Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... sặc,nó đem gửi lần 1 thất bại rồi...lần này tôi ra tay,từ bên này tìm số dt của cty cpn. tôi gọi cho họ đến d/c nhà ở vn.rồi gọi người ở vn,thấy cpn đến thì đưa hàng cho họ. về d/c thì trước lúc sang đây,tôi đã bọc lại và ghi rõ ràng rồi. bà nhận được là ok rồi,kg tôi cũng áy náy quá..nhưng tôi vẫn cay cú bọn bưu điện. cầm tiền ship rồi ,mà sao lại trả lại hàng(còn xiền vẫn giữ???) bà kg phải lăn tăn vụ tiền ship...Vì cũng rẻ quá đó.thôi đợi lần sau có giúp gì,tôi sẽ cộng tiền ship lại ok
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chà chà lần này uống trà khổ qua quá ngon luôn ,tại free mà lự heheh,ba tui nhận dc sáng hom nay ,tối online thì ba nói thui uống dc ráng uống nha con,cái này tốt lắm đó,ko hỉu sao mình lấy chồng rùi dấp cá cũng ăn dc,khổ qua cũng xơi luôn,hồi trc ở với ba mẹ hầm khổ qua tui với con em móc nhân ra ăn vì ko an dc vỏ....đắng quá kekek bà uống thử đi,nhưng bên tui nhiu khi trơi lạnh như bi giờ nè nen thik cái j ấm nóng,chứ như bên bà trời nóng chắc cũng ngại uống,nhưng nghe nói uống dc là ngua nhiu benh lắm đó bà
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Mẹ Tẹt tính là vậy đó, cái gì ko được là phải làm cho bằng được chứ chịu thua, há...há.;; @ Mẹ CT nói trà khổ qua thèm quá, bắt chước mẹ CT mè nheo mẹ Tẹt đeeeeeeeeeeeee
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chào cả nhà!!! Lâu quá ko vào, ko biết có ai cho mình vào nhà ko ta? Chắc phải đi lùi vô nhà, chìa mông ra cho mọi người quánh đòn rồi mới được vô quá. Vẫn còn đầy đủ các gương mặt quen thuộc nào giờ, có mỗi nhà Nghé ở Pháp là mới nhỉ. @Mirabelle: em trồng nhiều rau ghê, nhìn tần ô với nha đam mà thèm, chị thích nấu canh tần ô, nha đam thì nấu chè đậu xnah ăn cho mát. Hổm rày em đã tập lái được buổi nào chưa? @Cát Tường: trộm vía Cát Tường bụ bẫm xinh xắn quá, nhìn mà chị muốn cắn 1 phát. @Mũi Tẹt: chị với em thì chít chat trên facebook nhiều rồi, khỏi hỏi thăm hén . @Vân (Đường): sáng giờ quên nick cũ, định lập nick mới là Bột Ngọt cho nó đủ bộ, may sao nhớ ra nick cũ rồi. Bà khỏe hả? nghe nói bà đang đi làm hả? con gái bữa nay lớn xinh quá nhìn ko ra luôn, giống mẹ ghê luôn. @Trang hoa hồng: bà ơi bà cũng bắt chước tui lặn sâu thế? @CHị Dung xinh đẹp: chị gái này sướng ghê đó, đi chơi suốt, 2 vc có con lớn thế kia mà thắm thiết như vc son ấy. @LAnuong: con gái em được bao nhiêu tháng rồi, bé dễ thương quá. Con em dễ không? bé ăn nhiều ko? đã ngủ thẳng giấc vào ban đêm chưa em? @Muối càng lớn càng xinh gái. Phù mệt quá, còn sót ai ko ta? Thấy mấy trang trước mọi người bàn về má chồng, gãi đúng chổ ngứa của nhà này hic, dạo này ức chế má chồng mà ko biết giãi bày với ai, kể cho mẹ ruột nghe thì sợ bà buồn và lo nên ko dám kể. Tạm thời nói nhiêu đó, giờ đi cho con ăn cái đã, chút xíu vô 8 với cả nhà tiếp nhé.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Miral:bên tui tuần nay lạnh quá,sáng dậy đóng băng trắng hết trơn,gieo cải xanh giống bà đóng cứng khỏi lên luôn rùi heheh,thèm tô bún chả cá nha trang qué,nhà mình ai bik làm chả cá ko chỉ em với. Debui.chị ơi ngày mai ở nhà thờ em tổ chức nấu ăn,em sẽ làm món chè chuối chị chỉ,dưng mà công thức chị chỉ 300g bột năng với 1,5 chén nước,giờ em muốn làm cái khuôn hơi to hơn chút thì cho 400 g bột năng với 2 chén nước chắc ko thành vấn đề ha,giờ em đi mua chuối với bột về hấp hôm nay trc,trua mai làm nước dừa rùi mang theo thui ihih
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tui định đi ra rồi lại đi vào ............nghỉ chơi bà Tuyết này luôn nhá. Bà thấy nhà bên đây nghèo, lộp xộp ...chỉ lèo tèo vài ba chị em nên bà lặn qua bên " biệt thự " chơi 888 suốt ở bển . Tụi tui bên đây cứ nhắc bà hoài em Lanuong vắng mặt lâu nhất còn nhắc đến bà . Để coi bà vô đây hôm nay rùi khi nào bà quảy trở vô lại ngồi uống trà khổ qua với tụi tui nè . Vụ má chồng nàng dâu: tui có đọc em Tẹt kể .......mà ngộ nha , theo cá nhân tui nghĩ má chồng Tây còn mình Việt ...mà có gì đâu mà xích với mích nhau hả bà . Mạnh bả bả nói mạnh mình mình làm , mà có nói chắc tiếng Pháp qua lại đâu thổ lộ hết được ý nghĩ trọn vẹn câu mình muốn nói mà làm sao gây nhau hả bà ? Với lại bên tây mạnh nhà ai nấy sống đâu sống chung , làm dâu đâu mà sao nặng nề vậy? Có gì thổ lộ kể cho tui nghe với , hay là bà qua chỗ khác tỉ tê ......bỏ tui chờ ở đây dài ngoằng .........cái gì đây ta?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bà Tuyết bà cho tui mấy trang Web mà bà thường hay 888 đi, để tui dò theo bà hóng chuyện " má chồng nàng dâu " .........tui cũng bị nè, tui ghét , : miễn liên lạc, miễn điện thoại ......hừ khỏi hỏi thăm . CT: Uhm em làm thử đi , công thức hình như chị đưa rồi hả? kg nhớ nữa , giờ làm biếng chép lại quá . Chuối em nhớ bầm nát ra vậy mới ngon, còn trên mặt cắt khoanh cho đẹp . Tẹt : em này giỏi....................định viết gửi nhưng lùi lại xóa hổng thôi Tẹt đọc hiểu lầm ý mình hahahahahah. Dung: hoa đẹp mà người cũng đẹp , cái gì cũng đẹp . Tóm gọn một câu " hoa hậu làng mình " Hồng : chị làm bánh Crep rồi nè, làm xong ông xã nói chi " đừng làm nữa nha " ......nín luôn : All : Neige79 có hình bikini với baby , hai mẹ con nhìn sexy, dễ thuơng, đáng yêu lắm đó , nhìn mê mẩn tần ngần luôn đó .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Vivian Cat Tuong: em xin nắng không chị chuyển cho em chút nắng, bên chị nắng chang chang, cả tuần nay nhiệt độ lúc nào cũng trên 30. Mọi năm khoảng tg này là đã lạnh rồi. bà làm ngon quá nên Ox ăn nhiều, sợ mập chứ gì? Nhìn dĩa crepe hấp dẫn quá, bà để nhân gì vậy? À, bà trách tui oan quá, mấy cái diễn đàn bên WTT tui cũng đâu có vô lâu rồi, có fb thì tui vô thường hơn vì bên đó phân từng chủ đề, ít chữ tui dễ theo dõi, tui lười mà cũng ít thời gian nữa nên thấy fb tiện hơn. Còn hình bikini thì ko dám post ở đây, sợ bạn Admin khóa nick vì tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy ặc ặc. Thôi mọi ng coi đỡ video của bé Lynn nhe, coi như cháu ra mắt các dì chưa biết mặt. http://www.youtube.com/watch?v=WSgZ9sXMuJ4 Chuyện má chồng tui chưa tâm sự trên diễn đàn nào cả, fb cũng chưa, tui chưa nói với ai, bữa nay vô đây đọc mấy chục trang gặp đúng tâm trạng nên mới xì ra 1 chút, sẵn bà hỏi tui trút hết luôn nha. Để gửi cái rồi nói tiếp nha.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Xong phim luôn ..............đang theo dõi ly kỳ...hồi hộp nàng dâu bị gì đây? hay má chồng bị gì ?..........thì bị cúp điện hết phim tập 1 , hổng biết khi nào tập 2 đây hử ? nói gì thì nói thôi kệ bà gáng nhịn nhục một chút cho vui ông chồng thuận má chồng luôn , với lại bà mới đẻ chắc vẫn còn xì chét ( stress) nên đôi khi cảm thấy nặng nề . Nhân bánh Crep là tui học theo y chang của em Hồng có đưa ở trang kế đó bà , bà lùi lại 1 trang là nằm ở bển á . Chúc bà vui vẻ nha . * à fb tui thấy chóng mặt quá , cứ tiếp tiếp ...nhiều khi muốn đọc lại cái mà tui comment cho ai đó thì nó lặn mất tiêu tìm hổng ra hay là ai đó nói chiện với tui , tui cũng kg biết...nên tui ít lượn lờ trong đó .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ chị Vân siêng ghê nấu ăn và làm bánh giỏi quá , làm nhiều món nữa nhìn đĩa bánh thèm quá còn kô cho em xin cái đi .. @ em Tuyến này bấm nút biến là cả năm trời giờ mới thấy nhe , phạt em lau chùi nhaá năm nha ...coi video của con dể thương quá , coi nhớ lại hai đứa con của mình còn nhỏ tụi nó cũng cười toe toé à , cười đến nổi ọc hết sữa và đồ ăn luôn . Nói đến mẹ chồng nàng dâu thì nhà ai mà kô có , kô nhiều thì ít , nhưng đở là mình ở nước ngoài thì nhà ai nấy ở . Nói đến ba mẹ chồng thì mình nghĩ chưa ai như ba mẹ chồng mình đâu OB ở đây mấy chục năm mà kô có cái nhà , hồi đó thì thì OB có nhà mà nhà mua nha rồi OB sợ có nhà mua thì kô ăn được tiền nhà nước sau đó thì bán nhà đi và sau đó OB bỏ nhau , rồi hai người cứ ở nhà người nầy tới nhà người kia , và hiện tại bà thì ở nhà thằng con út , ông thì ở nhà mình , đôi lúc bực mình kô thể tả nồi ,hai OB nhà này sợ tốn tiền
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Trời ơi, vậy là trong chăn có rận rồi hả chị Tuyết. Thế phải gọi mẹ Tẹt vào chia sẽ kinh nghiệm "chiến đấu". Hồi coi hình thấy tình cảm mẹ chồng Tây dâu Việt lắm mờ sao bi giờ ra nông nỗi. Chắc ở gần nhau quá nhỉ. "Xa mỏi chân, gần mỏi miệng mà" Ừa , chỗ tôi cũng lạnh lắm rồi, cải xanh thì bị đám ốc có nhà và ko nhà xơi sạch rồi nè, đang trồng tần ô típ đây Cái gì nó đã dài rồi nay nó dài típ, há...há...há... Bà chị này cũng ham buôn chuyện quá ha. Mấy chị em có gì bức xúc thì chia sẻ để tìm cách đối phó với mấy bà MC lắm chiêu nào Cái bánh crep chị nhồi nhiều nhân quá vậy, ăn ngán lắm. Với lại chị tráng mấy cái crếp chín rồi nhưng khi ăn thì nên rán lại, vừa ăn vừa rán nó giòn và nóng mới ngon chị ạ. Chứ cuốn 1 lèo rồi ăn thì nó mềm xèo ko ngon đâu, thảo nào ox chị bảo đừng làm nữa , há...há...há...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Vân Ngọt: Má chồng tui ko đến nỗi quá đáng như MC của em Mũi Tẹt, tui và bà vẫn chưa cãi nhau bao giờ, ý là xa mà vẫn có chuyện ko hài lòng, ở gần ko chừng gây lộn chứ chẳng chơi. Suy cho cùng thì MC Tây hay Việt gì cũng là phụ nữ, mà phụ nữ với phụ nữ trong cùng 1 gia đình thì thường hay có chuyện, ít hoặc nhiều thôi. Hôm qua đang đánh máy thì con khóc, rồi có khách đến chơi nên tui chưa post bài được. Để bà chờ qua đến giờ, cái gì đó của bà có dài ra được miếng nào chưa hehe. @Chị Dung: bên chị ko có nhà thì được ăn tiền nhà nước hả? sướng vậy? thế ba chồng ở 1 thời gian với vc chị thôi hay là ở hẳn luôn? cũng phiền thiệt đó chứ. @Mirabelle: MC chị ko dám hó hé gì với chị em ơi, bà rất sợ chồng của chị, lại biết chồng chị rất bênh vợ nên cũng ko dám đụng đến chị đâu. Với lại bà rất tự hào là có con dâu Việt, gặp ai cũng khoe. Bà tỏ ra cực kỳ dễ thưong với chị đấy chứ, lúc chị sinh bà đến ở hẳn cả tháng để giúp chị, như nấu ăn rồi giữ bé cho chị ngủ trưa, hoặc cho 2 vc đi cinema, hoặc ra ngoài ăn,... Có điều, như em nói, ở xa mỏi chân, ở gần mỏi miệng, chuyện của chị với bà ko có gì to tát đến nỗi phải chửi nhau nhưng quá nhiều cái tiểu tiết gôm lại cũng bực lắm. Tật của bà là nói nhiều, nói rất nhiều, và hay soi mói người khác và nói xấu hầu hết mọi người mà bà biết. Chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến chị, vấn đề là chị là người phải nghe bà kể xấu ng khác suốt thời gian gặp bà. Nghe vài lần thì còn được, nghe vài chục nghìn lần, nhiều lúc muốn nổi sảy luôn. Bà có 2 cô con dâu, bà ghét cả 2 và nói xấu thậm tệ, soi mói từng chi tiết nhỏ nhặt nhất để phê bình họ. Không nói 1 lần, mà gặp chị lần nào cũng nói, nói riết làm chị sợ sẽ đến lượt mình nên chị đâm ra đề phòng bà, ko còn cảm giác thân thiết nữa. Bà có tính hay ganh tị, bà rất ghét ai tỏ ra quan tâm và gần gũi với chị vì chị là của bà, là con dâu của bà chứ ko phải của ng khác. Đơn cử là chị ruột của MC, chị gọi là bà dì nhé. Bà rất mến chị, lần nào đến Pẻpignan cũng ghé thăm và dắt chị đi ăn, mỗi lần như thế bà đều khoe với MC làm Mc tức lộn ruột. Mỗi lần gặp chị là MC nói xấu bà dì, còn nói là bà dì tốt với chị là ngoài mặt thôi chứ ko có cảm tình gì đâu,...ghét người ta mà mỗi ngày gọi cho bà dì ít nhất 1 lần, và còn trách là bà dì rất ít khi gọi cho Mc, toàn MC phải gọi, MC gọi nhau nói chuyện để MC có chuyện về kể xấu bà dì, hic hic chị thì ko chịu nổi cái kiểu đó. Chị mà ghét là chị chẳng thèm nói chuyện đến. ôi nhiều chuyện lắm, kể chi tiết ra MC nói xấu bà dì những gì thì có kể cả tuần cũng chưa hết, đại loại là bới lông tìm vết và chị thấy những chuyện MC nói là ko có xấu gì hết chỉ là ko đúng ý Mc thôi. Chuyện đỉnh điểm là chuyện bà hàng xóm của chị, BHX (bà hàng xóm) rất rất dễ thương, ox chị nói bà này đúng là 1 vị thánh vì bà hiền, nhìn đời àmu hồng, cái gì cũng thấy đẹp, nhìn ai cũng thấy dễ thương và chưa bao giờ chị nghe bà nói xấu ai và ai gặp bà cũng mến bà hết, trừ MC chị. Lúc MC về lại nhà bà, chị phải chăm con 1 mình, may mà có BHX ở cạnh, bà đề nghị đến giúp chị trông em bé, nếu chị cần ra ngoài thì bà sẽ đến trông chừng Lynn, ox chị trả tiền nhưng bà ko lấy, nhưng ox chị rất sòng phẳng, vẫn trả tiền, bà gom hết số tiền đó đưa cho chị để chị giúp những ng nghèo ở quê chị (ở VN). Bà chở chị đi chơi, shopping, đi tham quan, bà rất hay mời vc chị sang nhà bà ăn, bà cắt tóc cho con trai ox, cho ox chị và cho chị, tất nhiên miễn phí, hồi xưa bà có tiệm cắt tóc mà... may mà có bà nên chị đỡ buồn. MC chị biết BHX giúp gia đình chị rất nhiều nhưng MC ghét BHX cực kỳ chỉ vì BHX quá thân thiết với chị, có lần thằng con trai của ox nói đùa BHX là mamy của bé Lynn, Mc chị có ở đó, mặt xuống sắc và tỏ ra khó chịu ngay. MC ghét BHX nhưng khổ nổi BHX ko biết điều đó. Làm sao bà có thể tưởng tượng được bà hết lòng giúp gia đình con trai của Mc chị mà vẫn bị ghét. Đợt hè vừa rồi BMC đến ở camping suốt 1 tháng, mobil home của ox có bạn đang ở nên mượn mobil-home của BHX cho BMC ở. BHX rủ đi khu mua sắm ở Tây Ban Nha , ox chị nhờ BHX đăng ký cho chị, và ba má chồng cùng đi mà ox quên ko hỏi ý kiến của BMC, thế là MC lằn nhằng suốt mấy ngày liền là BHX là ko chịu hỏi BMC có đi ko mà tự đăng ký, chị hiểu ra vấn đề nên giải thích với MC lỗi là do ox chị, thế mà bà vẫn đi kể cho tất cả những ng bà gặp rằng BHX tự ý đăng ký ko hỏi ý bà, bà nói bà ko có nhu cầu đi chổ đó, chẳng có gì hấp dẫn, chị nói nếu mẹ ko đi thì có thể hủy được, ko sao, nhưng bà ko chịu hủy, và vẫn tiếp tục cằn nhằn. Đến khu mua sắm ở TBN, nghe MC chị nói sắp đi ăn đám cưới nên sắp tới sẽ nhuộm tóc, BHX mua tặng ngay 1 chai thuốc nhuộm tóc cho MC, thế là MC lãi nhãi suốt với chị là BHX mua mà ko cần biết MC thích màu gì, màu này xấu hoắc, MC ko thích bla bla bla. Buổi trưa đi ăn ở nhà hàng, BHX đi lấy nước cocktail, sẵn lấy luôn cho tất cả mọi ng mỗi ng 1 ly nhưng vì chị ko uống được nước có cồn nên chị ko uống, MC lại có dịp: con thấy ko, nó đi lấy nước mà cũng ko chịu hỏi ý ng ta muốn uống gì, tự ý lấy. Rồi bà phàn nàn rằng: mẹ ko thích đi chung với nhiều ng thế này, thà đi 1 mình, muốn thăm cửa hàng nào thì thăm, khỏi phải đi chung nhóm, chờ ng này đến chờ ng khác. Ấy vậy mà khi BHX hỏi chị: bây giờ tao đi với máy ng kia đi hướng này, nếu mày muốn đi với tao thì đi, còn mày muốn tự do tham quan thì hẹn gặp nhau 4h ở trạm xe. CHị chọn đi riêng vì MC vừa mới càm ràm, BHX vừa quay lưng đi thì MC nói: Sao BHX nó dám để con đi riêng ở cái xứ lạ lẫm này trong khi con đi với em bé, chồng con mà biết thế này nó chẳng cho con đi đâu, may mà có má đi chung đấy. (đi chung thì cằn nhằn, mà đi riêng cũng ko hài lòng nốt, bó tay). Hôm sau, BHX mời MC đến nhà bà để bà nhuộm tóc giúp cho, MC chị phán: thôi, ko cần, thuốc nhuộm mày mua cho tao ko phải màu tao thích, tao bỏ rồi. Lúc đó chị tình cờ đi đến gặp MC thì thấy BHX đi ra, mặt buồn rượi rượi, chị hỏi thì bà kể MC chị đã nói thế, chị ngượng với BHX dễ sợ, mà cái mobil home mà MC đang ở lúc đó là mobil-home BHX cho mượn vì mobil home của ox đang có bạn ở rồi. Người gì đâu mà xấu tính ghê gớm, ng ta làm ơn mà ko biết ơn, toàn kiếm chuyện nói xấu, hic, suốt cả tháng trời MC ở đó, chị phải nghe 1 ngày đầy lỗ tai nào bà dì, BHX, chị dâu,... xấu thế này, xấu thế kia,... nhiều lúc mệt quá muốn hét vào mặt bà: im đi !!!! nhưng mà ko dám hehe. Chưa hết nhé, ox chị sắp nghỉ việc ở đây vì bất đồng ý kiến với ông bà chủ về 1 số việc nhưng vì muốn ra đi vui vẻ nên cũng ko muốn nói ra làm gì, dẫu sao cũng làm việc gần 14 năm ở đây, rất nhiều nhân viên gặp chị cũng muốn dò hỏi vì sao ox chị nghỉ việc đột ngột nhưng chị lãng đi, thế mà MC chị gặp từng nhân viên của camping kể với họ chồng chị ko thích thế này thế kia, tại ông bà chủ thế này thế kia nên ox chị mới ra đi,.... chị nghe mà điên người lên, nhưng cũng chỉ nói nhẹ nhàng: chồng con ko thích kể cho ng khác nghe chuyện này, mẹ đừng nói với ng ta như thế, họ mà học lại ông bà chủ thì mất lòng. Ghét BHX lắm nhưng trước khi kết thúc kỳ nghỉ ở camping, MC còn xin BHX năm sau cho bà đến ở nhờ mobil home của BHX (vì ox chị năm tới ko còn làm ở đay nữa), bó tay.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Đọc 1 mạch hết bài chị Tuyết mà nghe cũng thấy nhức đầu và thương BHX quá đi. MC chị như vậy đúng là lắm chuyện quá, ở với mấy người này là cứ phải cẩn thận lời nói, chứ chị lỡ miệng nói về ai thì lại có chuyện để MC đem buôn. Cẩn thận ko có ngày thành ra: "Con Tuyết nó nóI...;" Mà nói gì nói nhiều quá ha. Bả muốn giữ rịt chị làm của riêng đó mà nên bả cũng muốn chị như vậy với bả. Nhưng nếu chị ko muốn nghe thì chỉ cần uh huh cho qua chuyện thôi. CŨng may giờ bả về nhà rồi thÌ đỡ phải nghe ha. RỒi mấy người chị dâu chồng có nói chuyện gì với chị ko? Ngày nào cũng phải nghe bả nói xấu thì đúng là nhức hết 2 lỗ tai, chả còn muốn tâm sự gì mà thành ra ác cảm. Em thì có bà chị dâu chồng tính gần như thế. Ai nói xấu ai với bả thì thế nào cũng đến tai người kia với lời lẽ khác. Nên ox em cứ dặn suốt là đừng có dại gì nói xấu ai sau lưng, nếu phải nghe bà ý thì nói thì chỉ "ah oui", "ah bon"....... Có lần mới đây em bảo ox mang cho vc bà ý ít pomme, noir và chatain... Bà ý bảo cảm ơn nên sẽ nhờ ox bà ý gửi cho ox em 2 lọ mứt sung vì ox em thích món này. Thế rồi bà ý dt cho em hỏi là ox tao có gửi mứt cho G (ox em) chưa? thì em bảo chưa nghe nóI gì. Đúng lúc đó thì nghe bả nói " ah, ox tao về để tao hỏi" - Bả quay ra hỏi chồng: "Anh đưa mứt cho G chưa - Hồng cô ấy gọi điện". Mình nghe mà ú ớ chả biết nói sao vì rõ ràng bà ý dt cho mình giờ lại bảo mình dt. Thế chằng hóa ra bà ý bảo chồng là mình dt đòi 2 hộp mứt, nghe mà điên thế ko biết. Kể lại với ox làm ổng cũng bức xúc bảo để nói chuyện lại cho chồng bà ý biết. Mà em bảo thôi chả muốn làm to chuyện, lần sau thì tránh mấy người đó ra. RỒi thì suốt ngày dt rủ đi dạo, đi xem triển lãm, rồi mang 1 mẩu xương cho con chó ... thấy phiền ghê. Thảo nào ông em út chồng cũng liên tục né bà ý vì cái tội nói luyên thuyên.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... nghe MC Tuyết kể chuyên của người ta như vậy mỗi ngày cũng mệt mỏi thật . BC mình chắc ở chung với tụi mình tới chết luôn quá ông kô chịu đi ở nhà mấy người kia , nhưng mình cũng kô thích ổng ở chung đâu nhưng kô biết làm sao cho ổng đi đây , ông có nhiều tật xấu lắm , mà mình ghét nhất là tật dê già kô bỏ nhỏ kô tha ông ta về vn lấn nào cnũg thay đổi mấy bà hết mấy bà đó từ 40, 50 tuổi hoặc hai mươi mấy cũng có và ghê nhất là mấy đứa bé bán vé số cở mười mấy cũng dê , ông đi tới đâu người ta cũng sợ , các bà chắc thắc mắc tại sao mình biết đúng kô , vì bên vn gia đình miìh đông và mỗi tháng mnìh nhờ 1 người dượng đưa tiền qua cho ông nên được mấy bà hàng sớm ở đó nói lại , mà mấy người đó theo ông vì tiền thôi, mới mấy tháng trước nè có 1 con nhỏ lấy đi của ổng hết mấy chục triệu , cũng đáng đời cho ông ai biểu mê giá trẻ , mà ổng kô nghe ai nói hết , bên gia đình chồng mình ngang ngược lắm , mình có chuyện mới gọi mc kô thì mình kô bao giờ gọi điện , nói chung bên gia đình chồng mình kô thích nói chuyện nhiều với họ vì nếu họ biết chồng mình thương mình đưa tiền hết cho mình hay hoặc làm gì đó cho mình là họ ganh tỵ nên cành sanh ra ghét mình , nên tốt nhất là ít nói chuyện càng tốt @ chị Vân thấy chị làm bánh , em về cũng làm cho chồng và con ăn nè và tuần này con được nghĩ muà thu được 10 ngày .. thêm chén chè sáo sọn .. bonus thêm hình con gái CT ơi con gái dì Dung kô đẹp bằng con nhưng cũng là cục vàng của cô chú nhe con , hehhehe
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Con gái Dung nhìn lớn hẳn ra hen, xinh gái nữa . Cho mình xin công thức làm bánh này đi Dung . À BC của Dung vui hen ? chắc đẹp lão lắm hả mới có nhiều em mê tít . Nói gì thì nói chứ mình nói thiệt : bên VN hiện bây giờ nhiều em trẻ trẻ mê tít cái mác Việt Kiều , biết có vợ có con cũng không tha . Năm ngoái mình về , đi siêu thị nhiều con nó cứ lẽo đẽo theo xã mình ( lúc đó mình dẫn con đi hướng khác coi đồ tình cờ quay lại đứng sau lưng ổng mới biết ) , giả bộ hỏi này hỏi nọ mấy con này cứ léo nhéo léo nhéo . Còn đi cắt tóc thì hỏi này hỏi nọ , đi bộ ngang quán cafe thì huýt sáo ú a ú à ......... Bà Tuyết + Hồng : mình tưởng Tây nó hổng nhiều chuyện hóa ra nhiều chuyện còn hơn VN mình nữa hen . Tuyết này số đẻ bọc đều...... .ghen tị tiếp heheheheh. Qua làm dâu mà được Má chồng cưng như cưng trứng mọng đó nha , chắc mai mốt bà về vn bả buồn ghê ghớm hen . Ủa mà hỏi chút : bố chồng đâu sao hổng cản bả khi bả nói người này người kia , hay chồng bả xen vô nói cho bả biết . Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Con gái chị Dung đẹp mà, CN có tướng sang lắm đó nhe, hok biết có cao ko , chứ nếu mà cao chắc tương lai làm người mẫu quá.Cặp chân mày gọn gàng, đậm nét, đôi mắt ướt át tình cảm, sống mũi cao thanh tú, miệng rộng cười duyên... Nói chung đường nét rất hài hòa, xinh gái. Chè sáo sọn chị làm đó hả, em thích ăn món này lắm nè, chị cho em công thức làm đi để em thử. Người đẹp chứ mà cũng khéo tay hay làm ghê ha
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... _ 4 trứng gà _ 140g bột mì _ 100g bơ lạt (hoặc dầu ăn) _ 250g nước _ 10g đường _ ½ mcf muối _ ½ mcf bột nổi _ Vani Cách làm : 1/ Rây bột mì, bột nổi và vani vào tô. 2/ Đun sôi nước + bơ + đường + muối. Sau khi sôi thì hạ nhỏ lửa và đổ hh bột vào khuấy đều theo 1 chiều và nhanh đến khi bột quyện lại thành 1 khối và không dính nồi là được. 3/ Chờ bột ấm, đập từng quả trứng vào đánh tan và đều đến khi hh bột dai, khi dùng muỗng múc lên thì hh bột chảy xuống tạo màng chứ ko đứt khúc. * Dùng que đánh lò xo của máy đánh trứng đánh đều theo 1 chiều. 4/ Múc hh bột vào bao bắt bông kem có gắn douille sao. Bắt thành những hình xoắn ốc 2-3 vòng, mỗi cái cách nhau 3cm. 5/ Cho vào lò đã nóng trước 10’ và nướng ở nhiệt độ 190 độ C trong 30’ - rãnh giữa - 2 lửa. Ghi chú : _ Tuyệt đối không được mở lò trong suốt quá trình nướng kem nhân .. Nguyên liệu : (làm 2 chén kem đầy) _ 4 lòng đỏ trứng _ 50g bột mì _ 25g bột bắp _ 500ml sữa tươi _ 125g đường cát _ 25g bơ lạt _ 2 muỗng soup rượu Rhum Cách làm : 1/ Khuấy đều trứng + đường + bột mì + bột bắp. 2/ Bắt sữa lên bếp nấu cho âm ấm. 3/ Đổ ½ sữa ấm vào hh (1), khuấy đều. 4/ Tiếp tục đổ hh (3) vào nồi ½ sữa còn lại, phía trên đặt 1 cái rây để lọc bớt lợn cợn, như thế kem sẽ ko bị óc trâu. 5/ Lửa vừa, cứ thế khuấy đều tay cho đến khi hh sánh lại là được. 6/ Bắt xuống cho rượu Rhum và bơ vào trộn đều. . Tác dụng của bơ là làm kem bóng mượt. . Tác dụng của rượu Rhum là khử hoàn toàn mùi trứng. 7/ Kem nguội, cho kem vào bảo quản tủ lạnh ngăn mát. BC em kinh lắm chị ơi , cách đây 14 năm ông bịnh bệnh tăng song máu bị liệt nửa ngừời đó vài năm sao thì đỡ và được người ta chỉ về vn châm cứu , về đó châm cứu được vài lần rồi ổng châm cưú mấy bà bên đó luôn . Nên em kô bao giờ cho chồng về bên đó mình , nhưng em đi 1 mình thì được hehheheh
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... kô biết con gái về sau có cao kô nhưng thằng anh nó mới 14 t mà cao hơn 1m7 rồi , mà hồi đó mình sanh con trai có 50cm , con gái 52 cm , con gái cao 1,60 là vừa rồi Hồng chè đó chị làm đại thôi kô có CT , đậu ngăm qua đêm đem luột cho nó mềm nhưng kô cho nát , đổ nước nhiều vào nồi đậu , khuấy 1 chén nhỏ bột năng chế từ từ vào nồi đậu vừa khuấy vừa đổ bột năng vào nhưng đừng cho đặc quá vì khi nguội chè nó đặc lắm , vậy thôi à
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bớ chị Dung em đâu có nói gì đâu sao chị Dung nói dậy hừ hừ con ai cũng là cục vàng hết mà.............suy nghĩ............................suy nghĩ..........mình có nói gì đến CatNhu nhà bác Dung ko ta? ihiiiih
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... bới mẹ của CT ơi ..dì Dung nói chuyện với cháu Cát Tường mà ..hehhehe...nói vui thôi hổng có gì đâu ...suy nghĩ mau già lắm đó nha ...để 1 mình chị già đủ rồi ...hehehheheh ....chúc các cục vàng này thành người mẫu của ngôi nhà Các bà mẹ Việt ở nước ngoài...