Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! May quá gặp Topic của chị, tiện em cảnh báo các mẹ luôn, đặc biệt là những gia đình có người già ở nhà một mình (Mẹ chủ top edit lên bài đầu được không ạ? ) Bà nội em năm nay ngoài 80 tuổi rồi ạ, nhà em ở 2 căn hộ liền kề. Lúc đó là vào ban ngày, tầm 10h sáng. Em nghĩ là bà em bị bọn lừa đảo đó theo dõi lâu rồi, vì trước đó bà em ốm 1 tuần, con cháu đến thường xuyên, và em cũng đang ở nhà ôn thi nên thường ở bên bà. Đúng hôm đấy, em lại đi ra ngoài từ 9h sáng :-SS. Mẹ em ngồi ở căn phía ngoài ăn cơm, có 1 thằng đi qua nhìn thấy, mẹ em cũng thấy nghi, cũng ra xem. Sau đó nó gõ cửa nhà bà em, bà nhòm qua cửa sổ, hỏi : -Ai thế Nó bảo: - Cháu đây mà bà, cháu đây. Bà em lại hỏi: - Cháu nào? Nó đáp như người quen biết thật: - Cháu là Cường, cháu người nhà Thu Hùng đây mà bà. Vì Thu Hùng là cháu của ông em, 2 bác đó lại thân thiết với gia đình nên bà em mở cửa cho nó vào. Mẹ em thấy nó cháu cháu rồi bà mở cửa cho nó, nghĩ là người quen nên đi vào ăn cơm tiếp, không để ý. Nó vào nhà rồi, thì bảo với bà em: - Chả giấu gì bà, vợ chồng con đi xe máy ngang qua đây bị tai nạn, vợ con bị ngã vỡ đầu, nên con vào xin vay bà 48.000đ để đưa nhà con đi bệnh viên (Nhấn mạnh là nó nói 48.000đ). Bà em nghĩ nó vay có 48.000đ mà nếu không cho vay, nhỡ người nhà Thu Hùng thật thì mình hối hận, thì trong túi có tờ 50.000đ liền đưa cho nó: - Sao tôi chưa thấy anh bao giờ nhỉ? Thôi đây anh cẩm lấy. Nó liền bảo: - Lâu lắm rồi sao bà nhớ được con. Nhưng bà ơi con vay bà 480.000đ cơ ạ. Bà em bảo nó ngồi chờ, rồi vào buồng lấy ví tiền cho nó. Bà em vừa vào buồng trong, vừa quay ra đã thấy nó đứng ở cửa buồng. Liền bảo: - Anh đi ra đi, rồi tôi lấy cho. Nó cũng đi ra thật. Xong nó thấy bà em mở ví, thì nó bảo: - Bà cứ đưa cho con 5 tờ 100.000đ này, khoảng 1 tiếng nữa con mang lại trả bà ngay. Thế là bà em cũng nhẹ dạ, đưa cho nó, 50.000đ lúc trước nó cũng chẳng đưa lại. Thấy nó đi rồi, bà em sang bảo mẹ em, mẹ em nghi bà em bị lừa thì bảo bà em gọi điện cho nhà Thu Hùng xem sao, đúng là chẳng quen biết gì, cũng chẳng biết thằng cháu nào tên là Cường cả. Lúc này rõ ràng bị lừa rồi, nhưng mọi người cứ động viên bà thôi may nó chỉ lừa chứ không làm gì kinh khủng hơn. Có lẽ cũng vì thấy mẹ em ngồi ăn cơm ở nhà trước rồi nên nó không dám hành hung. Mong các mẹ đề cao cảnh giác, nhất là các mẹ nhà có các cụ già ở nhà.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Cảm ơn bạn đã gửi thông tin cho mọi người, cái nỳ phải thông báo cho ông bà ở nhà cảnh giác mới được
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Hic, chiêu này có lâu rồi mà vẫn nhiều người bị lừa. Chính e cũng đã từng bị lừa mua 1 gói thông tắc vệ sinh giá 100K từ cách đây 5-6 năm gì đó. Nó cũng bốc phét là người của y tế phường gi gì đó, mình ngớ ngẩn thế nào mà cũng tin, xì 100k mua. hic, mà ngày đấy e còn là sinh viên đang sinh hoạt đoàn phường nữa chứ. Bjo thỉnh hoảng nghĩ lại vừa tức, vừa đau. tự trách mình sao hôm đấy ngu thế.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! bâyh lừa đảo nhiều quá, hic hic sợ thật
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Mềnh cũng giống mẹ nì. Ủn đít lên trang đầu cho mẹ khác cảnh giác
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Hic, em cũng mấy lần có người đến bảo người của y tế, rồi của phường bán gói thông tắc cống, mà nói như đúng rồi í " em ơi ra lấy thuốc thông cống vệ sinh này", may mà e cũng nghe nói kiểu lừa đảo này rồi nên bảo ko lấy là xong. Bây h lại có trò cho thuốc mê vào tài liệu đưa cho mình nữa cơ ạ, sợ quá. Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ để mọi ng cùng cảnh giác
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Cảm ơn các mẹ cảnh báo, giờ kẻ gian nổi lên nhiều quá!
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! e vẫn bụng bảo dạ nếu gặp phải thể laọi ko quen biêt, đến tiếp thị, mời mua, khuyến mãi.... la ko cho vao nhà, ko mở của sắt. Cái bon thông tắc này e gặp 1 lần nữa dám giả danh phường to tiếng với mình thì mình cứ : 'tôi làm ở y tế phường đây, có chương trình thế sao tôi ko biết, hay để tôi gọi cảnh sát khu vực đến cho rõ" cho bõ ghét. Khơi lại chuỵen cũ, tiền bị lừa thì ko đau bằng các mẹ trên này nhưng cú lắm ý
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! ui, nhà e cũng có mấy bà đến giới thiệu thuốc thông cổng n chảng mua mà đi mua ở cuae hang tin cậy gần nhà, cũng k bit co fai bon lua dao k nua, vi nhà e gần chợ, luc nào cũng đông người
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Em cũng gặp lừa đảo y như chị nhưng lâu rồi cuối năm 2006 cơ. Dạo đó em vẫn là sinh viên, em trọ ở khu Hạ đình em cũng mở toang cửa nấu cơm và có bác hàng xóm trông cháu sang chơi. Cũng có 1 ông tầm hơn 36 gì đó vào quát tháo ầm ĩ đưa cho em gói bột bảo thông cống gì đó em tưởng không mất tiền thì em xin, xin thông tin em vẫn cho nhưng tới khi yêu cầu em thanh toán mỗi gói 25k thì em biết là lừa đảo em nói em không có tiền mua, ông ấy quát là có phường tới kiểm tra thì đừng trách, lúc đó cũng hơi sợ nhưng nghĩ lại thấy chủ nhà mình là tổ trưởng tổ dân phố lo gì nếu có nộp cho chú ấy là ok. Thế là ông đó đi, 1 lúc sau em hỏi chủ nhà thì phát hiện là lừa đảo. Cũng giống chị em không bị lừa đơn giản là em không có tiền tại thời điểm đó. May quá
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! chuyện mẹ nó kể đúng là cú lừa ngoạn mục đẩy nhỉ? chuyện thật như chuyện hài ấy.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! ah, còn 1 chuyện này nữa, nói luôn trên đay cho các mẹ cảnh giác. Cuối tuần vừa rồi bà chị e cho con giai đi chợ đêm chơi, cháu 2 năm nay gần 5 tuổi. vào chợ 2 mẹ con dát tay nhau đi nhưng chợ hơi đông, tự dưng có 1 con mụ (xin lỗi phải dùng từ này) mặc áo màu đen, tuổi trung niên đi chen vào giữa, vừa chen vừa luôn miệng " đi nhờ cái nào" mục đích đẩy bât tay 2 mẹ con đang nắm tay nhau. bà chị e ko cảnh giác nên tha tay con ra cho ba y đi thì thấy cả bà ý và con mình đều tụt lại phía sau, chị e vội vàng lùi lại thì thấy cháu e đang đi lọt trong vòng tay bà ý, bà ý cố tình vòng tay cho cháu e bị tụt lại cách xa mẹ. Chị e vội vàng túm tay con lôi đi. mụ này thấy thế buông tay ra rẽ vào hàng bán đồ chơi trẻ con giả vờ xem. Chị e đứng nhìn mụ ý 1 lúc để thừa biết là mụ ý giả vờ xem để dánh trống lảng rồi mới đi. Các mẹ thử đoán xem dụng ý của hành dộng đấy là gì. Chị e cũng bảo may la chợ ko quá đông nên nó mới bị tụt lại so với mình 2.3 bước, chứ nếu đông quá thì khéo lạc mất con. E nghe kể mà sợ, về truyền đạt lại ngay cho bà nội để cảnh giác khi cho cháu đi chơi.hic
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! trùi, gớm quá, đến tận nhà người ta lừa đảo nữa. Thật hết trò rồi nhỉ. CÁm ơn mẹ nó, tớ phải thông tin cho người nhà biết.
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Em cũng đang buồn đây, hôm qua mẹ chồng em ở nhà chúng nó cũng vào "viếng", tối 2vc em đi làm về thấy khoảng chục gói thông tắc biết là bị lừa rồi nhưng hỏi bà thì bà bảo nó cứ để đấy chứ tao có đưa tiền cho nó đâu, em chỉ sợ cụ bị lừa nhưng ko nói thôi, chả biết thế nào. Hôm nay vào phụ sản HN khám lại có 1 chị bầu 7-8 tháng bị móc túi mất cả chìa khóa xe và vé xe nữa chứ. Xã hội giờ đáng sợ, ra đường đã sợ, ở nhà cũng vẫn sợ....Càng ngày càng lắm kẻ táng tận lương tâm, ông trời có mắt chúng nó ăn của người thì nó cũng không có hậu phải không mọi ng............
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! hichic....nghe mà thấy sợ nhưng giúp việc nhà e đc cái là giỏi hóng hớt noí mãi rồi mà suốt ngày mở cửa để buôn dưa lê..........mấy nữa đi làm thì lo quá
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! đọc vụ này xong thấy mẹ nó tỉnh táo thật, như mình chắc cũng bị teo rùi, vì dù nhiều khi biết cảnh giác mà mình ko làm chủ đc,hic,lại về dặn cả nhà nâng cao cảnh giác mới đc
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! ặc, lừa đảo bây giờ nhiều thế, đủ chiêu luôn.....................
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! bây giờ xã hội sợ thật đấy chẳng biết tin ai. Năm ngoái nhà bà ngoại mình bị lừa mất khá nhiều cơ. Bình thường ông bà ngoại ở nhà với bà giúp việc và đứa cháu con anh trai mình 2 tuổi. Hôm đó Bố mình đi có việc còn mẹ mình đi khám, ở nhà chỉ có bác giúp việc và cháu. Lúc mẹ mình về thấy có 1 con mụ khoảng ngoài 30(cùng tuổi chị dâu mình) đứng ở ngoài cổng cạnh cái xe đạp và bác GV thì ở trong cổng. Mẹmình hỏi thì mụ bảo là bạn chị dâu mình rồi chuồn vội đi. Mẹ mình hơi nghi vì bạn của chị mình đang trong giờ làm việc lại đến chơi(đã là bạn thì phải hiểu là gờ này chị mình đi làm) và lại đi xe đạp cũ nữa chứ. Vào nhà thì bác GV kể lại là cô đó xưng là bạn chị dâu (gọi đúng tên chị mình luôn) nên bác ấy cho vào nhà và mời uống nước. lúc đó mẹ mình mới tá hoả nên đi kiểm tra thì ôi thôi một laptop, 1 máy chụp ảnh(vừa mới gửi mau bên Nhật) đã mất.Tổngthiệt hại chắc khoảng 30tr . Ah quên không kể thêm là trước đó 2 tuần trộm vào nhà dắt mất xe airblade của ông anh trai. Tình huống nhà mình mất đồ rất thường gặp nhưng với người giúp việc và người già thì rất khó tránh các mẹ ah. Sau hôm đó cả nhà an ủi may mà thằng cháu không làm sao (của đi thay người)
Ðề: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! May quá...........tớ suýt mấy lần bị lừa...............
Re: Nhờ mod 1 hôm thôi, pót lên đây cho mọi người dễ thấy : Cảnh báo: Lừa đảo tại nhà ạ!!! Em cũng bị một lần, em ở trọ nhà ngay mặt đường 2 người một trai một gái xông vào tận nhà hằm hè bảo mua thuốc muỗi với thông bể phốt, bảo qui định của tổ dân phố của phườngv.v... rồi đưa một list bnhieu người kí tên gì đó, thông báo gì đó, rồi bảo em mua 2 gói thuốc hơn 300k, em định mang tiền ra cho đưa cho xong đỡ lằng nhằng, may mà bạn em ngồi đấy nó nhanh trí sang nhà bác tổ trưởng ngay cạnh nhà hỏi, nó chưa về thì 2 người kia đã khiếp vía bỏ đi mất...phù, may thía