HAPPYBIRTHDAY anh ku nhá. Chúc con ngoan và ngày càng đẹp zai (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Cái ảnh đầu tiên nhìn giống hệt đứa em họ mình
Chào bạn. Tìm mãi mới được người cùng hội cùng thuyền, con giai mình sinh ngày 19/08/2006, cao 98cm, nặng 13kg. Còi quá cơ mà không có cách cải thiện. Chán.Ăn mãi không lớn, uống sữa cũng không lớn nốt. Bó tay
Trùi ui, bạn lại mong cu con là sumo à. Bin nhà mình cũng khoảng 18kg, mình đang lo đây này. 1 năm cu con tăng 4kg (2 tuổi là 13,7kg).
Bé nhà mẹ này gần ngày sinh con zai mình ghê, zai nhà mình sinh ngày 5/10/06 đấy. Thế con nhà mẹ nó được bn kg rùi? Hix, nghe các mẹ nói chuyện mà em tủi thân quá, con em giờ mới được 14kg. Các mẹ có bí quyết chăm sóc con thế nào chia sẻ cho em với
Mẹ nó ơi, mình chẳng có bí quyết gì cả. Hồi cu Bin nhà mình dưới 1 tuổi thì cũng còi. Sau khi bé được 11 tháng, mình bắt đầu ép ăn (ăn đều ngày 3 cháo, 600ml sữa, 1 sữa chua, 1 nước cam và một chút hoa quả nữa + ngủ đủ: 6h sáng dậy, 9h30' - 10h30', 13h - 15h30', 21h-6h sáng hôm sau), tự tay mình cho ăn hầu hết các bữa (chỉ có bữa sữa chua 11h và sữa 16h là nhờ em gái cho ăn). Vậy mà trong hơn 2 tháng con trai lên 2kg (từ 9kg lúc 10,5 tháng lên 11kg lúc gần 13 tháng). Rồi cu con đi nhà trẻ, cứ lên lên xuống xuống vì ốm (18 tháng được 11,5kg). Sau mình ở riêng, tự thân vận động mọi việc, con vẫn đi nhà trẻ nhưng đỡ ốm hơn nên từ đấy cũng lên cân đều hơn.
Hix, con nhà em có khi măm cũng ko kém con nhà bác đâu. Ngày 2 bữa cháo, 1 bữa cơm, sữa ngày 3 bữa rùi hoa quả và sữa chua. Nhưng có lẽ kém 1 khoản là em ko được cho con ăn, con dậy thì mẹ đi làm rùi, mẹ về thì con đang ăn hoặc đã ăn rùi. Hix. Ngày xưa con em bụ sữa lắm thế mà đến lúc cai sữa xong chả lên cân mấy, cố mãi giờ mới được 14kg. Trông cũng ko còi lắm đâu nhưng so với con các mẹ 17, 18kg thì quả thật là
bé bao nhiêu tháng mà 14kg hả bạn?? Nhóc nhà mình 28 tháng mà được có 13.5kg!! Tủi thân quá!! Không biết đến 3 tuổi, liệu có nổi 14,5 kg không??? hu hu
Hix, bé nhà em đã được 32 tháng rùi. Huhu, em cũng đang lo. Sắp tới con em sẽ đi học mà ko bít có sụt cân ko nữa. Bé Đạt nhà mẹ nó chắc là cũng ko còi lắm đâu, mới có 28 tháng thui mà. Con nhà em 28 tháng mới có 13kg thui
Chào bạn. Bé nhà tớ bị kiết lỵ từ khi được 1 tháng tuổi, rôi cứ ốm đau liên miên nên còi rí. Chộm vía bây giờ còn khá hơn một tí nhưng so với máy bé của các mẹ thì chăc vẫn thuộc dạng còi lắm.
Hic. Trộm vía, may quá con em nó chỉ nghịch thôi chứ nó không lười ăn, phàm ăn phàm uống. Bây giờ cháu đc hơn 16kg rồi. Nhưng mà nghịch hơn giặc ý ah
Bé nhà mình sinh tháng 5, mình cho bé đi lớp hồi t3 mà cứ ôm liên miên sụt hơn 2kg bùn thía ko bít, cứ đi học được 1 hôm thì hôm sau cô giáo đã gọi điện thông báo "chị ơi, con bị sốt ạ". Bây giờ con mới được 16kg, ko bít đến bao giờ thì lại người được đây?:|
Vì nghịch nên mẹ mới tìm mua mật gấu cho con chứ giề??? he he... Con tôi có khác gì đâu!! Hôm qua gọi điện về, bà bảo dạo này nịnh bà ghê lắm! Làm sai cái gì, bà không cần nhắc cứ ra ôm lấy bà xin lỗi!! Chết mất thôi! :ANAL::ANAL::ANAL: Bốmẹ đều không biết nịnh mà sao con nịnh giỏi thế???????
hehe con tui cũng nịnh khéo lắm, đễn nỗi hàng xóm còn nhận xét là không phải là con của bố mẹ rùi vì bố mẹ nó có biết nói khéo bao giờ đâu????
Hihi, trộm vía trộm vía! Mấy mẹ nuôi con khéo quá! Nhưng shopchipchip ơi, giờ em cũng chả buồn nữa, an ủi con mình nhẹ cân nhưng vẫn pt bt là được chị ah.