Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Thương cụ quá, đúng là người ăn ko hết kẻ lần chẳng ra. Em xin phép post bài lên FB ạ.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm câu chuyện rất ỹ nghĩa và cảm động.Người VN mình nhiều người khổ quá
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm xã hội này có rất nhiều người xấu, nhưng cũng có rất nhiều người tốt! Chúc cụ luôn mạnh khỏe, làm niềm tin cho giới trẻ chúng cháu! Cảm ơn bạn về bài viết, mọi người hãy đến thăm cụ thường xuyên, trò chuyện với cụ coi như món quà ngày 20/10 cho người phụ nữ kiên cường!
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Cảm ơn bài viết của bạn.... "Các bạn của tôi .. nếu có lòng tốt .. tôi chỉ mong các bạn ra gặp, trò chuyện, uống chén nước của cụ 1 lần thôi .. để cụ có thêm nghị lực tiếp tục cuộc sống còn chưa có hồi kết .. Cứ chiều chiều tầm 4h cứ đi 1 vòng hồ Gươm sẽ thấy cụ ... giúp đỡ cụ nhé các bạn của tôi ..."
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm cám ơn về bài viết này của bạn, mình sẽ đến nhà cụ sơm nhất!
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Ko biết nói gì hơn.... Chúc cụ có sức khỏe thật tốt....
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Đúng là cuộc đời là bể khổ....
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Cụ ngồi gần chỗ bán kem Thủy Tạ... lần nào đi qua thấy cụ cũng thương lắm Chỉ biết mua mấy thứ hàng nho nhỏ giúp cụ thôi. Cầu mong cụ mạnh khỏe...
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Thật sự mình cũng nhiều lên hồ gươm rất nhiều, nhưng hôm nay mình mới biết lại có cụ già phải sống cơ cực đến thế. Nhất định những lần tới hồ gươm mình sẽ tới đó. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Đọc hoàn cảnh của cụ mà thương quá! hic,
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Đọc bài cảm động quá. tiếc là mình không ở Hà Nội để chia sẻ, con người ha nội đẹp nhĩ. cám ơn các bạn!
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm ước j những Đại gia Việt(nhiều lắm)đọc đc bài viết này của bạn
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm rất cảm ơn về bài viết của bạn đã gởi, hãy cùng nhau chung tay nâng đỡ những người già thiếu nơi nương tựa như cụ nhé.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Chúng ta cùng lên bờ hồ để ủng hộ bà cụ đi các mẹ ơi.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Cảm ơn sự chia sẻ của bạn. Nhất định có dịp ra đó sẽ tìm gặp cụ.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm giờ mình mới đọc bài viết này, cảm động quá, ở cái tuổi 88 đó, đáng nhẽ cụ phải được hưởng phúc lộc chứ đằng này thì... Công nhận đời thật bất công sao nhiều người giàu ăn mãi ko hết, kẻ nghèo làm mãi chẳng ra.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Lâu rồi chẳng có thời gian thảnh thơi mà dạo hồ gươm nữa.Đánh dấu topic để có dịp lên hồ gươm em sẽ đến uống nước chè của cụ. Người chưa tốt lắm có lên được ko bạn?
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm em hay gặp cụ ngồi ở ghế đá ... thường em thấy cụ hay ngồi ở ghế đá cạnh bãi trông xe ở THủy Tạ .... biết cụ ngồi đó đã lâu nhưng giờ mới biết hoàn cảnh của cụ .. thương cụ ghê
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Bài viết này đã lâu nhưng hôm nay mình mới thấy, xúc động quá. Không biết giờ cụ Yến còn bán hàng ở đó không nhỉ. Mai mình sẽ lên đó tìm cụ...