Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongtruc, 29/4/2010.

  1. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Em đang bối rối cái vụ gọi điện, tự nhiên lại lạc vào topic này. Tình hình là nhà em, từ bé đến giờ chả bao giờ BM gọi cho em nếu không có việc gì, nên em cũng quen thế? Nhưng nhà chồng em thì hoàn toàn ngược lại, ai cũng thích gọi điện, thế mới khổ. Nhưng mà em lại không quen, em chả biết nói gì, toàn MC gọi cho chồng thôi, và câu đầu tiên là: ăn cơm chưa? dù lúc đó là giờ đi ngủ rồi, chồng em gọi về cũng thế: nhà mình ăn cơm chưa? Nhà mình vẫn thế hả mẹ? Thật lòng mà nói em thấy nó cứ khách sáo kiểu gì ý, nhà em có cả cô chồng, bà chồng và em chồng nữa, em cũng biết mọi người trách em là không quan tâm, không gọi điện nhưng thật lòng em chả biết nói gì, cái khoản giao tiếp em tệ lắm. Nên em sợ, sợ gọi điện lại bảo là gọi cho có lệ, mà hỏi xong câu: nhà mình ăn cơm chưa? thì em không biết nói gì tiếp theo nữa ạ.
    Nhà em thì có việc gì là bố mẹ em chủ động gọi, chứ em và chồng em cũng chả gọi về bao giờ !
    Em cũng biết em sai rồi, nhưng em không sửa được, em không nói mấy câu sáo rỗng kiểu nghĩa vụ đó được. :((
     
    Đang tải...


  2. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Ơ không ngờ có người giống y như mình và lấy chồng cũng giống y như mình, cách chồng gọi vè bố mẹ hỏi thăm cũng y như chồng mình, hic, lúc nào cũng chủ đề ăn cơm chưa? dạo này bố mẹ có khỏe không? mặc dù mới hôm trước bố mẹ gọi lên cũng hỏi câu ấy, tớ cũng thấy sáo rỗng lắm ... thế mà tuần nào cũng gọi về cho bố mẹ đấy.
     
  3. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    nhà vc em cách ba mẹ ruột 140km hàng ngày em vẫn gọi vì nhớ. nhà ba mẹ chồng cách vc em 2km vẫn thường xuyên gọi dù thường xuyên gặp kkk rảnh mà
     
  4. mephuongchi020808

    mephuongchi020808 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    mình cũng thỉnh thoảng gọi về cho MC, cũng chỉ hỏi ông bà ăn cơm chưa? Bà đang làm gì đấy? Ở nhà có gì mới kông bà?
    Thỉnh thoảng dở hơi gọi điện thoại về hỏi MC, BÀ ƠI, muối dưa thế nào nhỉ? Con làm toàn bị váng nổi lên, hic hic. Hay nấu chuối ốc thế nào ngon nhỉ? Con nấu ăn nó cứng lắm, chả ngon bằng bà nấu..vv, thế là bà giúp đỡ tận tình. Cũng chả phải khách sáo gì đâu các mẹ ạ, Hãy gọi và suy nghĩ về việc gọi một cách tự nhiên sẽ cảm thấy không làm sao cả
     
  5. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Vấn đề là có chuyện gì thì BMC ở nhà cũng đã gọi cho con trai thông báo hết rùi, còn mấy cái khoản ăn uống, hay quan hệ họ hàng thì em nổi tiếng là vụng, em về nhà chả phải làm gì, đến đập trứng mẹ MC em còn sợ em không biết làm, nói chung em bị chê vụng, em thấy thế cũng được "biết là cái may, không biết là cái hay", hihi. MC em thì cũng dễ tính lắm, nhưng BC, BC,CC,EC thì em biết chắc chắn không hài lòng, nhưng thực sự e chả bít nói gì. Em đang bầu bí, nếu ai gọi cho chồng em hỏi thăm thì anh ý phán đúng 1 câu: "ăn khỏe, ngủ khỏe như trâu", thế là hết câu chuyện hỏi thăm về em. Thế giờ em biết phải nói thế nào ? :(
     
  6. grass grass

    grass grass Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/8/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Lúc mình mới cưới cũng có gọi cho MC, thường 1 tuần/ lần, mà thường do mình chủ động chứ chồng cũng chả bao giờ thèm gọi. Thì ra là do lúc đi học và đi làm (chưa cưới) thì chồng cũng hiếm khi chủ động gọi cho MC lắm, toàn là MC gọi hok ah. Còn mình thì khác, mình hay gọi về cho mẹ ruột mình lém, mà mẹ cũng hay gọi lém, có khi ngày nào cũng gọi, hoặc hok gọi thì nhắn tin.

    Nhưng ... khi mình sanh bé, lúc ở BV thì ông bà nội có thăm, sau khi xuất viện mình về ngoại thì tuyệt nhiên hok có 1 cú điện thoại nào của ông bà nội cả, mình thì lúc đó sanh xong cũng đau nhìu lém nên cũng k điện thoại cho ông bà nội j cả, hơn nữa bận con nhỏ lu bu tối tăm mặt mày. Cũng có lần nói chuyện đt với MC, chẳng qua là do cuối tuần chồng về ngoại thăm vợ con, mà MC gọi vào máy chồng nên tiện thì nói chuyện hỏi thăm mình luôn. Trong khi mình với mẹ mình chăm thằng nhóc mệt muốn đứt hơi, lại còn khóc dạ đề, đêm chỉ toàn khóc thôi mà ông bà nội chả thèm gọi điện cho bà ngoại hỏi han j hết, mình cũng đau tè le mà cũng chả gọi mình. Mình có nói chồng sao ông bà nội hok gọi điện cho mình hỏi thăm cháu thế này nọ, thì chồng nói là gọi cho chồng rồi ak ak (trong khi ngừoi nuôi là mẹ và bà ngoại thì hok gọi, k hỏi thăm).

    Vì vậy, sau đó, dù đã khỏe hơn mình cũng chả mún gọi cho MC nữa, tâm trạng chán rồi mà, thấy có quan tâm j mình đâu. Sau đó, mình chuẩn bị đi làm thì chồng có nhờ MC lên chăm cháu vài tháng. Không ngờ, bà nội lên được chừng 1 tuần thì bệnh nên về quê. 1 tháng sau bà lên tái khám. Trong khoảng 1 tháng bà về quê mình k gọi mà bà cũng k gọi, lỗi cũng tại mình, lẽ ra mình nên gọi hỏi thăm bà mới phải. Khi lên thì bà nói: ngày xưa, dù bận rộn đến mấy một tháng đều viết thư 1 lần cho bố mẹ. Con cái phải hiếu thảo với bố mẹ, mình hiếu thảo với bố mẹ thì sau này con cái cũng sẽ hiếu thảo với bố mẹ.

    Thế là sau lần đó, chồng mình đều đặn 1 tuần gọi về 1 lần, có khi thì chồng k goị, nói mình gọi. Nhưng thật sự là bjo mình chả mún gọi, jông như là trách nhiệm phải gọi chứ hok như ngày xưa, mình chủ động để tạo mối quan hệ vui vẻ.

    Bjo mình cảm thấy mình và MC xa cách lắm. Tại mình cảm thấy MC chả quan tâm, hỏi han j đến mình và bé hết, cứ ngồi chờ yêu cầu con phải gọi về hok ah, chả bù cho mẹ mình, gọi, nt cho mình suốt để hỏi thăm thằng nhóc.

    Các mẹ thấy mình suy nghĩ có sai hok ạ, hình như mình cũng cố chấp quá, nhưng mình thấy MC cứ làm sao á, chả thèm gọi hỏi thăm cháu, đợi mình gọi về thì mới hỏi ah. Nếu các mẹ thấy mình sai thì khuyên mình nhé, nhẹ nhàng thui ạ, chứ dạo này mình dễ bị tổn thương lém hix...

    Cám ơn các mẹ nhìu ạ.
     
  7. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?


    Mình đồng ý với mẹ nó, nhà mình MC còn trách ko thương xuyên gọi điện hỏi thăm cô em chồng trong khi còn khỏe mạnh bình thường còn mình sinh con đẻ cái người ngoài còn thăm hỏi mà em chồng thì coi như chưa biết chị dâu sinh cháu đến lúc cháu đc 4 tháng nó về nó xuống thì nó mới hỏi thăm. Như thế mình có trách nó thì MC bảo "tao không bao giờ cho nó gọi điện hỏi thăm mày" ối trời ơi.... Sao lại như thế nhẩy? đúng là khác máu tanh lòng cấm có sai. híc
     
  8. mekien80

    mekien80 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Mình cũng thế hỏi mẹ được dăm ba câu là hêt chyện để hỏi rồi
     
  9. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Mẹ này cũng giống nhà mình nè, có bà nội nào mà ở cách cháu có 7km mà nửa năm ko xuống thăm cháu một lần, mình có nói thì bảo mẹ bận quá, bà cũng chẳng bao giờ quan tâm xem cháu biết làm gì, biết bò hay biết lẫy,ngồi,đứng, mọc răng hay biết gọi bà chưa, khi cu tý tập nói nửa đêm dậy gọi 1 tràng bà bà bà... mà bà xò bao gờ xuống đâu mà gọi ... hic.. cháu ốm đi viện cả đêm mà ngày hôm sau xuống cungc chẳng hỏi cháu đc nửa lời. ối bà nội ơi là bà nôi..
     
  10. GiangVy

    GiangVy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Hay là mẹ thử kể chuyện linh tinh gì đó thử xem, như là cháu ông bà dạo này biếng ăn hay lười học chẳng hạn, xin vài lời khuyên nữa. Không thì hỏi chuyện hai bên nội ngoại ông này bà kia... vv. Các cụ già xa con cháu đơn giản là thích nói chuyện thôi, chuyện gì cũng được í ^^ Em thấy thế
     
  11. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Em lại thấy thích khi không phải nghe điện thoại, thật đấy. Em chả quan trọng MC phải gọi cho mình đâu, kể cả sau này em có con cái, hoặc bạn bè giờ không gọi em cũng thấy bthg. Chắc do em không khéo giao tiếp, kể cả sau này em có con cái, nếu Mc không hỏi thăm em cũng thấy chả sao, vì tính em làm sao ý, bthg em cũng chả thích gọi cho ai bao giờ. Mọi người có ai như em không?
     
  12. misu83

    misu83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/5/2010
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Chắc bạn cũng hơi giống tính mình. Mình ít khi buôn đt lắm. Kể cả chat chit cũng ít. Gặp nhau nói chuyện mới sướng hihih. Ban ngày đi làm, về nhà đón con, cuống cuồng cơm nước, lau dọn nhà cửa, cho con ăn uống, giặt giũ, đến giờ đi ngủ mới hết việc là người cũng đau như rồi chỉ muốn đi ngủ thôi. Thỉnh thoảng có việc gì hay lâu lâu ko có tin gì thì mới gọi điện. Mình cũng thuộc dạng ít nói mà
     
  13. mebin190806

    mebin190806 Ngon và sạch

    Tham gia:
    26/4/2009
    Bài viết:
    21,610
    Đã được thích:
    4,838
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

    Mình thì nhiều khi cũng muốn gọi nhưng mà kỳ thực là không biết nói chuyện gì cả, chỉ biết hỏi thăm vài câu xong là tắc tịt..Thế nên chủ yếu mình nhắc chồng gọi điện thôi.Chỉ có lúc nào có việc hoặc ông bà mệt mỏi, ốm đau thì mới gọi.Làm dâu nhưng mà dâu tây có ở với BMC ngày nào đâu cho nên nói chuyện khó lắm, không biết nói gì cả.Nhiều lúc cũng suy nghĩ lắm dưng mà cũng k biết phải làm sao nữa.
     
  14. pinkpear27

    pinkpear27 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    lúc chưa lấy được con gái nhà ng ta thì này kia đủ kiểu, lấy về rồi thì bảo ko hợp này kia, trước khi cưới mà nói thế thì có phải đỡ làm dâu ob ko
     
  15. mamamom

    mamamom Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1,234
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    103
    Mình thì thỉnh thoảng bố chồng hay gọi hỏi thăm, mẹ chồng thì hầu như ít. Mình cũng chỉ lâu lâu mới gọi cho mc. Sau này có cháu chắc gọi nhiều hơn
     
  16. quynnhin81

    quynnhin81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2016
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    bởi vì lúc chưa cưới đầu biết con nguòi ta ăn ở nhau thế nào, chỉ thấy bề nổi thôi, sau này về ở với mình mới thấy rõ ràng
     
  17. pinkpear27

    pinkpear27 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Mình nói là nói tuổi ko hợp ấy b, còn con ng ta ở với nhau đâu thể vẹn toàn, con cái ở vs bme ruột còn nhiều ng ko hợp nữa là. cám ơn b chia sẻ
     
  18. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    nhà thằng ng yêu em cũng hay trách em không gọi điện về lắm, hic. có dịp gì thì mới gọi chứ, tự nhiên gọi điện về hỏi thăm hai ba câu khách sáo mệt lắm, hic.
     
  19. tranvinhbio89

    tranvinhbio89 Tiền là 9 - UY tín là 10!

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    7,480
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Mình thì hầu như tuân nào cũng gọi về cho BMC, có tuần gọi 2 lần, giờ ở quê có 2 cụ cũng buồn, thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm sk, và cho các cụ nc với cháu nội.
    Nhưng hầu như mình gọi về là chủ yếu, chứ ít khi BMC gọi lên, mà có gọi thì cũng lâu lâu mới gọi, toàn MC gọi lên, chứ BC chả bao giờ gọi. hazzzzz
     
  20. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    em thì ntn: 1 tuần sau khi đi làm lại, tối 10h MC nt" con dâu mới mà ko gọi đt hỏi thăm bố mẹ gì nhé, giỏi thật"
    úi giời hồn siêu phách lạc luôn ah, từ đó em cũng để ý hơn, bt em đi làm về muộn, bận mệt chỉ ăn rồi ngủ, cũng ko để ý, bme thì cứ rảnh rảnh mới gọi nên cũng ko biết phải ntn
    may mới bị nhắc nhở nhẹ
     

Chia sẻ trang này