì cho mệt óc hả bạn.
     
  3. Tú Quyên 80

    Tú Quyên 80 SÀN GỖ CHẤT LƯỢNG CAO

    Tham gia:
    25/9/2009
    Bài viết:
    11,071
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    bạn liên lạc với tớ, tớ sẽ nhờ báo chí can thiệp
     
    HEO'MAMA thích bài này.
  4. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Mình thấy chị này đang có vấn đề về thần kinh trầm trọng. Đây ko phải là người bình thường, đang huyễn hoặc về cái chức danh thạc sỹ mà chả để làm gì cả. Tốt nhất bạn nên chuyển nhà, chấp làm gì loại người như vậy. Bạn cứ sống ở đó mãi thì con bạn sẽ bị những điều xấu làm hại, người ta bảo gần mực thì đen gần đèn thì rạng mà. Mình có uốn nắn con đến mấy nhưng hàng ngày cứ nghe những lời lẽ tục tĩu như vậy thì làm sao mà ko nhiễm. Chuyển nhà là giải pháp hay nhất, còn muốn trừng trị người "thạc sỹ" đó, chị làm cái đơn gửi hẳn đến trường nơi chị ta dạy. Gửi kèm theo những cuốn băng ghi âm và hình ảnh quay được để làm chứng cứ.
    Trước khi đi cho chị ta một bài học, một khi đơn khiếu nại đã được gửi đến ban giám hiệu thì sẽ có công văn giải quyết và cho dù họ cũng ko giải quyết được đi chăng nữa thì cũng là bài học cảnh cáo cho người "giáo viên" ấy.
    chúc bạn sớm tìm ra lối thoát, ở đó lâu ngày chắc stress nặng mất.

    À còn trong lúc mà chưa chuyển được mà mỗi lần bị nghe chửi bới như vậy bạn cứ bật nhạc to lên. Tiếng hát át tiếng bom mà. Đừng cãi tay đôi làm gì cho mệt tinh thần. Trong lúc họ mải chửi bới mình nghe nhạc mà mình yêu thích có phải tốt hơn ko?
     
    HEO'MAMAdauxanh2011 thích.
  5. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    HI ĐỌC bài cua rmẹ chủ top mà mình ko nhịn được cười, hi bà ấy giỏi thế cơ à, chê mình đẳng cấp hơn vậy sao bạn ko bảo bà ta là, bà giỏi thì bà đi mua nhà mà ở khỏi phải thuê ở với người đẳng cấp kém, thạc sỹ là cái gì mà oai, mình ko phủ nhận những người cố gắng học hành có bằng thạc sỹ, nhưng mình gặp nhiều người có bằng thạc sỹ họ rất tế nhị và lịch sự cơ, mình nghĩ chị này bằng rởm lắm........
     
    HEO'MAMA thích bài này.
  6. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    hì hì loại này là loại khổ kinh niên đến llucs có 1 tí thì sướng ko chịu nổi.....................
     
  7. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Hiên h thì vừa hòa giải xong nên mình cũng chưa có ý định làm báo nữa bạn à. Trong trường hợp chị ta còn gây sự nữa mình sẽ nhờ báo chí giúp đỡ. Cảm ơn bạn nhiều nhiều...
     
  8. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Cũng nhiều lần mình bật nhạc to để át tiếng bom rồi bạn ạ. Mình thực sự thấy ghê sợ chị ta về mức độ tiểu nhân, ko từ thủ đoạn...có khi cần phải chuyển đi trong tương lai gần.
     
  9. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Mình đọc bài của mẹ nó rồi đúng là người giáo viên này thần kinh có vấn đề. Khi chị ta đang chửi thì bạn hãy nói là nếu chị cứ chửi như thế tôi sẽ ghi âm lại những điều chị nói để người khác nghe xem có thấy chị là người tài giỏi không nhé ....... Chị ta bảo uh càng tốt. Sau đó gửi cho chị ta đoạn để chị ta nghe lại về mình, có thể thần kinh của chị ta luôn điên loạn nên chị ấy ko biết mình đang nói gì nhưng khi tỉnh táo chị ta nghe lại mình thì thấy mình thật là kinh khủng.
    Còn về bạn: Nếu bạn đã mất tiền thuê nhà thì chả tội gì phải ở cạnh nhà bà để là hàng xóm khổ sở. Trước khi đi thì hãy làm điều gì đó để cải thiện tình hình trên....... Bạn hãy thuê nhà khác nhé. Đừng ở cạnh nhà bà ta để mà thấy ức chế bực bội vào thân.
     
  10. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Nếu bạn ghi được cả hình ảnh chị ta chửi bới, cư xử thô lỗ thì đưa lên youtupe đi. Lúc đó, người thân, bạn bè, hàng xóm, nhà trường, phụ huynh và học sinh... của chị ta sẽ thấy rõ bộ mặt thật của chị ta. Để xem chị ta còn đứng đc trong ngành giáo dục ko.
     
  11. baongoc1503

    baongoc1503 Mrs Quỳnh

    Tham gia:
    27/6/2011
    Bài viết:
    2,850
    Đã được thích:
    1,073
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Có thể chị này bị tâm thần hoang tưởng vì học cao quá ấy mà. Nhiều người bị thế lắm.
     
  12. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Nếu như mẹ chủ top nói thì chị này làm gì mà học cao đâu, có khi do cái tính tự kiêu trong người có sẵn, giờ lại vào làm nhà nước nữa nên thế. Bà này mà mua đc nhà, k phải đi thuê chắc điên hay tâm thần mất, :D
     
  13. Samvt

    Samvt Banned

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Bạn nên chuyển đi cho lành, nếu để có thể vạch mặt đc bà ta, thì bạn phải hợp lực với tất cả mọi người, mọi người trong khu phố bạn hợp sức, chứ nếu ko chì là cuộc chiến giữa bạn và bà ta, bà ta lại càng lấy làm hay ho làm tới!
     
  14. baobao2008

    baobao2008 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/2/2011
    Bài viết:
    2,045
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    theo mình thì ghi âm và gửi đơn đến trường của chị này, tố cáo chị ta. giáo viên mà như thế thì đáng bị loại từ lâu rùi, nếu trường ko giải quyết thì mình gửi đơn lên bộ giáo dục và đào tạo.. mình nghĩ bạn chuyển đi cũng là một cách hay nhưng trước khi chuyển đi thì bạn nên làm như thế.
     
  15. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Chị ấy có bằng thạc sĩ rồi bạn ạ! Chị này mà làm quan to chắc dân ko sống nổi đâu. Mua đc đất ở dưới Lĩnh Nam rồi, suốt ngày khoe khoang xây nhà nọ nhà kia, xây đi rồi biến luôn đi cho tôi đc nhờ...hihi
     
  16. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Hàng xóm ng ta ko liên quan nên ko hợp lực với mình đâu. Có điều nếu có nhà báo về điều tra ng ta hỏi cách sống của chị này ở khu phố như thế nào thì ng ta sẽ trả lời thật thôi. Cú cái là, từ hôm hòa giải chị ta có vẻ sung sướng vì ko bị đuổi đi, chị ta càng chứng tỏ ko ai làm gì đc chị ta, nhưng cũng ko dám chửi mình nữa vì sợ mình ghi âm. Nhưng xem ra ko biết chị ta nhịn chửi đc mấy hôm...có vẻ như cũng đang bức bối trong ng đấy! Haha
     
  17. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Mà nhiều khi chị này hài lắm cơ làm mình ở trong nhà cứ buồn cười sặc sụa. 2 mẹ con nhà chị ấy đến chó cũng ko tha chứ đừng nói đến người. Đối diện 2 nhà là hàng rào bằng sắt bên kia là vườn nhà cô chủ nhà có rất nhiều cây và vườn rau, nhà cô chủ nhà nuôi 5-6 con chó để bọn nó trông nhà cho khu trọ và nhà cô ấy. Trong số 5-6 con thì có 2 con thấy ai nó cũng sủa, nó ko phân biệt ng quen hay người lạ...haha. Con trai chị ấy cứ thấy chó sủa là nhảy loạn lên rồi cầm gậy chọc trêu làm nó càng sủa to hơn, còn chị giáo thấy chó sủa chị ta thì chửi bới nó. Hnay thì thấy cảnh chó sủa, chị ta ngồi mắt nhìn chằm chằm nó, lườm nó...haha...haha...
     
    Sửa lần cuối: 10/10/2011
  18. ninabag.com

    ninabag.com Order và hàng có sẵn Us, Spain

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    15,139
    Đã được thích:
    6,049
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Trời, lần đầu tiên em nghe kể người ghê gớm như vậy.
    Ghi âm thì không đủ đâu chị ạh, phải là clip cơ. Mà em nghĩ chị gửi băng ghi âm ấy lên trường đôi khi họ không đủ cơ sở hoặc không muốn làm lớn thì không làm gì chị ta được. Cứ công luận thôi chị ah, em nghĩ youtube là ổn nhất ấy.
    Mà trước khi cho chị ta học một bài thì cứ nên thủ thân trước đã. Con mình mình xót, tách con chị ra khỏi cái ổ vi trùng ấy trước nhất đã. Nhỡ đâu chị làm gì mà chị ta nổi điên lên thì hại con mình trước chứ chẳng đùa
     
    HEO'MAMA thích bài này.
  19. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ôi mình pó tay pó chân quá...Sau khi hòa giải chị ta vẫn ngày ngày chọc ngoáy vc mình nhưng ăn nói có vẻ đề phòng hơn vì sợ mình ghi âm. Đã thế còn dạy con chửi mình nữa, cứ nhìn thấy mình là con chị ta chửi mình là đồ điên, đồ dở hơi biết bơi, loại chó...Hàng ngày cạnh khóe mình là chí phèo rạch mặt ăn vạ, ko thèm quan hệ với loại đấy, ko đủ đẳng cấp, rồi điên thần kinh...Hôm nay vc mình đang phơi quần áo ngoài cửa chị ta nói là: hnay đi ra ngoài quên ko khóa chạn ko thì bọn thiếu ăn, đói ăn nó lấy thức ăn trong tủ...Trời ơi! mình bốc hỏa quá nhưng phải nhịn, ko thèm quan tâm...cố lên. Thời điểm này mình ko thể chuyển nhà đc vì con mình nó đang học gần nhà, rồi khi con ốm còn gửi nhà bà họ gần đấy. Cố gắng đến sang năm xây nhà rồi chuyển cả thể vậy. Các mẹ giúp mình làm sao ko quan tâm đến lời nói của con người tiểu nhân bỉ ổi này nhé!
     
  20. LIGHT OF PEACE

    LIGHT OF PEACE Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/12/2007
    Bài viết:
    1,106
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Nhà bạn chủ topic có làm j nhà bên kia k mà lại phải chịu nghe chửi hàng ngày thế,nếu k làm gì thì phải viết cái đơn kiện lên phường chứ...nhà c họ tớ ở cùng v 1 ông hâm,nhà c í chẳng làm j đâu nhưng ông này suốt ngày viết đơn kiện lên phường,hết c nọ đến c kia,phường họ cũng phải xuống để xác minh đấy,nói vậy có nghĩa là cứ dân gửi đơn lên phường thì họ phải xuống giải quyết,,....mẹ nó gửi cái đơn lên phường mà kiện,
     
    HEO'MAMA thích bài này.

Chia sẻ trang này