Chào cả nhà! Tinh thần off lên cao quá cơ. Thèm thế! - Về mẫu tranh tô màu: tớ nhớ Hạnh Cò Vịt có file nhiều con giống lắm. Cứ hỏi bà ấy ý, lần trước tớ nhận file rồi nhưng bây giờ máy tính cũ hỏng nên tìm không thấy. CỨ thế in rồi photocopy 1000bản cũng có ý - Đi chơi có con nhỏ: tớ vẫn là dạng máu đi chơi đấy chứ, bầu to còn 1 mình chở Sếu đi off Trung Thu cơ mà. Nhưng mà các ấy tha lôi 01 bé con đi năm ngoái có cả bố nó kèm theo, không thì lại được cả bố và cả Ôsin nữa. Tớ năm nay chả có ai một mình tất tả với 2 đứa cơ. Có bố nó hay bà đi cùng thì tớ OK luôn 2 chân tay ý chứ. Con bé Xíu còi nhà tớ lại đang mọc 3 răng chả ăn gì Tiêc vụ đi chơi offlắm ý vì là vui chơi 1/6 cho con mà. Đến giữa tuần tới này bố nó mới đỡ bận để xin nghỉ phép Thứ 5 này nhà tớ cho 2 chị em đi Tuần Châu đây. T7 CN phải cày bừa bù mất rồi. CHÚC NHÀ RẮN OFF VUI VỂ HOÀNH TRÁNG NHÉ! CHÚC CÁC CON VÀ CÁC BỐ MẸ ĂN CHƠI VUI VẺ TẸT GA!!! CHÚC BAN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG RỰC RỠ (ĐƯƠNG NHIÊN RỒI, NHƯNG CỨ CHÚC THÊM CHO XÔM).
Xin lỗi mọi người, đến phút chót thì bà ngoại thông báo phải về quê có việc. Cho tớ rút khỏi danh sách. Con trai buồn lắm vì k được đi.
Tổng hợp lại check list 1 Quạt tích điện --> An 1, Nhím Thỏ 1, May 1, Trà 1, LoLa 1, Quỳnh Vân1 6 cái 2 Xe scooter --> Ngọc 1, An 1, Hoa 1, Trà 1, Nhím Thỏ 1 5 cái 3 Bao tải -->Hoa 4 Bạt -->Trà 5 Bánh gatô--> LoLa 6 Dao nhựa -->Trà 7 Nước giải khát--> Kevin 8 Bút sáp tô màu--> Phương 2, 3 hộp 9 Giấy A4 Phương--> 1 ram 10 Giấy A0--> Trang 11 Cốc--> Ngọc Bin 12 Giấy ăn--> Kevin (số lượng thỏai mái) 13 Sữa tươi, bimbim --> Bon 14 nước lavie--> Kevin 2 Bình 15 Chụp ảnh --> Chồng momo 16 Chụp ảnh --> bác Tùng người quen LoLa 17 Mua quà Trà chỉ định--> An 18 Túi cứu thương--> Tớ mang thêm cùng Vân nhé. 19 In tranh tô mầu--> Trang (In độ 3 chục tờ nhé) 20 Món ăn tự chế--> Các gia đình tự mang đi càng nhiều càng tốt
Tổng hợp lại check list 1 Quạt tích điện --> An 1, Nhím Thỏ 1, May 1, Trà 1, LoLa 1, Quỳnh Vân1 6 cái 2 Xe scooter --> Ngọc 1, An 1, Hoa 1, Trà 1, Nhím Thỏ 1 5 cái 3 Bao tải -->Hoa 4 Bạt -->Trà 5 Bánh gatô--> LoLa 6 Dao nhựa -->Trà 7 Nước giải khát--> Kevin 8 Giấy A0--> Trang 9 Cốc--> Ngọc Bin 10 Giấy ăn--> Kevin (số lượng thỏai mái) 11 Sữa tươi, bimbim --> Bon 12 nước lavie--> Kevin 2 Bình 13 Chụp ảnh --> Chồng momo 14 Chụp ảnh --> bác Tùng người quen LoLa 15 Mua quà Trà chỉ định--> An 16 Túi cứu thương--> Tớ mang thêm cùng Vân nhé. 17 In tranh tô mầu--> Trang (In độ 3 chục tờ nhé) 18 Món ăn tự chế--> Các gia đình tự mang đi càng nhiều càng tốt( nhà tớ ko có món gì đâu nhé)
18- Món ăn tự chế : nhà tớ có cây xoài ( cả xanh lẫn chín cây). Tớ dầm mắm hay gọt sẵn rồi màn thêm muối ớt thôi ?? cả nhà thix kiểu gì tớ làm nhé.
Nghe bà nói mà tôi chẩy nước miếng rùi nè, chẹp chẹp thèm quá đi thui. Có vẻ lần này off là hoành tráng nhất thì phải. Lực lượng quá hùng hậu hy vọng thời tiết chiều lòng người để các con có buổi vui chơi thoải mái. Tôi đăng ký món phồng tôm nhé, rán từ tôi hôm trước có đc ko nhỉ rùi bọc kỹ, món này cả bố lẫn con đều có thể ăn đc hihihi
Tổng hợp lại check list 1 Quạt tích điện --> An 1, Nhím Thỏ 1, May 1, Trà 1, LoLa 1, Quỳnh Vân1 6 cái 2 Xe scooter --> Ngọc 1, An 1, Hoa 1, Trà 1, Nhím Thỏ 1 5 cái 3 Bao tải -->Hoa 4 Bạt -->Trà 5 Bánh gatô--> LoLa 6 Dao nhựa -->Trà 7 Nước giải khát--> Kevin 8 Giấy A0--> Trang 9 Cốc--> Ngọc Bin 10 Giấy ăn--> Kevin (số lượng thỏai mái) 11 Sữa tươi, bimbim --> Bon 12 nước lavie--> Kevin 2 Bình 13 Chụp ảnh --> Chồng momo 14 Chụp ảnh --> bác Tùng người quen LoLa 15 Mua quà Trà chỉ định--> An 16 Túi cứu thương--> Tớ mang thêm cùng Vân nhé. 17 In tranh tô mầu--> Trang (In độ 3 chục tờ nhé): Hạnh Cò Vit 80 tờ + 10 hộp sáp 10 mầu (100 bút -khỏi tranh nhau) 18 Món ăn tự chế--> Các gia đình tự mang đi càng nhiều càng tốt( nhà tớ ko có món gì đâu nhé) : xoài (Thoa), phồng tôm : Nhím Thỏ
Tôi có ý kiến là thêm két BIA cho các bố nhâm nhi kèm với phồng tôm nhà Nhím Thỏ. Cho các ông í có hội để nói chuyện với nhau. Cái này ko phải là chiều chồng đâu nhé mà đúng là các ông í cũng có lý do hơn đấy
Nhà tớ có 1 két bia cần giải phóng, may quá. Tớ sẽ mang két bia này đi và cả mồi luôn chồng mới được biếu 1 cơ số cá và mực khô.
Ông bố nào mà đọc được cái dòng đỏ đỏ của Bình chắc sướng âm ỉ. He he. Nhưng không biết có chịu ngồi nhâm nhi với nhau không Vừa post xong thì đọc được bài của An. Nhà An đi taxi à?
báo cáo, giờ tớ mới xong việc và đi về đây. hu hu Hẹn cả nhà chủ nhật nhé! Có thông tin mới thì chịu khó call cho tớ nhé, tớ ở nhà không có net (
Thấy cả nhà lên kế hoạch đi chơi thế. Tớ mấy hôm nay đang quay cuồng ở nhà trroong con còn mệt hơn cả đi là đi làm vì ken nhà tớ bị ốm. Bình thường cũng ốm nhưng không nặng như thê này . Cứ hâm hấp sốt thôi nhưng rất quấy và chả chịu ăn uống gì cả. Mọi khi ốm có lười ăn nhưng không đến mức cả ngày không chịu ăn uống gì kể cả uống sữa.híc, chán quá
Món này có vẻ hấp dẫn đây, chẹp chẹp Hương ơi bia mà nhắm với món thịt bò khô hôm nọ thì ngon phải biết (không biết có còn không nữa :-({|=)
Náo nức quá đi mất. Tớ muốn cho Kem nhà tớ đi lắm, thấy emah Mộc Nhĩ 2 tháng đã đi chơi rồi. BTC ơi, tôi cho Kem đi được không, nếu vậy thì tôi cho em giúp việc đi cùng nữa. Trà ơi, em Kem bé, k cần quà nhé. . Hy vọng BTC thông qua.