Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi phượng hồng, 21/10/2011.

  1. mequyt

    mequyt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/6/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    con nít mà ốm vặt ( viêm họng, cảm, sốt ... ) thì nên dùng những cách dân gian để trị, hạn chế cho con dùng thuốc tây nha mẹ nó ! Mà mẹ nó cũng đừng lo lắng nhiều, mẹ nào chăm con mọn cũng đều phải trải qua giai đoạn này . Mà nay bé nhà mẹ bao nhiêu tháng tuổi rồi ? trước mình sinh con cũng bị ít sữa nè, nên phải cho dùng sữa ngoài ngay đó, còn mẹ nó thì sao ?
     
    Đang tải...


  2. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Bà mẹ nào cũng mong muốn cho con như vậy hết , nhưng mỗi nhà mỗi cảnh mà mẹ nó, với những gia đình có mức thu nhập trung bình như nhà mình thì đó cũng là vấn đề rồi, hihi. Mà bé nhà mẹ bao nhiêu tuổi ? Mẹ nó đang cho con uống sữa gì ? Không hợp hay sao mà con không tăng cân ?
     
  3. Mẹ Bé Zin

    Mẹ Bé Zin Gái Sơn La

    Tham gia:
    27/5/2009
    Bài viết:
    16,524
    Đã được thích:
    4,614
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    HIc, chính vì thế mà em chần chừ chưa muốn sx tập 2 đây. ....
     
  4. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Bé nhà mình 2.5t rồi mà có gần 11kg thôi mẹ nó ạ, nẫu lắm cơ
     
  5. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Thực ra nhà mình 2 vợ chông thu nhập chỉ trung bình thôi vì chỉ chồng đi làm còn mình ở nhà vừa chăm con vừa bán hàng online, cu nhà tớ đang uống pedia của vinamilk, thực ra thì mình chăm chỉ cái món sữa cho bé lắm cũng đổi qua nhiều loại rồi như xo, s26, friso, awaya, enfa, similac.....nhưng chẳng loại nào giúp bé lên cân tốt cả, giờ thì đang nghe tư vấn bảo vinamilk giúp lên cân tốt nên tớ đang thử nhưng bé có vẻ không thích uống loại này, mọi lần uống pediasure thì được 210 nhưng cái này 150ml là đã chán lắm rồi, mà tớ khám dinh dưỡng nhiều lắm, lần nào 2 mẹ con đi khám về cũng làm túi thuốc bổ to đùng, nhưng mà đâu vẫn hoàn đấy...hic,,hic
     
  6. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    haha, chăm con vất vả thật nhưng mà hạnh phúc lắm, mỗi lần mình đi làm về chỉ cần nhìn 2 thiên thần nhỏ vô tư đùa giỡn là bao mệt mỏi trong ngày tan biến cả :D
     
  7. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Thế thì nhất mẹ nó rồi nhé, vợ chồng nhà mình đều phải đi làm hết cơ mà vẫn thiếu trước hụt sau í, bé nhà mình cũng đổi cả chục loại sữa rồi, đang tạm dừng ở Gain vì thấy con thích uống, có vẻ hợp vì con lên cân nè, cũng cứng cáp nữa. Mà bé nhà mẹ nó cũng y chang bé nhà mình, chả thích uống vinamilk, cứ đưa là cu cậu lại nhè ra, phun phè phè mới ghê . Mẹ nó thử đổi sữa cho con đi, kết hợp với ăn uống đủ chất, thề nào con cũng lên cân ngay thôi
     
  8. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Thanks mẹ nó nhé, đợi hết hộp sữa này xem sao, mỗi tháng chỉ mong con tăng 2lg là mẹ vui lắm rồi ý
     
  9. mequyt

    mequyt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/6/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Gần 3 tuổi mà có 11kg là bé còi rồi đấy mẹ nó, chắc bé nhà mẹ kén ăn hay do sữa rồi, chứ mình thấy con nít mà uống sữa đc đứa nào chẳng lên cân. Nhưng dùng gì mà dùng, đừng nên xài dielac nha, sữa đấy nguyên kem, chưa tách béo nên có thể thời gian đầu con uống nhanh lên cân, nhưng mà về sau dễ bị béo phì, ko tốt cho tiêu hóa của con . Trẻ con nhìn bụ bẫm thì thích thật, nhưng quan trọng là con phải khỏe mới phát triển tốt được
     
  10. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Hi, có tiến triển gì mẹ nó vào thông báo cho cả nhà biết tình hình với nha. Chúc bé mau ăn chóng lớn cho mẹ đỡ vất vả nè :)
     
  11. bongtoi

    bongtoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    mới sáng đi làm đã nghe một chị đồng nghiệp than thở là " vỡ kế hoạch " rồi, chuẩn bị thêm một khoản nặng nữa rồi ... xem ra bão giá ảnh hưởng nhiều nhất đến nhà có con nhỏ và bà bầu... mà lương công nhân viên chức như chúng ta cũng có hạn để tiết kiệm , chỉ có tiết kiệm mua sắm là cắt giảm đc, bầu bí thì xin lại đồ bầu của các chị khác được nên hạn chế mua. Khổ nhất là khoản ăn uống, tuần rồi mình đi mua sữa enfa đã tăng 22k/hộp rồi, đổi về dielac thì sợ con thiếu chất...híc híc. Lại còn hoa quả, tẩm bổ nữa ... đau đầu thật đấy. Giá cả tăng từng ngày, chóng cả mặt...Nhà mấy mẹ có con nhỏ cũng ko thể cắt giảm ăn uống đc.
     
  12. trinhvan

    trinhvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Ôi, sợ quá đi mất. Lương ko tăng mà nhiều thứ tăng quá vậy?
     
  13. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Không vung tay quá trán,không bóc ngắn cắn dài thì kiểu gì chả thu xếp được các mẹ nhỉ
     
  14. mecongchuabarbie

    mecongchuabarbie Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Bà chị mình định gửi cậu con trai 3 tuổi vào học một trường mầm non quốc tế gần nhà của vợ chồng chỉ cũng đang phải bàn lại nè . Giữa thời buổi này, chỉ cần mỗi thứ đội giá một chút, cộng lại cũng ra một khoản lớn. Giờ con mà học trường quốc tế thì gần hết khoản lương của mẹ, chưa kể tiền ăn, tiền sữa của con nữa , thu nhập của bố phải gánh hết mọi thứ thì nặng quá nên chắc chỉ sẽ phải chọn cho con một trường khác, với mức phí thấp hơn
     
  15. Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Em thuộc thành phần chịu khó hóng hớt nên mới biết các bà mẹ bây giờ cũng có nhiều “chiêu” để đối phó với bão giá lắm. Ví dụ như siêu thị có những đợt giảm giá “sốc” hoặc khuyến mãi món nào là mua món đó để dành. Mỗi thứ giảm giá một chút nhưng toàn là hàng nhu yếu phẩm phải xài, cộng lại cũng tiết kiệm được kha khá. Ngẫm cũng hợp lý đúng không các mẹ ?
     
  16. mẹ sophia

    mẹ sophia Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    không biết có chỗ nào khuyến mãi, hay giảm giá sữa không mẹ nó nhỉ :drinkers:
     
  17. Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    nếu có thì chắc mình sẽ mua trữ cả thùng ở nhà luôn quá :D , mà nói vậy thôi chứ cái gì khuyến mãi, giảm giá còn ham chứ sữa mà vậy thì đâm lo mẹ ạ
     
  18. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,194
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Các mẹ mua đồ cho bé trên LCM cũng tiết kiệm được một khoản kha khá đó. Mình mua cho bé nhà mình sữa của một mẹ trên này, giá so với ngoài cửa hàng rẻ hơn khoảng 30K đó. Thích ơi là thích :D
     
  19. ghiocei

    ghiocei Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    mẹ nó mua sữa gì mà được rẻ hơn 30k vậy ? em mới mua cho bo ở nhà 1 hộp Similac Gain Advance IQ, hộp 900g là 430k đó mẹ nó :(
     
  20. quynh.huong

    quynh.huong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Mình thấy cách tốt nhất để tiết kiệm tiền sữa là các mẹ nên :

    - Cho bé bú sữa mẹ càng lâu càng tốt ;)

    - Nếu không cho con bú nữa, phải cho bé uống sữa bột thì mua sữa nên tập trung các mẹ lại, mua với số lượng lớn tại các đại lí bán sỉ sẽ giảm được giá thành hoặc đăng kí phiếu giảm giá trên trang web của nhà sản xuất :D
     

Chia sẻ trang này