Kinh nghiệm: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi yeumamtom, 15/8/2011.

  1. me_ruby2411

    me_ruby2411 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Mình cũng muốn kinh doanh nhưng mà không có vốn, không có mối quen biết, giờ khó khăn, chỉ nhìn vào đồng lương thôi thì cũng mệt lắm.
     
    Đang tải...


  2. thuhuong6985

    thuhuong6985 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Những lời bạn này nói hoàn toàn đúng,mình rất đồng ý với quan điểm của bạn. Bác chủ topic đúng là có 1 nhiệt huyết kinh doanh đáng khâm phục nhưng cái đầu lại chưa đủ lạnh,dễ tin người và hơi non nớt quá. Bù lại bác ấy lại có 1 cái tâm trong việc kinh doanh và 1 ý chí ko chịu lùi bước. Sau những thất bại này,hi vọng bác chủ topic sẽ rút ra cho mình những bài học để sau này ko mắc lại 1 lần nữa. Chúc bác sớm thành công,và em cũng tin là bác sẽ có được thành công^^
     
  3. ruoungoai68.com

    ruoungoai68.com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Mình là Minh Nguyệt ,

    hôm này đọc được topic này và đăng ký thanh viên luôn và ngay

    Mình rất mong muốn được nghe chia sẻ của bác chủ topic,

    Với một mong muốn giảm thiểu rủi ro ít nhất trong công việc kinh doanh của mình

    Mình là một kế toán trưởng cho một Công ty XNK máy móc thiết bị cơ khí

    Môi trường làm việc rất tốt,

    Nhưng cái đam mê được kinh doanh riêng luôn có thể thấy trong mỗi cơ hội mình biết đến

    Mình tham gia các công việc kinh doanh thêm với bạn bè từ rất sớm, cũng có thành công, có thất bại,

    Hôm nay, đọc thấy topic này, mới biết nhiều bác cũng đam mê kinh doanh lắm lắm

    Chúng ta kết nối để chia sẻ kinh nghiệm, kinh doanh quả thật là Khó, thương trường là chiến trường mà

    Tôi có lẽ là người thứ 4 trong topic này kinh doanh về rượu. Sau vài năm bán lẻ rượu vang Pháp, Vang chi le mình mạnh dạn xây dựng hệ thống công ty

    Để tổ chức việc phân phối sản phẩm có tổ chức hơn.

    Với Khoản vốn kha khá của mấy anh chị em góp vào, chúng tôi đang từng bước học hỏi để xây dựng hoạt động của hệ thống hiệu quả


    Mình đã từng tham gia những khóa học khởi sự kinh doanh của VCCI, rồi quản lý sản xuất của VJCC, quản trị doanh nghiệp, CEO

    Mới chiều hôm qua thôi mình vừa tham dự một hội thảo chuyên đề (mời tham dự miễn phí) của trường doanh nhân PTI 32 Thái Thịnh,

    tựu chung lại là mình muốn học từ các bạn, những comment đang chia sẻ thông tin với chủ topic, học từ thực tế kinh doanh, từ các khóa học để nâng cao kỹ năng kinh doanh

    Học hỏi kinh nghiệp của bác chủ topic, mình cũng mở một topic mới có chủ đề: Nghệ thuật kinh doanh rượu ngoại, nền tảng xây dựng doanh nghiệp thời đại CNTT

    Topic này chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn của chính doanh nghiệp mình mới thành lập, Hỗ trợ những doanh nghiệp muốn kinh doanh về lĩnh vực này,

    Chia sẻ việc xây dựng doanh nghiệp trẻ thời đại của CNTT, các mạng xã hội đang ngày một phát triển.

    MÌnh đã úp KN1: kinh nghiệm xin cấp phép kinh doanh bán buôn rượu ngoại tại Sở Công thương

    Dự kiến các kinh nghiệp sẽ được chia sẻ: KN2: Tổ chức xây dựng trang web về sản phẩm

    KN: Về Nghệ thuật kinh doanh rượu ngoại, rượu vang pháp, vang chi lê..

    Hy vọng các bạn chung ý tưởng khởi dự kinh doanh, đam mê kinh doanh lên tiếng nhiều nhiều để chúng ta đối thoại trực tiếp, giúp đỡ nhau tiến bộ

    Chia sẻ với các bác, trang web: tuduytrieuphu.vn cũng nuôi dưỡng và có những bài học rất quý giá cho những ai đang và mong muốn khởi sự doanh nghiệp, có cả câu lạc bộ nếu bác

    nào muốn kết nối. Những bạn trẻ chưa đến 30 tuổi, ý tưởng kinh doanh tốt có thể được hỗ trợ kinh doanh bởi dự án của Tưduytriệuphú

    Khởi sự như Bác chủ topic thì vất vả quả

    Bác chủ topic chia sẻ nhiều nhiều cho anh em học tập nha

    Chúc bác thành công
     
  4. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Một phút dành cho Quảng cáo
    Thời gian vừa rồi, mình có chia sẻ với các bạn nhưng bài học của mình, và cũng nhânj được rất nhiều những chia sẻ của các bạn - Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ quyết định tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình trong thời gian qua

    Và, sau một thời gian chuẩn bị, ngày mai 18/10/2011, mình chính thức phục vụ lại Khách hàng
    Mình xin giới thiệu qua một chút về đặc điểm dịch vụ mà mình sẽ cung cấp

    1. Các dịch vụ về ăn trưa, ngòai Cơm văn phòng ra, mình còn cung cấp thêm các món Khóai khẩu cho chị em, ví dụ: Phở cuốn, bún trộn, miến trộn, cơm rang, mì sao, cơm nắm muối vừng, đủ kiểu
    2. Thông thường, một xuất cơm bao gồm: 1 món chính, một món phụ 1 món rau, 1 món salat hoặc dưa chua + canh và phần không thể thiếu Cơm 
    3. Giá cả dịch vụ: Tùy từng thực đơn, dự kiến từ 25 tới 40k để chị em tiết kiệm ăn thì ăn 25k, anh em lực lưỡng ăn 30k, các sếp VIP thì 35, 40 k cho hoành
    4. Chất lượng vệ sinh: welcome công đoàn, các bạn trên công ty tới thị sát để chứng minh năng lực sản xuất, cũng như chất lượng sản phẩm -> có camera giám sát cho KH theo dõi trực tuyến như xem ngoại hạng Anh mà không phải qua K+ 
    5. Hiện anh đang build chức năng đặt cơm tòan bộ qua Internet, SMS (qua đầu số kiểu 8xxx mà các Ngân hàng, các công ty kinh doanh đầu số dịch vụ SMS sử dụng) nhưng chưa hoàn thiện, chắc 1, 2 tuần nữa thì ok, không đặt hàng nông dân bằng gọi điện nữa
    6. Do quản lý toàn bộ trên Internet, nên sẽ có chương trình chăm sóc Khách hàng đặc biệt, tặng điểm thưởng, quay lô đề chọn KH may mắn, nhiều trò fun đang chờ đón
    7. Đảm bảo giao hàng đúng giờ
    8. website của bên anh là http://www.fnm.vn/, đang demo thôi, các sản phẩm ở đó sẽ được đưa vào để cung cấp cho Khách hàng

    Và mình cũng mở riêng 1 TOPIC (để tránh ảnh hưởng tới việc trao đổi nội dung mà mình nêu ra ngay ở đầu tiêu đề), nếu các bạn quan tâm và có nhu cầu, thì theo dõi và ủng hộ mình theo Link liên kết bên dưới nhé


    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/401455-Lunch-D%E1%BB%8Bch-v%E1%BB%A5-%C4%83n-tr%C6%B0a-v%C4%83n-ph%C3%B2ng-ho%C3%A0n-h%E1%BA%A3o
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  5. thuhuong6985

    thuhuong6985 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Chúc mừng bạn nhé
    Nhưng ko cho đặt hàng qua điện thoại thì cũng bất tiện đó,có phải ai cũng online được đâu. Mỗi khi giao 1 suất cơm,bạn chỉ cần cài thêm vào đó 1 cái card visit của cửa hàng mình. Nếu khách hàng ưng ý,họ sẽ giữ lại và lần sau lại gọi cho cửa hàng bạn. Đấy là ý kiến riêng của mình muốn góp ý thôi.
    Thân chào!
     
    Em Là Mõyeumamtom thích.
  6. induvina

    induvina Thành viên mới

    Tham gia:
    3/10/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Đọc các bài viết mà thấy buồn muốn khóc.
    Mình đang định mở dịch vụ bơm vá lốp cơ động mà thấy nản quá. Không biết có ai có hứng thú để cùng làm không, nhất là mấy bạn học ngành gia công áp lực của ĐH BK thì càng tốt.
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  7. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    bác làm quả này hơi bị ok rồi ;)).. cố lên bác ạ ;)) em ủng hộ
     
    yeumamtom thích bài này.
  8. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Cảm ơn tất cả mọi người
    Mình sẽ cố gắng để làm tốt nhất, trong khả năng mà mình có thể làm được
    Có thể thành công, như thế thì không tuyệt vời gì bằng
    Nhưng nếu thất bại, cũng không sao

    Mong cả nhà ủng hộ nhiều hơn nữa
    Có nhiều cái, giờ mình chưa chia sẻ hết được với mọi người, vì hoàn cảnh, vì thời gian, nhưng những lời dộng viên của các bạn làm mình thêm quyết tâm và tin rằng mình sẽ thành công
    Cảm ơn mọi người
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  9. yenvy07

    yenvy07 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Em đánh dấu cho đứa em học hỏi
     
  10. metit85

    metit85 Mẹ yêu Kim Ngân

    Tham gia:
    4/8/2011
    Bài viết:
    8,962
    Đã được thích:
    2,186
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Nhiều kinh nghiệm mới để học hỏi.
     
  11. youkyoh

    youkyoh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    NGUYÊN CON GÀ LUỘC = 25.000 ( SAO RẼ THẾ NHỈ ):rolleyes:
     
  12. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    @youkyoh and all: Do website mình đang xây dựng dở, và chính sách giá mình cũng đang tính toán và hoàn thiện, trước mắt ngày nào các bạn xem giúp mình thực đơn ngày đó + giá cả nhé
    Mình sẽ cố gắng chốt giá trong thời gian sớm nhất để các bạn tiện theo dõi

    À Các ban ơi
    Nếu có góp ý gì về sản phẩm của mình, mọi người cmt giúp mình vào TOPIC dưới chữ ký nhé, chứ cmt ở đây sợ mọi người hiểu nhầm là mình chia sẻ để câu viewpage + và tranh thủ quảng cáo :(
    Cảm ơn những góp ý của các bạn, cả về nội dung trong TOPIC này lẫn về sản phẩm mà mình cung cấp
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  13. Me be Tien

    Me be Tien Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Topic này có nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm hay quá, nhất là với những người đang khởi sự kinh doanh như bọn mình.

    Chia sẻ thành công ban đầu của chủ topic. Có một vài lời góp ý là bạn
    - nên "nhặt sạn" lỗi chính tả. Rất nhiều lỗi chính tả (cả trong topic này) và đặc biệt trong trang web, khách hàng có học thức người ta sẽ có đánh giá nhận xét không hay. (Ví dụ rau xào chứ ko phải là "rau sào"; hoặc tên các món ăn nên viết to rõ ràng, tránh viết tắt, ví dụ cơm rang hs - chắc là cơm rang hải sản ...).

    - Trang web theo ý mình là chưa bắt mắt, hình nền chưa thể hiện rõ nội dung quảng cáo món ăn. Trang web phải làm sao cho người ta nhìn đã thấy thèm order rồi. Hình ảnh các món phải thật ngon, có thêm tí trang trí nữa, chụp ảnh nghệ thuật một chút, ảnh ở đây chụp theo kiểu cây nhà lá vườn quá. Mình nhớ có một web nào đó cũng bán đồ ăn trưa chụp ảnh cũng rất đẹp, nhìn đã muốn ăn, và nhìn sạch sẽ. Mình nhìn cái khay cơm đầu tiên bạn đưa ra thấy lênh láng cả nước canh (...) vương ra đã mât thiện cảm.

    - Trình bày khay cơm: Nói thật là nhìn chưa gợi cảm giác ngon miệng, không khác gì các khay cơm văn phòng thông thường, cũng không có gì đặc biệt hơn, nếu bạn làm cho mình khác biệt hơn một chút, để người ta không so sánh được thì sẽ ở một đẳng cấp khác, tính tiền cao hơn cũng dễ ... Chứ kinh doanh theo kiểu "giống người ta" khó cạnh tranh lắm ...

    Vài dòng mong bác chủ top suy ngẫm, tiếc là ở cty bọn mình nấu ăn trưa nên tạm thời chưa ủng hộ được ...
     
    Em Là Mõyeumamtom thích.
  14. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    @Me be Tien
    Cảm ơn bạn
    Trước mắt mình cứ cho ra sản phẩm đã, chắc chắn rằng nó chưa thể như mình mong muốn, mình biết rõ điều đó
    Nhưng mỗi góp ý của mọi người khi sản phẩm cuả mình đã có, làm mình có động lực - hay áp lực thì đúng hơn, hoàn thiện sản phẩm của mình
    Mình tin rằng, sau mỗi ngày, sản phẩm của mình sẽ tốt dần lên, cả về hình thức, nội dung và phương thức phục vụ :)


    Hôm nay những đơn hàng đâu tiên đã có, ít thôi, và dù thu chưa đủ bù chi ... nhưng cũng là một ngày đặc biệt vui với mình
     
  15. yeumamtom

    yeumamtom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Hôm nay mở hàng, và muốn chia sẻ tiếp những trải nghiệm của mình
    Bài học Đối mặt với các khoản nợ ngay cả khi Không có khả năng trả nợ

    Tính tới thời điểm này, tôi cũng chưa trang trải hết các khoản nợ mà trước kia làm ăn nợ nần, tiền hàng hóa, tiền mặt bằng, tiền vay mượn, tiền lương… trong đó có tiền mặt bằng, tiền lương và tiền hàng hóa mà chỉ cần tôi tuyên bố phá sản, mọi chuyện sẽ xí xóa dù thế nào đi chăng nữa, vì theo luật doanh nghiệp, rủi ro có thể xảy ra với bất cứ đối tác nào tham gia kinh doanh, và đều phải tuân thủ luật

    Và một cách cùi nhầy nữa, chắc cách này phổ dụng hơn là… bùng, bằng cách nào, thay số điện thoại trong trường hợp đối tác chưa biết nhà của nhau thì cách này phổ dụng nhất

    Nhưng tôi đã không làm theo 2 cách trên, mà thẳng thắn đối diện thực tế
    Tôi không trốn tránh, không viện luật, lý sự này kia
    Tôi mời tất cả các chủ nợ của tôi, ngồi uống café đàng hoàng, và nói rõ thực trạng cùng với cam kết trả nợ của tôi, cho dù những người tham gia làm chung với tôi ko chấp nhận như thế, và lúc nào cũng một tư tưởng, làm thủ tục phá sản và xí xóa. Tôi thấy nếu thế thì thật tệ, mình làm ăn không tốt, lại chuyển những rủi ro này cho người khác, tôi không thể làm như thế được

    Và tôi đã làm theo cách của tôi ở trên, đối mặt với thực trạng là chúng tôi nợ, chúng tôi phải trả nợ, và thẳng thắn trao đổi với các chủ nợ về phương án trả nợ

    Tôi cũng cam kết rằng, nợ tôi sẽ trả, hàng hóa các bạn có thể cung cấp cho tôi hay không thì tùy, còn việc trả nợ là trách nhiệm của tôi, dù các bạn không cung cấp cho tôi nữa thì tôi cũng vẫn tìm cách thu xếp trả nợ trong thời gian sớm nhất, và trong khả năng chi trả của tôi

    Tôi biết đó là những gì tôi có thể làm được, dù chưa đc các chủ nợ hài lòng hoàn toàn – ai cũng muốn thu hồi nợ sớm nhất, mà luôn càng tốt cơ mà… nhưng một điều may mắn với tôi tính tới ngày hôm nay là hầu hết các mối hàng đã đồng ý cấp hàng cho tôi, cho dù tôi chưa thanh toán hết nợ với các đối tác đó

    Tôi nghĩ cách đối mặt của tôi có vẻ hơi thật thà, chất phác quá trong thời điểm mà người ta bùng nợ của nhau, nhất là với pháp nhân là công ty thì lại càng phổ biến, nhưng tôi vẫn thẳng thắn đón nhận, và cũng vẫn nhận đc những sự hỗ trợ của những đối tác của tôi, đó là một điều may mắn với tôi chăng

    CÓ lẽ tố chất nông dân của tôi vẫn không đổi, tôi ảnh hưởng tư tưởng của mẹ tôi, mẹ tôi sợ tôi mắc nợ lắm, nhưng còn sợ mang tiếng là quỵt nợ hơn.... nên tôi khó lòng mà làm cách khác với cái suy nghĩ của mẹ tôi được
     
  16. Link.ts2

    Link.ts2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    233
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    cố lên bác ạ... đến điểm cuối rồi cũng phải đi lên thôi :d ko vấn đề gì đâu :D
     
  17. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Hoàn toàn đồng ý với bạn về quan điểm này..... Cọp chết để da, người chết để tiếng. Uy tính là không có gì có thể thay thế được . Cố lên, cố lên....
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  18. youkyoh

    youkyoh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    => cháu đồng tình với Chú ., vì cháu cũng giống như Chú :) cũng đang mắc nợ nhưng lại không muốn chạy nợ ( mình làm thì phải có trách nhiệm với hậu quả , dù đó là chuyện ko muốn ) ... chúc Chú khởi đầu 1 công ăn việc làm mới suôn sẻ và sẽ có khoãn thu nhập thật khá để trang trải các khoản nợ .... ^^ hôm nào sẽ ghé bên Chú ăn thử
     
    Em Là Mõ thích bài này.
  19. kynam

    kynam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Hôm nay em ngồi đọc những kinh nghiệm của anh thấy xúc động vì người làm kinh doanh thì nhiều nhưng người làm kinh doanh có tâm như anh không nhiều. Mới đọc đến phần bán rượu, chưa đọc hết phần kinh doanh cơm hộp. Em xin góp ý kiến về rượu trước:
    1. Khi thấy hàng đi mà tiền không về thì thay vì nhập hàng tiếp lẽ ra nên làm việc là: lên danh sách những nơi mình đã bỏ rượu, đến đó hỏi đồng thời kiểm tra xem tình hình kinh doanh của nhà hàng đó thế nào. Nếu thấy nhà hàng không hiệu quả thì mạnh tay rút hàng về. Mách nữa là thay vì chỉ gặp chủ nhà hàng ký gởi bán hàng giùm mình thì nên gặp mấy em nhân viên phục vụ bỏ nhỏ em giới thiệu khách rượu của anh kèm theo cho họ ít tiền (khoảng 50, 100 ngàn chẳng hạn). Tất nhiên là không thể cho hết thảy nhân viên, cho khoảng 1, 2 em thôi. Thể nào các em khác thấy vậy cũng sẽ tranh thủ giới thiệu với khách để có thêm tí tiền. Vì em nhận thấy chủ nhà hàng chỉ đứng từ xa quản lý thôi. Còn mấy em nhân viên mới là người trực tiếp phục vụ khách. Lúc mấy ông say say đưa rượu nào mấy ổng cũng uống:p mách mấy em nhân viên mánh lới này:rolleyes:
    2. Còn vụ cơm thay vì cắm mặt vào mấy công ty lớn. Nước chảy về chỗ trũng. Chắc anh hiểu em nói gì. Những công ty đó cũng thường thu hút rất rất rất nhiều người dòm ngó nên cạnh tranh khốc liệt. Do đó ta nên tìm những công ty nhỏ. Hồi lúc em làm cho 1 công ty nhỏ muốn ăn toàn phải cuốc bộ ra đầu hẻm. Sau có 1 quán cơm đến tận công ty bảo sẽ giao tận nơi. Thế là cả công ty chỉ khoảng 5, 6 người thôi toàn ăn cơm của quán đó. Bây giờ anh cho người đến mấy tòa nhà cao tầng, những công ty nhỏ phát card visit (kèm theo tờ rơi giới thiệu công ty nhé) cho nhân viên làm ở đó thử xem sao. Nếu có thể mời họ ăn miễn phí 1 lần. Mách nữa là tìm người đẹp mã đứng phát card visit nhé.
    Để em đọc hết rồi góp ý kiến tiếp. Em giờ thất nghiệp cũng muốn kinh doanh nhưng ý tưởng lẫn vốn đều không:p
    Giá mà em ở HN sẽ xin vào công ty anh làm. Em đảm bảo là em làm việc hết mình vì em tin nhân nào quả đó hì... hì... Đây là điều em nhận thấy rất rõ trong cuộc sống.
    À không quên giới thiệu em có bán dây chyền ngọc trai do chính công ty Hồng Kông làm:p
     
    Sửa lần cuối: 19/10/2011
    Em Là Mõ thích bài này.
  20. kynam

    kynam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những bài học "Kinh doanh" sương máu của tôi

    Còn vụ cà phê thay vì để đống đó giờ mang đến mấy chỗ bán cà phê cóc bỏ mối giá rẻ (những nơi này thường dễ dụ mua). Không phải giành mối mà chủ yếu để tiêu thụ cho hết số hàng đó.
    Sao không đặt tên công ty là 3S nhỉ: Sạch Sành Sanh (thật ra là Xanh). Nếu có thể công ty anh nên lưu số điện thoại của khách hàng đã gọi đặt cơm để chủ động gọi họ xem hôm nay họ ăn gì?
    Nhân đây cho hỏi nút cảm ơn là nút nào? Thanks.
     
    Sửa lần cuối: 20/10/2011
    Em Là Mõcccng thích.

Chia sẻ trang này