Với mỗi đứa trẻ thì mọi sự khởi nguồn đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Có lẽ vì vậy mà trong những cuốn nhật ký dành cho con, người mẹ nào cũng nắn nót ghi lại những dấu ấn kỷ niệm như ngày con chập chững những bước đi đầu tiên, cất tiếng gọi đầu tiên, hát bài hát đầu tiên, được điểm 10 đầu tiên,… Và con gái của mẹ cũng vậy, mặc dù câu nói của con chưa tròn rõ “mát, mát, mát” nhưng cũng khiến bố mẹ khi ấy hạnh phúc rất nhiều! - Khám phá bài học đầu tiên về xúc giác của con gái mẹ là như thế đó! Cuối tuần cả nhà mình đều đi chơi, cũng giống như các chị, con đã rất thích thú và đòi mẹ dắt đi quanh. Đang đi con bỗng quay sang: “Lá”. Ồ đúng rồi con yêu, đó là những chiếc lá đó con ạ! – Con gái nhỏ của mẹ đã học được thêm 1 điều thú vị khi quan sát mọi vật xung quanh! Và rồi theo thời gian con gái của mẹ ngày một lớn khôn và con cũng đã hiểu thêm nhiều những điều thú vị trong cuộc sống. Cô con gái bé nhỏ ngày nào còn chập chững những bước đầu tiên giờ đã biết ôm mẹ thì thầm: Con yêu mẹ nhất trên đời! Tâm hồn của các con khi còn bé cũng giống như những trang giấy trắng, giống những cái cây non cần chúng ta phải nâng niu và chăm sóc, vun xới. Hành trình khám phá thế giới cỏ cây, hoa lá, động vật và con người xung quanh sẽ giúp cho các con hiểu và tự tin hơn rất nhiều. Các con sẽ không cảm thấy sợ hãi khi gặp 1 con sâu hay lạ lẫm khi nhìn thấy những cánh diều bay cao, … Bố mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước cho các con trưởng thành lớn khôn!
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! za vote cho nhà chị nè, ì ạch sớm giờ mới vô dc hic hic
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Em chả thấy cái nút "Cảm ơn" ở đâu để vote cho mẹ con chị. Em rất thích cách hành văn của chị "Tâm hồn của các con khi còn bé cũng giống như những trang giấy trắng, giống những cái cây non cần chúng ta phải nâng niu và chăm sóc, vun xới... Bố mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước cho các con trưởng thành lớn khôn!"
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Cảm ơn em. Chị cũng chúc bé Mi đạt giải em nhé. Cảm ơn em. Chị cũng chúc hai mẹ con em rinh giải nhé. Chị cũng loay hoay tìm mà cũng không thấy nút cảm ơn! Chị cảm ơn em nhiều nhé.
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! từng bước từng bước con lớn lên đều là 1 kí ức đẹp cho cả con và ba mẹ, chúc cả nhà mãi hạnh phúc nha^_^
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Hai mẹ con đáng yêu quá ! Chúc mẹ và bé yêu có giaỉ nào!
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Hai mẹ con đáng yêu quá đi ah, mẹ dẫn con ra biển rồi dẫn con đi chơi khắp mọi nơi, bé vẫn theo mẹ đi với vẻ thích thú chưa kìa!!!
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Nhà hiha qua ủng hộ hai mẹ con nhà 3 sao nè, chúc cả nhà ta đều có giải nhé.
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Vote cho 2 mẹ con nhé, trông bức hình nào cũng tình cảm lắm. hihi......
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Hihi. Hôm nay ngắm được dung nhan nhà 3 sao rồi nhé. Yêu thế
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Hai mẹ con chị đi chơi vui quá! Vote cho chị 3 sao nè!
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Gặp 2 mẹ con chị đây rồi,chúc 2 mẹ con có giải nha.
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Ủng hộ 2 mẹ con chị nhé............................
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! Web LCM bắt gõ nhiều chữ lười quá! Vote cho chị!
Ðề: Mẹ sẽ là những bậc thang nâng bước chân cho con! trông 2 mẹ con thật đáng yêu...vote cho 2 mẹ con nè...