Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ ôi, lương tâm con người vứt bỏ đi đâu hết rồi, xem xong clip này mình ko thể cầm đc nước mắt, và cục tức trào lên tận cổ, bao nhiêu con người đi qua mà như ko hề nhìn thấy gì, thậm chí 1 chiếc xe tải cố tình lăn bánnh đè vào chân em bé nữa, sao lại có thể có những trường hợp như thế này xảy ra được. Căm phẫn và đau lòng quá.
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ bản chất của bọn ki - tai ( Trung quốc ) mình thấy dường như chảng ai thèm quan tâm em ấy như nào.Không hiểu cái tay lái xe đâm vào em ấy sẽ nghĩ như nào khi đó là đứa con của mình .hắn lùi xe lại rồi lại tiếp tục tiến lên như kiểu cố tình muốn giết em đó híc
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ tụi tàu khựa này có đem bắn trăm ngàn lần cũng ko hết tội.Thật dã man độc ác,vô nhân tính.
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ lũ tàu khựa này,băm chết lũ tàu khựa này đi,nhìn video mà lanhk sống lưng,ác qua mất thôi.điên với hai thàng lái xe nhất,đúng là chúng nó điên hết rồi
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Thâm như quân tàu !!!!! đau lòng thay cho bố mẹ em bé. Nhìn người cha khóc trong tuyệt vọng khi xem cảnh đứa con của mình bị như vậy
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Em bé ấy đã ko thể qua đc cơn nguy kịch, đau lòng quá, mình ko nghĩ trên thế gian này lại có người như vậy, sáng nay nghe được tin có 1 em bé bị mẹ vừa đẻ ra bỏ rơi trước cửa 1 gia đình, em còn chưa đc cắt rốn, trên người ko có lấy 1 mảnh vải che. So người mẹ nào có thể bỏ con mình như vậy được trong khi bao nhiêu người hiếm muôn đang ước ao mà ko thể có.
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Đúng là xã hội còn có nhiều điều mà mình ko biết .Giữa con người với nhau mà sao lại có sự phân biệt đối xử tồi tệ như vậy .Đôi khi mình tự hỏi con vật nó còn biết bao che, giúp đỡ nhau mà sao con ngừoi khi cuộc sống ngày càng hiện đại hơn thì khoảng cách giữa chúng ta lại cảng xa xôi !!!!
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ bọn ác thú.ko có tình người.xem video mà ko thể kìm nén đc sự căm hận lũ vô tâm,không tình người.khổ thân cháu bé,chuyện này có lẽ chỉ xảy ra ở "china"?.
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Bé 2 tuổi 'không còn đau nữa' Bé gái hai tuổi bị xe đâm và bỏ mặc trên phố ở Trung Quốc, vừa qua đời sau một tuần điều trị, giữa lúc người dân nước này vẫn sục sôi bàn về đạo đức. AP cho hay trái tim bé Yue Yue ngừng đập lúc 0h32 sáng nay theo giờ địa phương. Thông tin này sau đó được thông báo chính thức lúc 8h30 trong một cuộc họp ngắn ngay tại bệnh viện nơi bé được điều trị. Yue Yue đã được chăm sóc đặc biệt suốt 7 ngày qua, nhưng dù có được những điều trị y tế tốt nhất, bé vẫn không qua khỏi vì các vết thương quá nặng. Nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của bé gái hai tuổi là vì bị liệt não, khiến các cơ quan chính trong cơ thể ngừng hoạt động. Sự ra đi của bé Yue Yue xảy ra khi dư luận Trung Quốc vẫn chưa hết sục sôi vì sự nhẫn tâm của hai tài xế xe tải đã đâm vào bé, cũng như những người qua đường đã lãnh đạm bước qua thay vì giúp đỡ. Vụ việc xảy ra trong một khu chợ ở thành phố Phật Sơn, thuộc tỉnh miền nam Quảng Đông. Bé Yue Yue đã nằm trên đường suốt 7 phút trước khi được một người phụ nữ nhặt rác có tên Chen Xianmei giúp đỡ. Cái chết của Yue Yue có thể sẽ tiếp tục khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ vì những giá trị đạo đức bị mai một trong cuộc sống hiện đại. Các trang mạng xã hội ở nước này cũng ngay lập tức tràn ngập những lời tiếc thương dành cho bé gái không may mắn. Trên trang mạng xã hội Ifeng, một cư dân mạng viết: "Thiên thần bé nhỏ ấy giờ đây đã tới được thiên đường, tránh xa một thế giới lạnh lẽo. Bé sẽ được hạnh phúc và may mắn. Bé đã từng sống trong thế giới này, hãy cùng nhau nhớ tên bé, Yue Yue. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho bé". Theo Vnexpress
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Ngày xưa ông Lỗ Tấn đã từng nói. Văn hóa tàu là văn hóa ăn thịt người. Từ trong sử sách đến hiện đại, đều có rất nhiều cầu chuyện ăn thịt người, và được ủng hộ. Chuyện ngày xưa có chuyện anh chàng nào đó cắt thịt cho mẹ ăn, rồi có ông quan mổ thịt con dâng vua,... chuyện ngày này là chuyện đại cách mạng, đại nhảy vọt 1959 dẫn đến nạn đói ghê gớm nhất trong lịch sử tàu. Đói đến nỗi mà người đầu làng đổi con cho người cuối làng ăn thịt. Dã man thế là cùng. Thú vật thế là cùng! Văn hóa đã như thế thì hành động như trong clip kia là chuyện nhỏ. Văn minh lắm cơ!
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Không thể chấp nhận dc. Mấy hôm nay cty mình cũng bàn tán việc này, mọi người đều căm phẫn.
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Hôm em bé này bị nạn, chồng em cũng về kể chuyện, Anh nhà em không cho em xem clip này vì nhưng thấy mấy hôm liền các mẹ đều nói về chuyện này nên hôm qua mới dám xem...xem cái đoạn thằng lái xe đầu tiên nghiến qua người em bé mà đứt từng khúc ruột..đã thế bọn nó còn không thèm để tâm tới bé nữa chứ,cứ để em nằm trên vũng máu mà không thấy thương tâm gì Sao...rồi lại đến cái thằng lái xe tiếp theo nghiến qua người bé nữa chứ....xót xa quá.....cả nhà em phẫn nộ...em nghĩ tất cả những người thờ ơ với em bé đều phải bị băm vằm ra....nói hơi quá nhưng họ vô lương tâm quá....đáng bị nằm dưới gầm xe tải hết....em hơi bức xúc nên nặng lời mong các mẹ thông cảm ạ....
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Gương mặt cô bé thật đáng yêu và bật lên sự thông minh,đầy tinh nghịch.Hãy nghĩ rằng bé quá đặc biệt nên các thiên thần mang em đi đến nơi xứng đáng hơn.Cầu cho linh hồn bé được thanh thản ...
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Những kẻ độc ác đó cũng sẻ phải trả một cái giá xứng đáng cho việc thờ ơ với một mạng người. Em thiết nghĩ, pháp luật cần có biện pháp để những tài xế được xác minh là cố tình đè chết người sẽ bị tử hình thì họ mới sợ.
Ðề: Made in China -- Độc ác đến Phát Sợ Không thể bình luận gì hơn, vì lời nói của con người không còn đủ để diễn đạt nổi đau này: nổi đau mất đi 1 sinh linh vô tội, và nổi đau không có Lương Tri của rất nhiều Con ................. (Mình không dùng từ Mất Lương Tri vì hình như bọn thờ ơ ấy đó vốn không có!?). Cầu mong sự Hy Sinh của Yue Yue là thật sự đánh giá để có thể loại trừ những Phần Con của Những Người như thế .