Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Cả nhà có khỏe không? Bấy nay tớ lông công Suốt ngày chạy hàng không Thi thoảng lại du sông Cả nhà tớ ngóng trông Nên không được về không
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! hôm nay lại giận nhau nên giờ này thức muộn thực ra chẳng có gì nhưng phản ứng của họ làm mình thấy tổn thương một chút ở trong lòng thôi vào đây xả trét thơ con cóc tý ti.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ôi lâu lắm nhà mình Mới lại thấy trồi lên Làm em phải lóp ngóp Bò về nhà hóng tin....
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Dạo này em đơ đơ Nên lười vào nhà quá. Mà lười hết mọi nơi Lười làm luôn mọi thứ Lười suy nghĩ lười đi Người thì như đi mượn. Làm thế nào giờ đây????
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! ô hô hô hô hô Vào nhà mình vui quá Mà giờ em mới biết Chúc các bác nhà ta luôn luôn vui khỏe mạnh. đừng ném đá em nhá. ^^
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ôi sao nhiều chuyện thế Nói mãi mà ko xong Nói đi rồi nói lại Nói mãi vẫn 5 từ Hề hế hề hế hê
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ai ở đời chẳng phải Có lúc thấy đơ đơ Chẳng việc gì phải nghĩ Để thời gian mang đi Rồi sẽ có một ngày Đời lại vui phơi phới Chúc em gái sớm thôi Mọi chuyện sẽ êm xuôi Lại vào nhà 8 8 Lại 5 từ nổi trôi
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Cuộc đời này lắm vẹo Ko nghĩ cũng ko xong Cái đầu điên lắm ạ Cứ muốn nổ cho xong Ngày ngày đập vào mặt Là cái lão sếp ngu làm ăn thì chộp giật Đầu óc quá ngu si Nhưng lại thích ra vẻ Ta đây là hiểu biết Làm ăn chẳng ra sao Làm em đây chán quá Cứ điên hết cả đầu Loạn mất thôi chị ạ.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Chỉ được nói 5 từ Bỗng hừ hừ ở cổ Từ đi đâu hả từ Ồ, cuộc sống ấy mừ Có gì phải ưu tư? Thi thoảng cứ tự hư Hay ngồi viết mấy thư Cho người đi biệt xứ Ứ ứ ứ 5 từ
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! rồi một ngày một ngày mây nhẹ nhàng bay bay gió thổi cỏ nhẹ lay ôi cái ngày hôm nay
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Nhà Chuc An sale off Nhân ngày 20 tháng 10 Giấy Việt Nam xuất khẩu Mời các mẹ ghé thăm Ủng hộ Mẹ Chúc An Cảm ơn các mẹ nhiều Hì hi hí hi hi.............
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Chúc mẹ nó đắt hàng Người đến mua nườm nượp Tớ cũng mới tập tành Bán thời trang cho bé Khi nảo mẹ nó rảnh Ghé shop tớ dạo chơi
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Thời gian trôi vèo vèo Nay đã sang tuần mới Chúc cả nhà phơi phới Làm ăn thì tấn tới Tuần mới ai cũng vui
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Một tuần mới lại đến Mong buôn may bán đắt Kiếm chút cá chút cơm Cả nhà cùng vui vẻ Con trẻ đều khỏe re Mẹ hi ha đếm xèng
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Đúng đồ mà mình nghiện Mới cai đc vài hôm Ghé sang shop bên đấy Cơn nghiện nó lại lên Đến khi ko chịu đc Chắc phải mua vài thứ Nhìn mê mẩm lắm roài Chúc chị đắt hàng nhé!