Con em đang trong độ tuổi này nhưng tìm mỏi mắt chả thấy topic nào cụ thể cả. Em mạo muội lập topic này để học hỏi kinh nghiệm của các mẹ đây, các mẹ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc con từ 12 - 24 tháng nhé!
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Như con em gần 16 tháng, em cho ăn ngày 3 bữa cháo, 2 - 3 bữa sữa. Ăn thêm phômai, váng sữa,... mà chẳng khá khẩm lắm. Nhàng nhàng trên dưới 11kg. Nhìn con người ta béo mập, thèm quá! Haizzzz....
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Mẹ Tôm ơi, 11kg thì kêu làm gì, Bông chỉ nhỉnh hơn 9,5kg một chút thôi nè Mẹ nó chán wtt rùi hả?
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng con tớ đây, 13 tháng, 10kg, lâu rồi cũng ko lên cân, cả ngày ăn 3 bữa cháo, 2 bữa sữa, 1 sữa chua/váng sữa , 1 trái cây, tối về + đêm bú mẹ mệt nghỉ nhưng cũng có 10kg, chẳng hỉu sao nữa, chẳng biết có phải tạ không hợp sữa hay không n hỉ, hay là không hấp thụ hết chất ?, hôm trước đọc được ở đâu đó 1 bài viết cho bé ăn nhiếu quá cũng làm bé không hấp thụ hết chất, nên không lên cân được, nhưng mà không lẽ lại cho ăn ít đi nhỉ, thôi thì cứ nhồi được bao nhiêu thì nhồi
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng À há! mẹ Bông cũng đánh cả sang đây còn gì. Đợt này bên nhà mình đang sốt mấy vụ mua sắm với chuẩn bị mùa thu đông... Tớ sang đây xem thế nào. Tôm nhà tớ đợt này ăn uống chán quá, chủ đề muôn thủa ở nhà mình rùi nên không muốn kêu ca với các mẹ bên đó nữa. Hic.... Bông nhanh nhảu thế, mẹ nó vênh nhất bên nhà mình rùi. Tôm nhà tui đã nói được mấy đâu, lại hay ốm nữa. Haizzz.... sang đây bán than cho đỡ chán nè. Mà bà Hamilk đợt này lặn mất tăm ấy bà nhỉ?
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng ak ak, nghe c nói sợ quá k nên nghĩ thế, cho ăn nhiều nhưng quan trọng là khoa học, mà vẫn đủ chất chứ ạ, bây giờ các mẹ nhồi bé ăn nhiều quá, bé sợ k dám ăn, rồi lại biếng ăn, còi, chậm lớn, một vòng luẩn quẩn ạ
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Hamilk đang 888 bên nhà "Những câu hỏi xung quanh việc chăm sóc trẻ..." ý . Bên wtt buồn quá nên sang đây chém gió tý
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Cứ đối chiếu với bảng tiêu chuẩn cân nặng và chiều cao mà điều chỉnh chế độ ăn cho con thôi các mẹ ạ
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng chị em cũng để ý mấy cái đó lắm, trộm vía bé nhà chị ấy k ốm, cũng k có dấu hiệu gì đặc biệt mấy, chỉ tội thỉnh thoảng biếng ăn thui, trẻ nào chẳng thế các mẹ nhỷ? Được cái tăng cân đều đều, k nhiều nhưng có sự khác biệt. K biết có phải từ hồi bé được ông săn sóc đặc biệt k nữa, hồi trước ông dùng cao xương ngựa, ông bảo cho bé dùng cùng, nấu cháo rồi cho bé ăn cùng với cháo, nhưng mà sợ,, sợ nhiều thứ, hoặc sợ nóng (ai cũng nghĩ cao nóng mà) nên k cho ăn, ông cho bé ăn trộm, cứ khi nào mẹ k có nhà là cho bé ăn, mãi sau này mẹ mới biết ạ thế nên từ đó cứ dùng tiếp đang hóng bên topic của mẹ nào bên dinh dưỡng cũng đang nói về cao xương ngựa ạ, được mở mang thêm tí về cái này. các mẹ xem có nên dùng k?
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Biết ngay có người nói xấu sau lưng. Đã bảo là cái DD kia nó dở hơi làm mất bài chứ có phải tớ chán bên đó đâu nhá. Mà nhìn số bài viết của tớ bên này các mẹ thấy gấp mấy chục lần bên kia thì rõ là tớ vốn là thành viên trung thành đều đặn của bên nào mà. Bên WTT tớ trao đổi bài nghiêm túc, còn bên LCM tớ hay giải trí và chém gió như lời mẹ Bông cho thoải mái ý mà.
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Nghe như giọng điệu bài viết của tớ quá. Tớ nghĩ mẹ nó đã hiểu sai vấn đề rồi. Ăn nhiều bữa khác với ăn nhiều chất. Ví dụ nếu 1 ngày 3 bữa cháo, với lượng đạm đủ chuẩn sẽ tốt hơn cũng 3 bữa hoặc hơn thế nhưng lượng thịt cá nhiều hơn. Rõ ràng việc ăn nhiều chất sẽ khiến dạ dày làm việc quá nhiều và cơ thể phải phân tích k ngừng nghỉ để hấp thụ những dưỡng chất đó. Tớ đã đọc đâu đó bài viết của các nhà nghiên cứu nói về việc ăn thừa chất vẫn có thể gây chậm lớn ở trẻ nhưng vì k nhớ chi tiết nên tớ chỉ tóm lại như vậy thôi. Trẻ càng lớn càng cần nhiều chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể trong quá trình phát triển. Bé lớn hơn dĩ nhiên ăn nhiều hơn bé ít tháng hơn. Việc chăm con về đường ăn uống cần có sự phù hợp với thể trạng và sở thích của bé chứ k nên theo mong muốn của người lớn. Vì vậy mẹ Bobo nói là cho con ăn ít đi để lên cân tốt là chưa chuẩn đâu nhé.
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Theo tớ thì việc giúp trẻ nhỏ phát triển đều k gì tốt hơn bằng đường ăn uống. Trẻ ăn được, ngủ được ( thêm một số yếu tố khác nữa ) đúng là...tiên, sẽ có điều kiện phát triển tốt hơn những bé không được 2 yếu tố kia. Tớ không phủ nhận việc sử dụng thực phẩm chức năng hoặc các loại thuốc có tính bổ dưỡng để giúp bé tăng cân là có tác dụng. Tuy nhiên, các mẹ chỉ nên lạm dụng các loại thuốc đó một cách hợp lý và có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Ngoài việc dùng thuốc thì quan trọng nhất vẫn là chăm sóc hỗ trợ bé có tâm lý thoải mái khi ăn uống giúp bé cảm thấy ngon miệng. Không nên sử dụng trong thời gian dài. Cái gì nhiều quá đều k tốt dù là thuốc bổ.
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Hehe đúng thật, cái topic của mẹ MA bên WTT mọi người bạn luận nghiêm túc quá, thỉnh thoảng muốn spam cũng ngại, hehe
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng chuẩn ạ thuốc bổ thì có bổ thì người ta mới dùng, vấn đề muôn thuở của chúng ta là đều muốn cho chúng được phát triển tự nhiên. trước đây chị cũng lạm dụng thuốc lắm, phải nói là lạm dụng ạ, ngay cả sữa cũng thay đổi nhanh chóng, vì thấy con chê, chán ăn nên lại đổi. vitamin D, canxi nữa. sau một thời gian thấy k có hiệu quả chán k dùng nữa.... ông dùng cho một thời gian (dùng trộm đấy ạ, k thì k cho dùng đâu) hết chán ăn, tăng cân thì bình thường thôi, k mập nhưng mà k ốm. Cứ phải k ăn nhiều, nhồi nhét quá nhiều thì mới tiêu hóa được, tuổi nào cũng thế, quan trọng là mỗi bữa ăn đủ dinh dưỡng là được.
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Cho em hóng cùng các mẹ nhé! Con em gần 13 tháng rồi, được 10kg. Bé ăn ngày 3 bữa bột, khoảng 400ml sữa, một hộp váng sữa, phômai hôm thì ăn hôm thì ko. Em thấy con bé bé cũng nóng ruột lắm nhưng khi xem chuẩn của WHO thì thấy cũng bình thường nên ko suy nghĩ nữa. Nhưng tình hình răng lợi thì chán lắm các mẹ ạ, bây giờ vẫn có 4 chiếc răng, chưa biết đi mà chỉ vịn đứng (nhưng cũng lười). Mong các mẹ vào đây chia sẻ kinh nghiệm để em lót dép học hỏi ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều ạ!
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng tùy từng bé mà răng lợi mọc thế nào mà chị, bé ăn ngủ tốt thế thì được rồi mà.
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng thực ra thì mình cũng tuân thủ chế độ dinh dưỡng đấy chứ, nhưng mà nếu bé ăn tốt là được,chứ làm nhiều thứ quá, bé bị bội thực thì sao mà tiêu hóa nổi, ý e k phải bội thực thức ăn mà là bội thực chất ấy ạ quá nhiều thứ, ngày nào cũng là chất bổ dưỡng, khó tiêu lắm ạ
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng con của bạn tớ bị đi ngoài vì ăn nhiều chất quá đấy, tớ thì ko quan tâm lắm vụ nhiều cân, cứ phát triển theo chuẩn cân nặng chiều cao là ok... miễn là bé nhanh nhẹn và ko ốm là tốt roài
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng có vẻ như các mẹ ở đây quen nhau nhiều nhỉ em mới vào LCM chưa lâu, mò mẫm trong diễn đàn tìm nơi mà cư ngụ, gặp nơi đây tuy mà bài viết ít nhưng tinh thần các mẹ nhiều nên em xin mạn phép hỏi các mẹ vấn đề của em bé Boo nhà em giờ là 18 tháng nhưng mà chỉ có 9,5 kg, bé lười ăn lắm các mẹ ạ, nhưng em lại làm theo lời nhiều mẹ khuyên là con không muốn ăn thì đừng có ép, nên bé được đà làm tới lười kinh khủng hai vợ chồng em đều suốt ngày đầu tắt mặt tối, bận bao nhiêu công việc, thuê osin thì không an tâm, không có ai rảnh mà ngồi cho bé Boo ăn cả buổi được, nên đành chịu. các mẹ ai có cao kiến xin cho em thỉnh giáo với ạ
Ðề: Dinh dưỡng cho con từ 12 - 24 tháng Tớ nghĩ thật khó để đưa ra được lời khuyên hữu ích cho các mẹ có con lười ăn, ít cân. Vì sự thực thì mỗi bé có một sự phát triển, có nhu cầu ăn uống và thói quen sinh hoạt khác nhau. Nguyên nhân bé lười ăn quanh đi quẩn lại cũng chỉ có từng đấy lý do: do sinh lý, do hấp thu, do chế độ ăn uống........Có thể cho mẹ này một lời khuyên hiệu quả nhưng k thể áp dụng lời khuyên đấy với một mẹ khác. Vì thế, tớ chỉ xin góp ý với mẹ nó là: Trẻ con là thế, hãy cố gắng cùng con vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Tớ mong rằng sẽ có một lời khuyên khác hay hơn và hiệu quả hơn dành cho mẹ nó. Tớ chỉ xin cổ vũ về mặt tinh thần thôi mẹ nó ạ.