Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Vàng mình hiện giờ vẫn cao hơn thế giới hơn triệu à,chắc còn xuống tiếp à.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mình thì chỉ thấy vay thêm, cố giật gấu vá vai, tiết kiệm để trả nợ dần mà thấy dài hơi quá huhu
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hi các mẹ, Mình cũng là người nghiện mua sắm. Lĩnh lương vài ngày là lại lượn shopping. Hihi. Nhưng mình có tham gia sản phẩm gửi góp tại ngân hàng mình làm, thấy cũng hiệu quả cho các mẹ đấy. Cứ lĩnh lương xong là trích 1 khoản nhỏ tiết vào sổ TK, 1 năm sau lấy, thế là đạt chỉ tiêu đi du lịch. Cô trông con mình 1 năm lấy lương 1 lần nên mình coi như đóng vào đó cuối năm lấy ra trả lương cô.Nếu các mẹ muốn tiết kiệm có mục đích làm gì đó thì nên thử tìm hiểu sản phẩm này.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mua đi thôi mẹ cháu, hnay lại nhích lên rùi đó. Thôi thì cứ thấy m mua rẻ hơn ngta mua trc tới >500k/chỉ là oki rùi!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. vừa mua được chỉ vàng, vừa tính tính toán toán xem đưa cam ra mấy lần thì đủ tiền trả cái 1 triệu vay kia thì mẹ em vừa alo ra báo tin sốc. Chán quá chán quá. Huhu
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mẹ nó đừng chán thế. Mình mua vàng tích lũy cũng là để phòng lúc khó khăn mà.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Làm ăn buôn bán không phải lúc nào cũng thuận lợi.Khó khăn mà vượt qua được mới đáng quý mẹ nó ạ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hoan hô mẹ này lạc quan Quan trọng là vượt qua khó khăn như thế nào chứ khong phải thuận lợi hay khó khăn nhỉ
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Thì cũng phải lạc quan thì mới nghĩ cách vượt qua khó khăn được chứ. Còn vượt qua như thế nào thì tùy người và tùy việc mẹ nó nhỉ. Chỉ khi nào người trong cuộc chia sẻ thì mình mới biết mà góp ý hay không thôi.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Mẹ này được lĩnh lương giống mình và xã mình. Đi làm từ đầu tháng, đến 25 đã được lĩnh lương rồi, hiiii, nếu nghỉ 5 ngày cuối tháng thì lương cũng đã lĩnh rồi. Tưởng mỗi cty mình và cty ông xã mình trả lương vào ngày 25 !
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Các chị thích thật ý. Tiền đằng cũng là tiền của mình mà nhận lương trước cứ thấy sung sướng sao ý he he
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Vàng lại lên rùi, thui chả tán bà kia nhường họ tháng này cho nữa, ta đợi đến tháng sau bít đâu nó lại xuống. Đúng là cái số ko giàu đc.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. chương trình đó cụ thể như nào và của ngân hàng nào hả ban? Mình cũng muốn làm thế cho năm sau. Vì năm nay đang chơi họ rùi mà thấy lỗ quá. Mình lấy cuối nên thiệt, mà chơi tận 1 năm. Quy định của ngân hàng là gửi ít nhất bao tiền/tháng, có đc tính lãi suất ko mẹ nó. Có gì mẹ nó ghi cụ thể cho các mẹ trên này cùng tham khảo nhé.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hum qua em đc nhận thưởng Cầm 1 cục đi trả nợ giờ còn có hơn 5t Mà sữa của con lại hết rùi ... vậy là k tk được j huhu
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. ối dời nhất mẹ nó rùi đó, mà thưởng gì lắm thế còn tận 5tr cơ à (hay là 5trăm), chẹp chẹp, thèm quá
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nhiều chỗ thưởng nhiều lắm mẹ nó ơi, không chỉ có thưởng năm mà còn có thưởng quý nữa. Chỗ mình thì chẳng bao giờ có thưởng. Hic hic.