Chào các mẹ. em là mem mới. bình thường thì e chỉ vào đọc xem có j hay k thì học hỏi. Nhưng e thấy ức chế quá nên vào viết mấy dòng xả stress. Bố mẹ chồng e, nhất là mẹ chồng bảo thù lạc hậu cực kỳ. Số là ngày trc bà có làm y tá hay đại loại như thế ở bệnh viện nhưng đã về nghir mất sức từ lâu. Con e bị ốm (lúc đó e đang ở nhà ông bà ngoại) e lo quá nên cho bé đi khám bs. Cũng phải mất 2 tuần mới khỏi đc. Bà k động viên hỏi han thì thôi lại còn bảo e là động tý là đi bs, bs cũng chỉ uống thuốc đắt tiền, tốn tiền. Rồi bảo e là thừa tiền nên mới thế. Bà bảo bà chữa cho bao nhiêu đứa có cần dùng n` thuốc đâu(nhưng e để ý thấy bà cũng chỉ chữa cảm cúm, ho hắng thông thường thôi, n` loại thuốc mới bà còn chả biết, được mỗi cái dùng thuốc liều cao hơn bt nên bnó nhanh khỏi). Nhà ông bà ngoại thì cách bv có mấy trăm mét, nhà ông bà nội thì cách đến 2 chục cây. Thế mà con ốm,chồng e còn bảo mang về cho bà nội theo dõi, bà n` kinh nghiệm (ô thế hóa ra bsĩ vứt hết àh). Các c xem có vô lý k, e nói còn bảo e là coi thường, khinh ng`. E chả hiểu chồng em và BMC nghĩ j nữa. E đi làm, cách nhà 20km, con thì nhỏ phải đi cả ngày mới về chứ k về giữa trưa, bọn em cuối năm n` việc đi làm về tối muộn, chắc thằng bé nhớ e nên cứ mè nheo. Thế là lại quay sang chửi em là con nhỏ thì phải biết đường về sơm, bận kái j mà bận, tao còn đẻ ra làm nhà nước ấy chứa, ông bà cứ làm như đi làm nhà nc chỉ toàn chơi k ấy. Mà có phải e k muốn về sớm đâu. E chán lắm các c ah, chồng thì chả biết thương vợ, bmẹ có mắng thì cũng phải biết đỡ lời cho vợ chứ đằng này cứ im re. Bây giờ e mới thấy đúng là khác máu tanh lòng, chả bao jờ nhà chồng yêu thương mình đâu. Biết thế này e k lấy chồng. huhu
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ Ui, đứa đầu toàn thế đấy bạn ah, cố gắng thôi, nếu không qua được trong 3 năm đầu thì khó sống với nhau lắm, tớ ngày xưa cũng trong tình trạng như bạn ấy , chán, lâu rồi chồng hiểu mình hơn thì đỡ hơn rồi
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ Nhà nào cũng vậy thôi mẹ nó ạ, câu "khác máu tanh lòng" luôn đúng mà. mẹ nó cố lên nhé. cần nói cho chồng hiểu để không khí gia đình đỡ nặng nề bạn ạ.
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ Sao mẹ nó không nhờ ông bà Nội trông cháu luôn cho tiện ? Con cái vừa có người chăm sóc tận tình( chẳng ố sin nào bằng) Các cụ có kinh nghiệm dù là kn lạc hậu nhưng vẫn là y tá thì dù sao cũng có kiến thức cơ bản, Còn chuyện mẹ chồng nàng dâu thì muôn đời vẫn thế. Mình nhìn lại mẹ đẻ mình nếu có con dâu các cụ sẽ ntn? Có yêu con dâu bằng con gái ko?Nói chung bạn phải xác định rõ đã đi làm dâu thì bố mẹ chồng nào cũng vậy. Không thể không có nhũng khó khăn vì bất đồng quan điểm dc.Hãy vui vẻ và biết chấp nhận một chút,dc cả người giúp việc , dc lòng cả chồng và quan trọng là con bạn sẽ được hưởng thêm tình yêu thương của ông bà nội.
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ Mẹ Bin ơi, nhà mình cg thế. Đọc bài của bạn xong phải cm ngay vì tự nhiên sự ức chế lại ùa về. Mẹ chồng mình cg là y sỹ, thế là lúc nào cg cảnh vẻ rằng thì là cái gì ta cg biết. Con tớ hồi mới 3 tháng bị ho, ho có đờm cơ, bà nội đã chả làm gì, thế mà mẹ đẻ tớ (là bà ngoại ) mua chai siro ho để cho con tớ uống. Nhưng về bố nó mới đọc Hướng dẫn sử dụng là dùng cho trẻ từ 2 tuổi, xong bố no chạy ra hiệu thuốc mua thuốc khác. Thế là bà nội làm câu "đấy, thằng bố nó mà k đọc thì cho uống rồi đấy, rồi nửa đêm mà đi cấp cứu! ". Ôi mọi ng không tưởn tượng được là lúc đó máu mình dồn lên não thé nào đâu, mình nhớ là mình run lên, bt mình vẫn gọi là mẹ, nhưng lúc đó mình k kiềm chế đc, mình bảo là "bà, bà trù úm cháu vừa thôi chứ, lần trc nó khóc bố nó k bế bà cg nói là "nó chết thì mày chết" mắt mình long lên ý, điên lắm, tí thốt lên câu bà im đi... Bà nội nó còn nói là "thì tao xót tao mới nói, còn tao chả xót thì tao chả nói gì". Gớm, mình là mẹ mà minh lại chả xót bằng bà, mà cứ phải nói độc địa thế mới là xót ah, điên thế chứ. Xong chồng mình về, 2vc mình cho con đi bác sỹ nên chuyên đấy mới thôi đấy. Mà bà ngoại còn nghĩ đến việc mua thuốc cho cháu, với lại siro thì mình nghĩ cg nhẹ thôi, sao bà y sĩ thì bà k đi? sao mấy bài thuốc dân gian như mật ong lá he bà chả bảo, chỉ toàn nói độc mồm độc miệng. Bảo sao mà k thể yêu quý mẹ chông đc. May mà mình k phải ở chung, chỉ là mình sinh xong mc xuống chăm tí lâu.
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ um`. mỗi ng` một cảnh, nhưng m` thì ở chung, mình cũng xin ra ở riêng nhưng k cho, bảo là nhà cửa có sao k ở. BMC đã thế rồi c cũng vô tâm lắm. Đi làm về chả bao giờ ở nhà với 2mẹ con đâu, toàn đi chơi, ngồi uống nước chè tán phét thôi. Ngày mình mới sinh con có khi cả ngày cũng chả thèm vào hỏi han 2mẹ con. Mình thấy chán nản lắm. Sao lấy chồng lại khổ thế nhỉ? Mình cảm thấy cô đơn giữa ngôi nhà đông ng`.....
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ mẹ nó nhận ra điều này vẫn chưa muộn đâu, tớ cùng hoàn cảnh với mẹ nó mà thậm trí còn tồi tệ hơn mẹ nó nhiều và rất nhiều nè, cũng làm xa 20km, MC ko ở chung nhưng cách cháu 7km nhưng chẳng bao giờ hỏi thăm cháu nửa lời kể cả cháu đi viện nửa đêm hôm sau bà xuống cũng chẳng bế cháu hay hỏi han cháu tí nào, tớ phải gửi con bên hàng xóm chồng ngủ cả ngày nhưng chẳng bao giờ phụ giúp chăm hay đưa đón con đi gửi. cứ như là con riêng. Hãy xác định chúng ta mãi là người dưng trong mắt chồng và BMC thôi đừng bao giờ hi vọng bọn nó bênh vực mình trước mặt BMC hay BMC bênh con dâu trước mặt con trai họ, bao giờ con trai họ cũng là number 1 dù chẳng ra gì đi chăng nữa.
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ Mẹ này nói gì mà ghế thế? em nghe từ "bọn nó" thấy sợ quá Vậy thì lấy chồng về làm cảnh mất rồi.
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ Tớ ko thích kiểu bị chen vào nói như thế!! Đang lúc con ốm mà nói thế điên lắm, nhất là cái kiểu mày ko thế nọ, ko thế kia thì con mày ko ốm!! Máu dồn lên não, ko xử nhanh là cãi nhau luôn. Tính tớ nói xong nahf xong, MC thì hay để bụng nên đôi khi cũng làm um lên 1 trận, xong lại thôi!! Được cái h ăn riêng nên cũng tự do, ít khi bị ai đó thò chân vào ngoáy, vào chọc!!!
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ Chắc mẹ nó lấy chồng xịn nên thấy vậy còn những người kém may mắn như bọn tớ thì.... huhuhu
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ hi nhà tớ cũng vậy tớ phải chăm con một mình chồng và BMC chẳng giúp đc gì thế mà đến khi con ốm toàn đổ lỗi tại mình, thế những lúc ông bà ốm thì tại ai???? chắc cũng tại mình nên ông bà mới ốm???hic hic
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ sao mõi ng có hoàn cảnh bi đát đến khó hiểu thế nhỉ, tìm hiểu rồi yêu rồi tìm hiểu nữa mới cưới, vậy mà để cho cs sau hôn nhân tệ vậy sao. Lỗi là do ai đây..do số phận hay vì mình đã k tìm hiểu kỹ...hay biết trước mà vẫn chấp nhận lấy...Ai chưa lấy chồng vào đây đọc mà suy nghĩ kỹ nha..Đừng nên lấy chồng chỉ để có chồng, khổ đấy
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ Phải rồi mẹ nó ơi, mẹ chồng nàng dâu thì muôn đời vẫn thế. Nhưng bạn biết k thời nay mình khác ở chỗ mình là ng phụ nữ của xã hội, mình có học vấn và có óc tư duy chứ. Mình hãy tìm cách để giải quyết khó khăn chứ?! Bạn hãy cố gắng suy nghĩ cho thoáng ra, xã hội thời ông bà sống khác xã hội thời nay nên suy nghĩ của ông bà khác là đúng rồi. Bạn hãy thử sống gần gũi tâm sự với bà, nói những suy nghĩ của bạn ra. Làm sao mẹ con gần gũi nhau rồi dần mẹ chồng sẽ hiểu và thông cảm cho bạn thôi. Chứ bạn cứ càng khó chịu càng xa cách bà thì hai mẹ con bạn sẽ chẳng bao giờ có thể hoà hợp được đâu. Phụ nữ thời nay phải hơn phụ nữ thời xưa chứ, k có việc gì là k có cách giải quyết cả. Chúc bạn thành công nhé!
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ ko hẳn đâu mẹ nó ơi, MC mình là người Việt gốc Hoa bà làm hướng dẫn viên du lich và phiên dịch đấy chứ nhưng cũng chẳng cải thiện đc gì đâu, bà quan hệ và hiểu biết rất rộng ma cũng vậy cả thôi. cái câu"khác máu tanh lòng" thì ko bao giở sai đâu, nên chúng ta làm dâu thì phải học cách chấp nhận thôi.
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ ui zời, mình k những tâm sự với MC mà cả BC rùi, vì mình thấy BC có vẻ dễ hiểu và thông cảm hơn. Thế nhưng mà chẳng ăn thua đâu. còn chồng nữa, lúc yêu thì ai mà chả tốt chả đẹp. Nhưng lấy về rồi mới thấy khác 1 trời 1 vực, k còn quan tâm như lúc yêu đâu. Chẳng qua số lấy phải ng` k tốt thì phải chịu thôi. Nhiều lúc m` cũng cố gắng suy nghĩ lạc quan, BMC có ko tốt nhưng kể ra đc chồng quan tâm động viên thì đâu đến nỗi, nhưng BMC mà có chửi vợ thì chồng ở đấy cũng chả biết đỡ lời 1 câu, n` khi còn đổ thêm dầu và lửa. N` lúc mình nghĩ bỏ quách đi cho xong. Sống mà cứ suốt ngày căng thẳng, ức chế thế này chắc m` cũng phát điên sớm thôi. Bây giờ mình cũng đang đấu tranh ra ở riêng mà k đc. hic.
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ ô .. thế hóa ra lấy chồng là khổ thế à , để lát em hỏi vợ em . Nhưng mà bà cụ bày bảo thủ quá , lì đòn =)) sr chị vì em dùng từ đó ) nếu là em thì cụ lượn đi , con của con thì con chăm .. ngày xưa cụ có con thì cụ có để cho mẹ chồng cụ chăm ko ](*,) sau khi nói câu đó . Nếu là bà cụ thì sẽ làm um lên , còn anh chồng vũ phu thì . á à .. láo à .. láo nè , láo nè . Nhưng em mong anh chồng k vũ phu nhưng sao chị lại chấp thuận mang con về vậy , fai nói để anh ý hiểu chứ .
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mong các chị sớm vượt qua, em cảm thấy mình may mắn vì còn được chồng yêu thương và bảo vệ hết mực. còn MC nhiều khi có va chạm nhưng lại thôi vì chung quy cũng ko hiểu nhau mà ra cả. Tóm lại em vẫn thấy mình may mắn nêu ở hoàn cảnh các chị em ko biết mình sẽ hành động như thế nào, tính em nóng như trương phi ấy.
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ --->pizzavuong: Nếu đơn giản như thế thì chả nói làm j. Mình nói thì họ cũng có lý do hơn. Như là ngày xưa t khổ vì k có ai chăm con cho, chúng m bây jo có ng` trông cho còn lắm chuyện...., nói chúng là đau đầu lắm. Nói đúng ra thì k phải ruột thịt thì họ chả thương mình đâu. Ngay cả chồng nếu cần thiết cũng chả coi mình ra j đâu. K lấy chồng thì bảo là ế, mà lấy thì khổ quá àh. BMC mình vẫn còn lạc hậu bảo thủ lắm, chả biết đến bao giờ mình mới thoát khỏi cảnh này...
Ðề: Ức chế quá nên vào xả tý................ thế chị thấy lấy chồng rồi , chồng có khác đi ko và tự chị cảm nhận xem mình có khác đi ko .. còn chuyện bmc bảo thủ thì em chịu cái này k thay đổi đc rồi em sợ người bảo thủ lắm