Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp really????????????? các mẹ yêu quí! e cầm tiền phạt của các mẹ, e thấy mình tội nghiệp vô cùng! thứ nhất, chúng ta chơi là để chơi, để hẹn hò tụ tập, chẳng ai lãi lời gì, thậm trí là còn lỗ (quên mất edu ơi, lần trước ck hình như chưa trừ 10k thì phải) vậy mà e đao to búa lớn, ngoác miệng ra là phạt, ngậm miệng vào cũng là phạt, liệu có dần dần rời xa nhau? thứ 2, mỗi lần mọi người ko nộp đúng hạn, e chẳng nghĩ đến chuyện tiền nong thiếu hay đủ, e chỉ phân vân, tsao hôm nay lại ko nộp tiền nhỉ? có chuyện gì xảy ra chăng? thực sự, e rất hay cả nghĩ, vậy nếu các mẹ có nộp muộn cũng cố nhắn cho e cái tin bình an để e yên tâm nhé!!! (ví dụ như cô hoanghonlanh vs me_khanhminh, đáng oánh, đi làm thì ko đi, hội nghị 4 bên à! xì!!! nhưng rất đáng hoan nghênh là "c ơi e linh day(chả bít l nào, thề) toi khoang 6h phuongviet qua nha c dong tien dum e nhe", ok, no pob, cầm 10k tiền phạt cho đáng đời các mẹ cố gắng 1t nổi lên 1 lần trong nhà nhé, không e lại "nhớ" hi hi
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Bác Râu ơi, tiền phạt chả đến lượt bác ăn 1 mình đâu. Bao nhiêu cái mồm chị em bọn em đang chờ bao giờ tiền phạt đủ nồi lẩu gà thuốc bắc giống hôm nọ là a lô xô kéo các bác đi đấy, he he. Phạt cho nhớ bác ạ. Nhưng mà em nhớ ra là em lỡ ck luôn cả tiền phạt cho đợt sau rồi. Nên đợt tới em có muộn thì chỉ nộp 1tr đủ thôi nhé. Lẩu gà thuốc bắc ơi, thèm thèm (cả sữa chua nếp cẩm nữa)
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Cứ ăn uống như thế k béo đâu, yên tâm ăn đi, Hehe. Đợt này tôi bận lắm, hôm nay đi ck tiền cho Rose của bát họ 2-2. tôi tiện ck luôn cho bà bát 2 lẫn) đấy nhé. TK của bà đã báo có chưa??
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp chứ ko phải tại nhà ngươi à???????????????????????????? xisssssssssssssssssssssssssssssssss!
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Thanks c Tương Ớt và nhocTin đã reply . Chị ấy cũng đang giúp việc theo h cho 1 số gia đình trong ngõ nhà em , ở khu nhà e thì họ chỉ thuê 1 tuần 1 lần tới lau cầu thang , cọ toillet , lau chùi cửa ...... Hoàn cảnh của chị ấy ở đây là : C ấy đang phải chăm 1 mẹ già bị bệnh , suốt ngày bác ấy ngồi xe lăn ,k nói đc,tay run run , k tụe làm vs cá nhân hay ăn uống được . Bố chị ấy mất sớm từ lúc chị còn bé ( 2 bác đẻ đc có mình chị ấy ). Lớn lên đi lấy chồng , lấy 1 ông nhà dưới phố cổ (có 3 anh em trai , nhà dưới đó 15m2 , trong ngõ , chứ k buôn bán gì ) , ông này lười lao động , rượu chè .. Lúc chị ấy sinh con , thì biết tin ông này lằng nhằng với 1 chị buôn hoa quả ở chợ Long Biên ,lúc đó chị này cũng bầu bí mấy tháng rồi . Tình trạng hiện nay , chỉ quanh quẩn ở nhà chăm mẹ ( vì k có ai trông ) ,bế con gái 1,5t , bé như cái kẹo , chậm nói , chậm đi ...... và làm mấy việc vặt ,luẩn quẩn cho hàng xóm .
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp ôi tôi cũng thèm cái món này quá ! nhất là sữa chua nếp cẩm ý , hay 2 đứa đánh quả lẻ nhỉ ? mấy hôm nữa rảnh định qua Trẻ nhỏ đây
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp em ơi vụ này liên hệ với chị nhé, chị đang rất cần người dọn dẹp....theo tháng, theo giờ, theo ngày...
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp tôi nhận được rồi, cũng đoán là nàng tiện thể ck cả 2 bát, hi hi. ôi, tí nữa mình lại bị rủ đi ăn uống, ứ từ chối được mới chít chứ, ham ăn thế rồi lại lên cân thôi. he he.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp có phải tại em đâu , tại 2 bà kia máu quá thôi . nhưng mà 2 bà ý mất đi 10k thu về gấp 50 lần ý chị . chẳng ngon à . khổ mỗi em thôi
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Đúng là nghèo cũng là một cái tội em nhỉ? cùng là kiếp con người vậy mà.... Như vậy là C ấy chỉ có thể nhận việc về làm tại nhà, theo C biết, việc làm thêm ở nhà thường chỉ là gấp phong bì, mà cái này cũng thường bị qua môi giới cũng lung tung lắm, C có kinh nghiệm 1 lần rồi. E pót tin này vào mục VIỆC LÀM đi, sẽ có nhiều mẹ biết để giúp C ấy hơn. @ Edu: C chưa biết món sữa chua nếp cẩm đâu đấy.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp iem ốm roài cả nhà ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! "ô sin" của e vừa chuyển vào làm "ô sin" cho a trai e, chả ai chăm sóc e cả, hu hu!!! mẹ ơi nhớ mẹ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tối qua 2 đứa đú đởn hóng gió đêm, chắc là bị lạnh tóm lại là ốm roài
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp bao nhiêu cũng nhận, hiện tôi có khoảng 50 người rồi, càng nhiều càng tốt
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp em lại ko kết món đó nên chả bít ở đâu ngon, chẳng hiểu sao ai cũng thích món đó còn em thì ko thích, hi hi
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp Dám gọi thế à? còn lâu Cụ mới về. Hóng gió đêm ----->ok-------> nhớ mặc quần áo. mi tu. C toàn mua sữa chua ba vì rồi gọi nếp cẩm nhà mẹ Ong, tưởng có chỗ nào ngon hơn.C thì thích dù món đó ăn là béo.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp hi hi, chào cả nhà, hôm qua mấy gia đình đi dã ngoại, về nhà sàn và khu du lịch quan sơn - hà tây, có cái hồ rộng lắm, hi hi, thế mà giờ mình mới bít. Về ngủ lăn quay, trẻ con thì rất thích thú, được chơi, được chạy, được đi thuyền trên hồ, nhìn nước trong vắt và rất nhiều rong rêu dưới nước như là nhìn san hô ở biển ấy ( tất nhiên là ko đẹp như san hô).
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ thích tích cóp h mới đi QS ư, haiz!!! e đi từ năm 1998!!! hí hí @chili, món đó béo à? e đang muốn béo, có khi...