Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Em cũng đang lên kế hoạch thực hiện 16 điều của memeoluoi Nhưng xem ra còn nhìu khó khăn quá. Cuộc đời chưa 1 lần yêu đơn phương, chưa thất tình (mà bh bít yêu đơn phương anh nào đây, giá mà yêu từ hồi học sinh có phải đơn giản không) và cũng giống chị chưa say xỉn lần nào. Nhìu lúc cũng mún uống say xem cái cảm giác ra sao nhưng chưa dám, sợ mẹ mắng, sợ người iu kêu, sợ ..., sợ vì nhìu người bảo say khó chịu lắm, hic. Mẹ nào say bét nhè rồi cho em bít cảm giác thế nào với. Mà em cũng chưa đi phượt 1 mình bao giờ, thằng bạn em cứ bảo đi phượt cùng nó thì khác gì đi 1 mình, cũng cô đơn =)) Phải cụ thể hóa kế hoạch mới được không thì đến deadline vẫn không xong
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Em ơi, đấy chỉ là một phần trong rất nhiều điều mà tuổi 30 nên thử... và những điều đó k hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người. Chị thì nghĩ rằng, mình có thể chọn làm những điều khác đi, để hợp với cá tính của mình hơn.... Làm điều gì cũng được, miễn là cho riêng mình để cảm thấy thời gian trôi qua là không uổng phí. Và để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ..............
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Em thì đã biết tình đơn phương nó như thế nào, mình yêu họ da diết nhưng ko được đáp lại, đau khổ lắm mẹ nó ạ. Em đã từng uống say, đi loạng choạng ngoài đường khóc nức nở, đi du lịch 1 mình chứ chưa đi Phượt. Nhiều lúc thích cảm giác 1 mình, nhưng nhiều lúc cũng sợ vì nó cô đơn lắm. Nhất là khi mùa đông, buổi chiều đi làm về cái cảm giác lạnh lẽo nhìn những ánh đèn của những gia đình thấy mình thật tủi, thật buồn, cô quạnh khủng khiếp. Lúc đó e sợ về nhà lắm, mặc dù vẫn ở cùng bố mẹ nhưng em vẫn thèm có cảm giác được có người quan tâm, chăm sóc, cho mình 1 bờ vai dựa vào thở dài hay khóc những lúc mệt mỏi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Em thấy những trải nhiệm đấy hay mà. Có những việc khi "nhìu tuổi" rồi ta không làm đc nữa, điển hình như yêu đơn phương ý. Dù bây giờ em chưa có gia đình, nhưng cũng yêu đương nghiêm chỉnh rối, lên kế hoạch cưới xin rồi, k yêu đơn phương đc nữa. Mà tình cảm bây h cũng k còn ngây thơ và ngộ nghĩnh như hồi xưa nữa, có yêu thì cũng không thể nhiệt tình như thời hs-sv. Thời trẻ từng có 1 lần trải qua để sau này nhớ lại 1 thời "yêu đương" ngu dại thì cũng vui lắm nhỉ, có khi viết được cả quyển hồi ký =)) Em sẽ cố gắng 30 tuổi viết được 1 list những điều đã làm được khiến mình không bao giờ hối tiếc dài hơn và hay hơn của chị hihi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Hôm nay chị gặp người iu em đến lấy dầu gội đầu...... được đấy em ạ......
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Hehe, thế này lại khổ e rồi, vừa nãy a ấy đem dầu gội đầu cho e bị e gọi là "Mr tẻ nhạt" rồi, tổng công kích 1 hồi
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Đọc topic của các mẹ thấy các mẹ vẫn còn trẻ và lãng mạn quá. Mình sang năm mới 30 mà đã 2 con. Đọc mấy điều đấy thấy xa vời vợi. Haizzzz. Không cơm áo gạo tiền thì tắm rửa cho 2 đứa ăn. Đến lúc chúng nó ngủ lại lao vào làm việc nhà. Đến 11, 12h đêm mới là giờ nghỉ ngơi... Đến bao giờ mới được thảnh thơi, mới được lo cho bản thân mình. Chắc 40 quá
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Nàng này bắt nạt người yêu quá đấy nhé........ cẩn thận hắn lại....:roll:
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mẹ nó ơi, vì cuộc sống quá ư là cơm áo gạo tiền thế nên mới cần những giây phút ntn, để chúng mình dừng lại và không bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống.....
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Tuổi 30 là mốc đánh dấu nhiều sự đổi thay mẹ nó ạ. Và tuổi 30 đúng là thời điểm tốt để thay đổi cuộc sống cho phù hợp với mình hơn-- K hề muộn- Mẹ nó hãy làm lại từ đầu đi...
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Cảm ơn mẹ nó đã động viên, muốn thay đổi nhưng không biết tương lai sẽ ra sao?sau gần chục năm lăn lộn bây giờ lại bắt đầu từ con số 0
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Mẹ này giống mình quá. Đã 3 năm rồi chưa đến rạp chiếu film, lâu rồi chẳng đi ăn ngoài (có đi thì cũng lếch thếch lôi 2 cu đi cùng). Bao giờ đến 40 mẹ nó nhỉ .
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... Nói thật với mẹ nó là tương lai cũng k biết thế nào thật, nhưng em nghĩ là mình cần phải cố gắng hết sức để sau này k ân hận vì mình đã k làm.... cố lên mẹ nó...... em cũng đang cố gắng sống hết sức lực của mình.........
Ðề: Khi ta 30 tuổi......... còn 2 tháng nữa nhưng cũng xin thập thò trước 1 chân vào hội khi ta 30...tèng teng teng teng........