CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bôngxinh2212, 13/10/2011.

  1. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Buồn lắm khi phải lập topic này.hu hu.........Bé nhà mình 10 tháng rùi mà chưa đc 8kg.dù rất mực chăm bé,nhưng hình như bé ko hấp thụ đc thức ăn.các mẹ có ai cùng cảnh ngộ với mình thì vào đây chia sẻ nhé.thời gian còn lại để tám nữa.hề hề...
    mình tên Hồng, sinh năm 1987
    địa chỉ: xuân đỉnh,từ liêm,hn
    Con gái: Hoàng Diên Vỹ
    tên gọi ở nhà:Bống
    sinh:22-12-2010
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bôngxinh2212
    Đang tải...


  2. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    huhu........hoá ra có mỗi mình mẹ bông là ko biết chăm bông để cho bông kòi à.
     
  3. gaubooshop

    gaubooshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    10 tháng 8 cân cũng đâu có nhẹ đâu ạ. Trẻ con quan trọng là khỏe mạnh và phát triển bình thường thôi mẹ nó ạ. Hồi con em bé em cứ lo về cân nặng nhưng đi khám bác sỹ bảo không quan trọng về cân nặng lắm mà chú ý đến phát triển thể chất, trí tuệ và một số chỉ tiêu khác. Chị thử đổi sữa xem sao. Mà cho con đi khám ở viện dinh dưỡng bác sỹ khám và cho thực đơn mà em đọc đến người lớn có khi còn bị tiêu chảy chứ nói gì trẻ con nên em không làm theo. Em mua bảo hiểm cho con em ở bệnh viện VF, trộm vía từ bé cho con khám ở đấy con em không phải uống thuốc gì cả kể cả hồi 5 tháng anh cu bị viêm phế quản cũng không uống gì luôn chỉ có rửa họng và mũi bằng nước muối sinh lý thôi. Ông bác sỹ ở đó lưu ý với em là không cho trẻ dưới 12 tháng uống kháng sinh nhé vì sẽ phá hệ miễn dịch và sẽ rất hay ốm. Bác sỹ còn khuyên em là không cho con ăn giặm sớm, cứ để cho bé uống sữa đến 7 tháng rồi tập ăn dần dần. Em cũng làm như thế trộm vía anh cu nhà em phát triển tốt lắm mà không có sữa mẹ đâu ạ. Mà em cũng chịu khó cho con đi khám định kỳ lắm để còn xin tư vấn nữa. Hôm trước đi khám bác sỹ bảo đổi sang sữa bổ sung canxi để tốt cho xương vì anh cu cân nặng vượt tuổi rồi. Em đang cho con uông Nutriben cua Pháp thấy ok lắm chị ạ. Anh cu nhà em mới 16 tháng mà 13kg cao 87cm mà con em sinh thiếu gần 6 tuần đấy a, hồi mới sinh có 3 kg nhìn thảm thương lắm.
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  4. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    bé nhà mình 5 tháng bị ốm đã phải uống kháng sinh rồi.lên viện nhi toàn kê kháng sinh liều cao.giờ uống liều nhẹ ko khỏi đc.bình quân 1tháng ốm ít cũng phải 2 lần.nản ghê cơ ạ
     
  5. gaubooshop

    gaubooshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    Trẻ con thì đau ốm là bình thường nhưng VN mình hay cho uống kháng sinh lắm mà toàn kháng sinh liều cao thôi. Em trước đây cũng khám cho con ở bênh viện nhi TW, mà mỗi lần đi khám có dưới 1 triệu tiền thuốc và khám đâu, đã thế còn hẹn 5 ngày khám lại mà chả bệnh nào khỏi cả. Em thì dị ứng khoản uống thuốc của trẻ con lắm. Bệnh viên cho thuốc gì em phải tìm hiểu chán mới cho uống, hồi khám ở nhi TW con em chả sao tự nhiên bác sỹ cho uống canxi mà cũng không thèm để ý xem thẳng nhỏ bao nhiêu tháng nữa, hồi đầy còn em có 4 tháng uống được 1 ống canxi thế là nổi dị ứng khắp người em phải cho con lên viện luôn thì bác sỹ bảo trẻ nhỏ quá uống canxi sẽ bị dị ứng. Mà chính bác sỹ kê đơn chứ ai, em bực mình mắng cho một trận rồi ôm con về. Sau đấy con em chỉ bị ho nhẹ thôi nhưng em không yên tâm mang con lên khám tiếp, mà từ ho nhẹ rồi tuần sau chuyển sang viêm phế quản luôn, không hiểu bác sỹ ở đấy khám và chữa kiểu gì. Cho con em nhập viện rồi le te ra định tiêm em hỏi tiêm cho con em thuốc gì thế thì bác sỹ bảo phải tiêm kháng sinh mới khỏi được. Em giật mình bảo không được tiêm để em chuyển viện cho con, em chuyển sang VF nằm đúng 1 hôm mà chả tiêm hay uống gì cả. Hôm sau ra viện rồi được hướng dẫn tỉ mỉ cách chăm con, trước khi về ông bác sỹ còn vào thăm khám lại kỹ càng rồi hỏi em có cần hỏi ông ấy gì không rồi mới làm thủ tục về.

    Mà em tính bảo hiểm cho con có 4 triệu mà tháng nào cũng lên ít nhất 1 lần, được bảo hiểm hết rồi dịch vụ và bác sỹ cũng tốt chứ không như bệnh viện nhi kia nên cũng yên tâm lắm chị ạ. Em tìm hiểu thì thấy toàn trưởng khoa của các khoa trong bệnh viên Nhi sang đấy làm. Con em thì sinh non nên hồi bé hơi yếu nhưng chả uống viên thuốc nào đâu nhé. Cứ đổi mùa sụt sịt là em cho uống nước muối sinh lý ngay vài lần, rồi nhỏ vào mũi vài hôm là ok thôi chị ạ. Nếu ho và đờm, nước mũi nhiều quá em rửa và hút mũi ngày 2-3 lần là chỉ 2-3 ngày là hết.

    Mà bác sỹ cũng lưu ý em là không cho muối hay mắm gì vào trong bột hay cháo của con trước 12 tháng vì trong thức ăn đã đủ lượng muối cần cho bé rồi, mình cho thêm sẽ hại thận của bé. Đặc biệt là không sử dụng mật ong cho đến khi bé được hơn 1 tuổi, mật ong sẽ làm đường ruột bị hỏng chứ không phải như cách nuôi của các cụ nhà mình đâu. Mà nên cho muối hơn là mắm vào trong bột cho bé nhé. Muối có cung cấp thêm i-ốt vì lúc đó bé cần i-ốt rồi chứ đừng dùng mắm vì mắm là loại lên men không tốt cho trẻ nhỏ.

    Con em giờ một ngày ăn 3 bữa cháo và 4 bữa sữa. Bác sỹ còn tư vấn cho em bảo khuyến khích con uống càng nhiều sữa càng tốt và thời gian uống sữa càng lâu càng tốt. Mà con em hay nôn trớ lắm, bữa nào cũng phải ăn đi ăn lại 2-3 lần mới xong nên hơi vất vả. Được cái ăn, ngủ và chơi đều tốt. Không có sữa mẹ nhưng chắc lượng canxi cũng không thiếu nên mọc răng cứ 5-6 cái 1 lần mà không sốt hay đi ỉa nhé chỉ thỉnh thoảng quấy khóc vì chắc lợi tách ra đau thì phải. Hồi con mới bắt đầu mọc răng em sợ con sốt hay tiêu chảy hỏi bác sỹ ông ấy bảo không có chuyện sốt hay tiêu chảy là do mọc răng nhé. Giờ con em đang mọc lien 3 cái răng hàm và 2 răng nanh liền một lúc nhưng trộm vía cũng không sao cả đâu. Ah với nữa là ông ấy khuyên không nên cho con uống canxi và D3 liều 6 tháng 1 lần nhé. Chỉ cho con uống D3 liên tục để tự hấp thụ canxi thôi và chịu khó cho con tắm nắng ngày 2 buổi sáng - chiều. Em cho uống đến hơn 1 tuổi thì thôi.
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  6. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    Chúc hội này nhà ta thật thiếu vắng thành viên. Mong sao sau này hội sẽ đổi tên thành Hội các bé mập - bé đẹp.
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  7. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    hi...em rất mong điều đó ạ.em chỉ muốn mở ra để mọi người vào đây trao đổi cách chăm sóc con cái,để em học hỏi thêm ạ:D
     
  8. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    ui,chộm vía.em bé nhà chị thích nhỉ.em cảm ơn chị đã cho em thêm kinh nghiệm ạ.
     
  9. namyeu24

    namyeu24 Chả mực-Chả cá nhạc lẫn tôm mực tự làm

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    3,308
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    Ối ối,dù k muốn nhưng vẫn phải tham gia cái hội này.hic nhà mình có 2 đứa đều còi dí,buồn ghê cơ.đứa đầu 6t mà có 16,5kg,đứa bé 13th mà 7kg
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  10. superchic

    superchic Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    Mình đăng ký tham gia học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Con gái mình 18 tháng nặng 9.5kg. Mình cũng không care nhiều về cân nặng của con, miễn là con ăn, chơi, ngủ ngoan, không ốm đau là mẹ yên tâm rồi.
     
    bôngxinh2212 thích bài này.
  11. bôngxinh2212

    bôngxinh2212 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    4,472
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những bà mẹ,ông bố có con Kòi.(nhẹ cân so với tuổi).vào gặp gỡ,trao đổi nhé

    mình cũng tự bảo mình rằng ko nên quan tâm quá đến cân nặng của con,nhưng chẳng hiểu sao có những lúc thấy lo lắm.bé thì phát triển bình thường.9thangs rưỡi là biết bye bye...,chi chi chành chành,vỗ tay hoan hô khi mẹ hát,múa tay khi nghe xuan mai hát.bây giờ 10 tháng,bà ngoại hỏi ":con bò đâu?" thì chỉ tay lên bức tranh con bò bà treo trên đường.hi.ngày nào bà cung chỉ tay nói "đây là con bò" nên chắc bé nhớ.thấy bé phát triển hàng ngày vậy hạnh phúc ghê cơ ý các mẹ nhỉ
     

Chia sẻ trang này