Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Các mẹ hôm nay buôn bán ở đâu thế hả, để em 1 mình cô đơn trong căn nhà trống vắng chiều này hả.???
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, bây giờ chuẩn bị lên chuồng tớ mới điểm danh đc. Tớ bán than tí. Tình hình là vừa cho Tít đi truyền nước về, lúc Ngọc gọi là vừa lúc Tít khóc váng cả cái bệnh viện lên vì bị 2 cô y tá chọc lấy ven. Anh ý bị cùng lúc 3 phát: sốt virut, rối loạn tiêu hóa và viêm abidan. Kiểu này phải nghỉ học đến mấy ngày, tớ đang sốt ruột quá. Học lớp 4 chương trình khó lắm, càng nghỉ sau này học bù đến mệt đây
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) KHổ thân anh TÍt quá, thời tiết giao mùa này chỉ khổ trẻ con thôi. Người lớn còn cầm cự được tí. Mà cứ hôm nay áo khoác mai áo ngắn tay ngay đựoc, sợ thật. Mẹ Thủy cố chăm cho anh Tít nhanh khỏe còn đi học nhé !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật em Tom mắt hip! chúc em ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan cho mẹ Ngọc thảnh thơi lượn lờ nhé !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Khổ thân anh Tít. Hôm qua, em Bin nhắc anh Tít đấy. Em Bin bảo là "chiều mai (tức là chiều hôm nay ý) đi học về là con phải mời mọi người đến sinh nhật em Tom. Đầu tiên là 1 người cực kỳ quan trọng này. Mẹ đoán được ai không?" " Anh Tít đấy". Tớ bảo là anh Tít đang bị ốm, phải đi bệnh viện truyền nước nên chưa biết có sang sinh nhật em Tom được không. Thế là cu cậu cứ hỏi han mãi là anh Tít vào viện từ bao giờ, tại sao lại phải truyền nước, bao giờ anh Tít về nhà? Chúc anh Tít chóng khỏi để còn đi học nhé. Tối nay anh Tít đỡ thì mẹ Thủy cho sang chơi với các em nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cảm ơn cô Thương chúc mừng sinh nhật em Tom tít ghê gớm. Hi hi. Tối qua, mẹ em phải thức khuya để trang trí mừng sinh nhật em, chia quà vào các gói nhỏ để các bạn ở lớp mang về. Mẹ cũng đặt bánh để tổ chức sinh nhật ở lớp và ở nhà cho em rồi. Tối nay cô Thương không ngại đi thì cho anh Bin sang sinh nhật em Tom nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) chào cả nhà, hôm nào cũng luộn qua đây nhưng ko quen mẹ nào nên cứ thấy ngại ngại khi chào hỏi, điểm danh. Hôm nay đánh bạo làm màn chào hỏi kẻo cứ thấy ái ngại lấy tít làm thành viên của Hội mà ko thấy mặt mũi ở NHà chung.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ tưởng và điểm danh sơm vậy mà vẫn sau Ngọc và Thương hị hị @: Ngọc: Chúc mừng sinh nhật em TOM nhé, chúc con trai luôn khỏe mạnh ăn uống thật tốt để sớm thành một cầu thủ bóng đã như anh Bin hihi. @: Thủy: Tít đã đỡ chưa bà, dạo này giao mùa nên nhiều trẻ con ốm quá, các mẹ chú ý cho các con nhé. @: All: mấy hôm nay tôi chẳng vào nhà đc vì Cty đang chuẩn bị cho cuộc thi VTC Adol. Phòng tôi lại đc giao làm tiết mục thời trang giấy về các dịch vụ của cty hihi, . Tạm thời cho đến hết tuần này chắc tôi sẽ lặn một hơi nên cả nhà thông cảm nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Well come thành viên mới nhé. Bạn cứ lượn vào đây nhiều thì trước lạ sau quen cả thui. Ai cũng phải qua 1 lần bỡ ngỡ như vậy mà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Khổ thân Tít quá, bị chọc ven là đau lắm rồi. Thế em Tít đã về nhà chưa? Chúc Tít mau khỏe nha để mẹ đỡ sì trét
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật em Tom, chúc em hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Well come bạn, tớ cũng là thành viên mới tinh đây. Tớ cứ mặt dày vào đây 888, vui lắm. Bạn chăm chỉ vào đây nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật Tom "híp", chúc con hay ăn mau lớn, luôn mạnh khỏe là luôn luôn cười tít như thế nhé. Cô yêu cái điệu cười với cái mắt biết cười của con lắm lắm . Tối nay sợ anh Tít k sang đc, cô sẽ cố gắng cho anh Cua đi, hy vọng anh Tít k bị tủi thân.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng SN em Tom, chúc em khỏe, hay ăn chóng lớn để mẹ Ngọc yên tâm giữ phòng độ ăn chơi như hiện nay nhé. Tối nay nếu không có việc gì bận đột xuất cô cho anh Bon sang chơi nhé. Sang chơi với anh Cua, anh Bin híp và em Tom Tít ;-)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) CHúc Mừng Sinh Nhật ku Tom. Chúc Tom tuổi mới ngoan khỏe & luôn đáng yêu nhé. Giờ này chắc mẹ Ngọc đang chụp choẹt bày biện trên lớp con rồi. Lót dép chờ ảnh SN Tom, hôm qua cô mơ SN mẹ Ngọc thổi treo bóng khắp nhà màu Trắng và Tím...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Ngọc Bin: Chúc mừng sinh nhật em Tom Tít (anh là Bin Híp, em là Tom Tít, đúng ko?) @Thủy S: khổ thân anh Tít. Sốt virus mà mệt quá ko ăn uôngs đc thì phải truyền nước à? Chúc Tít mau khỏi nhé để mẹ đỡ gầy nhé (dạo này S trông hơi gầy quá đấy). Nhà tớ 2 mẹ con cũng vừa khỏi sau gần 3 tuần ốm. Cũng chỉ viêm amidan, ho đơn giản thôi, nhưng vì ko dùng kháng sinh cả 2 mẹ con nên vật vờ gần 3 tuần mới khỏi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà S kia làm gì mà nhắn tin gọi điện không thấy trả lời thế? Thế bây giờ tình hình anh Tít thế nào rồi, đã ăn uống được gì chưa?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng em Tôm tròn 2 tuổi. Em Tôm là 1 nhân vật đầy cá tính của thành viên nhí HR nên ai cũng yêu quý em. Yêu nhất "2 sợi chỉ kẻ thẳng" trên mặt em Chúc em ngoan và bớt bắt nạt anh Bin hơn nhé Tối nay có mời dân ngoại thành Hà Đông nhập hội Thái Thịnh không đới ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chiến sỹ âm thầm này hôm nay tắt máy chở cạ bầu bì đi sắm giày.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ giờ mới lượn vào. Khổ, giai lớn bị hạn quá. Thế tình hình thế nào rồi? Cứ từ từ mà chữa cho khỏi hẳn, học hành thì cứ tạm gác đã mẹ nó ạ.