Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội e thêm món bún, miến và bánh đa cá quán chị Nhung ở cuối Hàng Chiếu, gần Ô quan chưởng, chỉ bán sau 6h tối, ngon, rẻ và rau sống ăn kèm rất sạch. Xã nhà em chẳng bao giờ ăn rau sống ngoài hàng mà vào đây cứ làm 2 rổ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mưa gió em lại thích ăn lòng trần ở 4 Đào Duy Từ chẹp chẹp...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mỳ vằn thắn ở Hàng Giầy ko các mẹ? Trước bà í ngồi ở Hàng Cá, giờ chuyển về Hàng Giầy, mình thấy quán này ngon, nước ngọt mà bát thì to, nói thật hơi quá nhiều so với sức ăn của tớ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Cảm ơn bài viết bổ ích túi xách thời trang ( 098 6603 889) http://s1188.photobucket.com/home/Lazyshopvn/recentuploads?view=slideshow
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hôm nào các mẹ thử vào ăn phở gà ở phố núi trúc xem. Hàng đấy chỉ bán buổi sáng đến trưa. Ngon vô cùng luôn. Sáng chủ nhật nào mình cũng cùng xã và cu con ra đấy ăn. Ở đấy có cả phở bò. Nhưng quan trọng là nước phở ngon lắm.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hahaha..sáng nào mình cũng ăn sáng ở đấy nè....đầu núi trúc gần Kim Mã đúng ko? Vì cuối Núi Trúc đầu Giảng Võ cũng có một hàng nhưng ko đặc biệt. Hàng này ăn được các mẹ ạ, giá cả cũng hợp lý lắm. Mình đặc biệt thích thịt bò tái ở quán này, thịt rất mềm và ngon .........đói quá, chết mất
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em thêm món bún bò huế nhé, ở ngõ 26 võ văn dũng, chỗ hoàng cầu ý ah, 25k/ bát, của mấy anh ng huế, ngon lắm ạ, đầy đủ chả cua và mong nữa, hy, em ăn thấy ngon mà rẻ đấy ạ, hy
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Các mẹ ơi có mẹ nào biết sđt quán lấu của dv Võ Hoài Nam ở Chùa Bộc k ạ? Giá rổ nữa ạ Tks các mẹ nhiều!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bác chủ top ơi, bác có thể dành thời gian lọc và update các quán lên trang 1 được ko ạ? Em đã cop vào 1 file rồi , cơ mà mất hết rồi. huhu.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình giới thiệu thêm một quán bún bò Huế ở Nguyễn Thượng Hiền nhé, mình thấy quán đấy ngon, mình cũng đã ăn ở Hòa Mã rồi, mình thích ăn quán này hơn.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em giới thiệu quán Cháo trai ở Đại Từ cho các bác ở gần khu này nhé. Ngon - Bổ - Rẻ thật luôn. Hành ngon, cháo ngon. Hêh.e
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đánh dấu để còn biết đường lần mò những khi lang thang ở HN
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mùa thu như thế này được ăn bát bún ốc, bún cua nóng hổi thì thật tuyệt vời. Hai món này ở Hà Nội chế biến là tinh tế nhất Sau đó ngồi uống trà nóng vỉa hè thì đời đúng là lên tiên
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình vote cho quán miến trộn, bánh đa cua trên ngã tư Quán Sứ _ Hàng Thùng, ngồi đối diện với 1 cửa hàng sang trọng Long Đình thì phải, nhưng tớ cá là ăn xì xụp vào những ngày mùa đông sẽ ngon hơn rất nhiều. Bây giờ giá cho 1 bát bình thường không người lái là 13k, 1 bát đầy đủ giò, chả, thịt bò là 25k. Ngon hơn An Biên Triệu Việt Vương nhé! Nhưng qua nay hình như chị ấy đi vắng nên nghỉ bán. Tớ và chị bạn cùng cơ quan còn bảo, có khi mình chỉ đi bán bánh đa cua thế này còn có lương nhiều hơn mấy đồng công chức còm cõi, hiccc
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội mọi người toàn giới thiệu quán ăn, vậy mình xin giới thiệu 1 hàng ăn vỉa hè, mặc dù vỉa hè nhưng cũng ngon lắm nhé. món bún đậu mắm tôm ở cổng trường đại học sân khấu điện ảnh, chi 15k/suất, nhưng mà lại rất ngon nên lúc nào tớ đến cũng thấy đông khách
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội bún đậu mắm tôm là một trong những món tớ cho là ngon nhất trần đời, nhưng có một lần tớ ăn ở Đội Cấn, cũng vỉa hè, về tớ bị tào tháo đuổi chạy gần chết, giờ tớ vẫn sợ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hôm qua em đi ăn phở ở 49 Bát Đàn , ngon lắm đấy các mẹ ạ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Có phải là hàng phở đối diện hàng bánh mì bít tết Bảo Lâm ko? Sao mình chẳng thấy ngon gì hết. Hàng phở như là mậu dịch ngày xưa í, mình chưa thấy hàng phở nào mà khách đến cứ xếp hàng tăm tắp, tự bê bát, trả tiền trước . Hồi mình ăn thì mình ngồi bên Bảo Lâm uống nước, gọi phở bên đó nó lại mang sang tận nơi cho mình chứ Mình mô tả thêm nhé: bát phở của mình trắng banh banh, đầy phè, rất nhiều bánh, ít nước, thịt bò cũng ko có gì hấp dẫn, thái dầy. Sau lần ấy mình cạch luôn. Nhân tiện nói luôn, hàng Bảo Lâm đồ ăn cũng được, nhưng sao giờ mình thấy đắt quá
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hàng này lên báo nhiều lần rồi chị ạ, thấy bảo đứng hàng giờ để mua, khách hàng như đi ăn xin ấy, hic, có ngon đến mấy em mà phải xếp hàng thì thôi thà nhịn còn hơn.