Nhức đầu quá , bé 3 tuổi rồi mà vẫn ăn cháo, chông e bảo do e không ép nó ăn cơm nên nó lười, em bảo ăn lúc nào là ở nó chứ ép sao được các mẹ giúp e với
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Chào bạn, trẻ em thì làm sao ma ép dược. Con mình gần đươc 3t rưỡi rồi mà cho ăn coem mệt lắm, hôm nào hừng lên mới ăn nhanh. hết 3t mình mới chuyển hắn cho bé ăn cơm, thật vất vả. kiên trì tí vậy
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Các mẹ có thử cho con ăn cơm lúc con đc khoàng 18th chưa hay mới bắt đầu cho ăn cơm gần đây thôi? Nếu cho bé tập làm quen với cơm chậm thì do bé đã quen với cháo rồi nên sẽ rất khó, vì cơm cứng hơn và khó nhai hơn mà, với những món khác bé có nhai tốt ko? Nếu phản xạ nhai của bé tốt thì các mẹ cho bé ăn cơm mỗi lần 1 ít (vài hạt bằng đầu ngón tay cũng đc) để bé tập nhai cơm, dần rồi tăng số lượng lên. Cũng tùy bé, bé con nhà em 17th đã chán cháo, thấy ba mẹ ăn cơm là xin, em cho ăn thử dần rồi quen và giờ thì đi trẻ về nhà là em cho ăn nửa chén người lớn cơm, đút ăn ngon lành, trong khi ở trường bé vẫn ăn cháo.
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ các mẹ đừng căn cứ vào tuổi nhiều quá, bs dinh dưỡng nói cứ từ 2 tuổi trở lên mà bé đủ 20 răng là có thể tập ăn cơm rồi...nhiều mẹ thương con vì thấy con ăn cơm chậm nên lại nấu cháo cho con khiến con tâm lý ỉ lại và lười nhai....Nếu con vẫn chưa sẵn sàng thì hãy cho con ăn cháo thật đặc gần như cơm nát ấy để bé bắt buộc phải có phản xạ nhai chứ k phải la bỏ vào mồm là có thể nuốt ngay đc....Đôi khi chúng ta nuôi con cảm thấy vất vả k phải vì bé hư mà vì chúng ta tự tạo thói hư cho con rồi làm khổ chính mình thôi....Ku nhà tớ ăn cơm nếu có ai đút cho thì thun thút nhưng để tự xúc thì lười kinh khủng, bố nó ra quyết định k xúc, k ăn thì nhịn, k có đồ ăn thay thế, vài lần như thế ku cậu đói quá phải xin ăn ..ban đầu tớ cũng hãi nhưng quả thật là có tác dụng thật các mẹ ạ...Vài lời chia sẻ với các mẹ để việc nuôi con k trở thành áp lực nhé.......
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Ôi zời, chồng mình thì luôn kêu ca, tại mình chăm con kém nên con mới còi. Ức, cãi ỏm tỏi.
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ con mình 14 tháng nhưng nó hay bốc cơm để ăn. Chỉ ăn chơi thôi. Không ăn cho no. huhu
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ hóa ra nhiều nhà hoàn cảnh giống nhau, nó chỉ ăn chơi bời không bao giờ chịu ăn no
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Mình thì cho thằng ku ăn từ lúc 18t, lúc đấy ku cậu mới 12 răng, từ khi biết là có cơm trên đời này thì chỉ có cô giáo mới ép ku cậu ăn được cháo, ăn lúc đầu ko được nhiều, nhưng mình cho ăn cả mì, bánh đa, nói chung là ăn đủ thứ, cho ku cậu làm quen với thức ăn. Giờ thì ku cậu gì cũng có thể chén được, và rất thích ăn rau và hoa quả, nhưng trừ cháo,hic hic...Theo kinh nghiệm của tui thì các mẹ nên cho con tập ăn cơm sớm, chỉ tập thôi, ko hẳn phải ăn luôn cơm, có lẽ vậy phản xạ nhai và nuốt của các bé sẽ phát triển sớm hơn.
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Nếu theo ăn dặm kiểu Nhật thì bé có thể ăn cơm được từ 12 tháng rồi, ăn dặm kiểu VN thì chắc ít nhất 24 tháng+, hichic. Theo khoa học, các bé thường có phản xạ nhai từ 6 đến 10 tháng,nếu qua gd này mà k cho bé tiếp xúc thức ăn thô( tập phản xạ nhai) thì sau này bé và cả gd bé sẽ rất vất vả trong việc ăn uống, nhưng theo kiểu VN mình thì cứ phải có răng mới bít nhai!!!!!!?????bó tay các ông dinh dưỡng nhà mình luôn,chắc con cháu các ông các bà cũng lại có 1 hình ảnh chung của trẻ con VN thôi: bữa ăn của bé là ác mộng với cả bé và gd, dỗ dành nịnh nọt các kiểu,đi rong,làm trò,...ăn như là cái sự hành nhau ý,rõ khổ, thôi thì tớ thì cho con theo pp BLW,hehe,khổ trước, sướng sau vậy.
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Ăn dặm kiểu Nhật mình áp dụng hơi nửa chừng, đồng ý là các món ăn thô tạo phản xạ nhai đấy,nhưng mà ở nhà cũng rền rĩ, có lẽ 3 tuổi tập dần đến 3 tuổi rưỡi là quen thôi. Mà sao lại có cả cãi nhau với chồng vì lí do đặc biệt này à?
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Con nhà hàng xóm mới có 2 tuổi mà nhai cơm như người lớn, có phải con gái biết ăn sớm hơn con trai không hả các mẹ
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Mình sẽ học tập bạn cho bé thứ 2 của mình. hii
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Con gái nhà mình 2 tháng nữa là tròn 3t mà cũng có chịu ăn cơm đâu, không chịu nhai toàn nuốt chửng nên cái gì gợn gợn tí là oẹ, cùng tuổi bé hàng xóm ăn cháo thì con mình vẫn ăn bột, nó ăn cơm thì con mình vẫn ăn cháo, giờ đi lớp 3t các cô bắt phải ăn cơm thì thấy bảo cũng ăn nhưng chỉ chan canh nuốt chửng thôi, tối về nhà nhất định k ăn cơm mẹ lại phải xay vỡ cơm ra cho ăn mà không nhồi thì sợ con k có sức lại ốm cũng chết. Cũng đau đầu về việc này mà chưa có cách nào đây, nhìn bé hàng xóm mới hơn 2t mà bữa nào cũng 1 bát cơm đầy ăn ngon lành mà thèm quá.
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Mình tập cho con ăn cơm mất đúng 2 tuần lúc bé bước vào 2 tuổi các mẹ ạ, mặc dù trước đây con mình ăn gì cũng ọe, lợn cợn tý là ọe nhưng từ ngày ăn được cơm thực đơn phong phú hẳn, con cũng lên cân nữa
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Hic. mình thì thường xuyên cãi nhau với chồng về vụ này. Mình cung đang tập cho con ADKN, tập cho ăn thô sớm. OX thì ko đồng ý, cũng cho rằng bao giờ có đủ răng thì cho ăn cơm, đến tuổi nó tự biết nhai hết. Hic. Đọc mấy vụ ăn uống của các mẹ trên này càng có quyết tâm.. .tiếp tục cãi nhau với chồng.
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Tớ đang cho con ăn theo kiểu nhật này, mẹ hơi vất vả trong nấu nướng chút nhưng tớ cũng thấy có hiệu quả, tớ ko đong đo chính xác được như trong ấy, và cũng hơi chậm tiến độ 1 tẹo, bé nhà tớ 8 tháng tớ mới bắt đầu cho ăn cháo, thức ăn thô nhưng phải mềm thì ko ảnh hưởng đến tiêu hóa của bé đâu, nấu cháo mềm tơi ra rồi tăng dần độ đặc thành cơm bét rồi cơm hạt là thành biết ăn cơm mà
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Hix e cũng áp dụng pp ăn kiểu nhật cho cu nhà e từ tháng thứ 6, nói chung là rất hiệu quả, cu có phản xạ nhai rất tốt, bây giờ 20thang ko thích ăn cháo, chỉ ăn cơm, xôi, but lại lười ăn thức ăn( kết quả của những lần ốm mọc răng, cu cậu lười ăn). Nói chung e thấy nuôi con thật vất vả.
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Cháu nhà e không ăn cơm nhưng lại ăn mì hay phở, buổi sang 2 bố con cứ là 2 gói mì ( bố ăn 1,5 gói ) , nhưng chuyển sang cơm nhát khoát không ăn
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Mùa này mình hay làm sốt cà chua cho con ăn. Nó thích lắm. Kinh nghiệm của mình thì thế này, cơm nát bé ko thích ăn đâu, nhất là với các bé đã lớn mới bập vào ăn cơm. Con mình ăn cơm nát hay ọe lắm, 1, 2 tuần chuyển sang cơm hạt thấy ngon miệng hẳn
Ðề: Lại cãi nhau với chồng - Mấy tuổi thì con tự ăn cơm hả các mẹ Cạnh nhà mình hồi xưa cũng có bé toàn ăn mì, còi ơi là còi. Bây giờ 7 tuổi cao lớn phổng phao xinh gái lắm. Nhìn chung các mẹ ko nên quá sốt ruột. Mình vẫn tập cho con cho đúng quy luật nhưng ko nên ép tiến độ, khổ thân con