Ðề: Mít chào các bác và cô chú! hi hi, hôm nào gặp mẹ Bảo Ngọc đòi cat-xe thôi, nhân tiện làm mẫu mấy bộ nữa.Mẹ Sure post ảnh con gái lên đi Mẹ con tuy đi làm nhưng ngày nào cũng đt về hỏi thăm tình hình 2 bà cháu, sáng nay là thế này nè Chơi 1 lúc Mít "Nhớ mẹ quá, nhớ bố quá " Nhưng em đang sợ Mít béo phì đây nè hu hu .
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! ai dza k bít khi nào Kitty nhà e mới làm mẫu nhí như Mít đc đây. hic hic...nhìn Mít kưng quá đi. Muốn bẹo má 1 cái nhưng mà hem dám.hihi....
Sao nhìu cô đòi bẹo má con thế, xệ má con gái nha, xấu, xấu lắm. Mít làm người mẫu quảng cáo cho cô Quỳnh (mẹ Bảo Ngọc) thì khách đông phải biết, hihi. Cám ơn 2 mẹ con nhìu ^_^
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Không sao, mẹ con bẹo má con hoài chứ gì, bà ngoại con la quá trời, nhưng mà nhìn cái má ghét không chịu được, nhanh thôi mẹ Kitty mẹ con cũng có lúc từng ước vậy,vậy mà còn chưa đầy 1 tháng nữa là con 2 tuổi rồi. Hi hi nay mơi vô shop mẹ Quỳnh (Bảo Ngọc ) thấy hình con là người mẫu đại diện, mẹ con vui quá Con còn nhìu hình lắm, mà chưa đưa lên được, nhà bố con có máy chụp hình nên rảnh là bố mẹ con mang ra "bắn phá " liên tục.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mít ơi, Mít à, qua nhà anh trang 609 và 614 xem hình mới nha, hihihi...
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! thế là con gái sắp sinh nhật 2 tuổi rồi các mẹ ơi 12-11-2009, bố bận quá nên chẳng up được hình mới của con lên gì cả hu hu.
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! mẹ Mít bê trễ ảnh Mít quá, ước gì mẹ có thể xây nhà cho con thật cao nhỉ, ảnh con nhìu lắm rồi...
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! 3 tháng mà biết giữ tiền thì siêu ghê,về sau cho làm thủ quỹ thì chắc phải biết hì....
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Em Mít lâu quá mới vào nhà nha .Mời em qua nhà anh xem hình mới trang 646 nha .
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Hi hôm nay khai quật được hình hôm rồi 2 mẹ con đi đám cưới, bố thiệt vì toàn làm phó nháy hộ. Quậy với các chị Tự xướng kk
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Anh Tôm mong được làm quen với em Mít nhé!trông Mít ngộ nghĩnh và đáng yêu quá!
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mẹ con nhà Mit đáng yêu quá, nhìn thấy Mit có đôi mắt to sáng lại đen nữa, sau này mẹ Mit cũng mệt đấy
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Mít cũng rất mong được làm quen với anh Tôm, Mít thích được giao lưu và kết bạn lắm
Ðề: Mít chào các bác và cô chú! Bây giờ cũng đã mệt vì con quậy nhưng lúc chuẩn bị đánh đòn thì quay ra nịnh.Hi hi lâu rồi mới có người khen mẹ Mít dễ thương, sướng quá.Cám ơn" mẹ chíp" nhiều nhiều