Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Lúc nào mà mình thấy có thời gian là dẫn con ra ngoài chơi, có khi đi tới lúc mà mình hỏi con mệt chưa thì nó bảo là chưa mệt đâu mẹ, con nít mà ra đường là thích lắm, đi tới không biết mệt, bữa kia tôi dẫn nó đi khu vui chơi, vô nhà trượt banh, nó thích lắm, vì thấy đâu đâu cũng toàn là banh nhiều màu không ah...
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Tôi cũng hay tham gia chương trình này chương trình kia để tìm hiểu thêm về cách dạy con trẻ, biết được các bé thích gì, ghét gì để dạy con mình tốt hơn, con nít hay đòi món này món kia lắm, khi không cho nó, nó khóc òa lên tôi cũng mệt lắm, nhiều lúc đánh nó mà mình cũng xót lắm chứ...
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi nhiều khi con tôi đòi món đồ này cho bằng được , không biết giải quyết thế nào, tôi đã đưa nó ra ngoài, dụ nó nhìn chỗ này chỗ kia, nó cũng quên hẳn món đồ đang đòi luôn, tôi chỉ nó nhìn đèn, con nít thích nhìn cái gì sáng sáng lắm, rồi tôi mua kẹo nhiều màu cho nó cầm, mắt nó nhìn hoài, đúng là con nít khi ra đường dễ dụ quá ha>>
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi con tôi còn dễ chịu, kế bên nhà tôi cũng có chị bạn kia, chị cũng thường tâm sự với tôi về cách dạy con, chị cũng than thở hoài, tôi khuyên nên đưa nó ra ngoài học hỏi đi, nó sẽ không vậy nữa, tôi và chị cũng thường trao đổi nhiều chuyện xung quanh con mình, hai chị em hỗ trợ nhau vậy đó....
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bé đơn giản chỉ cần được ba mẹ dẫn ra ngoài chơi thì đã vui lắm rồi vì dù sao với bé thì cứ ở nhà hoài thì rất là chán, toàn những thứ quen thuộc nên bé rất cần được tới các không gian mới để quan sát, tìm hiểu
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bé nhà mình thì chỉ cần được ba mẹ cho ra công viên gần nhà chơi mỗi cuối tuần thì đã rất vui suốt tuần rồi thấy con chơi với bạn thoải mái dạn dĩ hơn là mình thấy an tâm về khả năng thích ứng bên ngoài của con được 1 chút nữa:heart:
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi con nít mà cứ mua đồ chơi hoài cho bé chơi 1 mình thì bé sẽ trở nên ích kỉ, không chịu chia sẻ đồ chơi đâu, vô hình mình lại tập tính xấu cho bé mất rồi, có ra ngoài chơi với bạn bè thì bé mới biết cách chia sẻ, ứng xử thích hợp với tập thể được, mình mới rút ra được thông tin này trên 1 trang báo mạng đó, chia sẻ cho các mẹ nè
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi mình thì mình không mua nhiều đồ chơi cho con mà khuyến khích con chơi với bạn để bé hòa đồng hoạt bát hơn, bé rất thích chơi các trò chơi tập thể lắm như nhảy dây, trốn tìm nè, thấy con như vậy mình cũng rất vui
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi nhà mình thì dạy con theo quan điểm chỉ hỗ trợ con khi cần thôi, tập cho con tự lập từ nhỏ để con không bị quá phụ thuộc dựa dẫm người khác, như vậy con mới phát huy được hết khả năng của mình được, bảo bọc con riết không phải là cách hay đâu các ba mẹ bé ơi(
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bé nhà mình bây giờ có thể tự lo chuyện vệ sinh cá nhân hàng ngày rồi nè, biết chỉ đường cho bố mẹ đi nữa nè, còn nhớ số điện thoại của bố mẹ khi cần nữa, bé còn tự làm quen bạn mỗi khi ra ngoài chơi nữa, mình là mẹ thấy con lớn vậy thiệt là mừng:heart:
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi ôi con bạn giỏi quá, chắc bé lanh lợi lắm, bé nhà mình thì chưa được vậy, còn hơi nhát khi gặp người lạ nhưng được cái là chịu khó tìm hiểu, hỏi này hỏi kia khi ba mẹ cho ra ngoài chơi, hy vọng bé sẽ mau dạn dĩ hơn
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi con mình mỗi khi được ba mẹ chở đi chơi ngoài đường thường hay nhìn các bảng hiệu mà tập đánh vần lắm, mình nghĩ đây là cách để con vừa học vừa chơi mà không khiến bé chán mà lại dễ tiếp thu nữa:heart:
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi mình cũng hay cho con tập đánh vần tên các bảng hiệu ngoài đường mỗi khi có dịp dắt con ra ngoài đường nữa đó, con còn hỏi tiệm này bán gì vậy mẹ, cái đó là cái gì, dùng để làm gì nữa, có 1 tiệm thôi mà bé hỏi cho tới nơi luôn ^^ có nhiều câu không biết trả lời bé sao cho dễ hiểu nữa, có bố mẹ nào giống mình không nhỉ?
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi nhiều khi tối dẫn con đi chơi về thấy con ngủ ngon mà mình vui vì con được biết thêm 1 chút nữa, lớn thêm 1 tẹo nữa rồi, con mình dạo này cũng ngoan ngoãn vânbg lời ba mẹ hơn trước, yeu con quá nha
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi [image]https://lh4.googleusercontent.com/-F_SQFZK5_QE/Tpe_M86tEYI/AAAAAAAAACQ/cMdW4D5Fros/s225/Tap%252520xe%252520dap%2525201.JPG[/image]
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bạn mình mới share cho mình thông tin trên báo Thanh niên có liên quan đến topic của mọi người đang bàn luận nè, mọi người coi có giống kinh nghiệm của mình không nha:heart "Hôm trước ba cắt hẳn mấy bài báo của bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp – PGĐ Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM và bác sĩ Đào Thị Yến Thủy – Hội Dinh dưỡng Việt Nam đưa cho mẹ đọc, trong đó mẹ rất ngạc nhiên khi thấy các bác sĩ khuyên nên tích cực cho con vận động ở ngoài trời. Này nhé, con sẽ không bao giờ có biệt danh “bé còi” nếu ra ngoài nhiều. Ánh mặt trời ấm áp với nhiều vitamin D sẽ tham gia phát triển hệ cơ xương vững chắc cho con. Đặc biệt, đạp xe bốn bánh là “môn thể thao” giúp một bé bi nhỏ xíu như con học giữ thăng bằng rất nhanh. Chân con xoay nhiều cùng bàn đạp chẳng mấy chốc sẽ săn lại, hình thành cơ bắp khỏe mạnh và tăng thêm sức lực cho con. Mỗi lần đi chơi về con đều đòi măm măm sữa, ngoan ngoãn để mẹ đút cơm trong giờ ăn. Đó là vì vận động nhiều đã làm con tiêu hao năng lượng và giảm lượng đường trong máu nên mau đói và muốn ăn nhiều. Giấc ngủ sâu sau khi mệt nhoài cùng mẹ tập xe cho cơ thể con nhanh chóng phổng phao nhờ hormone tăng trưởng tiết ra. Trong khi mơ, chắc con không biết rằng mình đã cao thêm rất nhiều đâu nhỉ? Mà đâu chỉ có cơ thể con lớn. Cứ mỗi lần ra đường con lại bập bẹ nói nhiều hơn. Con hết chỉ cái cây lại đến con Bin hàng xóm hỏi mẹ tại sao lá lại màu xanh hay “con chó nó cứ sủa vậy mẹ”. Con còn thích thú khi có những bạn cũng bé như mình chạy khắp sân với “những người cao giống mẹ”. Nhìn con và bạn vỗ vỗ bàn tay múp míp vào vai nhau để an ủi mỗi lần xe không chịu “tiến” mà mẹ buồn cười lắm, càng yêu con nhiều hơn. Đưa con ra ngoài đâu phải cứ đến công viên giải trí tốn tiền, chỉ như thế này thôi cũng đủ làm con và mẹ hạnh phúc lắm rồi. Thế nên dù rất bận rộn với công việc, lúc nào mẹ cũng cố về sớm và dành những thời gian dẫn con ra ngoài chơi! Liệu như vậy thì sức khỏe của con có bị ảnh hưởng không? Người ta nói bé tí teo ra ngoài dễ bệnh cũng không sai đâu vì bên ngoài có những nơi không sạch sẽ chứa mầm bệnh. Mẹ đã tính đến việc chuẩn bị những món ăn vừa có tác dụng củng cố hệ miễn dịch của bé 3 tuổi vừa nằm trong danh sách “khoái khẩu” của con. Ba mẹ phải tìm hiểu rất kĩ, cuối cùng mới quyết định chọn sữa có Synbiotics cho con vì theo các chuyên gia, “Trẻ dùng sữa có chứa Synbiotics sẽ ít bị các chứng rối loạn tiêu hóa như nôn mửa, tiêu chảy. Ngoài ra, Synbiotics còn giúp trẻ tăng cường miễn dịch đối với các bệnh nhiễm trùng hô hấp như ho, sổ mũi”. (trích lời bác sĩ Đào Thị Yến Thủy – Hội Dinh dưỡng Việt Nam)."
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi Trẻ con luôn bị hấp dẫn bởi những vật có màu sắc sặc sỡ, đặc biệt nếu là bánh kẹo lại càng thích thú. Thay vì mua sẵn cho con bánh kẹo, hãy dẫn con đi tiệm bánh cùng mẹ, chỉ cho con các loại bánh, màu sắc, hương vị để con tự chọn bánh cho mình. Vừa mua được bánh, vừa được đi chơi với mẹ, bé sẽ rất thích. Cùng bé đi lựa bánh cho bố nào!!! [video=youtube;FXXzwF_8eXE]http://www.youtube.com/watch?v=FXXzwF_8eXE[/video]
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bé được mẹ dắt đi mua bánh thích quá nha, được học màu sắc qua bánh nữa, lần học này ngon miệng quá à hoan hô mẹ bé nha, cách học cho bé này thiệt hay quá đi
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi mấy bé rất thích màu sắc mà là bánh kẹo nữa thì khỏi chê, cứ là nhìn đắm đuối luôn à, mấy bé được học qua những món này thì quá là dễ nhớ cho các bé đó nha
Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi bé nhà mình thì thích bánh kẹo lắm, khoái nhất kẹo nào đủ màu ấy, mình không nghĩ tới là có thể cho bé học dễ dàng như vậy nữa, để mình thử với bé nhà mình xem sao