Tớ truy tầm cuốn sách này hơn 1 năm nay , giờ phải đầu hàng rồi ..Có mẹ nào có cuốn này ,có thể cho tớ mượn để coppy được không ?? Giúp tớ với ..
:lol: Rất hay em ạ ..Đây là tiểu thuyết ,dài 2 tập ..Nói chung là chị mê văn tả cảnh thiên nhiên của dân Nga lắm .Ở nhà có cuốn Siberi và " Khu trại trong thảo nguyên " lôi ra đọc suốt .Năm nào cũng nhai lại khoảng 2 lần :lol:
Cho em đua đòi một tí, cảnh thiên nhiên của Nga đúng là đẹp thật . Ngày xưa em còn nhớ em đã đọc chuyện "Và nơi đây bình minh yên tĩnh" em cũng thích những đoạn tả cảnh thiên nhiên lắm . còn cuốn "Rừng Nga" để em hỏi 1 người cũng thích VH Nga xem có không để em mượn họ chị .
Tưởng cần rừng BaLan thì mình còn giúp dc ,ko có sách thì tả sơ nghe cũng sướng lắm (tuy văn hơi kém) nhưng nó đẹp mĩ mãn :lol: :lol:
Em thấy có trang này trên mạng, chuyên về văn học Nga, có vẻ thú vị đấy . Nhưng xem qua thì vẫn chưa thấy Rừng Nga đâu cả http://www.nuocnga.net/forum/viewforum.php?f=23&topicdays=0&start=75
Tại bác toàn chơi đồ "độc" nên bọn em chịu. Em chỉ thấy Rừng Nauy, Rừng Xà Nu, Rừng Mắm, Đất rừng Phương Nam, Rừng Sác, .... chứ không thấy Rừng Nga của bác đâu cả.
Ðề: Có mẹ nào có cuốn " Rừng Nga " Đã lâu rồi không biết bạn đã tìm được bộ này chưa? Tớ có bộ này gồm 3 tập. Mà ớ thấy ở hiệu sách cũ bộ này nhiều lắm.
Ðề: Có mẹ nào có cuốn " Rừng Nga " Nói đến sách em nhớ ra chiều này em ra hiệu sách tràng tiền mua quyển "ý trí ngoài đường đua".