Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HEO'MAMA, 3/10/2011.

  1. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắ

    Mình đã báo với bác tổ trưởng tổ dân phố rồi! Bác ấy bảo để cô chủ nhà giải quyết, nhưng liệu phường xuống giải quyết đc vấn đề gì ko nhỉ? Cô chủ nhà sang hòa giải, 2 bên gia đình đồng ý rồi mà bà ta vẫn chứng nào tật ấy.
     
    Đang tải...


  2. trang_nh1801

    trang_nh1801 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Thế ông chồng bà giáo đấy đâu hả chị?
    Hay chị thử nc với ông ý xem tnào.
    Mà ông chồng chịu đc bà ý nthế thì cũng giỏi thật đấy
     
  3. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Mẹ nó gửi đơn lên phường là đúng đấy, ai lại để như thế
     
  4. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắ

    Chồng chị ta á? Ông ý như bụt ý, sợ vợ lắm...Nhu nhược, có hôm đi đâu quên chìa khóa nhà, ra chợ đợi vợ đi chợ để lấy chìa khóa, về đến nhà:
    Vợ: làm sao mà mặt sì sị như thế? Phải con khác nó tốc váy lên đánh cho 1 trận rồi! Đi phơi quần áo đi, còn ngồi đấy à?
    Chồng: im lặng đi phơi quần áo
    Đây là mình chỉ nhớ vài câu, chị ta còn chửi nhiều và lâu cơ...
    Sang nói chuyện cả 2 vc rồi mà ko ăn thua, mình thì muốn giải quyết nội bộ trước mà chị ta ko tha cho nhà mình, cha sinh mẹ đẻ mới gặp 1 con người "mất dạy" như thế.
     
  5. the_promise

    the_promise Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/8/2008
    Bài viết:
    1,057
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Ôi trời ơi, chết cười sao lại có loại người hâm chập thế nhỉ, nhưng đúng là ở trong trường hợp của chủ top thì điên lắm. Thôi thì "chó cứ sủa, người cứ đi" thôi bạn ạ, loại hâm đơ thì chấp làm j, coi như phim hài dài tập bạn được xem miễn phí đi, chỉ ngại là con bạn sắp đến tuổi học nói mà ở ngoài cứ ra rả chửi bới thế thì sợ con lại học thôi bạn ạ, phải tính xem ko thì chuyển nhà đi vậy
     
    HEO'MAMA thích bài này.
  6. mecuhieu

    mecuhieu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    loại này bạn thuê 2,3 đứa đàn bà gấu gấu,trên đường đi dạy giả vờ quẹt xe tát cho vài phát cảnh cáo, hoặc bạn nhờ mấy đứa gấu đó đến nhà bạn cứ đứng trước cửa nhà mụ ý cạnh khóe''Đứa nào động vào chị tao tao cho vỡ A lô là sợ ngay ý mà....''
     
  7. curua

    curua Curua Shop

    Tham gia:
    17/11/2008
    Bài viết:
    1,480
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Ak ak, chết cười với cái đoạn này, đúng là bị tâm thần rồi mẹ nó ạ
    Nhưng nói thật, vợ chồng chị đúng là rất biết điều và lành tính
    Phải cái tính xồn xồn của em thì chắc em điên luôn rồi, không khéo đánh nhau mất thôi chứ em không thể nào nhịn được đâu.
    Đành rằng là mình mà nói lại nó thì mình bằng nó nhưng mà đi làm về mệt mỏi, về nhà lại bị tương mấy cái câu sủa như thế thì ai mà chịu được, hơn nữa, chị còn con nhỏ, sống cạnh người "lòng lang dạ sói" đó thì chỉ sợ có ngày nó lại nghĩ mưu mà hại mình thôi chị ạ.
    Phương án bây giờ là tìm cái nhà khác cũng gần trường của con chị, tiện cho sinh hoạt của gia đình để thay đổi môi trường sống, cố lên chị nhé.
     
  8. PLTL

    PLTL Mẹ 2 Nhi

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    345
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Em nghĩ nếu đúng cái chị GV này mà như mẹ nó kể thì chị ý có vấn đề về thần kinh rồi.Kiểu như có những người chửi nhiều thành quen ý,ko chửi ko chịu đc.Nhưng em ko hiểu lúc lên lớp thì thế nào nhỉ?không khéo học sinh cũng học chửi giống cô giáo mất thôi haizzzz....
     
  9. quyenngo

    quyenngo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    chả biết chị chủ top tn rùi? E nghĩ loại người này có vấn đề thần kinh nên mới thế, họ có thói quen chửi và coi mình là thần thánh, có nói hay nhờ phường thì cũng k bớt đâu. Chị nên xác định, 1 là coi như k nghe, ko thấy, k biết, hai là chuyển chỗ ở cho lành c ah! Đấu tranh với hòa giải làm gì cho mất công đau đầu.Bó tay.com với bà này!
     
  10. gaubooshop

    gaubooshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2011
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    Bạn ơi phường và công an phường không giải quyết mấy trường hợp Chí Phèo thế đâu bạn ạ. Khu nhà mình ở cũng co trường hợp tương tự như thế, gọi chính quyền đến mấy lần rồi cả 113 nữa nhưng sau đấy chuyện lại đâu vào đấy, lần sau có gọi cũng chả ai đến can thiệp chỉ thấy được rỉ tai nhau là cứ đánh cho nhà nó te tua nhưng đừng đánh chết vì nhà nó có lên phường hay gọi công an cũng không ai can thiệp. Đánh mãi cũng vẫn thế chả giải quyết được gì cả vì nhà đấy cứ hết đau lại đi gây chuyện. Mình nghĩ bạn cứ ghi âm và hình ảnh rồi gửi lên trường và cơ quan của 2 vợ chồng nhà đó. Yêu càu trường giải quyết tình hình nếu không sẽ gửi lên các báo nhất là báo mạng lúc đó uy tín và danh tiếng nhà trường cũng như cơ quan bị ảnh hưởng thì bạn không cbium trách nhiệm. Chí Phèo đến đâu cũng phải sợ công việc và túi tiền bị ảnh hưởng bạn ạ. Xử lý xong bạn cũng nên để phòng vì loại người này rất hay có kiểu trả thù hèn hạ.
     
    HEO'MAMA thích bài này.
  11. loakentay

    loakentay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    chủ top khá hiền lành nhỉ?
    phải người nóng tính như mình thì con mụ hàng xóm này ăn 1 trận nhừ tử rồi.
    chả thèm cãi nhau làm gì cho mệt, gọi anh em, bạn bè đến để xử mụ ý nếu bạn sợ sức khỏe yếu hơn.
    Tóm lại, cứ cho vài cái tát tai, cộng với việc mình nhiều ng đến cùng dọa nếu còn tiếp tục chửi, bạn bè, anh em sẽ tiếp tục đến xử lý nữa, lần sau đố dám chửi.
    phải ngừoi thế này thì có hòa giải cũng vô ích thôi, cứ mạnh tay thì còn được, càng tỏ vẻ tử tế hiền lành nó càng được đà chửi tiếp đấy
     
  12. HEO'MAMA

    HEO'MAMA Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Hihi...dạo này chị ta cũng đỡ hơn rồi ăn nói có vẻ đề phòng hơn do sợ mình ghi âm. Lần trước mình đã nói sẽ gửi đơn lên trường cho hiệu trưởng, nếu trường ko xử lý đc thì sẽ viết báo đưa ra công luận để mọi người phán xét hoặc cho người đến cổng trường làm ầm lên về con người và tư cách của chị ta. Chị ta tưởng chị ta làm nhà nước và quen biết với một số ng có vai vế là chèn ép được mình, mình cũng nói thẳng với chị ta gia đình mình cũng ko phải loại tầm thường để chị ta bắt nạt. Mình đã thực hiện chính sách 3 không " ko nghe, ko thấy và ko biêt" nên chị ta có vẻ e dè ko biết con này đang suy nghĩ cái gì, nó đang định làm gì. Haha...Nhưng sau khi chuyển ra khỏi khu này mình sẽ cho chị ta 1 bài học, sẽ đưa lên youtube hoặc nhờ vài người bạn viết báo hoặc gửi cho thầy hiệu trưởng đơn kiện. Ko thể để con người ngông cuồng này làm hỏng thế hệ trẻ Việt Nam.
    Ngày nào chị ta cũng nói với con trai: Con là hạnh phúc nhất trên đời đấy nhé! Vì con có một người mẹ giỏi giang và có trình độ như mẹ, con thấy mẹ có tuyệt vời không?
    Đúng là điên, thần kinh có vấn đề...
     
  13. meomuom

    meomuom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    5,256
    Đã được thích:
    765
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi! có ai là nhà báo tư vấn cho mình chuyện này được không? Nghiêm trọng lắm...

    khổ thân mẹ Heo, đọc vả topic mình thấy vừa bức xúc vừa phì cười. Bà ấy có vấn đề về thần kinh thật nên bây h bảo nói chuyện hòa giải như một người bình thường e không hiệu quả. Vậy mẹ nó chỉ còn cách tránh cho mình thôi, chuyển nơi khác có thể là biện pháp tốt mẹ nó ạ, vì mình rồi con lo cho con mình nữa, môi trường giáo dục và sự an toàn cho cháu. Và một người như thế nếu để họ đi dạy con cái chị em mình thì ko biết sẽ truyền đạt kiến thức và đạo đức sao mà yên tâm được? Nếu tính cách cứ như ở nhà mà mẹ nó kế thì thật nguy hại cho xã hội, cho con trẻ chúng ta lắm. Nên phải tìm đủ chứng cứ để đưa ra cơ quan làm việc của chị ta giải quyết dưới sự phán xét của báo chí, xã hội... Khi làm việc này cũng phải có tư vấn của người am hiểu và có kinh nghiệm về luật pháp đấy mẹ nó nhé. Chúc mẹ nó sớm ổn định tinh thần.
     
    HEO'MAMA thích bài này.
  14. jumhousevn

    jumhousevn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2015
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Tình trạng của mẹ có vẻ cũng căng thẳng quá nhỉ
     
  15. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Topic này lập cách đây 4 năm rồi mà, nàng ơi!
    Mọi chuyện chắc giờ đã khác lắm rồi, chắc bạn chủ top không còn ở đấy nữa!
     
  16. dangchien

    dangchien Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    không biết bây giờ chị chủ top với bà kia thế nào nhỉ??? ở đâu mà lại có loại hổ báo thế @@
     

Chia sẻ trang này