Ngày Phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ, được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 hàng năm ở Việt Nam. Vào dịp này, phụ nữ ở Việt Nam, cũng như tại các nơi khác trên thế giới, được nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh dưới nhiều hình thức nhưng phổ biến nhất vẫn là tặng hoa hồng, thiệp và kèm theo những lời chúc mừng. Với các chị em - một nửa của thế giới thì cũng nên mua sắm cho mình một bộ cánh mới, dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc bản thân mình vì mình là xứng đáng được thưởng công mà. Đối với cánh mày râu - người cháu, người con, người chồng, bạn trai.. thì đây là dịp họ mang lại niềm hạnh phúc cho phụ nữ bằng chính sự quan tâm xuất phát từ tình cảm trong trái tim họ. Và những người phụ nữ xứng đáng được tôn vinh như thế! Có thể Tự tay mình sửa soạn bữa cơm ngon? Hay một đóa hoa rực rỡ? Hay món quà nho nhỏ gợi nhớ kỷ niệm.... Nhỏ thôi, nhưng lại thể hiện sự biết ơn, trân trọng? Bạn sẽ dành cho người phụ nữ của mình sự bất ngờ nào vào ngày đặc biệt này? Có nhiều cách để thể hiện tuy nhiên điều đó chỉ có ý nghĩa khi nó xuất phát từ trái tim của bạn, với tôi thì mặc dù rất yêu quý trân trọng họ nhưng nói không nên lời hoặc rất ngại trong việc thể hiện ra, không biết làm sao nên mình thử tham gia vào cuộc thi "Ngày nữa để yêu thương"để viết vài lời để thể hiện sự trân trọng và tình cảm của mình với một nữa của thế giới. Nhân dịp này tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến với một nửa của thế giới nhờ các bạn mà thế giới này trở nên tốt đẹp và xinh tươi hơn. “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, … ta có thêm Ngày nữa để yêu thương” …20/10 - Ngày bày tỏ với người bạn thương yêu.
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Thật ý nghĩa ... ngày xưa chỉ biết đến ngày 8-3, bây giờ có thêm ngày 20-10 ... thêm 1 ngày nữa để tôn vinh người phụ nữ ... thêm ngày nữa để yêu thương...
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Ngày này hình như ko có trong tâm trí của chồng mình với ý nghĩa gì đặc biệt cả. Vẫn là một ngày như mọi ngày, ko biết khi nào chồng thay đổi.
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Cảm giác buồn và căng thẳng. Chồng phải chi nửa tháng lương cho mỗi dịp 8/3 hay 20/10 để mua hoa tặng và mời chị em trong văn phòng đi ăn, đã thành lệ, mà phải ăn ngon, ăn món đắt tiền. Vợ ở nhà nhắn chồng đừng mua hoa, con bị dị ứng phấn hoa. Thực ra là tiếc hộp sữa cho con. Con ốm không dám gọi taxi, hai mẹ con dắt nhau ra xe buýt đi bệnh viện cho tiết kiệm. Nửa tháng lương của bố đủ để nộp học cho con 4 tháng. Cuộc sống còn khó khăn lắm, còn phải tằn tiện chi tiêu để trả nợ. Chồng biết vợ buồn nhưng cái lệ nó thế, không đừng được. Vợ không dám trách chồng, chỉ mong các chị đừng đòi ăn những món đắt tiền quá, thế thôi.
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Cảm nhận được cuộc sống của mẹ nó rất đạm bạc nhưng vô cùng ý nghĩa và đầm ấm! Có cảm giác hơi đượm buồn vì " Khi con ốm đi xe bus thăm bệnh, thế nhưng " nghèo nhưng luôn vui tươi", e cũng rất trâng trọng những phút giây hạnh phúc trong cs gia đình! Chúc gđ mẹ nó luôn hạnh phúc!
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Sao giống mình thế. Có hai đứa con đi học, ngày này năm nào chồng cũng lo tiết kiệm từ đầu tháng để quà cáp cho cô giáo, rồi hoa hoét quà cáp cho vợ, em vợ, mẹ vợ, cả đàn con của vợ và em vợ (toàn vịt giời), chí ít thì cũng phải chiêu đãi cả nhà một bữa. Đồng cảnh ngộ nên rất thông cảm với mẹ nó. Nhưng cái lệ nó thế, không theo không được. Có 1 năm, tối đi làm về chả thấy hoa hoét gì, cũng không bánh trái gì hết, mình hơi ngạc nhiên, lão ấy bảo "Vợ ơi thông cảm, chồng hết sạch tiền rồi", buồn thật. Mình thì chả sao, chỉ thương con gái háo hức chờ bố mua bánh kem từ mấy hôm. Cái ngày đáng lẽ ra mình phải hạnh phúc thì lại là ngày mình phải lo toan nhiều hơn.
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Ui nhà em chưa có con chỉ có 2 vợ chồng thui nên nếu vợ mún là đưa đi ăn chứ ko mua hoa gì hết, thực tế rùi, hic
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 /chả bao h lão tặng mình cái gì, mùng 8/3 năm nay, lão mua đồ cho mẹ lao, mình ko có gì, mình gào ầm lên với lão thì mấy hôm sau, lão mua cho cái... nhẫn vì 9/3 cũng là kỷ niệm ngày cưới của mình. Chả hi vọng gì cả!! lâu rồi, chả biết những ngày này là ngày gì!!
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Mình chỉ cần vợ chồng hạnh phúc, luôn tôn trọng và yêu thương nhau, điều đó là món quà quý nhất dành cho nhau.
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Với mình, ngày nào cũng ý nghĩa. Từ những việc nhỏ đã cố xoay theo hướng mình thích và cố tâm toại nguyện. Khi không đạt thì sẽ buồn chán nhưng sẽ lại ngủ 1 giấc và thức dậy lại tiếp tục nghĩ cách thành công. Thế nên nhà tớ không mặn mà gì đến sinh nhật hay các ngày lễ khác vì ngày nào cũng là một ngày vui, một ngày cố gắng để có niềm vui và kỷ niệm.
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Thực ra mình cũng chỉ cần có vậy. Ngày nọ ngày kia đặc biệt quà cáp nhiều, lời ngon ngọt nọ kia nhiều mà vẫn âm thầm phản bội nhau thì chả ý nghĩa gì nữa.
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 phải chi các anh xã nghe được những lời này nhỉ ... con trai thường vô tâm quá >"< ko có xí lãng mạn gì hết trơn >"<
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Hôm qua em đi mua cho ax 3 cái áo liền, xã ngạc nhiên bảo: sao hnay em hào phóng thế? Em p nói là mua dc hàng giảm giá để cho xã vui, chứ bthg tiết kiệm lắm, thương vợ, chăm sóc vợ lắm, thế là em thấy cũng đủ rùi, nhưng mà ngày lễ nào cũng tặng hoa cho vợ, 1 bông hồng thui mà em cũng thấy tiếc xiền, bảo là đừng mua hoa rùi, vợ thì có tâm hồn ăn uống mà chả dẫn đi ăn j cả, muốn đi ăn j toàn là vợ gợi í thôi. Chán thế !
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 người thích đi ăn, người thích được tặng bông, người thích được tặng trang sức, người thích được dẫn đi dạo chơi hóng gió ....mấy anh kì này phải hiểu tâm lý vợ để có biện pháp hợp lý .... vậy mới làm hài lòng chị e chúng mình được )
Ðề: Tâm sự Ngày 20-10 Sáng hôm nay bị đánh thức bởi một tin nhắn chúc mừng ngày 20/10 của cô bạn thân. Chuẩn bị quà cáp cho con đến lớp tặng cô giáo. Còn ông chồng chả thấy nói gì với vợ cả. Mọi năm, tối ngày 19 đã vác về bó hoa to tặng hai mẹ con. Vợ cũng thích nhưng cũng xót tiền vì biết chắc cũng phải mấy trăm ngàn chỗ hoa ấy. Năm nay ngày 20 rồi vẫn không thấy gì, chắc hết xiền rồi