Khó đi mẹ dắt con đi

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi căn nhà nhỏ, 12/10/2011.

  1. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mẹ và bé đi tập thể dục trong công viên kìa, có mẹ là con không sợ gì hết, mẹ cùng bé vận động ngoài trời kìa, nhìn bé tập theo mẹ ngây ngô quá đi...
     
    Đang tải...


  2. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Đánh dấu tối về đọc, nhiều kinh nghiệm hay.
     
  3. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mẹ dẫn bé đi ra công viên giúp bé không phải sợ người lạ nữa, bé sẽ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ kêu mẹ ơi, mẹ ơi, khi gặp người lạ bé sẽ biết cách lễ phép với mọi người, bé biết làm quen với mọi người xung quanh nữa..
     
  4. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Chị nói đúng lắm, các bé thì cần mẹ dẫn ra ngoài không những đi công viên mà còn chơi ở ngoài trong xóm để bé dạng hơn và biết cách cư xử với mọi người trong gia đình khi bé lớn khôn bé sẽ mở rộng giao tiếp, học hỏi được nhiều điều...
     
  5. concuaba

    concuaba Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Tôi cũng dẫn con tôi đi công viên chơi rồi chỉ bé nhìn ngắm mọi vật xung quanh, dạy bé cách lễ phép với người lớn tuổi cũng như những người qua lại trong công viên.... :(
     
  6. huong999

    huong999 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    242
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mẹ bận túi bụi nhưng cũng vừa tranh thủ gởi hình con xong..........Mong các mem vào chiêm ngưỡng.Hihi
     
  7. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mẹ dẫn bé ra ngoài chơi không những tốt cho sự phát triển về thể chất của bé mà còn giúp bé thể hiện tình thương của mình với những người thân yêu xung quanh bé, những lúc được ra ngoài cùng mẹ để mua quà tặng ông bà thế này thì rất tốt cho sự phát triển tình thương nơi bé đó các mẹ ơi, giúp bé học hỏi được cách thể hiện tình cảm đối với những người thân quanh mình. Bé đã biết thể hiện tình cảm với bà ngoại của mình rồi kìa!!!:p

    "Con muốn mua búp bê tặng bà ngoại thôi vì bà của con chỉ thích búp bê thôi ah!!!" :eek:

    [video=youtube;FGLG0bUj-xY]http://www.youtube.com/watch?v=FGLG0bUj-xY[/video]
     
  8. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Ôi bé mua quà cho bà hay muốn mẹ mua đồ chơi cho bé đây ta? :D bé thật là hồn nhiên đáng yêu quá đi, vừa chơi búp bê với bà vừa được nghe bà kể chuyện cổ tích ngày xưa có công chúa hoàng tử là bé gái nào cũng thích mê cho mà xem :p
     
  9. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    bé không ở chung với ông bà nên mình cũng hay thường chở bé tới thăm ông bà lắm, coi clip này làm mình nhớ tới bé nhà mình toàn thích chơi với siêu nhân với ông bà thôi,;) bé nói chơi chung với ba mẹ không vui bằng ông bà đâu, mỗi lần có dịp là bé thích đi thăm ông bà lắm, được ông bà cho ăn nhiều đồ ăn ngon nữa đó:D
     
    satcanhcungcon thích bài này.
  10. satcanhcungcon

    satcanhcungcon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    ông bà là cưng cháu nhất rồi, lần nào cho bé đi thăm ông bà thì lúc nào bé cũng có bánh trái đem về cho nhà, ông bà cũng chịu khó ngồi nghe bé chỉ cách chơi đồ chơi của bé nữa nên bé nhà mình lúc nào cũng thích đi thăm ông bà hết để lại được chơi đồ chơi với ông bà :D
     
    benconiubameiucon thích.
  11. benconiu

    benconiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    mua quà cho ông bà, đi thăm ông bà là những dịp rất hay để bé thêm yêu thương ông bà của mình, ba mẹ từ đó đã dạy được cho bé cách yêu thương quý mến người thân trong gia đình, ông bà cũng rất thích có con cháu gần gũi mình nhiều nữa, ba mẹ nên cho bé lại chơi với ông bà nhiều nha:D
     
  12. beiu06

    beiu06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bé trong clip thật là dễ thương quá đi, bé rất biết thể hiện tình thương của mình đối với bà của mình, khi bé đi với mẹ ra ngoài thì bé không những lanh lợi hơn mà còn biết thể hiện tình cảm của mình nữa kìa, bé thật là vô tư và càng đáng yêu hơn khi bé muốn mua búp bê tặng bà của mình....:p
     
    bameiucon thích bài này.
  13. lovemom09

    lovemom09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bé mua đồ chơi cho bà có lẽ vì bà hay trò chuyện cùng bé, cùng với bé chơi, rồi bà cũng hay mua quà cho bé nên khi đi ra ngoài cùng mẹ thì bé nghĩ ngay đến bà, thể hiện tình yêu thương của mình với bà, khi đi ra ngoài thì bà luôn dẫn bé đi theo để bé học hỏi được nhiều điều, biết được nhiều thứ xung quanh mình.;)
     
    benconiu thích bài này.
  14. concuatoi

    concuatoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Dẫn bé ra ngoài chơi thì không những phát huy được những sở thích của bé mà còn thể hiện được tình thương của bé dành cho ba, mẹ và cả những người thân xung quanh mình, điều này cũng rất quan trọng cho sự phát triển nhân cách của bé sau này đó và bé biết yêu quý những người thân bên cạnh bé...:D
     
    satcanhcungconbeiu06 thích.
  15. luoniucon

    luoniucon Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    33
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bé cũng có thể đi thăm ông bà của mình và đó cũng thể hiện tình cảm của bé đối với người lớn tuổi, biết lễ phép, các bé bây giờ hầu hết đều rất thông minh, chỉ cần mình dạy bảo các bé vài lần là các bé sẽ nhớ ngay thôi, chẳng hạn như việc xưng hô đối với ông bà, ba mẹ, người lạ, và từ đó không những các bé ngoan hơn mà còn hình thành nên tính cách tốt.:x
     
    benconiubameiucon thích.
  16. bameiucon

    bameiucon Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/10/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Sáng nay đọc báo Thanh Niên lại thấy có 1 bài rất hay về cách nuôi dạy con hiệu quả theo phương pháp mới, nhất là với các mẹ đang phải đau đầu với chứng biếng ăn của trẻ đó nha, mình muốn chia sẻ với các mẹ ngay thôi để mọi người cùng nhau "tăng cường bí kíp" nuôi dạy con của mình và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nha:

    Giống như nhiều bạn cùng tuổi, Mi có một “chứng bệnh” khiến mẹ rất phiền lòng là kén ăn. Mẹ lo lắm, bởi theo các chuyên gia trong một chương trình ti vi mẹ vừa xem thì cứ cái đà Mi không ăn nhiều rau xanh và cá, Mi sẽ có nguy cơ thiếu chất, gặp nhiều rủi ro về tim mạch, tiểu đường và các thể loại bệnh tật mắc phải sau này. Chuyên gia cho rằng đa dạng hoá bữa ăn phải bắt nguồn từ môi trường ăn, vui vẻ, nhiều tiếng cười, nơi trẻ con được khuyến khích “thử sức” với nhiều món ăn, khẩu vị khác nhau. Vậy nên bố mẹ đã dắt Mi đi ăn tiệm để thực hiện điều ấy.
    Ở tiệm ăn, cả nhà tụ họp vui vẻ như ở nhà mình. Mi nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên bàn ăn vì biết là mọi người đều đang nhìn mình. Mẹ không cầm bát dí muỗng tận miệng nữa mà để Mi tập tự cầm muỗng ăn, lau miệng sau khi ăn. Có những món lạ, nhưng vì mẹ ăn ngon lành nên Mi cũng thử mấy miếng rồi xuýt xoa theo. Nhìn mẹ gắp món cho bố, Mi bắt chước cầm cái thìa nhỏ xíu của mình xúc một miếng lớn toàn rau vào bát của bố. Chỉ có một buổi ăn tối mà Mi làm được bao nhiêu chuyện, lại không hề khiến mẹ phải mắng. Chẳng mấy chốc Mi sẽ được khen biết cư xử như người lớn đấy!


    Coi bé "đút" mẹ ăn yêu chưa này!
    [​IMG]
     
  17. beiu06

    beiu06 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Bé Mi học hỏi được nhiều điều khi được mẹ dắt ra ngoài ăn cùng với gia đình, bé ăn vui vẻ cùng gia đình ở bên ngoài thì bé sẽ tiếp thu tốt hơn những ích lợi khi đi ra ngoài ăn cùng với mẹ. Và việc ăn nhiều món ăn mà bé thích cũng giúp bé ăn mà cảm thấy ngon miệng hơn, bé sẽ tự ăn một cách thoải mái mà không cần nhờ đến mẹ đúc nữa...Ra ngoài ăn thì thật là có lợi cho cả bé và mẹ đó nha!!!
     
  18. concuatoi

    concuatoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Nhìn xem bé trong hình tươi cười thích thú khi ăn cùng mẹ ở bên ngoài kìa, bé chắc hay cùng mẹ ra ngoài ăn lắm, mình cũng nghe nhiều chuyên gia nói ăn ở ngoài sẽ giúp bé cải thiện được khẩu phần ăn của mình, bé sẽ không bị lười ăn nữa, bé sẽ ăn nhiều hơn mọi ngày, nguồn dinh dưỡng cho bé sẽ được đảm bảo đầy đủ hơn đó nha!!!
     
  19. vthuhien1985

    vthuhien1985 Facebook: 0915050785

    Tham gia:
    5/7/2011
    Bài viết:
    23,034
    Đã được thích:
    10,711
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    hi, em ko có khiếu viết văn nên ko bon chen đc với các mẹ ^^
     
  20. lovemom09

    lovemom09 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó đi mẹ dắt con đi

    Mình cũng nghe các chuyên gia nói để phát huy sở thích của bé và để bé tự ăn thì mình phải cho bé ăn những món ăn mà bé thích, như vậy thì bé sẽ hấp thu đầy đủ các dưỡng chất hơn, không cần mẹ phải lo bé bị biếng ăn nữa, và bé còn có khả năng phân biệt được những mùi vị khác nhau, bé sẽ thương yêu mẹ và gia đình nhiều hơn nữa....:eek:
     

Chia sẻ trang này