Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Dung:bên nhà chồng chị cũng thấy giống bên nhà chồng em đó,nhưng BC em thì ko có đem tiền về vn bao em út mà là cho vc bà chi 2,2 ông bà đó ở vn chả làm ăn cái j hết cứ suốt ngày goi đt xin tiền,kiểu như đi chữa bệnh tốn tiền,xin đổi tv,đổi máy lạnh,sửa nhà,suốt à chị ơi ,mà BC em thương bà chị đó lắm,suốt ngày kể ngheo kể khổ thế là nhiêu tiền ông gom cho bả hết,mà ông gom của ổng ko đâu,BC thì mấy chân hụi mỗi chân gần 100 ngàn cũng cho bả,rùi các con tới thì kể khổ kiểu như ko có tiền,ăn uống tạm bợ,bắt đứa này đứa nọ mua cái nọ cái kia cho,rùi gom tiền gởi về vn cho người nọ người kia nhưng nói thiệt em ko bik có tới người đó ko hay qua vc bà chi 2 hết.Mà tiền personist của BC tụi em bik là ông được nhiều lắm chứ đâu có ít đâu.Chán lắm,con bên này như nhà em nè ,em đâu đã đi làm đâu,chồng làm nuôi thôi đó mà cứ tất cả các con mỗi tháng gom bao nhiêu đó về nuôi ong bà nội ngoại,gom thì nhiều nhưng đến tay ông bà 1 tháng dc có mấy trăm ngàn,hỏi chị coi tức ko?còn lại nhiu vô tay ai thì cả mấy anh chị em bên này ai cũng bik.Mà cứ mỗi mùa hè vc đó qua đây hái dâu là bắt đầu chảnh,cái quần 700 ngàn vn chi 2 ko thèm mặc(cách đây mấy năm rùi đó)rùi BC mướn nhà dưới ac thứ 6 ở(xã hội mướn riêng chứ ko ở chung như nhà chị)mùa hè ac 2 qua thì phải lấy đ/c ở nhà ac 6 chứ đâu dc lấy của BC,vậy mà qua bà chi 2 lu loa lên tao ở nhà ba tao chứ ko ở nhờ nhà đứa nào,tao ăn của ba tao(nhưng cứ cuối tuần mà BC goi dt cho ai là bik mua cái này cái kia cho tao,mua thì ai dám xòe tay lấy tiền ko)............Em tì ko có cái tính nói nhiều dù dc mấy chị dâu kia nói tiền này nọ,cãi nhau vwi1 mấy anh chồng về tiền cho bên nội nhưng em cũng chả nói tới chồng em,hôm nọ BC có nói khéo là 1 năm nữa xh sẽ xuống tiền nhà(tại cô em út chồng qua 18 đi học xa,xh sẽ cho ít tiền nhà đi đó chị)ý muốn cô em kế út lấy chồng giàu lắm thay vì mua nhà chung cư cho BC thì muốn mua chung căn nhà lớn rùi ở với tụi em, chồng em nói ko,con có tiền con tự mua ko muốn mượn ai hết á(nói thật em có tiền cũng chẳng mua nhà cho mướn)nói ra thì nghe ác nhưng sự thật nó như vậy đó,ac 2 năm nào cũng qua,xa thơm gần thúi,ở với bao nhiêu ac kia trc rùi,ko ở dc với ai hết á,mà đó là ở riêng tầng đó nha chị,có lần em tận mắt thấy luôn đó,chiều mùa hè em lên đi chơi rùi ghé nhà ac 6 chơi,nhà ac cũng vừa về tới,rước 3 đứa con đi học về,ac cũng mới đi làm về thì lúc đó BC em chởvc chi 2 đi hái dâu về,em thì đang chơi với CT ngoài sân tại kế đó có bà hàng xóm người Việt,2 xe vừa dừng lại BC em hỏi chị dâu có mua rau củ j cho BC chưa,chị dâu nói con mới về luôn đó ba,đi rước mấy đứa về tụi nó chơi đất cát quá nên chưa có đi chợ dc,ong hỏi vậy nhà ăn j,chị nói co pølse(xuc xĩch) cha ăn ko,trong khi vc chi 2 về tới là vô làm cafe đá uống trc,ko thèm lo cho BC đâu,nói chung cũng nhiều chuyện xảy ra lắm. 2 đi hái dâu về
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nói về BMC thì nghe mệt thiệt,MC em mất cách đây gần 2 năm rùi,MC đột quỵ,lúc chôn cất xong BC kêu tất cả anh em lại nói mẹ mất là do tụi mày(nguyên văn)tụi mày làm bả buồn,mà ai dám làm buồn BMC chứ,có tiền nhưng nếu mua nhà(giống nhà BMC chị DUng nè) thì ko ăn xh dc nên cứ mướn nhà mấy ac kia,ai cũng khuyên nên tách hẳn ra khỏi con cái đi thì ko chịu,mà ở chung thì chửi,sáng ac tất bật đi làm ai mà có giờ xúc tuyết BMC ở nhà có làm j đâu ra xúc vô mệt là bắt đầu đi kể,mua hè thì cỏ,ac đi lam quần áo khô chưa kịp gấp,gấp dùm là ngày mai có người nói hom qua BMC lên gấp quần áo hả,bởi vậy ko ai muôn BMC động vào việc j,ở gần khu em có nhà bác kia con cũng đông nhưng cuối tuần con cái tụ tập lại ăn uống vui vẻ lắm,BMC cũng muốn thế nên bắt các con cuối tuần là tụ về nhà BMC(lúc bà còn sồng)tụi em bàn nhau về thì phải nấu đồ ăn nên cứ tuần bun,tuần phở tuần lẩu ai có trách nhiệm tuần nào thì thứ 7 tới nấu nước hầm trc,vậy mà cũng ko chịu nói hao điện của nha ông bà,sao tụi mày ko nấu ở nhà mang tới,mà nhà bên chồng thì đông có nồi nứoc lèo mà chở tới thì các chị cứ nghĩ coi,nó đổ ko?được đâu vài tháng thì chấm dứt vì BMC nói hao muối bột ngọt của ông bà,đến là potay,cháu đến ko bao giờ thấy cái bánh kẹo nao,thì cũng nghĩ thôi mang đến cho ong bà rùi ông bà cho con mình ăn,nhưng ko có ba mẹ tui nó ở đó là cứ S(cháu chồng em) ông bà ko có tiền đâu,mai ăn j thì kêu ba mẹ mang nghe chưa,có lần đi học về ghé vô chơi thấy ông bà đón con anh lớn đi học về,nó cứ ngồi lấy chip ăn,em thây 1vaay5 mới nói thím lấy cơm con ăn nhé,nó lắc đầu nhưng con nít mà dứa nào đòi ăn đâu nhưng nó đói nên cứ ngồi ăn hết bát này đến bát chip kia,bà từ trong phòng đi ra nói:thím mày có bỏ bao gạo nào ko mà bắt thằng S ăn dữ vậy,em bó tay luôn về kể chồng em nói cháu nội bà mà bà còn nói vậy thì thôi,rùi 1 lần em nói chuyện đó với chị dâu thế là chị dâu cho S vô bán trú luôn(tại nghị ông bà gần rước về dạy tiếng việt,mà ở đó cũng trả tiền vậy)nói chung là pó toàn thân với BMC.Hồi đó BMC hay về vn dịp tết,là ở đây mấy ac em tổ chức chơi ăn uống vui vẻ,BMC về nói sao có BMC ở nhà ko làm đi,mà mỗi khi làm là về nhà có chuyện,chửi bới,ăn xong ko có j chơi thì lôi bài ra chơi cho vui cũng bị chửi,mấy người ngồi ko ,ko có j làm kể chuyện tếu lâm thì nói vô duyên,cười to đú đỡn,nói chung là ko phù hợp,nhà có 5 thắng con trai thì đã ở với 4 thằng rùi,còn mình nhà mình thôi,mà nhà mình ko cho mướn thì lấy đâu ra mà ở chung nên phải chịu hehehh ,mà chồng mình thì là người ko kì vọng trong mấy anh em tại hắn bướng và ko nghe lời ông bà từ nhỏ rùi,gặp ngay đứa con dâu ko bik nịnh như mình thế là potay,mấy anh kia hiền lành,nghe lời nhưng cuối củng ko chịu nổi cũng bung luôn rùi,cuối cùng nhận thấy cứ xa xa có khoảng cách như vầy lại hóa hay,mấy người kia còn chửi bới từ mặt chứ nhà mình ko nịnh hót hay nói lới bay bướm thì vẫn hồ yên bể lặng tới giờ.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CT , Nói đến nhà chồng mình ghét lắm giờ mình chẳng thèm nói chuyện với ai bên đó có gì thì chồng mình nói thôi . BC mình trước kia thì ở nhà bạn bè của ông tới khi ông bị bệnh kô có ai đến thăm . cách đây cũng gần 10 năm lúc đó BC về vn chữa bệnh , nhưng đưa sổ băng cho 1 người bạn giữ rồi mỗi th người đó gửi tiền cho BC mình sài nhưng người đó ăn lời bạc 11 . Nhưng khi BC về đó ăn chơi lô đề vé số gì đó đổ nợ tùm lum hết , ông làm nợ chổ này rồi ông dọn đi chổ khác cũng nợ coi như cả làng cả sớm dòng họ nội ngoại gì ai cũng biết , xấu hổ ghê lắm đường đường là 1 việt kiều có tiền mà đi mượn nợ để ăn chơi vé số thì mua cả cọc , lô đề thì 1 con số tới mấy triệu và còn tật xấu nữa là bao mấy bà già trẻ con đáng con đáng cháu . Khi bên đây hay biết chuyện như vậy , nhưng chỉ có 2 vc mình có tiền , thì chồng mình mới nói chuyện với mình là lấy tiền trả nợ hết cho ông rồi vc mình cầm sổ băng mỗi th đaư cho ông 1 ngàn đô sài nếu ông thiếu thì cứ lấy thêm chứ ô đưa nhiều , cứ như vậy cho đến hiện tại bây giờ luôn mà chồng mình chỉ gữi dùm thôi kô ăn tiền lời hay gì hết . Nhưng Ba ruột mình bên vn mỗi th đưa tiền cho BC , chồng mình thì kêu Ba mình đúng th mới đưa còn ông thì chưa tới th đã gọi điện kêu ứng trước tiền , nhiều khi Ba mình bực ghê lắm , nhưng nghĩ tới vc mình nên thôi . Nhưng có 1 điều làm mình càng ghét thêm , là hè năm vừa rồi nè , vc mình đi chơi 1 tuần , mình iđ ngyà 17 tây nhưng ngày 19 tây ông từ vn qua đây lại nên mình kêu th em chồng rước ông về bên đó ở khi nào vc miìh về thì ông về ở lại nhà mình , trong thời gian mình đi có 1 ông anh chồng chở BC lên gây với má mình nói má mình đuổi ông rồi ông anh chồng đó còn hỗn láo kêu tên má mình ra nữa chứ , còn nói đợi vc mình về ông anh chồng lên méc mình , lúc đó ông anh chồng nói nặng má mình mà BC ông ngồi đó kô nói tiếng nào hết còn ùa theo con mình nói là tui đợi vc nó về tui lấy sổ băng lại ( mình còn cầu cho ông lấy lại đưa cho ai thì đưa , ông có 4 th con trai , 1 th bỏ vợ con bên đây về vn mê gái và ăn chơi kô làm gì , 1 th thì tối ngày nhậu nhẹt ăn chơi thiếu nợ mình mà kô trả , kế đến là chồng mình nhưng ông chồng này hiện tại thì tốt nhưng kô biết về sau giống ai đây nữa , còn thằng em út thì làm ăn kô lo cũng chơi tips lotto gì đó cũng nợ mược tiền MC , MC chửi khóc hoài ) ông nói đòi sổ băng lại đến khi chồng mình về ổng gọi nói với chồng mình thôi con giữ dùm Ba đi, mình nghe cũng thấy ghét , mình đi chơi mới gửi ông qua đó vì chỉ có 1 mình má mình ở nhà thôi ( mình nói xấu nhà chồng kô tốt đẹp gì nhưng mình kinh tỏm ông này lắm, hên là mấy bà kô biết cũng đỡ , hồi đó mình còn nghe bên chồng kể là BC còn dê chị vợ nữa là chị của MC mình )
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Ôi nghe chuyện bên chồng mệt thiệt đó chị,đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mõi cảnh,có hoa mừng hoa có nụ mừng nụ chị ơi,cứ dính vào là ko dứt ra đc,bởi vậy nói thiệt tụi em đâu dám đổi nhà cho mướn đc đâu,bên Danmakt ko bik sao chứ bên này có nhà 2 tầng mà godkjent là người ta cho mướn liền,đầy người muốn mướn đó chị vậy mà chứ như BC em là thương con cái nên mướn nhà con,mà phải cho mướn rẻ hơn cho người khác mướn,với tư tưởng ở đây sao cũng dc ,còn vn vùng của BC thì nhà vc chi 2 phải là số 1,hồi mới qua ko hỉu sao BC ra post gởi cuốn lịch năm mới về vn,về sau mới bik BMC từng tuyên bố nhà vc chi 2 là bộ mặt của ob,tất cả đồ nhà đó đều dc chuyên từ nauy,đến là mệt.mà nói thật ob ở đày tiết kiệm chưa từng có,còn về đến đó thì....mà có chảnh hay j thì cũng nghĩ đến mấy đứa bên này đi,ko có đâu chị toàn "bóc lôt"còn ob thì sống kham khổ ko dám ăn,em thấy sống vậy thì còn gì mà đáng sống nữa,vc chi 2 thì ở đây vài tháng hè ăn với ob chứ mấy,còn về đó toàn nhà hàng,tiệm lớn mà ăncon gái ob thì đối xử với BMC họ ghê gớm ko tả nổi,mà cứ về là BMC chi 2 mày cũng ghê gớm lắm nên nó mới vậy,mà trong khi mấy dứa dâu bên này thì có làm j đâu mà suốt gặp đứa này nói xấu đứa kia,đứa này nắm đầu chồng,rùi con này mất dạy,con kia bố mẹ ruột mất rùi nên phải nghe lời tao đến là mệt,con ob là cục vàng còn coi con người ta cụcc......hết đó chị,mấy bà chị dâu kia tức lắm hay nói hay chửi lại có khi thì nói xấu sau lưng nhưng em nhìu khi tức quá nhưng ko có mở miệng ra nói như vậy dc nên bực tức trong lòng hoài,bởi vậy em lấy bài học của mấy ac đó làm bài học cho mình dù có thương cỡ nào em cũng ko muốn ở chung đâu chị,hôm bữa có Cha đó coi xứ em hơn 10 năm rùi bik hết hoàn cảnh nhà BC em luôn ,khuyên can đủ thứ hồi cha đó ở đây,giờ gần 2 năm Cha về thăm,Cha nói 1 câu em cũng thấy buồn nhưng thật sự là như vậy:cha nói có người có nhiều con nhưng ko có phúc để nhờ con,nghe xong cũng nghĩ tội nghiệp Bc mình nhưng hồi đó cha đó ở đây khuyên OB dọn ra khỏi con cái cho tụi nó quý mến thì nói mặt mũi,con nhà này có nhà cho mướn mà,ko muón ra,nhưng ở đứa nào là có chuyện với đứa đó làm mất t/c gd lắm chị,đứa nào cũng có gd rieng rùi mà toàn muốn quyết định dùm ko à chị,đứa nào có nhà riêng cũng phải đưa chìa khóa nhà cho ông,nếu có reise đi xa mà ông tới coi nhà ko nói,vc em nè,sáng thứ 7 vc đang ngủ tự nhiên mở cửa vô nhà 2 đứa hết hồn chạy ra coi mới bik BMC tới,rùi hồi em có bầu Ct gần sanh,đi lễ về,mệt quá mới cởi cái BH để ở sofa ngồi nghỉ tí,chồng thì về lễ lại đi làm,BMC tự mở cửa vô,vô cái đứng sững luôn em hết hồn mà ob cũng bất ngờ tại xe chồng em lấy đi rùi nên nghĩ ko có ai ở nhà ai dè em nằm chình ình đó với cái áo BH,nói tưởng chồng em ở nhà vô nói j đó,tưởng j mà tưởng thấy xe ko có ở nà nên nghĩ ko có ai vô xem ăn ở thế nào,em về kể chồng nghe nói như vậy đó han giận quá trời,em nói nói ba mẹ anh lần sau tới nhấn chông 1 cái rùi vô,có khi nào vô mà tui đang phơi nắng thì đừng có mà cháy mắt,sau lần ý thì ko thấy đến như vậy nữa.Bởi vậy cứ tự do là sướng nhất.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... ôi,toàn chung cảnh ngộ ạ...mấy hôm nay em đang mệt, nên không có vào trà nước chị em..chờ em khỏe,em có sức 88888 tiếp. chúc cả nhà ta 1 tuần vui vẻ,hạnh phúc....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Mẹ Tẹt 888 nhiều quá nên mệt đó hả bả, vắng bà mấy hôm tôi đang thắc mắc là chủ đề sôi nổi thế này mà hok ý kiến gì, ráng nghỉ ngơi cho khỏe rồi vào tiếp tục nhe bà @ Chị DUng: Vậy chứ BC chị ở chung và còn cả mẹ chị nữa thì hok lẽ ko ăn cơm chung, đụng mặt ko nói chuyện gì hết hay sao chị? CÒn mấy đứa cháu với ông nữa thì sao? Mà nếu ăn chung thì mẹ chị nấu hết hả? Haizzz...phức tạp ghê
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Hồng ..má chị là từ hồi qua đây là ở chung với vc chị trước khi ông BC về ở và má chị cũng nấu cơm từ hồi đó tới bây giờ .. chị thì đi từ sáng tới chiều mới về , chồng thì coóbữa về chiều có bữa về tối ..má chị thấy vc chị đi như vậy má chị ở nhà lấy cơm cho ông ăn dọn dẹp dùm ông luôn và cả giặc đồ luôn kô than hay nói nặng gì hết , nhưng bên gai đình chồng chị kô ai biết đều kô 1 lời cảm ơn hay gì hết ( kô phải nhà chị muốn lời cảm ơn ) nhưng sống thì phải biết đều , nhưng bên đó kô ai biết đều hết cả BC , MC luôn mới khổ vc chị ... còn em ăn cơm thì kô dọn ra bàn ăn đâu ai về trước thì ăn trước ai về sau thì ăn sau , lúc nào vc chị về chung thì chỉ vc chị dọn ăn thôi , vì bên đây đâu có ai về chung giờ , nếu để ngươì khác chờ mình về ăn cơm chung thì đói sau .. con gái chị nó còn nhỏ chưa hiểu biết nên nó kô có gì ..còn th con trai nó lớn nó biết hết ..nó hay méc chị lắm , nó nói con thấy bà nội qua quán ba lấy đồ tùm lum vì bà nội ởi chung với th con trai út của bà ..còn ông nội thì tiền con để trên bàn ( tiền lẻ tiền su ) con thấy ông nội lấy của con và còn nhiều thứ nữa , chẳng hạn mỗi lần ông về vn rồi qua đây lại là chồng mình phải mua cho ông đt mới để ông gọi cho mấy bà bồ bên vn , khi ông về vn lại cho cái đt đó cho người khác , mà ông thích loại sịn kô à ..thấy th con trai mình mua đồng hồ mới ông cũng đòi kêu chồng mình mua , nói chung thấy cái gì mua mà là toàn kêu chồng mình thôi ..ăn ở nhà mình kô bỏ ra su nào mà đòi hỏi tùm lum hết ..trước khi ông về lại đây là chồng mình phải tìm gắng cho ông cái vi tính để ông nghe nhạc hay coi cái gì đó kô biết , có 1 lần chưa kịp gắng nên chồng mình mược cái mấy ipol gắng cho ông nghe đỡ khi ông về vn kô trả lại cho con mình lấy về đó ông chỉ cho ng ta thôi à ..( nói kô phải hỗn láo chứ BC mình ngu lắm có bao nhiều tiền hết bà này ăn rồi con kia ăn thôi à con cháu kô được su nào ). lúc trước th em chồng nó chơi gì đó mà đổ nợ nó lên mượn ông 5000ng tiền danmark mà ông kô cho , nhưng có bao nhiều cho người khác hết .. mình và má mình đã nói chuyện với nhau là khi nào ông về ở nữa là má mình kô lo cho ông 1 thứ gì kệ ông , ông ăn uống gì cũng kệ kô lấy cho ông ăn nữa , để ông tự đi lấy , nếu có mình ở nhà mình cuũg kô lấy cho ông ăn luôn khi nào kêu tới tên thì mới làm kô thì thôi phòng ai nấy ở , mà từ hồi đó gì chị ít khi nói chuyện với ông lắm ở chung nhà nhưng kô bao giờ chị nói chị . nhưng cũng đỡ là chồng chị hiền và cuũg biết tánh BMC nên kô nói với chị đều gì . Còn 1 điều nữa buồn ngũ thì nằm xuống ngũ đi kô đâu thấy chồng chị đi làm về là nằm xuống kêu chồng chị đắp mềm cho ông. Chồng cũng cũng tốt biết BM miìh như vậy nên kô nói gì với chị cả dù là chị kô thích bên đó .chị kô gọi điện hay hỏi thăm luôn , khi nào OB có vấn đề gì thì tự nói với chồng rồi về nói lại vợ thôi @ CT , chị cứ tưởng chỉ mỗi chị là gặp gia đình nhà chồng thôi , ai dè bên em cũng phiền phức , may là mình ở NN nhà ai nấy ở nước sông kô phạm nước giếng vậy mà người ta còn đem phiền tới mình ...mà ngộ lắm nha BMC kô chịu mướn nhà ở riêng đâu cứ thích ở nhà người khác thôi đỡ tốn tiền nhà tiền ăn , và còn ông anh chồng nữa đang ở vn nữa khi về lại đây cũng kô có nhà ở , lúc trước về làm cho mình rồi ở tại quán mình luôn mà chổ quán thị kô có nhà ở chị ở đại thôi , rồi mình cũng thấy ghét là kô dám mướn chổ ở sau đó mình kô cho ông ta làm cho mình nữa rồi ông đó lên chùa ở , ngày trước Mc cũng gây với vợ th út rồi bà cũng lên chùa ở , nói chứ sau liạ có gia đình chồng mình ngộ hết sức luôn ...kô phải riêng mình nói kô đâu mà là ai cũng nói nhất là lên chùa ở . @ CT ..em viết nhở xuống dòng nhe đọc mỏi mắt ..ehhheheh
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hehehe chi Dung,nghe chiện nhà chị rùi thêm phần nhà em ,nghĩ ấm ức viết luôn 1 tràng đó mà,mà đó là chuyện nhà chồng em từ lâu cũng phớt lơ rùi,nhưng nhiều khi nghĩ sao BC thiên vị thế,dâu rể ko coi ra j đã đành nhưng 9 đứa bên này cũng ko bằng 1 đứa con gái bên vn đó chị,nhìu khi em thấy tội 3 cô em của chồng(chồng em út nam mà)ăn học tự mượn tiền nhà nước rùi đi làm trả lại,cô em út nghe nhạc trong phong riêng thì bi la,nói hao điện,mà chi 2 vn thì có bao nhiu tiền là gởi cho hết,nói dành tiền gởi mấy tỉ vô banken vn để về già sài,ko bik ai sài nữa,ở đây thì hết con này con kia mang tới cho ăn rùi,hôm bữa còn tuyên bố đứa nào cho tao ít hơn 500 đô tao ko lấy lúc ông về vn,mà bà chì 2 nói cha về tao nuôi,rùi ông thì tuyên bố có mấy tỉ trong bank,đến là chán,mấy bác trạc tuổi BMC nói BC em,bố mẹ tụi mày cái cây vừa lên ngọn đã ngắt(ý nói mấy đứa con vừa có dc cái j là bị bm chèn ép hết)
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... HIC HIC con ốm nên mệt lăn ra ngủ sớm nên hôm nay em tranh thủ vào nhà ngó nghiêng mà đọc toét hết cả mắt vụ nhà chồng của mẹ cát tường và bác Dung đang đầy tâm sự. Sắp 20-10 rồi em chúc các chị PHỤ NỮ VIỆT NAM mạnh khỏe hạnh phúc............
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hôm nay là ngàytai gì nhỉ,chuyện nhà chồng mình đã quên từ lâu rùi,tại nó ko liên quan đến mình heheheheheheh 1 tin vui,sau mấy tháng dùi mài bánh xe,hôm nay Hương đã chính thức có bằng kekekekek mà chuyện ko ngờ là Hương mẹ Cattuong rất ư là may mắn,tiền học lái xe rất ít,hehehhe 26000kr là bi nhiu Eu nhỉ,vui quá khoảng 3200 Eu,ôi em mất ngủ mất thui.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... 3200€ cho cái bằng lái mà bà kêu ít á thế thì bên này 1200 làm sao tôi kêu nhiều được nhỉ. Hôm nay ngày phụ nữ VN chúc cả nhà vui vẻ nhé, ai có quà gì hok? Riêng mình là hok có quà, nói chiện với xã thì lão kêu ngày của VN chứ có phải của Pháp đâu. Hic...nín lun
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... ihihi bà Mira ai cũng ngạc nhiên nhé,bên tui giờ học lái với mấy ngày lái đường dài mắc mà bà,phần bắt buộc của nó đã hết gần 20000 kr rùi bà,ít nhìu ai cũng phải lái với thầy ít 6t giờ thường,tui ko có ai tập ở nhà hết nên học lái hết 12 t,vậy là ít lắm rùi đó,với lại tui hên thi lái 1 lần đậu liền nên ít chứ thi lái là mắc lắm,gần 500 usd,bà cũng đang học bằng lái hả? P/S heheh giờ có bằng rùi chở con gái rượu đi chơi đây
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hôm qua vừa kêu ca ko có quà, lão xã đi chợ về mua cho 1 chậu hồng phấn @: CT: Bên ý thi bằng lái mắc quá vậy hả bà? Tôi thì chưa thi thố gì vì ox nhà tôi bảo học code trước đi, khi nào làm test ko sai câu nào thì thi tập cho lái và thi lấy bằng nên tôi cứ tà tà thoai. Thế bà có bằng lái rồi là xã nhà bà phải sắm xe mới cho vợ hử @ CHị Tuyết vào 1 lần xả hết bức xúc xong lái lại lặn đi rồi đới nhể @ Tẹt hết mệt chưa mà ko thấy tái xuất nữa nà @ Nhà debui cũng ngóng xong chuyện MC là im thin thít, hehehe, đến lượt nhà chị đó, xa cả 10 000 KM mà vẫn có chuyện bức xúc là làm sao @ Chị Dung được ox cưng như trứng mỏng thế chắc 20-10 quà to lắm ha , share đeeee @ Em lanuong nhà mình cũng khi trồi khi sụt nhể, papa của Ngân có biết ngày 20-10 hok cưng? Các bác đòi xem hình cháu mà mẹ cháu cứ ngó lơ đi là thía nào.? EM Ngân nhà mình chắc giờ lớn lắm rồi nhỉ
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hồng ơi chồng chị cũng như mấy ông chồng của mấy chị em ta thôi chứ cưng gì em ..chồng chị cũng chẳng biết ngày đó là ngày gì nữa mà chị cũng kô nhớ luôn , hôm qua vc mình với 2 vc chồng đứa em út mình đi ăm tiệm Thái , đồ ăn nó cũng ngon mà trang trí cũng đẹp nữa . chúc chị em ta cuối tuần vui vẽ
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... all: EM Chào cả nhà, hôm 20 /10 nhà mình ai được nhiều quà nhất ạ????? em chả có gì cả buốn thế. 18/10 là sinh nhật em nên 2 mẹ con đi mua hoa về tự cắm đến bây giờ hoa vẫn tươi nên chơi được cả 20/10. Hôm 20/10 nhà lại quên ko mở van nước nên hết nước phải tản cư sang nhà ông anh , đến tối anh về mua hoa cho vợ và con gái nên ông anh tiện thể tặng cô em ăn ké bông hoa hihihihi . CÒn xã em thì đi ba lan nên chả có gì cho em, mà còn chả nhớ 20/10 cơ, hôm đó có nhắn tin về nhưng chỉ chúc mỗi ngủ ngon thế mới a cay chứ..... à theo lời bác Hồng phàn nàn về ảnh của bé Ngân thì tình hình là thế này mẹ cháu muốn chụp ảnh cháu cho các bác xem cháu lớn thế nào mà mỗi lẫn chụp là cháu nhìn thấy lại nghiêng bên nọ ngó bên kia xem mẹ định làm gì mình nên hình toàn bị dung nhòe lắm ko coi được ạ.Đợt này cháu mọc răng và thay đổi thời tiết nên cháu đang ôm gày tọp hẳn đi ạ. Bây giờ 22h rồi mà cháu còn đang nghịch ko chịu ngủ, mẹ cháu phải tắt điện đi để cháu chơi 1 tiếng trong bóng tối cháu mới chịu ngủ ạ. Chúc các chị cuối tuần vui vẻ ạ. pppp
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Dạ có met đây cô Hồng .....................vào toàn đọc ké của mọi người , chứ 8888 cũng hổng biết 888 gì vì trời lạnh quá lạnh teo cả hết , nên hết hứng chí 888 . bà Tuyết vào xả 1 lèo rùi bả biến luôn ta? hay là bị MC rủ rê đi chơi rồi hihihi. Chúc mừng CT có bằng lái xe nha , hôm nào chụp xe lên sô cho bà con coi với .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Miral:tui trc cũng như bà đó,tà tà đến hết tuyết bắt đầu mới đi nộp hồ sơ thi lý thuyết,đậu lý thuyết rùi mói dăng kí lái xe với thầy,đậu lý thuyết là chồng đổi xe liền,tại tui đi automat mà,chồng có xe công ty nên ban ngày ko cần xe,bởi vậy tui mới có quyết tâm học bằng lái đó. Bên đây thấy hình như đâu ai bik ngày 20/10 nhỉ,8/3 còn ko có j nữa là 20/10,ko bik bên mấy chị là ngày nào chứ bên em có ngày ba giữa tháng 11,ngày mẹ giữa tháng 2,còn là chồng vợ chỉ chăm vào ngày sinh nhật hay noel hay ngày cưới thui ah. Dung,Vân:sao em thấy năm nay trời lạnh quá,lạnh thiệt hồi mới qua cũng thấy lạnh mà sao thấy bây giờ mình chịu lạnh ko giỏi bằng hồi đó,hồi đó mấy người cứ chọc vn mới qua cơ thể vẫn còn ấm hehhe,
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CT chị tính hỏi giống em đó ? hổng biết là do mình chịu lạnh hết quen rồi hay sao ? nhớ lúc mới qua một hai năm dầu ....đâu cảm thấy lạnh dữ dội như năm nay ? sao mà năm nay chị thấy no lạnh quá lạnh, mới tháng 10 mà chị đã phải lôi áo quần mùa đông ra mặc, đội nón nữa chứ ? , tối ngủ mà mặc 2 , 3 lớp áo vẫn lạnh ..dù có lò sưởi kế bên mà cũng lạnh đó nha . * Chị tuần rồi chị làm bắp cải trắng với bắp cải tím : làm dưa chua đó , ăn với cơm với nước mắm trắng , ớt ....ăn ngon ơi là ngon.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ CT: Sao năm nay lạnh sớm quá ha, chỗ tôi đợt này có 1 - 10°C, sáng ra vườn thấy chậu nước đóng đá rồi, cây chanh và bụi rau răm cũng phải bứng lên cho vào chậu để mang vô nhà ko thì sợ nó chết ngắc, chỗ bà và chị Dung chắc còn lạnh dữ hơn vì nó nằm phía Bắc Âu ha. Ngày 20/10 là ngày phụ nữ VN, nhưng mới có khoảng 10 năm nay thôi chứ đâu có phải truyền thống từ ngày xưa nên nhiều người ko biết là phải thôi bà ạ @ CHị Vân , hôm bữa nghe chị Tuyết nói chị đi làm rồi hả? Chắc vì vậy mà ko còn time để 888 nữa phải hok???? @ Lanuong: Thực ra ngày 20/10 chị cũng ko quan tâm lắm, nhưng nghe trên diễn đàn nói nhiều quá nên mang chuỷen 888 với ox chị thôi, chắc nghĩ mình đòi quà nên mua chậu hồng về tặng. Hihihihi... Ngân được mấy tháng mà đã có răng rồi hả em? Thế này còn mệt nữa vì cháu đau lợi lại ko ăn uống được gì. Khổ cả mẹ cả con nhỉ .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tại năm nay nó lạnh sớm thui chứ ko phải cơ thể mình chịu nhiệt kém đâu mấy chị ơi. Như chỗ em bình thường tháng 12 mới đông đá vậy mà hôm nay đông rồi nà . Hôm rồi em tập tành làm kim chi cải thảo ăn với cơm trắng thịt kho đông ngon quá trời , xong lại nấu canh kim chi nữa, nhưng vì quá tay ớt nên hơi cay,hic..;