Tường thuật Offlines SG_HN!!!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi BiBo, 25/11/2006.

  1. moonflower

    moonflower Thành viên mới

    Tham gia:
    16/12/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chẳng có số ĐT của ai để gửi lời xin lỗi vì vắng mặt hôm thứ 7 cả . Nhờ "phương tiện thông tin đại chúng" cáo lỗi rằng hôm off ẹp thì xã nhà em phải đi trực đột xuất, thành thử mẹ trông con - con trông me. Thật là tiếc quá!
     
    Đang tải...


  2. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Em tưởng bác có alô của em rùi chớ!!Thế mà k đi, bữa đó trẻ con bằng ng lớn luôn quậy tưng, có thêm em Cún thì vui phải biết!!!!!
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Xin lỗi bạn September, đúng là khi lục lại trong cái "ổ cứng" chỉ có 40GB của mình, thì mới biết là đã gặp ở buổi Trung Thu - Chắc là chỉ cần gặp lần nữa, thì tôi sẽ không quên được .
    Một mặt thì chúng ta cứ phát huy khí thế 888 về cuộc họp mặt vừa qua (cho mấy vị không đi thêm tiếc chút xíu ) mặt khác thì có thể bàn về buổi họp mừng Giáng Sinh 2006.
    Trước hết, có 3 ý chính để chúng ta cùng góp ý :
    Địa điểm : Ơ một nhà hàng - Một khu du lịch - hay một hội trường ( ta có thể tự do trang hoàng )
    Thời gian : Giáng Sinh năm nay đúng ngày Chủ Nhật ( 24/12 ) có thể tổ chức trước 1 ngày - 2 ngày ( T 7 hay T 6 ) hoặc trước 1 tuần ( T 7 17/12 ? ) - ( xin mở ngoặc nhỏ : 17/12 là ngày cách đây 51 năm có một chú bé được sinh ra đấy )
    việc ăn chơi : ăn mặn - bufet hay ăn ngọt
    Còn các nội dung khác sẽ triển khai sau nhé ( và có thể mở 1 topic mới )
    @ Bạn Văn Uyên : Xin chia sẻ nỗi lo của bạn với cháu bé, và xin có 1 món quà nhỏ gửi bạn ( tôi đã nhờ Jeany chuyển giúp ) chúc cháu bé sớm bình phục .
     
  4. văn uyên

    văn uyên Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    [@ Bạn Văn Uyên : Xin chia sẻ nỗi lo của bạn với cháu bé, và xin có 1 món quà nhỏ gửi bạn ( tôi đã nhờ Jeany chuyển giúp ) chúc cháu bé sớm bình phục .[/quote]
    cảm ơn anh Khanh nhé,em sẽ lấy ở chỗ Jeany,bé nhà em đã hết sốt sau 4 ngày sốt cao,hôm qua thì bình thường nhưng hôm nay lại sốt lại rồi,chiều nay lại cho bé đi khám,hy vọng bé sốt siêu vi
     
  5. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    NGƯỜI HÀ NỘI vừa về tới Hà Nội rồi các bác ạ .

    Phù, hôm nay mới có tí thời gian tranh thủ vào xem ảnh và post bài (em cứ hì hục tìm ở cái topic offline mãi ko thấy :lol: ).

    Trước hết xin cám ơn tất cả các bố, mẹ SG đã tổ chức một bữa tiệc offline thật hoành tráng, ấm áp và không thể nào quên, đúng là tầm cỡ hội nghị CEO có khác :lol: :lol: :lol: (tả thế các mẹ ở Hà Nội đừng ghen tị vì cái sự may mắn của em nhá hihi...).

    Sau đây là bài phát biểu cảm tưởng của Người Hà Nội về sự kiện trong tháng của LCM:

    Anh Lê Khanh thực sự là một người chu đáo, từ phần chọn địa điểm, trang trí phòng tiệc đến bài phát biểu mở màn (nghe đúng như đang dự hội nghị CEO thật :lol: mặc dù sau đó chương trình của bác Khanh bị các mẹ mải ăn và 888 nên bị đảo trật tự lung tung :lol: :lol: :lol: ). Theo chương trình là giới thiệu mọi người với nhau, rồi đến phần trả sách theo order, rồi mới đến ăn nhưng cuối cùng thành 3 trong 1 luôn :lol: :lol: :lol: . Vợ và con gái của bác Khanh rất ít nói (chắc tại ở nhà 2 người là phát ngôn viên rồi nên tới đây nhường cho bác chút đỉnh :p )

    Mẹ BIBO: Sôi nổi, nhiệt tình và nói nhiều như ... mình (chắc tại người gốc Bắc nói nhiều :?: :idea: ) và 2 anh chàng BIBO thì cực kỳ dễ thương. Chồng mẹ BIBO nhiệt tình hết chỗ nói (ko như vợ thỉnh thoảng nói xấu :axe:), bác í phải chạy về nhà để lấy máy ảnh, rồi tận tình chụp trong khi mọi người mải miết ... ăn :twisted: :oops:

    Mẹ Quachthaolinh có thể coi là người dũng cảm nhất trong bữa tiệc hôm đó vì một mình chị quản lý hẳn 2 bạn sinh đôi, chạy rầm rập, thỉnh thoảng phấn khởi nằm lăn ra sàn nhà :lol: :lol: :lol: (trong khi các nhà khác hoặc 2 người quản lý 1 bạn, hoặc 1 người quản lý 1 bạn, hoặc thậm chí không dám mang theo :lol: ).

    Chị Hương: Chị ào đến như một cơn lốc, nhiệt tình, sôi nổi, không kịp ăn gì (thương chị quá) lại ào đi thăm con của bạn ốm trong viên.

    Chị Pyky: Hehe nghe tiếng lâu ngày ... qua điện thoại, hôm nay mới gặp mặt. Chị không giống như mình hình dung lắm, mình nghĩ chị già hơn thế cơ, chị có những 2 cậu con trai rồi mà trông có khi còn trẻ hơn mình huhu ... Mình thấy chị dễ thương nhưng mà chị toàn khen ... mẹ Mốc dễ thương thôi :twisted: :lol: :lol: , giận lắm, chị vào đây khen em bù đi :oops:

    Chị Mickey: Trên DD vẫn thấy chị nhưng mà ít 888 lắm, chỉ đọc bài của chị thôi. Thế mà hôm đó 888 với chị mà cứ tưởng như là thân thiết lâu lắm rồi í hihi ... Chị kể chuyện rất duyên, mà lại còn trẻ nữa chứ . Chuyện bé nhà chị đi học bị mời phụ huynh đến vì chữ xấu mà chị kể như chuyện cười :lol:

    Mẹ Sammy: Trời ơi sao mà rụt rè e lệ thế cơ chứ hihi ... chả giống người buôn bán gì cả :twisted: . Ngồi giữa mẹ Mickey và mẹ Pyky mà để 2 mẹ í phải 888 vòng qua đầu :axe:

    Chị Minh Nguyệt: Ngoài cảm nhận về sự dịu dàng, mình còn nhận thấy tiềm ẩn bên trong con người nhỏ bé đó là cả một sức mạnh vô cùng khi thấy chị chở 2 cậu con trai chỉ cỡ ... 50-60kg (trộm vía nhìn 2 con thèm quá hic :lol: ).

    Nhà Ớt: ngồi xa quá chả kịp giao lưu, chỉ thấy mỗi Ớt là đáng yêu hehe... Ớt hơn Ben nhà mình có 1 tháng mà trộm vía cứng cáp thế, chạy lăng xa lăng xăng, biểu diễn đủ trò (kí biểu tượng kiss đâu nhỉ để kiss Ớt 1 cái hihi). Nhìn Ớt lại nhớ Ben lắm cơ!

    Nhà Dưa non: Khổ thân mẹ Dưa mới đến đã phải về cho Dưa ăn. Mẹ Dưa bên ngoài nói ít hơn trên ... diễn đàn :lol: :lol: :lol: (chả giống mình "người làm sao chiêm bao làm vậy" :twisted: )

    SepTemBer: Hehe đúng là "đẹp rạng ngời mà không chói lóa" thật. Nhìn Tháng 9 thấy ghanh tị, người thông minh đúng ra phải xấu xí chút thì ông Trời mới công bằng :twisted: :twisted: :twisted: .

    Về các món ăn: Mình ăn cái gì cũng thấy ngon, đồ cay mình ăn đc, đồ ngọt mình cũng ăn đc (tìm món mình ko ăn đc khó hơn rất nhiều lần so với món mình ăn đc mà hihi...)

    Cuối cùng: Ước gì lại được vào SG đúng dịp NOEL để đc offline với các bố, mẹ trong đó lần nữa hihi...
     
  6. thao_quachlinh

    thao_quachlinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/5/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Hình này là k biết anh Bi hay Bo nhà chị Thao_quach linh yêu cầu chụp chung với 2 em



    Đấy là BO (em) nhà mình đấy mẹ BIBO ạ . 2 đứa nhà tớ rất kết 2 cu nhà cậu đấy . Mình mải 888 nên không hay nó rủ rê 2 em đi chụp hình từ lúc nào .... :lol: :lol: Cu cậu mà xem ảnh này chắc là sướng mê tơi luôn . Thnks nhà BIBO nhe .
     
  7. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Hehêhe, bữa nay mới phát hiện ra còn cái ảnh này, trao hoa cho Người Hà nội:lol:
    [​IMG]
    @be momma: xu hướng người có tên giống nhau thì hay có tính giống nhau lắm á :lol: Post nốt chỗ hình bên lề CEO đi!
    @cả nhà: be_momma hát cực hay bà con ạ, nhà em và nhà PIGGY đã đc thưởng thức!!!
     
  8. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ BiBo ơi
    Cám ơn nhiều nhé - tôi chờ mãi cái hình này đấy !
     
  9. be_momma

    be_momma Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/5/2005
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Hì, em cũng chờ mãi cái ảnh này. Xu hướng tên giống nhau nên hát cũng giống nhau thôi (mình cứ khen nhau nhờ, mất gì của bọ, chả ai biết đấy là đâu :lol: :lol: :lol: )
     

Chia sẻ trang này