Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ngày cưới 4/4/2010. Đô sinh ngày 23/2/2011 đấy (chậm mất 1 tuần đấy) mẹ Bo ah
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Eo ơi, Mẹ Đô và Mẹ Ken có duyên nhỉ. Mẹ Ken cũng cưới ngày 4/4/2010. Ngày dự sinh của Ken là 23/2/2011 nhưng cuối cùng thì Ken đòi ra sớm nên 10/2/2011 đã ra rùi....
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ko hiểu lắm ợ. Vậy tính ra chị em mình giống nhau fết nhờ. Bo nhà e mà cưới vợ thì vẫn là tuổi hổ, Đô nhà chị là mèo rùi. 2 mẹ con nhà chị ngược nhà e, nhà e mẹ mèo con hổ, nhà chị mẹ hổ con mèo. Keke
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Đô dự sinh là 16/2, đến 22/2 cũng định ra nhưng ko ra được thế là 23/2 mới bị "lôi" ra đấy.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Vậy là ở đây đã có 3 bà mẹ cưới cùng năm con cùng tuổi rùi. Bo hơi già hơn các bạn 1 tháng. Vậy mà ở đây có Ken có răng thui, 2 bạn Đô và Bo lười mọc. Chán nhể?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng đấy từ hôm đó đến nay cứ trơ trơ ra đấy, chắc chả fải rùi mẹ Ken ạ, lại buồn thêm 5p nữa rùi.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ẹc, vậy là mẹ Bi đấu gió thành công chiếc áo của mẹ Bo hả? Chụp hình post lên cho cả nhà cùng ngắm nha mẹ Bi
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng hok fải, hí hí, đấu giá hôm nay là váy mẹ chị Gà ạ, còn áo là do mẹ BiBi lang thang vào nhà em rùi mua về, mẹ í hứa là sẽ show cả cây cho cả nhà xem rùi , e cũng đang hóng hình đây.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Chị Chíp nhớn nhắm roài, đang học Đại học lớp 1 roài, bon chen dc gì ko mẹ Bo?
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ui thế à, vậy mà cứ tưởng đợt này Bo và Ken mọc răng 1 lượt chứ..............Ken được 2 cái rồi í, nhú lên trắng trắng luôn rồi nè, bi giờ đưa bình sữa vô là cắn xong rồi cười nham nhở lắm, potay cu cậu luôn
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng quan trọng là chị Nhím bao cân, e còn bán đc cả cho 1 mẹ có con học lớp 3 mà mặc bằng sz của các e 4, 5t cơ ạ. Nói thế ko fải trù úm chị Nhím đâu nhé. Chị cứ vào nhà em, ưng cái gì thì hỏi e rùi e tư vấn cho nhé.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Các mẹ thông thái ơi,Gấu nhà em khọt khẹt từ hôm qua,hnay e nghe lưng thấy có tiếng khò khè nên mời bs tới khám bs bảo viêm phế quản và cho các thuốc: -Serratiopeptidase STADA® 10 mg -Cefustad kid -Messi Bio kid -3 viên thuốc màu hồng có chữ B/N -thuốc nhỏ mũi tobrex có mẹ nào biết thuốc nào là kháng sinh k ạ? với lại kháng sinh này có cao k? E hãi cho con uống kháng sinh lắm mà bà bs này bảo là cứ cho uống đi,uống theo đơn bs cho mà
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Ừ thui thì Ken hơn Bo rùi đó, Bo cứ trơ trơ ra ghét lắm
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình chẳng có chút kinh nghiệm nào về thuốc thang để giúp mẹ nó rùi. Mẹ nó cứ search trên google xem, kiểu gì cũng tìm hiểu được các loại thuốc như thế nào đấy
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ừ đúng đó, e thì có đứa e họ mở hiệu bán thuốc, nên nếu đi bs kê đơn e về toàn hỏi nó, có 1 lần đưa đơn cho nó đọc rùi định mua tiếp nó cho 1 tràng về sợ đến già. Chẳng là trong đơn thuốc đó có 1 liều kháng sinh cực mạnh , trẻ uống nhiều về lâu về dài sẽ mắc chứng biếng ăn và còi xương. Chu choa, bảo sao con em vừa uống đã thấy đỡ ho ngay, kiểu như thằng nghiện có thuốc thấy hưng fấn luôn í, chèm chẹp.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Hôm qua đi về quên mất ko mang cái áo về mẹ Bo à. Chốc nữa phải nhớ mang về còn giặt giũ rồi diện show hàng hot boy chứ nhỉ hii. Tối qua cu nhà tớ tỉnh hẳn rùi, thế là lại hú hết, nghịch như quỷ ý. 2 hôm mệt ko đùa được mà thế nên lúc khỏe là đùa bù hay sao ý. Mắt buồn ngủ nhắm tịt lại mà miệng cứ hét, rồi bò trườn đủ kiểu đến 12h hơn mới chịu ngủ. Pó tay luôn
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng ơ hum qua Bo cũng ngủ muộn mẹ nó ạ. Bình thường 8h là say giấc nồng, hum qua đến 10h30 vẫn chưa có dấu hiệu đi ngủ, bố mẹ fải tắt hết đèn, tivi, ko nói chuyện cu cậu mới thèm đi ngủ đấy. Nhưng đúng là chúng nó mà ốm bít nhau ngay, chẳng cười chẳng nói, hết là lại toe toét như hoa loa kèn cả đám. Về giặt ngâm nước ấm pha giấm cho đỡ mùi hàng thùng rùi cho con diện nhé. Keke.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Mình thì chả biết cái nào là kháng sinh nhưng đã theo thì theo cho trót, uống phải đầy đủ theo đơn bác sĩ kê, bạn ạ. Nếu tớ là bạn thì tớ hỏi luôn bà ấy xem thuốc nào là kháng sinh.
Ðề: Chia sẻ 1001 kinh nghiệm nuôi con đầu lòng Vừa gặp chuyện bực mình quá các mẹ ah. Mình gặp phải khách hàng chẳng trung thực, tử tế gì cả. Tức vì mất tiền thì ít mà thấy ấm ức quá vì thái độ cư xử ko đẹp giữa người với người.