Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi muadongsequa, 24/10/2011.

  1. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Nói qua một chút về hoàn cảnh nhà mình để các mẹ hiểu và tư vấn giúp mình, mình nên cư xử, đối xử với nhà chồng như thế nào sau những chuyện như thế này. Mình cũng thực sự muốn nhìn lại xem mình đã sai ở đâu để sửa đổi, vì dù sao, (nếu ko ly dị) thì mình sẽ phải sống cả đời với chồng và gđ chồng.
    Bọn mình kết hôn được 2 năm, có 1 cu tí, hiện tại nhà mình đang ở nhà của bố mẹ mình mua (trước khi cưới mình góp ½ tiền xây với bố mẹ), bọn mình đang mua chung cư, điều kiện kinh tế chưa giàu nhưng cũng tạm đủ. MC mình ở quê lên trông con cho mình được mấy tháng, cách đây 1 tháng em trai mình cũng về ở để học đại học. Nhà chồng mình cũng có vc thằng em trai cũng có con nhỏ kém con mình mấy tháng, hàng tuần MC mình ở nhà mình từ 5 ngày, bên đó 2 ngày.
    Chuyện phức tạp khi em trai mình về ở chung, nhà mình rộng mỗi người 1 phòng, việc trong nhà mình làm hết, MC chỉ trông cháu. Em trai mình ít nói, nó cũng hơi lười làm việc nhà, nhưng bị mình rèn rũa nên cũng rất cố gắng. MC mình hàng ngày có phơi giúp quần áo (việc này là của chồng mình) thì chừa quần áo em mình lại, có thu cũng chỉ thu quần áo của cháu, chừa lại của mình và em trai mình. Mình cũng nhắc em mình phải làm hết việc, nó cũng nghe.
    Em trai mình đi học về tối muộn, cả nhà ăn cơm, chỉ có mình hỏi nó, mc và chồng mình ko hỏi ko mời nó 1 câu. Mình mắng nó, bảo nó phải chào trước, nó bảo mc và c mình ko thèm chào nó, nó ko thèm chào. Mình nhỏ nhẹ với chồng, là em mắng nó rồi, nhưng lần sau ăn cơm a nên mời nó 1 câu.  cãi nhau  chồng mình xông vào đánh mình, MC mình đứng đấy hùa theo. Mình bảo, nếu mày động vào tao, tao giết chết. (chồng mình mày tao với mình trước)
    Hôm qua, mình xách rác đi đổ, có phân mèo nên thối um lên, MC đang cho cháu ăn dưới sàn nhà, nên mình đi qua rất nhanh, MC mình bảo là mày đem đổ cả sỉ mèo đi, mình xách ra gần đến cửa nên đưa đi đổ luôn vì sợ mất vệ sinh đến con. Lúc mình đi đổ về, MC mình chửi mình như tát nước vào mặt, nào là mày câm à, mày xách rác bằng tay chứ bằng mồm à, mình bảo con đổ sỉ mèo rồi, rác thối nên con xách đi nhanh. MC mình bảo, có 1 ngày mày đi làm mày ko chào tao (hôm đó buổi chiều mình đi làm muộn, thay quần áo xong xuống xay sinh tố cho con rồi đi làm luôn), rồi bà chửi là chị em mày cậy mày có nhà mà khinh tao, ko chào tao, coi khinh tao ko bằng giúp việc, rồi chửi mình là loại con dâu quỷ xé…vv bằng những từ ngữ kinh khủng mà mình chưa được nghe bao giờ.
    Mấy tháng bà ở với nhà mình, thì trên dưới chục lần bà dọa về, bà kêu trông cháu mệt mỏi.
    Trước kia, mình đã thuê được giúp việc rồi, nhưng bà bảo đuổi nó đi, cháu đích tôn tao phải trông.
    Hôm qua bà bảo mình, mày sống ko ra gì nên các em nó mới ko thèm hỏi đến.
    Nói đến đây thì mình nổi khùng thực sự, thằng em chồng mình, chồng mình nuôi ăn học 5 năm đại học, BMC mình ở quê. MC mình ra trông cháu, ngày nào nó cũng gọi cho mình bảo chị ko thuê người giúp việc đi à. Con vợ nó làm môi giới chứng khoán, xui chồng mình đầu tư, thua 400tr, bố mẹ đẻ mình phải đặt sổ đỏ đi vay ngân hàng để trả nợ cho con rể (vay 2 năm rồi chưa bao giờ chồng mình hỏi thăm đến khoản vay này), số còn lại thì mình cắn răng trả nốt, chồng mình đi làm nhà nước lương ko là bao, nhà chồng nghèo cho được 30tr để trả. Mình chửa 8 tháng vẫn phải đi làm thêm 2 việc đến khuya, khi mình sắp đẻ thằng em chồng mua đất (nó làm dầu khí rất giàu), nó nằng nặc đòi chồng mình tiền (chồng mình vay nó 50tr để đầu tư ck), nhà chỉ còn mấy chục, mình cắn răng đưa cho chồng giả nợ. Loại người như vc nó, theo các mẹ mình có nên hỏi hay ko?
    MC mình bảo mình là con vợ mất dạy, mày tao với chồng, đòi giết chồng, rồi cậy có nhà khinh nhà bà, khinh con bà, nên bà đòi về luôn, ko cần biết mình đã tìm được người hay chưa. Về nhà ko biết nói gì với con trai, con trai quay ra chửi vợ  chán,
    Mình đang tìm giúp việc rồi, nhưng chẳng biết những ngày sau sẽ phải sống như thế nào với nhà chồng nữa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi muadongsequa
    Đang tải...


  2. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    trả bà về địa phương đi mẹ nó ơi, thuê người giúp việc chăm con đỡ nặng đầu. Chồng mà như thế phải tớ tớ cũng trả về cho MC luôn, chịu hết nổi mẹ nó ạ.
     
  3. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    Mình thuê người rồi, nhất trí cho bà về. Vì bà 1 mặt khó chịu với 2 chị em mình, mặt khác bà kêu trông cháu mệt lắm bà ko trông nữa.
    Chồng mình thì nghe mẹ, nên đối xử với vợ rất tồi.
    Tết năm ngoái con mình mới đẻ được 14 ngày đỏ hỏn, chồng mình và gđ chồng bắt con mình về quê ăn tết trong cái rét căm căm, mình cũng phải chịu. Mình thì đẻ mổ đau đớn ko bước chân đi nổi. Vậy mà MC mình hôm qua còn chửi là, cái loại con dâu tết nhất ko lo được cho nhà chồng, ko hiểu bà có bị làm sao ko nữa.

    Vấn đề là mình ko biết sau này sống tiếp với nhà đó thế nào, có nên tử tế tiếp ko hay mặc kệ, nhưng mình ức lắm, chồng đã ko ra hồn, giờ lại nhà chồng nữa.
     
  4. moclam

    moclam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    10,151
    Đã được thích:
    1,732
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    hic hic, sao thời buổi này còn lắm bà mẹ chồng yêu tinh thế, chia buồn với chủ top.
     
    muadongsequa thích bài này.
  5. sealhappy

    sealhappy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    Bà mẹ chồng thế đã đành, còn chồng của mẹ nó thế thì quá tệ.
     
    muadongsequa thích bài này.
  6. gia_dinh_nam

    gia_dinh_nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/4/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    mẹ nó ơi, những kiểu người như thế thì cứ để kệ thôi mẹ nó ah. Chồng mẹ nó thì mẹ nó cứ coi như có bố cho con, còn quan trọng là con mình thôi. Nghe chủ top nói thì mình nhận thấy nhà bố mẹ đẻ của chủ top cũng khá được, nên cứ nhờ cậy ông bà giúp thôi. Nhưng mẹ nó phải nhớ là tiền của ông bà ngoại là để cho mình và cho con mình nhé, chồng mình ko được hưởng 1 cái gì trong đấy đâu. Mẹ nó cố gắng lên, rồi sóng gió sẽ qua, rồi mẹ chồng sẽ đi thôi mà :)
     
    muadongsequa thích bài này.
  7. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    Bạn cứ trả bà về quê đi cho đỡ nặng đầu đã, chồng mình sau này sẽ tỉ tê dần dần. Không có MC, mình nói chồng sẽ nghe, còn có mẹ ở đấy, anh chồng nào cũng lên gân với vợ để cố tỏ ra là mình không sợ vợ.
    Cố lên chủ top nhé.
     
    muadongsequa thích bài này.
  8. Dayeucafemuoi

    Dayeucafemuoi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    2,175
    Đã được thích:
    936
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    chia sẻ vó­i mẹ nó,đọc chuyện của mẹ nó lại nhó­ cảnh nhà m nhũng na­m về tru­óc: đã kg lo cho nh­ung lúc nào cùng lên mạ­t vì sọ­ lép vế, nào là con phải nói nó để nó có trách nhiệm phục vụ không có nó làm cán bộ rồi nó coi khinh mày, và lấy chồng thì phải gánh vác giang so­n nhà chồng a­n đò­i ỏ­ kiếp ỏ­ cái nhà này....mệt mỏi vô cùng. Sau này m ỏ­ riêng và m tuyên bố: chuyeenj vc kg đu­o­cj cho ai can thiệp còn thích can thiệp m trả về no­i sản xuất. Không có MC mẹ nó tỉ tê vó­i c vó­i giọng nhẹ nhàng thôi. M áp dụng chiêu đó nên vc m mó­i giũ­ đu­o­cj hạnh phúc đến gi­ò, mẹ nó cố lên
     
    muadongsequa thích bài này.
  9. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,757
    Đã được thích:
    3,964
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    thông cảm với mẹ nó nhiều. cố lên mẹ nó nhé .
     
    muadongsequa thích bài này.
  10. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    Chồng mình khi ko có mc thì ko tệ đâu, lần đầu tiên ông ý đánh mình là bị mc kích động, lại muốn thể hiện là dạy vợ, thể hiện là ko lép vế. Mẹ đẻ mình về chơi, bảo là những khi ko có mc mình thì thấy chồng mình sống rất tốt.

    MC mình thực chất cũng ko phải là người quá đáng, bình thường mình cũng rất thương MC mình, mình mua sắm chăm lo cho bà từ cái quần lót đến sữa đồ ăn thức uống (mình thề là những việc này mình chưa làm nổi cho mẹ đẻ, toàn để mẹ đẻ phải làm cho mình), công việc hàng ngày mình làm hết, ko để bà phải làm gì cả. Trước khi em trai mình xuống học thì sống cũng vui vẻ, ko vấn đề gì. Nhưng tính bà hay chấp vặt, hay để ý, bà lại thương con trai nghĩ mình bắt nạt con bà, nghĩ mình ghê ghớm bắt nạt chồng nên bà tỏ thái độ. Hơn nữa bà nghĩ là con dâu thì phải hầu hạ nhà chồng, nhất nhất nhà chồng, lễ chạp giỗ tết gì cũng chỉ được ở nhà chồng, mình có con nhỏ lại ở xa, chưa làm tròn nên bà trách, mình mua đồ gửi về quê thắp hương thì bà bảo đồ đểu bà ko thèm lấy.

    Thật sự là lấy chồng, dù ko được nhờ chồng, nhờ nhà chồng, dù phải gánh khoản nợ khủng khiếp cùng với chồng, dù bố mẹ đẻ mình phải lo cho mình từ cái chăn, cái bát, đến cái nhà mà mình chưa trả nghĩa, dù cả họ ngoại chê chồng mình ko biết ăn ở, nhưng chưa bao giờ mình chê hay nói nhà chồng thế này thế kia, với mình họ vẫn là những người chất phác.

    Cưới mình, bố mẹ chồng mình lên tận nhà mình xin cưới, mình định chia tay thì chồng mình quỳ xuống níu kéo. Mình về làm dâu đàng hoàng cưới hỏi, mà hqua trước khi đi làm, MC mình chửi mình là nhà tôi vô phúc dẫm phải đinh phải nhọt nên mới lấy được loại con dâu ko biết nhà chồng như mình. Câu này có chết mình cũng ko quên. Chỉ vì em mình ko chào bà, chỉ vì 1 lần mình vội đi làm chưa kịp chạy lên tầng 4 khoang tay lạy mẹ con đi làm, chỉ vì vợ chồng mình cãi nhau, mà bà chửi mình như vậy. Thật sự là ko còn muốn có tình cảm nữa.

    Hqua lúc mình cho con ăn sáng ở trên phòng, MC mình cầm cái khăn ăn của cháu ở dưới nhà để đi ngâm (mình thề là mọi việc trong nhà mình làm hết, bà ko phải động tay vào bất cứ cái gì), chồng mình bảo: Kệ cụ nó, để nó làm. MC mình bảo: uh, kệ cụ nó, mẹ chỉ trông cháu thôi. Vậy mà mình vẫn phải giả vờ vui vẻ, chào hỏi đàng hoàng, thì MC mình lại bảo, mày chào tao cũng chỉ nghĩa vụ! Hic.

    Đang nghĩ tết này mà về quê ăn tết thì chắc chết mất thôi các mẹ ạ
     
  11. thacnguyen

    thacnguyen Thành viên mới

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    tốt nhất mẹ nó nên phân tích cho chồng mình hiểu rõ, những bức xúc của mình, nếu được thì nên thue ngươi giúp việc. Và tốt nhất có thể thì nhà đó chỉ để hai vợ chồng và con ở thôi, thuê một phòng cho em trai ra ở riêng. Vì nhiều khi cuộc sống tưởng đơn giản nhưng khi ở nó mới phát sinh ra từ cái nhỏ nhất như chào hỏi. CÒn mẹ chồng mẹ nó cứ bình tĩnh xử lí, mình cũng không ở cùng bà đó nữa, tết tư về thì cũng hai ba ngày. Mẹ chồng như thế nào , mình cứ đối xử bình thường,sau này bà ấy mới ngại mặt với mình
     
    muadongsequa thích bài này.
  12. Me cu pi

    Me cu pi facebook.com/mhsmedela

    Tham gia:
    4/5/2011
    Bài viết:
    13,061
    Đã được thích:
    2,174
    Điểm thành tích:
    913
    Sao lắm hoàn cảnh lắm hoàn cảnh lắm laọi người thế nhỉ? Tốt nhất mẹ nó nên tìm người giúp việc nhanh rồi cho bà về quê hay sang bên nhà em chồng ở. Xa thơm, gần thối mà. Mình cứ phớt lờ đi, sau này k có mẹ chồng sẽ nói chồng sau, nói trước mặt bà mẹ chồng thì coi như thất bại. Còn nếu bà k về thì cho em mẹ nó ra ngoài ở, vất vả cho em mẹ nó 1 chút nhưng cuộc sống m dễ chịu hơn, em mẹ nó chắc cũng k thoải mái gì khi sống với chồng và mẹ chồng mẹ nó đâu.
     
    muadongsequa thích bài này.
  13. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    UI trời cuộc đời làm dâu nó khốn nạn như thế đó mẹ nó ạ, chẳng mấy ai tìm được tổ ấm yên ổn cho mình trừ khi BMC qua đời hết trước khi về làm dâu. cả cái bọn giặc bên ngô nữa kinh khủng lắm. tớ thì im lặng là quốc sách sau khi nói ra ko cải thiện đc tình hình thì "bơ đi mà sống" kệ kệ và mặc kệ. kiểu gì cũng ok hết. :D
     
    muadongsequa thích bài này.
  14. muadongsequa

    muadongsequa Thành viên mới

    Tham gia:
    15/12/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    Đúng là cuộc đời làm dâu thật khốn nạn mẹ nó ạ, mình im ko nói gì thì bà già bảo mình là con câm, mình nói thì bảo là cãi
    MC mình nói là tìm giúp việc hôm thứ 3, thứ 6 đã đòi về. Điều đáng nói là chồng mình ủng hộ mẹ, bảo mình nghỉ việc mà trông con. Lại còn so sánh với con em dâu mình, là nó cũng nghỉ việc trông con đấy mình mới lộn ruột chứ. Mình mà kê cao gối ngủ như nó, chồng ko ngập trong nợ nần, thì mình chả phải mệt.

    Mình mặc dù chưa tìm được giúp việc, con mình mới được 9,5 tháng, nhưng thôi MC muốn về mình cũng tiễn bà luôn. Chỉ thương con mình đang phải uống thuốc, bà lúc nào cũng leo lẻo thương cháu, mà sống vô trách nhiệm vậy đấy. Bà về mẹ đẻ mình phải xin nghỉ để về trông giúp 1 tuần. Sang tuần mình đăng ký cho con đi học ở Việt Pháp các mẹ ạ, thương con còn bé quá nhưng chẳng còn cách nào khác.

    Mình đang nghĩ nếu MC và chồng đã quá đáng và vô trách nhiệm với cháu như thế, thì tết này thằng nào về nhà thằng nấy, khỏi phải ăn tết chung cho đỡ mệt, ko biết được ko
     
  15. kubinkute

    kubinkute Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    ui trời, bà nội này cách cháu 7km mà nửa năm chẳng thăm cháu hay bế cháu đc vài lần thì sao, chẳng trông đợi gì đâu,ở đời có con là hạnh phúc rồi chẳng gì so sánh đc, ối người tiền đè chết ngươi mà lại ko có con để nuôi. Thôi bạn ah, cs nó đã đành rồi thôi thì thương mình thương con mà tự an ủi bản thân thôi, quan tâm nhiều thì ứa nước mặt rồi khổ mình thôi, đôi khi phải học cách sống giả tạo để chiều đc lòng người ta chứ mình sống thật lòng họ ko ưng đâu vì có tin mình đâu. thế nên đôi khi đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở mà, hãy cười trước mặt họ nhiều vào, hãy im lặng khi họ điên lên thì hiệu quả hơn là bạn nói lại đó vì im lặng ko phải là câm mà im lặng là để ngấm ngầm ra tay mà! im lặng lại làm họ điên hơn là mình đáp lời đấy. hic hic..Thế nhé chị em ta xác định lấy chồng phận làm dâu đúng hơn làm người dưng trong gđ họ thì hãy can đảm lên nha! Chúc bạn luôn vui vẻ!
     
    muadongsequa thích bài này.
  16. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,286
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    Một bà mẹ chồng ghê ghớm, một ông chồng nhu nhược
    Khi bà bảo bạn nghỉ ở nhà chăm con như cô em dâu sao bạn ko nói với bà là nếu như chồng con kiếm nhiều tiền như chú (em chông)thì con cũng nghỉ ở nhà cho đỡ mệt. Nhưng mình cũng góp ý với bạn là dù chồng có mày tao với mình thì cũng ko nên mày tao lại với chồng (có thể lúc đó bạn bức xúc quá nên ko kiềm chế được).
     
  17. trang.nd

    trang.nd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    Chị ơi em nghe chuyện nhà chị mà em....chạy mất dép. Em mới cưới được 1 tháng, tí nữa về kể ch của chị cho mẹ chồng nghe (xin mạn phép chị) để...đánh tiếng trước. (Được cái mẹ chồng em cũng trẻ tính, nhưng vẫn phải nói trước để cụ..."suy nghĩ mà tránh lặp lại như MC chị" chị ạ). Chị cố lên nhé!
     
  18. mittunbill

    mittunbill THÀNH VIÊN HỘI QUÝ HỢI

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    mình cũng như mẹ này, trải qua bao nhiêu chuyện, giờ thì cứ AQ mà sống , ăn kem bơ đội mũ phớt hết. MC nói j cũng chỉ nhăn răng cười.
     
    muadongsequa thích bài này.
  19. mittunbill

    mittunbill THÀNH VIÊN HỘI QUÝ HỢI

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    1,062
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    Đấy cứ phải làm rắn thế mẹ nó ạ! chứ mẹ nó cứ im im họ lại lên nước.... hẳn hoi tử tế thì mình tử tế lại, còn nếu ko thì cũng bất cần luôn.
     
  20. me An Nguyen

    me An Nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/9/2011
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    492
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nên cư xử với MC và Nhà chồng như thế nào?

    Cô lên mẹ nó ah. Ai chứ MC thì mình phải tỏ ra là mình ko phải người dễ bắt nạt. Lúc mình mới cưới (khoảng 2 năm đầu) lúc nào cũng sợ BMC phật ý, rồi này nọ.... thì thấy cuộc sống ngột ngat lắm. Giờ có gì ko phải tớ nói thẳng, bà có giận kệ bà, chả thèm suy nghĩ gì nữa. Lại thấy cs dễ thở hơn. bà mà có giận chuyện gì chỉ tfw sáng đến chiều là thôi, cùng lắm đến sáng mai.
    Mẹ nó cứ kệ đi, tiễn bà về rồi quay sang xử lý ông chồng cho triệt để.
     

Chia sẻ trang này