Mang thai được 9 tháng rồi,lo lắm cơ,từ sáng mồng 1 Tết đến nay bụng cứ im lìm không cử động hay đạp gì cả Bệnh viện hình như còn đang nghỉ Tết ... mà sao bé ít đạp lắm, MXN thấy rất khỏe,tối ngủ hoàn toàn bình thường hầu như không cảm nhận thấy bé Làm sao giờ nhỉ :?: :?
Bạn thử cách này xem sao nhe: Uống một ly nước trái cây ngọt sau đó vào phòng đóng các màn cửa lại, nằm xuống giường, để hai tay lên bụng .. và xem coi bé có động tĩnh gì không. Nhớ là trong phòng phải cho yên lặng, bạn thì cố gắng đừng động đậy nhiều và nước uống phải ngọt và lạnh nhé. Mong vui
Hãy gọi BS đang theo dõi bạn đi cho yên tâm. Bệnh viện trực 24/24 mà. Đừng ở nhà mà lo lắng quá nhé. Chúc 2 mẹ con khoẻ.
Chao tat ca cac me Cac me oi cho Mehimcon hoi nhe Cai Him nha minh dao nay no hay dap lam, co hom no dap lien tuc tu sang den trua lieu co van ve gi ko dc on ko ha cac me. Me nao co kinh nghiem thi mac bao cho vai loi di nhe Cam on cac me nhieuuuuuuuuuu
Có câu trả lời chính xác về cử động thai cho các bạn đây! Sự cử động của thaiThỉnh thoảng vào tam cá nguyệt thứ ba, bạn có thể cảm thấy như là núi lửa bộc phát trong tử cung bạn. Nhìn xuống bụng khi thai đang hoạt động, bạn thấy như có một sinh vật ngoài vũ trụ đang nhảy thể dục nhịp điệu bên trong bụng bạn. Vào cuối thai kỳ, thai có vẻ ít cử động đầm thọc hơn và có nhiều cử động cuộn tròn, lăn lộn hơn. Thời điểm cử động cũng thay đổi; chủ yếu vào những lúc yên tĩnh. Thai đang thích ứng với kiểu trẻ sơ sinh hơn, có giấc ngủ dài hơn và chu kỳ hoạt động dài hơn. Nhiều phụ nữ có thai nghe nói là cử động thai sẽ giảm dần vào thời điểm gần ngày sanh. Ðiều này không đúng, kiểu cử động chỉ thay đổi từ đâm thọc mạnh sang cử động cuộn tròn chậm. Nếu bạn không cảm thấy thai cử động bình thường, bạn hãy báo cho bác sĩ biết. Theo quy luật thông thường thì bạn sẽ cảm thấy thai cử động 6 lần trong một giờ sau khi ăn tối, trong lúc nghỉ ngơi. Bất cứ cử động nào bạn cũng đếm cả. Một số phụ nữ nhận ra rằng họ đi vào giai đoạn cảm thấy thai cử động ít đi, nhưng sau đó cử động thai tăng lên trở lại bình thường. Ðây là vấn đề rất thường gặp và không phải là một trục trặc trong thai kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn lưu ý thấy thai giảm hoạt động hoặc cảm thấy thai không cử động trong nhiều giờ (cho dù nghỉ ngơi hay ăn uống), bạn nên gọi điện thoại cho bác sĩ ngay lập tức. Cử động thở của thai Thai bắt đầu có cử động thở đều đặn vào tuần lễ thứ 10 trở đi, và các cử động này trở nên thường xuyên hơn vào 3 tháng cuối thai kỳ. Thai không thở thật sự mà lồng ngực, thành bụng và cơ hoành chỉ di chuyển như đang thở. Các cử động này bạn không cảm nhận được, nhưng chúng tôi có thể quan sát được trên siêu âm và là một dấu hiệu chứng tỏ thai đang tiến triển tốt. Trong 3 tháng cuối, thời gian mà thai dành cho thở gia tăng, nhất là sau bữa ăn. Thai nấc cụt Bạn có thể cảm thấy thai cử động nhanh và đều đặn, xuất hiện mỗi vài giây. Các cử động này trong rất giống nấc cụt. Một số phụ nữ cảm thấy thai nấc cụt nhiều lần trong ngày; một số khác thì cảm thấy chúng rất hiếm gặp. Các cử động nấc cụt này vẫn tiếp tục khi em bé sanh ra và hoàn toàn bình thường. (Theo ykhoa.info)
Đã lâu rồi tôi không post bài ở đây,tôi vô tâm không biết gì đến hoạt động của con trẻ...thật đáng chán! Cháu bé được sinh ra,nặng 2,5kg,con trai và không cất tiếng khóc như bao đứa trẻ khác ...Bé nhỏ xíu,mong manh và yếu ớt đến tội ...Bây giờ tôi mới biết đến những trường hợp gọi là thai lưu
Mxn_n2t ơi, Mình cũng mới tham gia DĐ này. Nghe chuyện của bạn mà mình thấy thương quá. Cũng đừng tự trách bản thân mình và hãy cố gắng coi đó như một sự không may mắn mà ông trời đã định trước. Bản thân mình ngay khi đã làm mẹ của 2 cu con rồi nhưng vẫn thấy nhiều chuyện mình còn quá "tồ tẹt" và thiếu kinh nghiệm, và cũng nhiều lần tự trách bản thân là giá như mình lưu tâm hơn 1 chút thì sẽ chăm sóc các con được tốt hơn. Cuộc đời còn dài và mọi việc đều có thể bắt đầu lại. Mình mong bạn sẽ lại thường xuyên tham gia DĐ để có thể chia sẻ, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bà mẹ ở đây và đó cũng là một cách giúp bạn thư giãn rất nhiều.
mxn__n2t ơi , chị mới sinh xong đấy ư ? chắc là bây giờ chị và bé đã khoẻ hẳn rồi nhỉ ? Bé 2.5 kg thì là hơi nhẹ cân đấy phải không ? nhưng mà tại sao khi sinh ra , bé không khóc vậy ? Bác sỹ nói như thế nào về trường hợp này ? Có phải bác sỹ phải đét đít thì cháu mới khóc phải không ? Bé Dolla của mình mới được 20 tuần thôi. còn phải chờ thêm 20 tuần nữa mới thấy được mặt bé. Lâu ghê. Chúc mxn__n2t và bé luôn khoẻ mạnh nhé.
Không biết ở giai đoạn cuối mang thai các bạn có thường kiểm tra em bé bằng cách nằm im đếm em bé cử động/ đạp bao nhiêu lần trong 1 tiếng không? Mình nhớ hồi mang thai mỗi buổi tối hoặc bất kỳ khi nào có thể là tìm 1 nơi nằm xuống, nằm nghiêng qua bên trái và nằm im để kiểm tra sự hoạt dộng của bé. Trong 1 tiếng bé sẽ đạp từ 10-20 lần. Mình nghĩ làm như thế cũng tốt vì nếu không thấy bé đạp và lo lắng thì có thể đi bác sĩ kịp thời.
Mong là bạn bình phục nhé. Cuộc sống còn dài, cố gắng lên nhé, hãy vào DD nhiều nhiều để tâm sự với các mẹ cho đỡ buồn.
Em bé của MXN mất rồi Dolla ạ :!: Tại MXN quá vô tâm và còn quá trẻ để làm mẹ.Chị ráng giữ sức khỏe nghen và nhớ nghe cử động của tim thai.Chúc mẹ tròn con vuông
MXN ơi, Xin chia sẻ cùng bạn ! Cố gắng giữ sức khỏe nhe. Đừng buồn quá, con đường còn dài & bạn còn có nhiều cơ hội.
mxn__n2t ơi, mình xin lỗi bạn nhiều lắm, nhiều nhiều lắm. Đừng buồn mình nhé. Bạn cố gắng lên , ráng giữ gìn sức khoẻ để còn chiến đấu tập 2 nữa chứ !
Nhớ lại lúc chuẩn bị đẻ kinh khủng thật...mình cũng nhát ghê,lúc đó nghĩ chắc mình chã dám sinh nữa đâu :wink:
Người lớn thường nói :" Đau như đau đẻ " mình nghe vậy thôi chứ nào có biết gì . Nghe mọi người và mxn_n2t nói vậy , mình mới thấy sợ. Càng ngày càng tiến gần đến ngày "lên bàn", vẫn biết trước sau gì tự mình cũng phải đối mặt với điều đó nên càng lo và sợ hơn. Mình phải đi làm, nên hàng ngày phải tự đi xe đến công ty vì không có ai đưa đi đón về. Nhiều khi nhìn ngoài đường, xung quanh mình toàn thấy mấy "bà bầu" có OX hay người nhà chở đi , mình thấy thật tủi thân, nhưng cũng phải ráng chứ. Chẳng lẽ bắt OX nghỉ việc để đưa mình đi làm , hay là mình phải nghỉ việc ? Mà mấy con đường ở thành phố mình thì thật là kinh dị , toàn là những chỗ "vá" và nắp cống không à, đi xe bị xốc và dằn lắm. Đọc bài "thai lưu" ở đây mới thấy lo làm sao, nên lúc nào rảnh rỗi là mình ngồi im, lắng nghe động tĩnh của baby xem thế nào, khi nào thấy "chị ta" nhúc nhích cự quậy là yên tâm. Sao mà khổ thế nhỉ? Mà bây giờ , mình bắt bài của "chị ta " được rồi đấy . Mình mở nhạc ROCK lên, vặn to thật to, hình như "chị ta" nghe được và cứ nhúc nhích cử động liên tục. Không biết làm như vậy có sao không nhỉ. Cón tới 4 tháng nữa , phải tiếp tục chiến đấu thôi .
Em đi khám thì BS bảo thai được 15 tuần rồi, vậy mà cũng chưa bao giờ em thấy con đạp. Liệu như vậy có bình thường không các chị nhỉ? Chỉ thi thoảng e thấy đau đau nơi bụng, đi khám thì BS nói cử động thai tốt, chẳng biết thế nào. Mà các chị ở HN có biết chỗ khám thai nào tốt ko nhỉ? Nhiều người trong diễn đàn khuyên em nên đi khám ở 55B Hàng Cót, ngoài chỗ đấy ra thì còn địa chỉ nào tin cậy nữa ko vậy? Ah mà có chị nào quan tâm đến giới tính của con thì đi siêu âm ở BV Lão khoa ấy, BS Thực, nghe thiên hạ đồn đại ông ấy S. giỏi lắm, chỉ hơn 3 tháng đã phán chính xác trai - gái rùi.
Chào bạn Enfant, Theo mình biết thì các bà mẹ thường cảm thấy bé đạp vào khoảng từ khi thai được 4 tháng đến 5 tháng, tùy vào từng đứa trẻ, tình trạng nước ối, vị trí của bé cũng như dộ dày của thành bụng của bà mẹ. Như vậy bạn mới được 15 tuần tức là chưa được 4 tháng mà chưa thấy bé đạp thì cũng không có gì phải lo đúng không. A, mà lúc làm siêu âm bạn có nhìn thấy hình ảnh bé không, nếu hình ảnh ở siêu âm binh thường thì lại càng chẳng có gì đáng lo. Hơn nữa bé đạp lần đầu cũng thường khó phát hiện, chỉ như có cái gì búng nhẹ ở bên cạnh bụng thôi, thường thì lúc đầu chỉ thấy khi mình nằm nghỉ ngơi, thư giãn thôi bạn à. Chúc cả hai mẹ con khỏe nhé. Mẹ Luti
Cảm ơn MeLuti nhé. Em đi siêu âm nhìn con vẫn bình thường, còn nhìn thấy cả em bé cựa quậy nữa. Vậy là bình thường chị nhỉ.
Cầu Chúa ban phước cho mẹ Apple sinh đẻ dễ dàng. Khi nào lên mạng được thì mẹ Apple nhớ chia sẻ hình ảnh của Apple cho mọi người với nhé. :lol: Enjoy the mother's life.