Kinh nghiệm: Vì Sự Tắc Trách Của 1 Số Y Bác Sỹ Viện Pstw (c) Mà Con Mình Sinh Ra Sau 2 Ngày Đã Mất.

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi methuongconnhieu, 28/9/2011.

  1. yuna_kakaka

    yuna_kakaka Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Đọc tâm sự của chị, em không cầm nổi nước mắt,đau đến nghẹn ngào....Em cũng sắp đẻ rồi, cái tâm trạng chờ đợi con gái sắp chào đời mà lại bị mất con thật đau không thể tả xiết, mong cho chị sớm bình phục sức khỏe lấy lại tinh thần để đón chờ một em bé khác.Mong cho con gái sớm siêu thoát.
     
    Đang tải...


  2. hoadongtien87

    hoadongtien87 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Đọc xong thấy buồn quá, không cầm được nước mắt. Chia buồn với mẹ nó. Mong mẹ nó sớm lấy lại tinh thần
     
  3. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    thương bạn quá, lẽ ra bạn phải kiện cái đám bs ấy, đưa lên vnexpress, bạn im lặng chúng nó cũng ko áy náy gì đâu, cả lũ giết người.
     
  4. mekachi

    mekachi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/5/2009
    Bài viết:
    1,127
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chuyện buồn qua rồi thì quên đi bạn ạ cái bon đấy thì gọi gì là bác sỹ nữa phải gọi là lũ c thì đúng hơn
     
  5. giabao2007

    giabao2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    không cầm được nước mắt,mìh chia sẻ với bạn nhé!mình nghĩ là bạn nên kiện bọn không có lương tâm đó.mình cũng sắp đến ngày sinh rồi mình lo lắm.Chúc bạm sớm lấy lại tinh thần và mau có tin vui
     
  6. pink_09

    pink_09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/3/2011
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Đồng cảm vơi mẹ nó. Nhưng nếu trong trường hợp như của bạn, mỗi lần bác sỹ đến khám mình phải nêu rõ tình trạng của mình ra thì người ta mới quan tâm chứ. Đã vớ phải bác sỹ ít trách nhiệm rồi thì phải giục người ta thường xuyên.
     
  7. emtuti_return

    emtuti_return Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    2,100
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chúc C sớm lấy lại được tinh thần để vui sống và cố gắng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lần mang thai sắp tới
     
  8. hangptt2711

    hangptt2711 Đồ Handmade độc đáo

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    4,407
    Đã được thích:
    706
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    chia sẻ với mẹ nó nỗi đau này. nhưng mẹ nó hãy cố gắng lên. đừng khóc nhiều. giờ nghỉ ngơi, tẩm bổ. lấy sức làm lại tập 2. như mình càng phải giữ gìn để mau lại sức để tiếp tục chiến đấu. mình cũng bị thai lưu khi 32w. hic... nhưng mình là do con nghịch quá nên xoắn dây cuống rốn. đến khi không thấy con đạp nữa thì đã muộn rồi. nên số trời đã thế, mình phải chịu thôi. vc mình cũng đang có bầu lại. cũng lo lắng lắm nhưng hy vọng ông trời ko phụ lòng 2vc thêm lần nữa. nỗi đau mất con chẳng bao giờ nguôi ngoai. 2vc mình cho bé lên chùa và làm mọi việc như người lớn đó.
    cố lên mẹ nó. giờ phải lạc quan. nói thật là sau 1 năm mình mới có bầu lại. lúc chưa có bầu 2 vc cũng có lần cãi nhau to lắm, và chồng cũng thú nhận là hình ảnh đứa con lúc nào cũng trong tâm trí ông í. ông í ko quên được. nên mẹ nó cũng phải để ý để chia sẻ với ox nữa. đàn ông trông vậy nhưng cũng yếu đuối như mình vậy.
     
  9. Me_pipi

    Me_pipi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,287
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Em đọc tâm sự của chị mà nc mắt em cứ trào ra. Thương chị và con gái quá.
    Chúc chị mau chóng có tin vui :X
     
  10. bexinh_12

    bexinh_12 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/7/2011
    Bài viết:
    3,495
    Đã được thích:
    637
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Thương mẹ này quá. Đúng là nhiều bác sỹ vô nhân tính thật. Giá mà họ có chút động lòng đã chẳng có nhiều chuyện đáng tiếc như thế!
     
  11. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Thật đáng thương, m đọc mà nước mắt cứ trào ra ko dám đọc tiếp nữa vì phòng đông người quá. Chúc mẹ nó sớm vượt qua để đón con yêu nhé!
     
  12. PhuongLe1985

    PhuongLe1985 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/3/2009
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    1,038
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    chia sẻ với chị nhé. Chẳng biết nói gì hơn. Chúc chị sớm có tin vui.
     
  13. MẹMúp

    MẹMúp Guest

    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Chia sẻ với bạn. Mình cũng bị thai lưu 39t, đúng ngày dự sinh và cách đây đúng 1 năm. Cũng là vì sự tắc trách của bs. Nhưng con gái mình có may mắn hơn là được mẹ sinh ra tròn trịa, không phải tác động gì cả. Lúc sinh con xong, mình chẳng còn nước mắt để khóc, cứ cảm giác như vừa trải qua 1 cơn ác mộng..Đến khi mẹ mình cùng mọi người đón con gái mình về để an táng, mẹ mình chỉ nói 1 câu " Con xinh lắm, trắng trẻo và bụ bẫm", mình mới òa khóc. Cảm giác đau như chưa từng đau đến thế, tan nát cả trái tim vì thương con..Về đến nhà, cứ nhìn đồ mua cho con, dành cho con là lại không kìm được..Nằm trên giường là giật mình vì không thấy con ở bên.. 1 năm rồi, mình cũng đang chuẩn bị đón con gái thứ 2. Hôm vừa rồi giỗ đầu của con, mọi cảm giác lại như mới hôm qua, lại đau đến thắt lòng.. Cố gắng lên bạn nhé. Phải vững vàng và mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau. Cứ nghĩ con đang ở trên kia, đang dõi theo mình, phải can đảm để con yên lòng. Biết là chẳng bao giờ nguôi nỗi nhớ thương con..Nhưng đừng tự dằn vặt quá nhiều, nếu yêu con thì hãy để con được yên bình siêu thoát. Rồi biết đâu trong cuộc đời này lại được nhìn thấy con trong 1 hình hài khác...Cố gắng lên!!
     
  14. bobochacha60

    bobochacha60 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    chị ơi,
    cố lên chị .... em cũng sinh con gái đc 2 thág rồi, đọc bài chị em khóc nhiều lắm... lẽ ra...... chị hãy cố đứng vững chị nhé, bé nhất định ko muốn chị đau khổ mãi đâu, chị còn tiếp tục được nữa mà... em tin ông trời có đức hiếu sinh, bé nhà chị sẽ được siêu thoát còn chị sẽ có em bé nữa... đừng mất hết hy vọng vào BS vì những con người như chị đã gặp chị nhé,
    Chúc chị sớm có niềm vui trọn vẹn
     
  15. mèocon2011

    mèocon2011 Guest

    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Đọc bài của mẹ nó em đau thắt lòng......................................
     
  16. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Ko dám vào đọc. Chỉ dám lướt qua trang cuối 1 chút. Chia sẻ cùng bạn chủ topic. Mong bạn vượt qua được khó khăn và em bé sẽ tìm về với bạn lần sau.
    Còn nói về chuyện y tế ở ta (nhất là các bệnh nhân nhi), đúng là chả muốn nói gì. Mấy hôm trước, xem bài báo viết bé Yue yue bên TQ đấy, 18 con người vô cảm đi qua bỏ mặc em bé nằm chơ vơ (ko đủ can đảm để miêu tả lại), đã đau hết cả lòng. Mấy hôm sau lại đọc trên trang nào đó lại thêm trường hợp 1 bé trai 5t bị xe tải cán. Đã thế thằng lái xe mất dạy nó còn phát ngôn là nếu em bé chết, nó chỉ phải đền 3000 USD, còn nếu ko thì nó phải đền cả gia tài. Thế mới biết, mạng người bị coi rẻ rúng thế nào.
    Đến hôm kia, đọc bài báo viết bác sĩ tự dưng giàu. Thấy ảnh đăng bãi đỗ xe của các bác sĩ sản toàn ô tô đậu, con thì toàn du học các nước nổi tiếng (Anh, Pháp, Mỹ, Úc,...), mà cũng toàn là du học tự túc chứ chả phải học bổng đâu nhé. Cái kết thúc bài báo đại ý nói đoạn đối thoại giữa 2 người nhà trông bệnh nhân là tiền đó là tiền phong bì thôi, chứ lương bác sĩ thì làm sao mà dư dả như thế.
    Thế rồi hôm qua, đọc bài báo nói 1 em bé 27 tháng (chỉ tầm như bé nhà tớ thôi) chết oan uổng vì bác sĩ chẩn đoán Viêm não thành viêm họng thì thôi đúng là chán hẳn. Tự nhiên cứ thế nước mắt rơi mặc dù nó chả liên quan tới mình. Nghĩ tội nghiệp cho em bé, nghĩ thương bố mẹ của em ấy, vật vã đau đớn thế nào? Thế rồi lại nghĩ sang việc mấy ông bà bác sĩ kia chắc chắn họ chẳng mảy may chút nào đâu, vì họ khám xong là xong, nào có nhớ tới cô bé tội nghiệp ấy là ai. Xin lỗi, có thể các mẹ nghĩ tớ vơ đũa cả nắm, ko sao cả - chính bản thân tớ cũng thấy thế. Nhưng nếu nhìn vào thực tế hiện nay, thì tớ dám chắc 8/10 người sẽ đồng ý với ý kiến của tớ. Buồn thay!
    Tự nhiên, muốn khóc.
     
  17. hangptt2711

    hangptt2711 Đồ Handmade độc đáo

    Tham gia:
    7/5/2010
    Bài viết:
    4,407
    Đã được thích:
    706
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    mình thì sau khi sinh bé ra, bs ko cho nhìn bé, bé được đưa về quê bên ông bà. bao nhiêu quần áo chuẩn bị cho con cũng được mọi người đem đốt theo con hết. may mà thế, về còn sót lại 1 bộ quần áo mà mình nhìn thấy là khóc. mẹ thì mắng bảo ko được khóc nên toàn dấm dứt khóc lén. giờ bầu mà lúc nào cũng lo lắng, chỉ hơi đau bụng hay bất thường gì là cuống quýt, nước mắt ngắn nước mắt dài vì sợ giống lần trước. dẫu biết không phải lần nào cũng thế mà vẫn lo làm sao. hy vọng con sẽ bình yên đến ngày chào đời.
    những mẹ nào mất con thì cố gắng vượt qua nỗi đau đó, bồi dưỡng chuẩn bị chiến đấu. ko được đầu hàng nhé. rồi tất cả sẽ lại tốt đẹp mà
     
  18. MẹMúp

    MẹMúp Guest

    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Tâm trạng mình bây giờ cũng thế. Cứ hơi có vấn đề gì hay thấy con không đạp là lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Mình cũng tự động viên bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều, phải giữ đầu óc thư thái thì mới tốt cho con. Nghĩ là vậy, nói là thế, nhưng..1 lần mất con rồi, giờ chỉ 1 chút biểu hiện khác lạ thôi là cũng sốt hết ruột gan. Lúc nào cũng chỉ thương con, rồi lại tự hỏi, sao bao nhiều người khác nhẹ nhàng thế, cứ mang thai là sinh con ra tròn vẹn. Còn mình thì..lúc nào cũng sợ sẽ có chuyện không may xảy đến với con.. Ngoài mặt mình chẳng bao giờ thể hiện, cứ vui vẻ nói cười, không bao giờ tỏ ra lo lắng. Chỉ có Ax là biết rõ nhất, bao nhiêu lần mình tự dưng khóc vì tủi thân, vì sợ hãi..Giờ con được 30w rồi, ngày nào cũng như dài ra gấp 2, gấp 3. "Chửa là cửa mả", đến phút cuối vẫn có thể có chuyện không may. Nên ngày nào mình cũng phải tự trấn an bản thân, sáng cũng chẳng ngủ được, 2 mẹ con lại lọ mọ dậy sớm tập thể dục, hát rồi nói chuyện với con. Trong đầu lúc nào cũng lẩm nhẩm "Nam mô a di đà phật ".Rồi cầu khấn cả con gái đã mất của mình phù hộ cho mẹ, cho em. Thật ra trong lòng của người mẹ nào đã mất con đều yếu đuối như thế cả mà thôi, đúng không các mẹ..
    "Con gái của mẹ ơi, con biết là mẹ yêu con đến nhường nào mà..Mẹ chỉ mong con khỏe mạnh trong mẹ cho đến ngày mẹ con mình được gặp nhau..Với mẹ, con là vật báu quý giá nhất trong cuộc đời này..Mẹ yêu con.."
     
  19. huong_ktxd

    huong_ktxd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/3/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    Mong mẹ nó gạt nước mắt đi để sống thật tốt, chứ con gái mà biết mẹ buồn thế E bé cũng buồn đấy mẹ nó ạ
     
  20. memit1012

    memit1012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vì sự tắc trách của 1 số y bác sỹ viện PSTW (C) mà con mình sinh ra sau 2 ngày đã mất.

    đọc tâm sự của bạn mà mình rớt nước mắt, mình cũng có con nhỏ, mình không thể tưởng tượng đc nếu phải xa con mình sẽ thế nào, chắc mình đi theo con luôn quá. Thời buổi này thật đáng sợ, đều là con người sao nhiều bác sĩ, y tá lại vô tâm đến thế nhỉ. Mình sợ bệnh viện, sợ bác sĩ. Người ta chỉ thích tiền của mình thôi còn chẳng quan tâm mình bị bệnh gì. Trẻ thơ vô tội mà họ còn nhẫn tâm đối xử như vậy. Sao bác sĩ mà độc ác thế. Đọc bài em bé bị viêm màng não chuẩn đoán nhầm thành viêm phổi mà mình sợ. Nếu nhỡ vào con mình thì sao. Sẽ có quả báo bạn ạ, bé của bạn là 1 thiên thần. Bạn hãy nghĩ là thiên thần ấy không có duyên với bạn. Rồi sẽ có 1 thiên thần khác đến với bạn. Chúc bạn vơi bớt nỗi đau, sớm khỏe để đón em bé sau bạn nhé.
     

Chia sẻ trang này