Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay tối thứ bảy chắc mọi người bận bịu đi chơi hết rùi, mình tớ trông nhà vậy, hichic
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) nhà mình hôm nay các mẹ đi chơi hết rồi để nhà cửa tụt hậu quá. Tặng mọi người nè:http://www.youtube.com/watch?v=Pjr0SxcK30Y
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh, tiện thể kéo nhà mình lên. Chúc mọi người một tuần làm việc vui vẻ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Thanks cả nhà nhé. Giờ tớ tạm ổn rồi với 3 ngày uống kháng sinh chống viêm sưng và nhiễm trùng. Tớ cũng đã gọi điện cho cụ Nhâm chữa hóc xương, nhưng sáng hôm sau mới gọi, không gọi từ tối hôm trước. Nhưng sau đó vẫn thấy khó chịu, vẫn vào viện đấy vì chắc xương thì xuôi rồi nhưng còn các hệ quả của bạn ý thì vẫn khó chịu. Hôm nay 31/10, ngày dân số thế giới cán mốc 7 tỷ người đấy. Bài hát có thêm yếu tố Việt này. http://digisun.tv/UNITEDVietnamese.mp4 Tối nay tầm 8.30 ở VTV2 có Gala show về sự kiện này đấy, cả nhà ai rảnh thì đón xem nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc Sếu chóng khỏi nhé. Bọn mình năm nay hạn Thái Bạch chán nhỉ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh sáng Hôm nay đi làm muộn 1 tý, thế là tắc tị ở đường, đến nơi thì bị muộn hic @Ngọc: Hôm nay tớ với Ngọc không hẹn mà mặc "đồng phục" nhỉ!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi hi, sáng tớ tưởng lạnh nên lôi ra mặc nhưng đi đường thì nóng quá. Hic.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, tớ điểm danh. Tớ cũng sợ ăn cá nhất trên đời. Từ bé, chỉ có ăn cá thu (nhiều nạc). Ra HN thì tập tọe ăn cá hồng ( nhiều nạc, không có xương ngang) Hồi mới lấy chồng, MC kho cá trắm, ko biết ăn, chồng phải ngồi gỡ cho từng tí, bị MC lườm. Hihi Giờ biết ăn rồi nhưng chỉ dám ăn phần bụng chỗ nạc nhất, không có xương ngang. Chính vì thế, 2 đứa nhà tớ cũng bị mẹ cho nhịn cá dài dài, thỉnh thoảng mẹ mới mua cho ít cá hồi, hoặc mang cá thu ở quê lên thì mới được ăn cá
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà, tôi vào điểm danh! Hôm qua tôi đi họp lớp cấp 3, từ hồi ra trường tới giờ đây là lần họp lớp đầu tiên tôi tham gia, tính ra là 19 năm rồi, nhanh thật. Nhìn bạn nào cũng chững chạc, già dặn hơn hẳn. Đa số các bạn khá thành đạt, và gia đình ổn định. Ngồi tán gẫu mới yêu cầu từng bạn phải nói thật ngày xưa thích bạn nào, hi hi buồn cười thật. Lâu lắm rồi tôi mới đi giao lưu kiểu như thế, cũng có vài lần tổ chức nhưng mình không tham gia được. Nghĩ lại thời đi học mới thấy vui vẻ và vô tư thật. Thêm một tin nữa là trưa thứ 7 tôi lượn vào TX, bị mất điện tối om thắp nến mờ mờ ảo ảo nhưng tôi và một em ở cơ quan cũng chọn được cho mình một cái túi dáng to màu socola, chất da mềm và đẹp, hôm nào sẽ vác sang nhà Ngọc khoe nhé. @Ngọc: lúc nào off chỗ qua cơ quan An đi ;-)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cũng lâu không được gặp đầy đủ các bạn cấp 3, nhưng hay gặp khoảng chục bạn với nhau, thích nhất là gặp bạn cấp 3 vô tư, thoải mái hơn hẳn gặp các nhóm bạn khác. Mà phục Bon thật đấy, mất điện mà vẫn mò ra được cái túi he he Hôm nào ọp chỗ An thì tớ tham gia nhá, giờ gần roài he he Mà ọp sớm đi nhỉ tuần này chưa bận lắm
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Thoa: Bao giờ về gần HN Thoa ơi, các bạn dưới này mong lắm
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) to diem danh, chuc ca nha 1 tuan that vui ve va hieu qua trong cong viec.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) điểm danh đầu tuần, thời tiết khó chịu tớ lúc nào cũng buồn ngủ rũ cả mắt ! người thì đau ê ẩm! Dạo này bầu bì thờ ơ với quần áo giầy dép nên chả bon chen được gì với cả nhà !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh chiều trước khi đi về. He he. Hôm nay sao tớ thấy mệt thế cơ chứ, chỉ thèm ngủ thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mọi người 1 đêm Halloween vui vẻ, sáng mai đi làm không uể oải, không ai kêu buồn ngủ, không ai kêu đau lưng nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Kể cho cả nhà nghe, hôm T2 vừa rồi có đám ma bố của 1 bạn học cấp 3, cả lớp rủ nhau đi viếng vào tầm 6h chiều. Vì tớ ở tận Bờ Hồ nên về đến Hà Đông muộn mất 30 phút, vừa đến đến nơi đã thấy các bạn tụ tập ở cổng trường và buôn rôm rả chả có tẹo nào là đi đám ma cả. Các câu chuyện hỏi thăm hỉ hả vẫn tiếp diễn trong suốt đoạn đường từ cổng trường đến nhà bạn í và đến tận lúc đổ xịch xe trước cửa để vào nhà mà mặt vẫn hớn hở tươi như hoa. Cả lũ bảo nhau là: đi viếng đám ma mà vui như tết. Chết thật. Nói gở mồm chứ chả nhẽ lại mong... để được gặp nhau???? huhu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cố gắng giữ gìn sức khỏe để chăm em bé tốt nhất, rùi sau này tha hồ mà bon chen nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhân đà này, bạn nào paste vào đây ý bài viết về ý nghĩa ngày Halloween cho cả nhà biết với (ít nhất là tớ hì). Cơ quan An có hoạt động gì không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm nay thời tiết đẹp quá, nếu được lượn lờ thì thích lắm đây.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh sáng Hôm nay tớ đi khá đúng giờ, vì ra khỏi thang máy là gặp luôn sếp cũng bước ra từ 1 thang khác hi hi, rất hỉ hả, vì chả mấy khi gặp sếp như thế (đúng ra thì hình như là chưa bao giờ ) Hôm nay tớ mặc áo blazer nhưng có phần giả sơ mi bên trong (phần này tháo ra được vì nó chỉ có 2 vạt trước + cổ sơ mi và phần cổ tay cài vào áo thôi) kiểu lạ lạ, màu nâu tây, phần sơ mi đính kèm hình lá màu đỏ và nâu. Nói chung là rất thích cái áo này, từ màu đến kiểu dáng hi hi. Sáng định lôi em giày đỏ ra đi, nhưng cuối cùng lại đi đôi nâu sậm cho cùng tông. Nói chung là hôm nay nhìn rất chi là nông dân thanh lịch he he