Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Không hổ danh là 2B. He he. Mà cần gì lấy ảnh web. Mày cứ về chụp đồ thật ở nhà các bạn còn sướng hơn ý chứ. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ hôm nay đơn giản lắm, giày Oxford nâu, quần jegging màu chàm, áo sơ mi trắng rộng không cắm thùng, túi đeo chéo nâu. Không make up, trông bụi bụi chứ không điệu đà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Chúc mừng 20/10 nhỉ, quà của tớ là ... tin nhắn đã nhận sáng nay, và 1 kit thêu con gà trống. Thế thôi. Sáng nay mẹ cháu vừa cá nhân, vừa đại diện ban phụ huynh tặng bưu thiếp cho các cô rồi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh Chúc mừng ngày của chúng mình, quà thì bạn MA thay mặt cho HR tặng rồi, các bạn cứ theo thứ tự từ trên xuống, từ trái sang và liên hệ với bạn MA để nhận nhé! Quà của tớ hôm nay là cái hẹn ăn trưa với giai bị huỷ, từ giờ đến chiều thì còn hóng tiếp, túm lại là vẫn cứ chờ cho qua 12h đêm thì mới kết luận được là có quà hay không he he Tuy nhiên, tớ cũng dự liệu trong trường hợp "nhỡ" không có gì gì, nên khi đặt tặng cô giáo của con cái túi, cũng đã tự sướng cho mình 1 cái hi hi Em ý đây này
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Vâng xin cảm ơn Trà. Các bạn cứ thoải mái tranh nhau/ đăng ký. Tớ lặn tiếp đây. Chào thân ái và quyết thắngg há há
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Gửi đến chị em trong nhà lwoif chào buổi sáng. Tình hình là chị em có nhận được quà từ các anh xã không? hnay báo cáo hết đi nha. Còn tớ vẫn quà truyền thống không có gì đổi mới. hehe
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Các bà vào khai báo quà tặng đê.................................... Tớ khai trước: hôm qua không có gì, quà truyền thống bị bắt nhận từ hôm 19. Hôm qua tớ tự tặng tớ và cả nhà 1kg tôm và 2kg ghẹ, không hoa hoét gì. Hai bạn bé mỗi bạn 2 con ghẹ, phần thêm mỗi bạn 3 con tôm to hôm nay ăn. Còn lại người lớn ăn hết hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh Quà của tớ 20/10 chung kết lại thì có em túi tự sướng. HẾT
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tự dưng thèm hải sản thế hả giời. Quà của tớ là 1 bữa ăn trưa tại Lẩu Yến Trang và được chờ dài cổ vì đông quá. Tối về thì được cafe với 2 nhóc. Nói chung là khá bình yên. Tự thưởng 2 chú Mini seri 2 hàng độc he he (Trà đọc được đoạn này chắc là nhảy dựng lên).
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng Bon. Thật tuyệt khi mình có những lúc nghỉ ngơi và tự tạo cho mình một bức thiệp đẹp đến thế. Chúc VC Minh luôn hạnh phúc và ngọt ngào
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng ngày cưới của Minh nhé, chúc 2 VC Minh ngày càng mặn nồng!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ thò mặt vào điểm danh cái. Vãn việc bớt rồi! Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà Bon nhé! Chúc 2 vợ chồng luôn khoẻ mạnh và bình an! Tinh thần 20/10 hôm qua cả nhà thế nào. Nhà tớ thì bố nó phải quà cáp cho cả nhà thôi, vì là mì chính cánh mà, cũng lúc lỉu túi nọ túi kia, nhưng không hoa. Cơ quan tớ thì cũng im lìm, chỉ ăn bánh thôi, vì là ngày của VN thôi mờ. Ở lớp bạn Sếu thì cô giáo gọi các bạn gái lên gắp thăm, đọc tên bạn trai nào sẽ tặng quà cho mình. Chiều qua con gái hí hửng khoe mẹ, con gắp thăm bạn Đức Long, bạn ý tặng con 1 con gấu bông. Bạn Sếu kể chuyện, các bạn gái lớp con thì sướng, còn các bạn trai thì bảo chán chả có gì, lại còn thắc mắc chả có ngày con trai hả bố? Bố nó cứ tủm tỉm cười. Hơ hơ, các anh lớn chắc cũng "lăn tăn" thế nhỉ!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>Minh bon: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng bon. Chúc hai vợ chồng sức khỏe và hạnh phúc. >>ALL: 20/10 năm nay nhà tớ chả có quà gì, quà truyền thống cũng không luôn. >>Minh Sếu: Chồng Sếu lúc nào cũng chu đáo nhỉ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của Minh và anh Huy. Chúc gia đình nhỏ của Minh luôn ngập tràn tiếng cười !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của MInh nha. chúc 2 bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ vào điểm danh chiều Hôm nay là ngày cuôi cùng tớ làm việc ở trung tâm, bắt đầu từ thứ 2 là ngồi ở khu vực gần Hà Nội rồi, hic Cảm giác phải xa nơi thân quen gần 10 năm cũng xao xuyến lắm Tuần sau ọp hội CG để tớ nhập trạch nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thương Trà quá hic.. Tớ vẫn được bám trụ thủ đô thêm 1 tuần nữa cơ, nghĩ 1 tuần vẫn còn dài lắm hic. Thứ 2 đầu tuần đi làm đừng đi nhầm đường nhé (