CLB cac be sinh 6 thang cuoi nam 2005 day!!!!!

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me tibo, 10/1/2006.

  1. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Chị đọc ở đây nhé :
    trước tiên chị học bằng chương trình này dễ hiểu hơn. Thiết kế bằng Frontpage: http://www.*********/forum/showthread.php?t=24305

    Sau đấy cần trang web sinh động hơn thì chị đọc ở đây.Thiết kế bằng HTML: http://www.*********/forum/showthread.php?t=21381
    Chị cứ đọc đi nhé, chỗ nào không hiểu thì hỏi em. Em biết đến đâu em chỉ đến đấy, chỉ hết vốn thì thôi :lol:
     
    Đang tải...


  2. Me Ot

    Me Ot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Mình nghĩ Dưa bị cam miệng như mẹ Hin nói đó, mẹ Dưa đừng xì trét quá để có sức khoẻ lo cho Dưa, Dưa ơi chóng khỏi nha con :heart:
     
  3. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Khổ thân Dưa với Ớt quá, các con cố gắng khỏi bệnh nhanh nhanh nha. Dưa không phải chịu cái lạnh Hn nhỉ. Vịt cố lên, trời lạnh còn bị bệnh nữa thì thương lắm.

    Cún ơi, sinh nhật con vui thế, bao nhiêu là bạn, trông Cún đóng bộ trộm vía lớn và xinh thế, còn xước kẹp lên tóc nữa chứ. Con gái yêu quá. Bánh ngọt hoành tráng quá, Cún có ăn miếng nào ko mẹ Cún? Chắc là ăn được rồi nhỉ. Mấy lần em đặt bánh nhà mẹ Tutu cũng cho Zĩn nhấm nháp đấy ạ.

    Các mẹ ơi bôi Kamistad cho trẻ con được ạ. Em thấy bà ngoại Zĩn cũng có tuýp này bôi lợi, em lại tưởng của người lớn.
     
  4. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Hình sinh nhật Cún con xinh quá, mà sao Cún hiền thế nhỉ ? Ngồi giữa đống ngổn ngan toàn thứ ăn được mà ngồi im nhìn mới tài chứ; mà mẽ Cún còn mới cả bạn Cún nữa à ? Thích nhỉ; Sinh nhật Tin toàn người lớn, chẳng có bạn nhỏ nào cả
     
  5. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Các mẹ ơi hay là mình đưa luôn YM vào danh sách đi có gì còn chat chit nữa :lol: :lol: :lol:
    Sắp xếp theo danh sách từ nhớn đến bé này:
    1. Mẹ Bông: Thuý - 06/09/1975 YM: maiphong2006
    2. mẹ Vịt: Phượng- 12/12/1976
    3. mẹ Hin: Đức - 19/03/1977
    4. Mẹ cuTin: Loan - 12/11/1977 YM: cutin31805
    5. mẹ Ớt: Kim Uyên - 20/12/1978
    6. mẹ Cún: Linh - 13/03/1979 Ym: lintt79
    7. Mẹ Hấu: Nhung - 01/10/79 YM:nguyen281205
    8. mẹ Zozo: Ngọc Anh - 03/11/1979
    9. mẹ Dưa: An - 03/12/1979
    11. mẹ Nhím: Nhã Uyên- 21/11/1981 YM:meodethuong71
    12. mẹ Zĩn: Thu Minh - 9/1/ năm bét dí. Ym: mezinyeu


    Em đưa mẹ Hấu lên trên nhé, thêm Ym của mẹ Cún con hộ mẹ Cún nữa nhé.
     
  6. Calt

    Calt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ Dưa ơi trong này cũng có 1 tiệm thuốc cam Hàng Bạc đấy, ở gần góc ngã tư Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu. Mẹ Dưa thử ra đó hỏi thăm xem sạo Chúc bé Dưa mau lành bệnh nhé.
     
  7. Cún con

    Cún con Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    @mẹ Dưa: Dưa thế nào rồi bà ơi? Có đỡ chút nào ko? Mau mau khỏi bệnh để mẹ còn yên tâm đi làm nhé!
    @mẹ Zĩn: Cún thích ăn bánh gatô lắm. Mẹ cho 1 miếng là lại đòi thêm, cứ măm măm suốt (giá mà ăn bột, uống sữa được thế thì mẹ mừng lắm) :D
    Cám ơn mẹ Zĩn add nick YM của chị nhé, nhưng sửa lại tí, vì mẹ nó gõ thiếu

    Sắp xếp theo danh sách từ nhớn đến bé này:
    1. Mẹ Bông: Thuý - 06/09/1975 YM: maiphong2006
    2. mẹ Vịt: Phượng- 12/12/1976
    3. mẹ Hin: Đức - 19/03/1977
    4. Mẹ cuTin: Loan - 12/11/1977 YM: cutin31805
    5. mẹ Ớt: Kim Uyên - 20/12/1978
    6. mẹ Cún: Linh - 13/03/1979 Ym: linhtt79
    7. Mẹ Hấu: Nhung - 01/10/79 YM:nguyen281205
    8. mẹ Zozo: Ngọc Anh - 03/11/1979
    9. mẹ Dưa: An - 03/12/1979
    11. mẹ Nhím: Nhã Uyên- 21/11/1981 YM:meodethuong71
    12. mẹ Zĩn: Thu Minh - 9/1/ năm bét dí. Ym: mezinyeu

    Đấy, nhà mình phải đông thế này chứ. Add nick của tất cả mọi người vào, có gì alo một cái là ok luôn :lol:

    @mẹ Tin: hôm SN Cún em mời toàn trẻ con thôi (bố mẹ đi kèm :) ). hihi như 1 cái nhà trẻ ấy ạ, chúng nó la hét, cười, khóc, tranh nhau đồ chơi. Hôm đấy Cún nhà em mất điểm quá. Đang ngủ bị mẹ dựng dậy tiếp khách mà nên là cáu kỉnh, hơi tí thì khóc. Thế nên ko chụp được cái nào cười cả, cũng chẳng thèm quan tâm tới cái gì hết, chỉ bám mẹ thôi.
    [/quote]
     
  8. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Cám ơn mẹ HIn hin nhé, mình sẽ cố thử xem, có gì mình sẽ hỏi nhé :lol:
     
  9. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ Dưa ơi con trai đỡ chưa, đúng là con bị cam rồi đấy, y hệt anh Cún nhà mình hồi trước, bôi thuốc cam xong 2 ngày thì khỏi. Còn kamistad mà mẹ Nhím xù con nói thì rất tốt nhưng chỉ bôi lúc mới bị tjôi còn bây giờ đau nhiều thì phải bôi thuốc khác. Chúc Dưa mau khỏi nhé :!:
     
  10. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Sắp xếp theo danh sách từ nhớn đến bé này:
    1. Mẹ ChipNhí: Thơ - .../.../1974 YM: mechipnhi
    2. Mẹ Bông: Thuý - 06/09/1975 YM: maiphong2006
    3. mẹ Vịt: Phượng- 12/12/1976
    4. mẹ Hin: Đức - 19/03/1977
    5. Mẹ cuTin: Loan - 12/11/1977 YM: cutin31805
    6. mẹ Ớt: Kim Uyên - 20/12/1978
    7. mẹ Cún: Linh - 13/03/1979 Ym: linhtt79
    8. Mẹ Hấu: Nhung - 01/10/79 YM:nguyen281205
    9. mẹ Zozo: Ngọc Anh - 03/11/1979
    10. mẹ Dưa: An - 03/12/1979
    11. mẹ Nhím: Nhã Uyên- 21/11/1981 YM:meodethuong71
    12. mẹ Zĩn: Thu Minh - 9/1/ năm bét dí. Ym: mezinyeu

    Mình tự cho mình xuống thứ 2 (cho đỡ già) bằng cách đưa mẹ chipnhi vào danh sách :lol: :lol: :lol:
     
  11. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Hihi em buồn cười chị thuyph quá :D Sao cứ sợ già chị ơi, già duyên già dáng thì sợ gì :wink:
    @ Mẹ Dưa, mẹ Tin: Em mua hồ bơi 2 cái rồi nhé, y hệt của Nhím luôn nhưng báo tin mừng là nó giảm giá còn có 60K thui à. Mẹ Tin PM số TK em chuyển lại tiền thừa nhé.
    Sướng quá mầy hôm nay hỏi Nhím "Con có thương mẹ ko?" bảo "Xương", "COn có nhớ ba không" miệng lem lẻm "nhớ" :D Mát hết cả ruột mặc dù chỉ nói như vẹt thui :oops:
     
  12. Me Ot

    Me Ot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/3/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Cún nhiều bạn nhỉ? trông điềm đạm ra phết ( lại thèm con gái rồi :oops: )
    vụ output của Cún thế nào rồi mẹ Cún ơi, mỗi sáng mẹ có thể tập thói quen cho Cún ngồi bô, mấy hôm đầu hơi khó khăn vài bữa rồi con sẽ quen, sáng dậy tự khắc kêu mẹ chỉ bô cho xem :lol:

    không biết tình hình nhà Dưa ra sao rồi nhỉ? hi vọng Dưa sớm khỏi

    bạn Tin nữa, đã bớt sổ mũi chưa mẹ Tin, hôm nay Tin biết thêm trò gì rồi? so với các bạn cùng tuổi là Tin nhận biết sớm hơn ấy nhỉ ( trộm vía )

     
  13. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Điểm danh cuối ngày!

    @ mẹ Dưa, mẹ Ớt: 2 con đỡ tẹo nào chưa các chị ơi?

    @ mẹ Cún con: Xin lỗi chị nhé, em gõ thiếu mất chữ h.

    @ mẹ Nhím xù: Trời con gái nói nhớ với xương yêu xế còn rì nữa chị. Vẹt thế này nghe cả ngày cũng được.

    @ mẹ thuyph: chị cứ béo khoẻ béo đẹp là được chị nhỉ. =))
     
  14. Cún con

    Cún con Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hihi, được làm chị cả chẳng sướng hơn à chị Thúy ơi?
    @ mẹ Nhím: Nghe con nói yêu nhỉ mẹ Nhím nhỉ? Cún giờ suốt ngày hỏi "gì thế?", "cái gì đấy?" "đâu đâu?". Hôm trước cắn mẹ một cái đau điếng, mẹ kêu lên, Cún ta khóc oà, xong vừa khóc vừa mếu máo "gì theeeeeế?" làm mẹ phì cười.
    @ mẹ Ớt: mấy hôm nay sáng nào cũng tự đi được mẹ Ớt ạ, nhưng nhìn rắn lắm, mà ko đi được nhiều, em đoán chắc là đau cậu ko dám ị nữa. Sáng nào em cũng cho ngồi bô đấy, nhưng đi lâu lắm, toàn trên nửa tiếng đồng hồ, mẹ toàn đi làm muộn vì tội ấy :wink: . Thế Ớt nhà chị có thói quen ấy chưa? Có làm mẹ đi làm muộn ko?
    À Cún nhà em mấy hôm nay lười ăn lắm. Thấy người khác ăn gì thì cũng xin nhưng ăn bột của mình thì nhè ra. Chắc là chán bột rồi, em định cho Cún ăn mì gạo ấy, ko biết có được ko nhỉ?
    Các mẹ khác đâu hết rồi, ko thấy vào điểm danh gì thế?
     
  15. Nhim xu con

    Nhim xu con

    Tham gia:
    27/12/2005
    Bài viết:
    10,157
    Đã được thích:
    7,189
    Điểm thành tích:
    3,113
    Mẹ Cún ơi chị thử đổi sang cháo cho con ăn thử. Nhím em dạo này nhất định ko ăn bột sáng nữa mà đòi ăn cháo. Hic mới vừa mua 4 gói bột Nestle to ở Metro, thế mà chắc để dành quá. Thấy tô bột là đi trốn vào đ...í...t mẹ :evil: :lol:
     
  16. snow flower

    snow flower Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/1/2005
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    He he, mẹ Nhím sướng nhé; được con nói như vậy thì còn gì bằng;
    Cái vụ già cả thì lại được xuống thêm 1 số nữa, vui thiệt
    Kể cho các mẹ nghe chuyện về Tin nhé: Mình có 2 cái điện thoại 1 trắng và 1 đỏ, mình bảo "Tin lấy cho mẹ cái điện thoại nào" thì Tin đi lấy cái màu trắng; còn mẹ bảo "Tin đi lấy Ba cho mẹ nào" thế là Tin đi lấy cái điện thoại đỏ (free couple của Sfone); các mẹ biết lý do tại sao không? Vì cutin nhà mình thường nói chuyện điện thoại với Ba bằng cái điện thoại màu đỏ mà chẳng biết Ba ra sao cả nên cứ gọi cái điện thoại đấy là Ba; Bất kể ai gọi vào cái Sfone reng là Tin lại kêu Ba Ba, tội nghiệp; có biết Ba ra sao đâu chứ; gặp Ba được có mấy ngày đâu mà nhớ; chắc lúc Ba về thì gọi Ba là chú còn vẫn gọi cái điện thoại là Ba;
    He he, mình nhờ con được rồi nhé; Cutin tiểu xong là tự đi lấy quần cho mẹ mặc vào nè; bảo đi lấy điện thoại, khăn mặt, quần áo, mote tivi hay bật tắc quạt đều được rồi nhé; Cứ bảo "Tin ơi, mẹ nóng quá, con bật cho mẹ cái quạt" là đi bật ngay; "ôi mẹ lạnh rồi, con đi tắt quạt cho mẹ" là đi tắt; cho tốc độ quạt lớn hay nhỏ đều hiểu hết; SÁng ra mình đi làm mà lén đi không chào Tin là Tin chạy theo "Mẹ, mẹ" rồi đưa tay bye mẹ, mi gió và "ạ" rồi chạy tới bà;
    Có việc rồi, chào các mẹ, tí vào buôn tiếp
     
  17. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    báo cáo, Dưa đã đỡ hơn rồi các mẹ ạ. mừng ơi là mừng, vẫn còn sưng nướu, chảy máu & mủ nhưng nói chung là khá hơn rồi. cảm ơn các mẹ đã hỏi han và chúc Dưa hết bệnh. kỳ này lại sụt kg nữa rồi đây. chán quá chừng. hôm trước đi cân được 13kg, 4 hôm bệnh cân lại còn 12,5kg, đến khi hết hẳn chắc chỉ còn 12kg quá. con ơi là con, uổng công mẹ quá chừng.
    để tí trưa rảnh vào buôn nhé, thấy các mẹ buôn bán rôm rả quá, chậc chậc, thèm 8 quá
     
  18. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    các con biết nói rồi nói chuyện nghe yêu nhỉ? Dưa mình sao vẫn chưa nói được như thế? Cún mới 1 tuổi mà đã nói được nhiều vậy rồi. chắc phải bắt chước mẹ Zozo đi "chôm" muỗng về cho Dưa ăn quá :D .
    hôm qua thấy mẹ Nhím bảo hỏi con có thương mẹ không? Nhím trả lời "xương", khoái quá về hỏi Dưa "con có thương mẹ không?" Dưa nhìn mẹ 1 lúc, cười hì hì, xong cắn 1 phát chảy máu luôn. mẹ vừa đau vừa tức vừa buồn cười. tự an ủi là "thương nhau lắm cắn nhau đau" :D cho nó đỡ tủi thân.
    cutin: sao từ ngày cutin lớn đến giờ gặp ba ít lắm à? không nhớ cả ba ra sao nữa. nhưng cutin thông minh quá, cái gì cũng biết. lại còn ngoan nữa, tự mi gió, tự ạ. Dưa hư lắm, bảo làm mà khi nào vui vẻ, hứng chí thì mới làm, không là quên đi. có nạt nộ, dụ dỗ sao cũng không được, bực mình lắm :twisted: . mà sao Dưa có vẻ chậm nói quá các mẹ ơi. thấy Táo cũng nói nhiều rồi nè, Cún, Nhím, Cutin, Ớt... bé nào cũng nói leo lẻo mà có mỗi Dưa là cứ ậm à ậm ừ. chán thía
    mẹ Bông: chị ơi, cam lợi là sao nhỉ? mẹ gì mới chỉ em nơi mua thuốc cam Hàng Bạc rồi nè. chiều em về mua thử xem sao
     
  19. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Dưa đỡ hơn là mừng quá rồi, Dưa ơi nhanh nhanh hết bệnh ăn trả bữa cho mẹ đỡ lo con nhé
    Mẹ Nhím sướng nhé, Bông nhà mình mà hỏi "CÓ yêu mẹ không" là sẽ vừa lắc đầu quầy quậy vừa nói đi nói lại là "không" rồi chạy biến. Mới đầu không hiểu tại sao hóa ra cứ hỏi con cái gì có chữ không ở cuối là Bông nói không luôn :lol: Nhưng thích nhất là bây giờ con biết gọi "mẹ ơi" rồi :lol:
     
  20. HinHin

    HinHin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2005
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ khoe con nói nhiều mà mẹ H phát them. Hin bây giờ mới chỉ nhìn thấy ông thì gọi ông, nhìn thấy ong thì gọi ong, hỏi "mưa rơi thế nào ôn ?"" thì nói ầm âm. nhìn thấy cô, chị, anh,chú, bố gọi là anh hết :D .và gọi được meo thôi. Được cái hỏi chân, tay, mồm, mũi , tóc, rốn, quần, áo, tât.. những cái gì ở trên người gần như biêt hệt Và những vật dụng xung quanh nhà biết cũng nhiều .
    @mẹ Dưa: cam bên tây y gọi là viêm đấy ẹm Em cứ mua thuốc cam về mà bôi, vừa lành vừa nhanh khỏi . Không biết hàng thuốc đấy họ có bắt mang con đến để họ đánh lợi cho không, chứ háng chị mua họ bắt mang con đến để họ khám và họ đánh lợi cho. Họ đè ngửa con mình ra, quấn miếng bông vào tay rồi đánh vào chỗ viêm, bật cả máu, đau lắm, H khóc ngất, sau đó mới bôi thuốc vào Chị cho H đi một lần rồi về tự làm lấy cho H, vừa sạch sẽ, con vừa đỡ sợ
    @Mẹ Thúy: Hin giống Bông đấy, cứ hỏi cái gì có chữ "không" là lắc đầu luôn, chẳng cần biết đúng sai :D
     

Chia sẻ trang này