Tớ góp vui nhé: Hôm nay tự dưng con ngồi chơi rồi chợt thốt lên với bà: - BÀ ơi, chú Quỳnh có người yêu, bác Thanh có người yêu, Linh cũng có người yêu... (ông bà ngoại suýt ngất!) Hỏi: thế người yêu con là ai? Đáp: không biết, không biết Hic, con tôi mới có 2.5 tuổi thôi ạ. Chuyện thứ 2: Linh hay chạy ra ngoài đường chơi, thế nên ông bà có câu nói cửa miệng là: "Con không được đi đâu ra ngoài đấy nhé!". Chiều đến, ông ngoại chuẩn bị đi uống bia, Linh đòi đi theo không được, thế là: - (Tay chỉ trỏ rất sành điệu!) ÔNg không được đi đâu ra ngoài đấy nhé! Bó tay.com
đọc những mẩu chuyện trên thấy vui quá,muốn lập gia đình quá,2 từ "hạnh phúc" đơn giản cũng từ đây phải không các chị
bé 2 tuổi,mẹ ăn rau má thấy có con sâu hét toáng lên, cún chạy đến ngó mặt mẹ hỏi "mẹ ơi mẹ ăn được con sau à" ông mệt bảo cháu ông đi nghỉ đây, cún chơi với mẹ nhé, bé đập tay xuống bên cạnh "ông ngồi đây cạnh con cho hết mệt" mẹ gọi "anh H ơi em nhờ chút" , con "anh H ơi con nhờ chút".........
Cháu mình, 3 tuổi rưỡi, mới đc mẹ cho chuyển sang trường mẫu giáo khác đc mấy hôm. Hôm ấy ông nội đi đón cháu về, thằng bé toe toét khoe với ông: Ông ơi, trường cháu lắm gái cực.... ặc ặc........
2 mẹ con nựng nhau Con: con yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ: Mẹ cũng yêu Tít nhất trên đời. Con: Mẹ bảo yêu con sao mẹ hay đánh con thế??? ola ...ola...ola...
Cháu: Sao lần nào cho cháu ăn ông cũng mắng cháu là " tiên sư mày thế?" Ông: ông xin lỗi, tại cháu k chịu ăn, ông tức lên mới mắng thế mà. Cháu chịu khó ăn đi thì ông sẽ k mắng đâu. Cháu: Cháu thật k muốn nhìn thấy mặt ông nữa. hớ hớ... pó tay..
Ỉn đánh rơi bịch đồ chơi đổ tung tóe ra nhà, Ỉn cuống cuồng : Ông ơi, ông nhặt đồ chơi vào đi không mẹ đánh đít bây giờ ... ka ka...
Chau khatu nha to gan 4t thoi nhung biet noi chuyen lam Nha hang xom co ba lao moi qua doi vi benh gia chi con ong lao thoi. No qua noi chuyen voi ong the nay Ong oi, dung khoc nho me nua nhe. Chiu kho an nhieu cho mau lon, thong minh Thay thuong chau va toi ca ong lao nua
Cháu gái mình 4 tuổi, một hôm chồng mình mới trêu em trai nó (2 tuổi ) nên sờ vào "quả ớt" của cu cậu cháu gái mình liền bảo "chú sờ chim em cháu, cháu sờ chim chú!" ) )
Nách thì ai cũng biết, nhưng bé nhà tờ 3 tuổi còn phát minh ra cả nách chân nữa nhé (là bẹn đấy), hahaha
Mẹ nấu nhựa mận, bố ăn với bún, lúc ăn hết bát, Cún nhìn thấy bèn bảo: "Bố ăn bát bẩn thế, bát Cún sạch thế này cơ mà!!!" Bố ko nói gì được???
Cún 3 tuổi và đang theo học lớp gấu bông. 1 buổi sáng mẹ đưa Cún đến lớp, cô giáo và các bạn đang ăn sáng rất đông. Lúc mẹ dẫn Cún ngồi vào bàn thì thấy bạn Tài vừa ho sù sụ , vừa quẹt mũi dãi lòng thòng. Mẹ ghé tai Cún nói nhỏ: " Con ơi, mẹ dặn cái này nhưng con đừng la to nhé. Bạn Tài bị bệnh rồi, khi nào bạn hết bệnh hẵn chơi với bạn nhé con" - " BẠN TÀI HẾT BỆNH MỚI ĐƯỢC CHƠI VỚI BẠN HẢ MẸ?" ... Pó tay !!!
Cháu mình 2,5 tuổi, rất hay để ý hành động của mọi người. Một hôm cả nhà đang ngồi ăn cơm, cháu ăn xong, liền đi lấy 1 cái tăm rồi ngậm vào mồm, chắp tay sau đít, đầu gật gù bắt chước người đang hút thuốc lá. Rồi cháu đi ra cửa hô lên: " Mở cửa, mở cửa cho Long ra ngoài hút thuốc, nhanh nhanh k ông chửi bây giờ." Cả nhà đc 1 trận cười nghiêng ngả. Thì ra cháu hay để ý thấy mỗi lần bố và cậu hút thuốc đều ra ngoài sân ngồi, vì hút trong nhà bị ông bà mắng. Ôi trẻ con bây giờ tinh ý thật đấy.
Tối, trước khi đi ngủ, mẹ dỗ: Ông trời đi ngủ rồi, Tũn đi ngủ đi. Sáng vừa mở mắt ra, Tũn (2.5 tuổi) đã hỏi ngay: Ông trời dạy chưa mẹ? Mẹ: Ông trời dạy lâu rồi, con dạy đi thôi. Tũn (đang sờ ti mẹ): Thế ông trời sờ ti ai hả mẹ? Mẹ: Ông trời không có ti con ạ. Tũn: Tũn có ti cơ mà (vạch ngay áo lên), sao ông trời lại không có ti? (huhu)
Cháu mình khoe hàng xóm: Bác Thọ ơi, ba mẹ cho con xem phim con heo nè, hay lắm ! Bác Thọ: trố mắt, cứng họng. Chạy sang trách: anh chị có xem thì tôi không trách, nhưng phải cẩn thận, cháu nó mới hơn 3 tuổi ...... Ba mẹ: trời, phim hoạt hình 3 chú heo con mà Bác Thọ: trố mắt, cứng họng.