Con chào các cô các bác, con là Chip, con sinh 10/11 - năm ông 30. Con sinh vào đêm (1h25' ) nên ai cũng bảo lúc đó hổ đi kiếm ăn nên dữ dằn lắm. Nên mẹ con xây nhà cho con để các bạn vào xem con có dữ dằn không ạ.
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! trộm vía "ku" Châu Anh đáng yêu quá, Mẹ đổ mái tầng 1 cao thế, cô xem chóng cả mặt. Chúc nhà con gái lúc nào cũng đông các banj và xây cao hơn nữa nhé!
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Vâng mẹ cháu định làm cái móng to để xây biệt thự, dưng mà phải nhờ cả các anh chị trong đây nữa thì mới hoàn thành được. Khai trương nhà mới các anh chị vào chơi xơi nước ạ.............
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Có trà thôi à bà ơi, tôi chưa ăn sáng định mò vào nhà bà xem có j chén đc k đây. Cô chào bạn Chip nhá, bạn Chip trông yêu quá là yêu!
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Xem xong ngôi nhà của cháu mà bác chóng hết cả mặt. Có mời bác uống nước ăn bánh cho tỉnh kô nào??????
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Bánh đây, nước đây, các bác cứ ăn tự nhiên đi ạ. Thi thoảng bác ghé nhà cháu chơi nhé. Nhà cháu nhà gianh vách đất nên mát lắm ạ..........
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Eo! giống mẹ thế................................................................
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Gái chụp ảnh hôm nào thía kia? Nhìn ngầu nhỉ. bé nhà em ai cũng bẩu là giống bà nội chị ạ. Nhưng càng lớn lại càng giống mẹ, giống mẹ sợ ế chồng lắm, kakaka
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Cứ giống mẹ lấy đc người như bố kia là ok rồi, he he nhìn cái ảnh cưới có cảnh mệt quá hay sao í, trông bố Chíp cứ nghệt ra, tôi buồn cười quá bà ạ. Xem lại ảnh cưới của m thì còn buồn cười hơn í. Trông lão chồng mặc áo dài, quần chưa đến mắt cá chân, mà cái mẹt thì nhăn nhúm, toàn bị gọi là lý trưởng haha
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! ha ha. đoạn đó là đang kê gạch lên đấy, lúc đấy tôi bị thiếu hoa tai, nhà ảnh đang chạy đi lấy hoa tai. Trời nắng nên nhăn nhó buồn cười nhỉ.
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Hôm nay đẹp zời, mẹ con khoe thêm với anh chị mấy cái ảnh hôm 18-9 Con vào khu vui chơi của hội chợ đây ạ. Chưa biết chơi nên con chỉ ngồi đây và ngắm mọi người thôi ạ Con vào khu vui chơi của Anfamama A+ đấy. Chip và bà ngồi đây chơi để mẹ con còn đi kiếm quà tặng, hi hi . Con được ngồi ô tô chơi nhé. Tò mò ghê. Chị chờ em tí đã nhé.
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Bạn Chip chuẩn bị chuyển đổi thành chôm chôm rồi vì tóc cứ chổng ngược hết cả.
Ðề: Nơi ấy dành cho con ! Em chào chị ạ, nhà chị đâu để em bò sang chơi nào.............................. há há