Các mẹ có kinh nghiệm dạy con trai không giúp mình đi. Minh có 2 bé trai 9 tuổi và 6 tuổi: nghịch ngợm và khó bảo quá, cãi nhau suốt ngày. Mệt ghê...
Mình cũng có 2 con trai, 1 đứa 12, 1 đứa 10 tuổi. Mình đang phát rồ vì chúng nó đây. Mà tất cả là do thằng anh, nó toàn chọc ghẹo và bắt nạt em, rồi thằng em ko chịu nổi gào lên, thế là nhà thành cái chợ. Lúc nào mình cũng trong trạng thái stress.
Mình chỉ có mỗi một đứa mà bảo cũng còn khó. Hai đứa thì đúng là cãi nhau hoành tráng rồi. Nếu 1 trai, 1 gái thì đỡ hơn nhỉ.
day con trai minh cug co 1 con trai ,chau nha mih kg nghic lam dau,nhug fai noi hay khoc va me nheo nhu con gai nhieu luc nhin chau minh cu hinh zug ra chau la con gai minh cug hoi lo lieu co zi anh huog ve zoi tinh kg nhi ?
thực ra các bé ở mỗi giới sẽ có những cái khó riêng của từng giới. Ở trẻ là con trai thì sẽ nghịch ngợm hơn con gái về mặt thể chất nhưng ở trẻ con gái thì về vấn đề tinh thần lại phức tạp và khó hơn trẻ con trai. Đấy là mình nghĩ thế. Mình thì khoái nhất một câu nói " cha cho con quyền uy" và mình nghiệm thấy là rất đúng. Vậy hãy get các bố involved vào việc dạy các con trai nhé!!!
Pác này chắc nắm vững lý thuyết hơn thực hành. Gà trống nuôi 2con như pác thì pác "xả thân" trông coi pháo đài nào khi cuộc chiến bùng nổ: đứa lớn hay đứa bé. Hay pác cho là mình đàn ông thì có thể dễ dàng kiếm vài gà mái về để lo cho con mình. [-(