Nhật ký người làm dâu trăm họ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cuonlenxinh, 13/9/2011.

  1. cuonlenxinh

    cuonlenxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/1/2011
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ngày... tháng... năm...

    Bỏ việc ở cty để đi theo đam mê của mình. Ấp ủ bao lâu cuối cùng cũng quyết tâm mở được shop thời trang. Đam mê này được xây dựng từ tâm huyết của chính bản thân, từ sở thích, từ sự động viên của chồng, của các bạn...

    Tính mình vốn dĩ đã khó tính, khó nết thế nên chọn lựa cái gì cũng kĩ càng. Quần áo mình lấy về bán tuy lãi chẳng được bao lâu nhưng cái nào cũng dày dặn, chắc chắn. Mình tự tin với khiếu thẩm mỹ đã đc mọi người chứng nhận... Thế mà đến giờ này, ở diễn đàn này mình bán vẫn chẳng được bao nhiêu...

    Mình bắt đầu thấy lo lắng, và nghi ngờ...

    Mình lo lắng vì không biết mình đã sai ở chỗ nào? Lo lắng không biết khách có hài lòng với chất lượng sản phẩm của mình không? Mình nghi ngờ vào chính khả năng và sự tự tin của chính mình...

    Hàng mỏng, kém chất lượng, 1 lớp... thường rẻ. Mình cũng đã tìm hiểu rất kỹ trước khi lấy hàng. Mình cũng có mối rất rẻ, thậm chí là mấy chục nghìn 1 cái. Nhưng... mình đã không thể lấy! Mình không muốn khách hàng hụt hẫng khi nhìn thấy một cái áo, hay 1 cái quần mỏng teo, bèo nhèo, nhăn nhúm với cái giá không xứng đáng... 200k, 300k thậm chí là 400k. Mình không muốn khách hàng chấp nhận mua 1 sản phẩm giá rẻ nhưng lại chưa thực sự hài lòng lắm về chất lượng...

    Mình cảm thấy lo lắng khi ở diễn đàn này nếu không được để ý thì topic mình sẽ trôi dạt về đâu? Và mình ngưỡng mộ các chị em mà topic lúc nào cũng ở page 1. Họ thật giỏi...
    ...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cuonlenxinh
    Đang tải...


  2. kenhnhansu

    kenhnhansu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2011
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Chào chị, em cũng rất thích thời trang nhưng lại không có năng khiếu thẩm mỹ lắm, nhiều lúc thích mua sắm mà em thấy mấy chị bán hàng toàn không thật lòng, khi KH mặc cái nào cũng khen đẹp, nhưng khi mua về thì lại bị mọi người nói là xâu là không hợp, không biết shop của chị thế nào, đấy là mua trực tiếp đã thế mà mua onl thì sao biết hết được, nên hầu như mọi người không có niềm tin cho lắm, chị hãy có gắng tạo niềm tin cho mọi người, thì nhất định chuyện bán hàng sẽ ok mà. Chúc chị thành công
     
  3. cuonlenxinh

    cuonlenxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/1/2011
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Ngày... tháng... năm...
    Hôm nay chồng đi vắng, chỉ có vợ ở nhà một mình. Tối đi ăn cơm nhà bạn xong mau mau mải mải về nhà vì có bạn hẹn đến xem đồ. Thật may, trời không phụ lòng người tốt, mình lại bán được 2 cái áo. Cảm thấy vui vui ^^
    ...
    Cuộc sống là thế! Mình lại cảm thấy tự tin hơn rất nhiều rồi :). Lại nhớ đến câu:" Từ từ khoai nó mới nhừ" ^^. Mới đầu ai cũng đều trải qua khó khăn. Mình sẽ cố gắng, cố gắng tạo niềm tin cho mọi người. Sẽ đem đến cho mọi người một cảm giác thật thoải mái, thật vui vẻ khi đến với Moon Shop của mình. Và... mình cũng hy vọng mọi người tin tưởng vào mình. Bởi vì đối với 1 người bán hàng thì dành được sự tin tưởng của khách hàng là rất quan trọng.
    Cảm ơn tất cả các chị em! Dù đã mua hàng hay chỉ đi ngang qua topic của em. Vì có thế nào em cũng đã có cảm giác được quan tâm^^
     
  4. cuonlenxinh

    cuonlenxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/1/2011
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Ngày... tháng... năm...

    Hình như đã có ai nói "cuộc đời là những chuyến đi" thì phải? Mình cũng không nhớ rõ lắm! Chỉ thấy "Bán hàng là những chuyến đi" thì có.
    Hôm qua là một ngày dài lê thê, mệt kinh khủng. Tối đi học về là vội vàng đi ship hàng cho khách. Nhà bạn ý ở tít trên Hoàng Hoa Thám. Mình phi vội vàng lên HHT vì còn có khách hẹn sẽ đến xem hàng. Phi đến cuối đường thì bỗng dưng lại gặp đường 1 chiều mà số nhà mới chỉ dừng lại ở con số 2oo mấy. Mệt phờ phạc và nhấc máy gọi, rồi lại quay ngược lại đầu Hùng Vương, nhấc máy gọi, lại quay lại Thụy Khuê, đến tít tít cuối con đường mới mò ra được số 600 mấy HHT. Chắc mẹ bạn ý nhìn mình như muốn xỉu đến nơi nên chỉ đường về rất nhiệt tình...
    Với mình, nếu khách đã nhiệt tình mua thì dù có vất vả đến đâu mình cũng sẵn sàng chiều lòng khách. Ai bảo mình là" Dâu trăm họ" ^^

    Ngày hôm qua tuy mệt mỏi nhưng rất vui. Cô giáo dạy TA rất nhiệt tình và người mua hàng cũng nhiệt tình (hôm nay mình dùng quá nhiều từ "nhiệt tình" rồi nhưng với người bán hàng như mình thì đó là phương châm, là lẽ sống, là điều tất yếu cần làm chứ không "phải làm"^^)
    ...
    Vậy là mình bán hàng cũng được gần 1 tháng rồi. Nhớ lúc đầu háo hức bao nhiêu thì khoảng thời gian sau đó thấy chán nản và muốn buông xuôi bấy nhiêu. Đó là khoảng thời gian i dài dằng dặc như cái ngày ngồi đợi kết quả thi ĐH. Chỉ cần 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn thôi là mình bật dậy như lò xo. Nếu không phải là tn hỏi thăm hàng thì mặt mình dài thuồn thuột :(. Mà khốn nạn ở chỗ up sdt lên mạng thế là cái bọn chuyên quảng cáo lô đề, tải nhạc chuông,... cứ nt đến. Ngày phải 5,6 cái tin như thế làm mình cứ giật mình thon thót. Đến mức sau này có tn, chồng phải nói mãi mới đi lấy điện thoại đọc... Cái khoảnh khắc ấy sao mà sung sướng và vui mừng thế...
    Còn bây giờ thì khác, mình đã không còn phải đọc tn mà mọi người cứ gọi thẳng luôn. Lô hàng lần đầu lấy về cũng đã hết. Mình quen với việc bán hàng và tìm được mối lấy hàng khác tốt hơn, rẻ hơn. Cuộc sống của mình cũng dễ chịu hơn. Thậm chí chồng còn bảo:" Có khi anh phải bỏ nghề đi buôn quần áo với em" :)).
    ...
    Ngày nào mẹ cũng gọi điện thoại nhắc chuyện là nghỉ bán quần áo đi, tập trung vào việc... "sản xuất" em bé! Nhắc đến phát sốt cả ruột lên. Không phải là mình không muốn có em bé, mà ngược lại mình rất rất muốn. Chỉ có điều vào lúc này, ngay bây giờ mình đang dần dần thực hiện được những dự định còn dở dang, những ước mơ đã ấp ủ từ lâu. Chưa bao giờ cái sự "máu" lại chảy trong mình hừng hực như vậy. Mình sẽ chẳng bỏ một điều gì cả, mình sẽ từ từ, nhẫn nại để thực hiện từng việc một. Mình chỉ muốn nói " Con gái mẹ rất giỏi, giỏi như mẹ vậy. Vì thế mẹ hãy yên tâm"
    ...
     
  5. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,285
    Đã được thích:
    483
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Chúc cho bạn gặp được nhiều khách hàng và toàn khách hàng dễ tính. Đúng là bán hàng như LÀM DÂU TRĂM HỌ, MỖI NGƯỜI MỘT KIẺU KHÔNG AI GIỐNG AI
     
  6. emLinh_1987

    emLinh_1987 *Bà bầu*

    Tham gia:
    22/3/2010
    Bài viết:
    3,038
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    chúc chị sẽ bán đắt hàng, vạn sự khởi đầu nan mà chị, everything will be ok ^^, cheer up!
     
  7. keo.siu.chau

    keo.siu.chau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2011
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Hí hí, chúc chủ top đắt hàng :)
     
  8. cuonlenxinh

    cuonlenxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/1/2011
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Thank kiu mọi người đã động viên em^^. Thỉnh thoảng ai chán nản cái gì về việc bán hàng cứ vào đây viết... viết... và... viết đi ạ! Đấy là 1 hình thức giải stress hiệu quả vô cùng^^
     
  9. mekhunglong07

    mekhunglong07 THE GARNET SHOP

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Sao mình không thể viết đươc, văn cực kém mặc dù nhiều khi cũng muốn viết lắm, viết cho xả hết trong lòng. Khốn nỗi viết ra rồi tự mình đọc còn thấy lủng củng nói gì đến người ngoài. Nên mình cũng vẫn chưa dám viết tâm sự nào trên trang này cả.
    Chúc bạn đắt hàng và mình cũng tin như vậy. Đồ của bạn đẹp lắm.
     
  10. cuonlenxinh

    cuonlenxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/1/2011
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Ngày... tháng... năm...
    Hôm nay trời rét và mưa kinh khủng. Hic! Vậy là cuối cùng mình cũng thò cổ ra ngoài để đi ship hàng. Lần mò, lần mò rồi cũng tìm đến nhà Mẹ sóc (k biết có phải nick của chị ý là tn không nữa. Giờ đầu óc lẫn lộn không nhớ :((). Chị ý không lấy hàng mà chỉ gửi tiền ship. Mình cũng rất vui vẻ mặc dù mình đã ghi rõ topic là "Chắc chắn lấy mới ship". Ngồi nhà chị ý thấy như kiểu đã thân quen lâu rồi. Chồng và con chị ý vừa hiền lành, vừa chiều vợ^^. Mẹ sóc sướng nhé! hi hi! Thật ra chị ý rất thích nhưng vì không hợp với cả có cái thì không vừa. Hic! Là người bán hàng mình thực sự rất muốn bán nhưng khách mặc k đẹp, k ưng ý thì mình lại k muốn bán nữa :D. Các cụ dạy " Xởi lời trời cho, mà bo bo trời phạt" cấm có sai.

    Từ nhà chị ý lại phi tiếp lên Lương Thế Vinh ship hàng. Thật may là bạn ý tròn người nên mặc cực kì hợp. Vậy là 1 em váy nhà mình lại đc xuất xưởng. Niềm vui của một người bán hàng như mình là vậy đấy! Kiểu như " Em vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng..." xong sướng rơn, tim nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Cái cảm giác ấy chẳng khác mấy với cái cảm giác tiết trời sang xuân và chuẩn bị đi chợ Tết.
    ...
    Mỗi một chiếc áo, cái quần, hay váy được xuất đi là một người khách lại đi qua cuộc đời mình. Dù tốt hay xấu, dù mua hay không mua, dù quay trở lại hay ra đi mãi mãi thì mình cũng hãnh diện vì mình được giao tiếp với nhiều người, được mở mang mối quan hệ, được tích lũy những kinh nghiệm quý báu, hay chỉ đơn giản là có được cảm giác vui-buồn- chán nản- thất vọng. Không có nghề nào bằng nghề làm dịch vụ bởi không có nghề nào đc tiếp xúc với nhiều người bằng nghề làm dịch vụ. Mình tự tin vì mình đang trong số những người làm dv. Và hơn ai hết, những người làm dv như bọn mình đều mong muốn đem lại cảm giác thoải mái, hài lòng... cho khách hàng.
    ...
    Ở đây, tại trang web này thực sự là mình chưa bán được cho các chị em nhiều bằng muare hay enbac. Có thể là do sản phẩm mình đưa ra chưa hợp với chị em về hình thức cũng như giá cả, mọi người vẫn chưa tin tưởng 1 thành viên mới như mình... Nhưng không sao, làm ăn thì luôn phải chấp nhận thất bại, và người làm ăn luôn phải nghĩ đến thất bại.
    Không có gì hơn vẫn là câu: " Cố gắng lên!". Phải! Mình lại cố gắng :|
     
  11. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Mình cũng mới tập tành kinh doanh đây , cũng mong topic của mình được nhộn nhịp Chúng ta cùng động viên nhau nhé.
     
  12. huongnt2

    huongnt2 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Trước hết mẹ nó cần nhìn nhận lại một shop muốn bán chạy cần có những yếu tố nào:
    1. "Duyên thầm" của mẹ chủ, cái này quan trọng nhất, có nhiều mẹ cứ vừa bán vừa mắng mà khách nó cứ sô vào mua.
    2. Kiểu dáng sản phẩm, mẹ nó cũng có thể suy nghĩ về vấn đề này, chất lượng là một chuyện nhưng kiểu dáng thường được chị em phụ nữ nhà mình coi trọng hơn
    3. Giá thành, mẹ nó thử so sánh giá thành chung giữa các shop xem
    4. Chất lượng, liệu mẹ nó có thể tìm được nguồn hàng mới giá rẻ hơn mà chất lượng tốt hơn chứ?
    5. Địa điểm lấy hàng, cái này cực quan trọng vì xa quá thì các mẹ hay lười lắm :D
     
  13. forever_hn

    forever_hn Banned

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Hi, lúc đầu thế thôi mẹ nó ạ. Chán nản, buồn bã, hoang mang. Nhưng khi khách hàng gọi là lại tràn trề nhiệt huyết.
    Chúc mẹ nó thành công trên con đường đã chọn :)
     
  14. Anhemnghé

    Anhemnghé Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    274
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Tớ cũng thích hàng của em này nhưng muốn đi thử tận nơi mà chưa có thời gian. Chúc chủ top đắt hàng.
     
  15. mecubil&cun

    mecubil&cun Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2011
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    Đúng là mẹ này có khiếu viết văn hay sao ấy, sao viết bài hay thế.

    Em cũng mới làm kinh doanh mà đôi khi cũng gặp những khách hàng kiểu này, khách hàng kiểu kia.

    Có khách hàng thì vô cùng dễ tính, điện thoại hỏi mua là mua luôn không cần tư vấn gì và thanh toán tiền hàng cũng ko ò ê tính toán bớt xén. Nhưng cũng có những khách thì vặn vẹo hỏi han đủ điều về sản phẩm sau đó đến phần giá cả là bắt đầu bước sang giai đoạn mặc cả rồi tiếp nữa là đến Phí vận chuyển ... ôi thôi mệt hết cả người.

    Nhưng xét cho cùng nếu những trường hợp đó mà bán được hàng không sao, không bán được thì đúng là ... ko biết diễn tả thế nào?

    Đúng là việc bán hàng là làm dâu trăm họ thật, câu nói quả ko sai chút nào?

    Nhưng thực sự mình vẫn rất yêu thích công việc này và mình luôn tìm kiếm những sản phẩm mới, công nghệ mới để giới thiệu đến khách hàng của mình.

    Một công việc đem đến niềm say mê cho mình mà ngồi làm việc cả ngày mình không thấy chán.

    Chúc cả nhà thành công!
     
  16. ngoha_juidesign

    ngoha_juidesign Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    MÌNH CŨNG LÀM NGHỀ DỊCH VỤ CŨNG LÀM DÂU TRĂM HỌ NHƯ MẸ NÓ NÈ
    mÌNH CŨNG ĐÃ GẶP NHIỀU KHÁCH HÀNG , NHIỀU TÍNH CẤCH NHƯNG MINH thấy ai cũng có một tính cách
    rất hay
    Có lần gặp bac làm Logo rất cổ điển - làm kĩ tính và sửa chữa rất nhiều >mình học được sự kiên nhẫn
    CÓ lần gặp chị làm logo muốn làm thật đẹp và phải nhanh nữa> học cách phản ứng nhanh
    CÓ khách hàng phóng khoáng - có khách hàng mặc cả nhiều giảm giá nhiều > nhưng mình đều làm họ hài lòng > học đươc cách lắng nghe và chia sẻ
    Kaka> công việc làm cho ta no đủ > hữu ích > trưởng thành
     
  17. cuonlenxinh

    cuonlenxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/1/2011
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    136
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký người làm dâu trăm họ

    "...Sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua
    Khép đôi mi lại rồi chợt nghe trái tim đập “tang tang tang”
    Phút bối rối có phải rằng em đang yêu
    Bỗng dưng thẹn thùng, cười một mình vu vơ..."

    Vừa ngồi đặt nhạc chuông cho mẹ thì tìm thấy bài này. Đây là bài hát quảng cáo cho Lipice mà Minh Hằng đã thể hiện. Nghe xong bài này thấy ngày chủ nhật hôm nay thật tuyệt và mình thì trẻ ra mấy tuổi ^^. Vui vui lạ thường.
    ...
    Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đây...
    ... mặc vest trắng, đeo túi Emily, phóng xe máy đến trường và không bao giờ quên đeo tai nghe nhạc. Ngày ấy trong lớp mình là một cô gái cá tính, quần áo không phải hàng hiệu nhưng mình có khả năng kết hợp đồ, luôn kèm theo phụ kiện, trong list điện thoại của các bạn mình luôn được lưu với cái tên "T xì teen". T ngày đấy dám nghĩ, dám làm. T ngày đấy luôn biết tạo sức hút trước đám đông...

    Mới đây...
    ... sáng chủ nhật tỉnh dậy là với tay bật radio nghe Quick & Snow show. Cảm nhận, cảm nhận và thấy cuộc sống tràn ngập trong các bản nhạc. Vui có, buồn có nhưng lúc nào cũng căng tràn sức sống.

    Mới đây...
    ... mình và T béo hết tiền ăn, 2 đứa lang thang ngoài đường, mải nghĩ thế nào tí đâm đầu vào cột điện. Con béo còn hoảng loạn đòi về nhà ngay vì sợ mai 2 đứa được lên báo an ninh Thủ đô :D.
    ...mình và con Cáo đi Ninh Hiệp chơi, lúc về mưa to, bên Gia Lâm nước ngập nửa bánh xe. 2 đứa lại đi sát hàng rào ngăn cách thế là bị mấy cái xe oto té ướt hết :smile:
    ... hôm sinh nhật, mình mang máy ảnh đến lớp, bắt cả nhóm 11 con vịt giời lên sân thượng của trường để chụp ảnh :). 11 con vịt giời tổ chức sinh nhật chung, lên Phùng Hưng ăn lẩu, gọi 11 cốc trà đá ra và hô to ầm ĩ cả quán :" 1 2 3 zoooo". Tất cả những người xung quanh quay ra bảo:" Chúng nó uống trà đá mà cũng zooo" =)). Giờ nghĩ lại chuyện này vẫn thấy buồn cười. 11 con vịt giời góp thêm 10k để đi hát karaoke. Mình và Linh cu sôi nổi nhất nhảy lên bàn vừa hát " Mắt nai cha cha cha" vừa nhảy tưng bừng làm cả bọn cười vỡ bụng.

    ...
    Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 2 năm ra trường...
    Kết thúc quãng đời làm SV là thời gian thử sức với các kiểu các công việc và... lấy chồng. Từ ngày lấy chồng rồi đâm đầu vào buôn bán mình thức đêm còn kinh khủng hơn cả thời đi học. Có hôm 3h sáng 2 vợ chồng mỗi người 1 máy tính ngồi cặm cụi làm việc của mình. Ở nhà mình chẳng khác gì bà nội trợ Việt Nam, đầu cuốn lô, quần áo cộc cạch, ho lụ khụ, chưa ăn bữa sáng đã lo bữa tối, sút 4kg, gầy 1 cách thảm hại và bị chồng" hắt hủi" :((. Chồng mình bảo:" Giờ anh bớt yêu vợ rồi. Mặt vợ đầy mụn, gầy trơ xương và nói nhiều đến đau cả đầu".
    Vậy là cách đây 1 tuần mình làm 1 cuộc cải cách. Phù! Trước khi co kế hoạch sinh em bé cho các cụ mình đi làm xoăn (sợ thời gian có bầu xấu như ma gấu mà), nhuộm tóc. Dạo này 11h đã lên chuồng để thực hiện nghĩa vụ " sản xuất em bé" ;)). Ăn ngày 3 bữa, tuần đi hấp tóc cả đắp mặt 1 lần và đam mê shopping bao ngày bị vùi lấp nay đã trỗi dậy :)). Hôm qua gặp lại bạn bè đc khen là" Bà vẫn sành điệu như ngày nào"
    ...
    27 tuổi. Mỗi lần đi qua các shop màu sắc 1 tí là mình vẫn dừng lại, nhưng thấy lóc nhóc các em tuổi teen mình lại lủi thủi phóng xe đi (tất nhiên là không quên ngoái lại). Bọn trẻ con bi giờ sướng thật! Ước gì ngày mình còn teen quần áo cũng đa dạng như chúng nó bi giờ. Mình toàn tưởng tưởng mình sẽ là Hot Girl =)). Mình thấy mình đã "già", bọn bạn mình giờ nói "KHÔNG" với đồ xì teng. Không phải chúng nó k thích (vì dù sao mình cg là 8X, cũng mới tốt nghiệp ĐH 2 năm) mà vì chúng nó ngại, chúng nó sợ bị chê là "Cáo già đeo nơ" :)).

    ÔI! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!
     

Chia sẻ trang này