Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Hihi, em học ở đó nhưng tận khóa 99 - 02. Các bác hơn hẳn em 6 tuổi.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm nào ox nhà em lên chị thể nào chẳng hỏi ra khoé khi cạnh lớp chị đấy hihihi (hôm nào em hỏi nhỏ nhé ngày xưa học cùng khoá mà hihih). Con quấy là ông ấy trêu chị đấy, con nhà em học lớp 1 rồi hihihi. Hết trứng ới em nhé......
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngày xưa chị học ở TP Hưng yên chj ở khu vực nào của TP
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Em ơi hôm trước đi giao trứng gặp rồi đấy thôi. Nhưng mà ko nhớ nhau thì phải. Ngày xưa chị học lớp A, có thể nói con cô Vân dạy môn Sử hoặc Địa thì xã nhà em mới dễ hình dung. Vì ngày xưa chỉ có cắm đầu vào học nên không chơi rộng. Dù sao cũng phải họp mặt cái nhở, tự nhiên lại thấy gần gũi quá ha.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Chắc thế chị ạ, hôm nào anh chị nói chuyện kỹ với nhau chắc nhận ra, ox nhà em học lớp B chị ạ. Tối về e hỏi nếu là con cô giáo chắc là ox nhà em nhớ ngay. Vâng hôm nào họp mặt em bám càng ox đi đấy hihihi
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Cũng có 1 số mẹ ở đây chưa có mặt hàng kinh doanh gì. Mẹ nó cứ mạnh dạn giao trứng nhờ các mẹ ý bán đi, thậm chí có thể khoán luôn cũng được. Đồng thời làm sẵn cái cái biển to to vào: "THỊ TRƯỜNG TRỨNG KHOÁN"
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Dạ em cảm ơn anh ạ, em sẽ lưu ý và nhờ các mẹ trên diễn đàn.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúc ơi, hôm nay tui gặp Thu. sắp sinh rồi mà vẫn đi xe máy vù vù ý...
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhà mình đi ngủ chưa nhỉ? Em đóng cửa nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Hơ, thế à. Bao giờ Thu sinh thế. Hồi tôi sắp sinh tôi cũng toàn tự đi xe máy 1 mình thôi, chả nhờ vả chồng đèo đi đâu cả. Thế hôm nay hẹn nhau à, hay tình cờ gặp vậy?
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Chào cả nhà mình. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nhé!
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó mở cửa trước mình rùi, chúc ngày mới tốt lành!
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúc cả nhà đầu tháng gặp nhiều may mắn nhé, bán đắt hàng như tôm tươi.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Trên đây là nội dung của 1 mẹ bên hội giáp tý nhà em đăng nên em quote sang đây cho các mẹ tham khảo nhé.
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Cảm ơn mẹ nó nhé, đu đủ rất tốt nhưng mua ở chợ , nhất là ở TP hay TX thì ko yên tâm chút nào, trên tớ đc cái đu đủ của nhà cứ chín ra cây hái là chén thui, no vấn đề
Ðề: Hưng yên: Nhãn lồng quê ta ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! Bác nói thế làm em lại sốt ruột, giờ đã tháng 10 rồi, lại sắp hết 1 năm mà nhà em chả làm được cái gì cả.