Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc mình giả dụ như con đường đi đến thành công như đường bộ trong tham gia giao thông ý, thì có khi đi đường vòng mà vắng người còn hơn đi đường thẳng mà tắc đường bạn nhỉ, hi hi, ôi, nhắc đến thịt gác bếp lại thèm, món này mà chấm tương ớt hay làm nộm thì tuyệt, , khi nào có đk nhất định mình sẽ mua ủng hộ bạn,
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Chị vào mấy trang việc làm như 24h, vietnamwork... đăng hồ sơ tìm việc, đây cũng là một cách để tăng thêm cơ hội kiếm việc cho mình. Em cũng thất nghiệp, lận đận đi xin việc, đi làm rồi lại nghỉ... nhiều nơi rồi. Chán nên bây giờ ở nhà buôn bán linh tinh, chờ con gái lớn thêm tí đã
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Thank mẹ moon , mình ở hội đinh tỵ mẹ nó ạ, ko hiểu mẹ moon tầm tuổi nào, hihi
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc vậy là chị chưa tìm hiểu và nhận ra giá trị của kinh daonh mạng rồi đó là ngành khổng lồ hãy tìm hiểu về amway và bắt đầu với nó có gì thắc mắc cứ hỏi mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Lúc nào rảnh chị vào web bên em xem vib.com.vn bên phòng nhân sự với lại pháp chế cũng hay tuyển ah
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Cuối năm nay e mới ra trường k bik việc thế nào đây :-s Chúc c sớm tìm đc việc nhé.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Chia sẻ với chị, vì em cũng có lúc ở nhà nhiều đến mức xitret Hay chị thử kd 1 cái gì đó đi chị , chúc chị mau tìm đc 1 cv tốt ạ ^^
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc E 30t nè.....nghỉ nhà nước rồi...Trước e làm Viettel...ai cũng nghĩ là ngon cả.......Bố mẹ vẫn lo đi xin việc nhà nước đây...tính e ko chịu ngồi 1 chỗ, ko chịu đc chương tai gai mắt.....nên nghỉ việc thấy cũng ko sao cả...chỉ có bố mẹ lo thôi, vì các cụ lúc nào cũng thích ổn định mà... .. Ngoài việc đi tìm 1 chỗ cty nào đó, e thấy cứ làm cái mình thích sẽ okie hơn... Chúc mẹ nó sớm tìm đc chỗ ưng í nhé .... Nếu chưa hãy thử KD cái gì đó... Chỗ e còn nhìu thứ hay ho lém
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Ui, mình cũng cùng hoàn cảnh với mẹ chủ topic này. Cũng 35t nữa. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn thật nhưng lại nghĩ tại số mình nó thế.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc em chúc cho chị chủ top 20 tháng 10 tràn ngập niềm vui. Cũng chúc cho những chị cùng hoàn cảnh mau chóng vượt qua tình cảnh này.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, mẹ Tôm mít xin cảm ơn các bố, các mẹ đã quan tâm đến topic, đã từng ngày động viên và chia sẻ, xin được gửi tới các mẹ, các chị, các em và các cháu thuộc phái nữ lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc một nửa thế giới của chúng ta luôn Hạnh Phúc - Thành Đạt - Xinh Đẹp - Trẻ Trung - Hoành Tráng, hí hí
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Xã hội càng phát triển thì việc người đi làm nhiều năm rồi thay đổi công việc, tìm việc mới càng nhiều. Mình nghĩ tìm được việc tốt hay không 1 phần do khách quan nhưng cũng nhiều phần do chủ quan tự bản thân mình. Có người nhảy việc theo sở thích, có người bị ép phải nhảy vì không trụ nổi, có người lại vì nguyên nhân khác... Làm ở đâu thì làm nhưng vấn đề là phải khẳng định được mình để tồn tại. 35t, đàn ông bước vào ngưỡng chín, chín khoảng 5-10 năm rồi tụt dốc đến hưu. Còn phụ nữ, 35t thì bắt đầu an nhàn hơn sau 1 vòng tua sinh đẻ.... Chúc chủ thớt sớm tìm được công việc phù hợp.
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc 35 tuổi, giờ kiếm gì để mở ra làm chủ cho mình có lẻ sẽ ok hơn chúc chủ top tìm ra hướng giải quyết cho cuộc sống của mình
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Mình cg đang trong tình trạng thèm việc, mình chie muốn tìm việc làm thêm ngoài giờ nhưng ko phải là kinh doanh mà khó quá, cg là vì cái tuổi nó cao, chỉ là lao động phổ thông thôi mà cứ nhấc máy lên nói 36 tuổi là nghe ngay câu cảm ơn, híc.. chỉ muốn kiếm thêm chút sữa cho con thôi mà khó quá
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Giống tớ quá, một số nơi đăng tuyển chấp nhận độ tuổi lên đến 45 tuổi, nhưng thực ra cũng chỉ là đăng cho có lệ thôi, chứ họ nhận toàn hồ sơ của các em tám mấy thôi, một số nơi lại còn đăng rõ giới hạn độ tuổi đến 1976 thôi, mình quá 1 tuổi, thế là thôi rồi! Cũng may, mình dân ngoại ngữ, ở nhà nhưng vẫn cộng tác với các cty Dịch thuật, tuy ko phải lúc nào cũng có việc đều nhưng dù sao cũng đỡ hơn. Mệt thế chứ, năm nay là năm tuổi, lại dính sao Kế Đô, làm cái gì cũng không được, đành mong sao cho chóng hết năm, hy vọng sang năm sau đỡ hơn! Cùng nhau cố gắng lên nhé!
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc Kinh doanh theo mạng phù hợp với nhũng ai trên 18tuổi.Có thể làm bán thời gian. ưu điểm:có thời gian rảnh cho gia đình con cái mà vẫn có thu nhập(thậm chí rất cao) +)có thời gian chăm sóc sk +)đi du lịch miến phí +)sở hữu doanh nghiệp của riêng mình(có thể lên đến vài trăm ngàn người) +)không phải ngồi lì ở văn phòng 8h/ngày. +)tìm được giá trị bản thân +)không áp lực cạnh tranh,kô pải sợ sếp như ở công ty,như ở kd truyền thống. +)tạo nguồn thu nhập thụ động có thể đạt đến tự do tài chính. mobile:0919981661 Yahoo:nguyenminhtn227
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc em thấy techcombank tuyển chuyên viên pháp chế hay đại loại thế, có lẽ hợp mẹ nó. Mẹ nó tham khảo nhé
Ðề: 35 tuổi em vẫn còn loay xoay đi xin việc mình đồng cảm với mẹ nó, phụ nữ nhiều tuổi xin việc khó thật, chúc mẹ nó sớm tìm được việc làm thêm phù hợp nhé,