Tôi gặp bế tắc trong chuyện tình cảm đã 2 năm rùi, sống với gia đình chồng tôi chịu biết bao tủi nhục, nhiều khi muốn bỏ nhà đi mà nghĩ đến 2 đứa con lại thôi. Do trước kia quá yêu anh, tôi quyết định theo anh “về dinh” mà ko màng gia đình ngăn cấm, tôi sinh ra trong 1 gia đình khá giả, bố mẹ đều là người có địa vị trong xã hội nên tôi chưa hề 1 lần đụng tay đến bếp núc, nấu nướng. Còn gia đình anh thì ở dưới quê nên ba mẹ chồng có hơi cổ hủ và nghiêm khắc. Lúc quen anh tôi cũng có nói là em không biết nấu ăn, anh kêu ko thành vấn đề, mình đi ăn tiệm cũng được. Thế là tôi yên tâm , nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi có người chồng thương vợ, chiều vợ. Ai ngờ khi lấy nhau về, tôi phải về nhà làm dâu và chứng kiến tính gia trưởng ngày 1 nghiêm trọng của anh. Đi làm về đến nhà là gần 6h30 là tôi phải xuống bếp làm cơm ngay, có mỗi mình tôi nấu nên lục đục cả tiếng đồng hồ mới xong, mà gia đình chồng tôi mỗi người mỗi tính (ba mẹ chồng, 2 cô em chồng và 2 cậu em chồng), tôi nấu ăn hum thì người này k thích, hum thì món kia không ngon, … Chồng tôi thì càu nhàu sao con dâu trưởng mà chẳng làm được tích sự gì, tôi tức chết đi được, nhiều hum nấu xong ko ăn bỏ vào phòng ngồi khóc ](*,). Rùi đâu lại vào đấy, chồng đã không hiểu và thông cảm, không giúp đỡ vợ thì thôi đằng này còn hùa theo gia đình để chống đối tôi . Các mẹ chia sẻ cho cuộc đời của tôi, cho tôi lời khuyên hoặc động viên an ủi để tôi vơi bớt đi nỗi buồn của mình, tôi là người ít nói và sống khá khép kín nên ko thể chia sẻ với ai về cs của mình.
Ðề: Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Phải làm thế nào đây? bạn sống có vẻ không thực tế lắm nên trước hôn nhân bạn tin vào lời ong bướm từ chồng mình. Đã làm dâu thì phải cơm nước, giặt giủ ko tính cho cả nhà nhưng chí ít cũng lo được cho 2vc. kế ra thì BMC bạn cũng quá khi để bạn đi làm về trễ vậy còn lục đục bếp núc cho cả nhà. theo bạn nói thì gia đình bạn khá giả và bố mẹ bạn có địa vị trong xã hội -bạn cần sự trợ giúp ấy để đc tự lập bằng cáh xin ra ở riêng nhé. Ra riêng là con đường bạn nên chọn để có thể giữ vững cuộc sống gia đình mình. Mình cũng làm dâu trưởng nhưng cũng không biết nấu nướng gì thế nên MC nấu cả vì mình đi làm cả ngày về lại lu bu con cái nên muốn phụ gì cũng chịu.
Ðề: Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Phải làm thế nào đây? Mẹ nó xem ra riêng được thì ra, chứ mệt mỏi, nặng nề vậy ai sống nổi..
Ðề: Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Phải làm thế nào đây? ubn_love sướng ghê, được mẹ chồng hiểu và giúp đỡ. Em cũng bị tình trạng giống socola_trang nhưng đỡ hết chút, vì chồng em tâm lý lắm, mặc dù em cũng nấu ăn k giỏi gì nhưng cũng biết nấu và được chồng phụ giúp. Gia đình em ban đầu ở chung với bố mẹ chồng nên cũng khá vất vả, thời gian 1 năm cũng qua và bây giờ 2 vợ chồng đã ra riêng. Chị socola_trang nếu gia đình chị khá giả thế thì nhờ ba mẹ phụ chút đỉnh rùi ra riêng để đỡ áp lực nhé. Còn nhiều cái để suy nghĩ lắm, đừng để ngã bệnh chị nhé. Chúc chị vui
Ðề: Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Phải làm thế nào đây? Cái này là vợ chồng mặt giăng mặt giời là vì MC, EC. Ai cũng khuyên mẹ chủ top ra riêng, em cũng khuyên thế ạ, có khi sống 2 vc k sao đâu, nhưng cứ có người thứ 3 vào là sẽ có chuyện, mà chồng thì đứng giữa, chẳng lẽ bênh vợ, cãi mẹ!!!